Thứ ba, 23/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thành Đông Hải Dương tháng 8 năm 2017 (25/08/2017) 

 Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thành Đông Hải Dương tháng 8 năm 2017 Gồm các tác giả: Nguyễn Tiến Đoàn, Nguyễn Ngọc Trịnh, Hán Nga, Nguyễn Thị Vân, Lê Thị Ngoan, Lê thị Bốn, ích Việt, Nguyễn Thị Minh Thu, Công Huyền, Đoàn Nghiệp, Nguyễn Xuân Giao, Hoàng Mai, Phạm Quang Mật.

 

 HOA LỘC VỪNG

  

Ngắm dây hoa đỏ lộc vừng 

Bâng khuâng ta nhớ người dưng qua đường 

Thấy em áo rách anh thương

Em sinh ra ở chiến trường phải không?

Tặng em một cặp áo hồng

Hỏi em, em có lấy chồng: “nhà thơ”

Chuyện này là thật hay mơ

Em ơi!  anh  đã  đợi chờ  từ  lâu ! 

 

Nguyễn Tiến Đoàn   

CLB Thơ Thành Đông 

 

THÁNG SÁU 

 

Nóng như lửa thánh sáu ơi!    

Trang trang nắng đốt đất trời như nung 

Những ngày này nắng lạ lùng

Đồng bằng bắc bộ như lòng chảo rang

Thủ Đô nắng dữ phũ phàng

Phố phường thưa thớt vội vàng người xe

Thương hàng cây tỏa bóng che

Gỗ tôt mới bị nhằm nhè chặt đi

 

Nguyễn Ngọc Trịnh 

CLB Thơ Thành Đông

 

DUYÊN MUỘN -2 

 

Xế chiều trời đổ cơn mưa   

Áo em ướt đẫm mà chưa tới nhà 

Đạp xe trên phố đường xa

Xóm nghèo còn có mẹ già đợi trông  

Ngoài năm mươi tuổi, chưa chồng   

Bán rau, hoa quả, long đong một mình 

Đêm nay trăng sáng lung linh

Hai người bạn, trước sân đình gặp nhau  

Vầng trăng xưa, mối tình đầu   

Thúy Kiều - Kim Trọng ngờ đâu tái hồi 

Anh và em lại xánh đôi

Sang xuân anh đón, lên ngồi xe hoa

 

HÁN NGA  

CLB Thơ Thành Đông

 

 

Kết quả hình ảnh cho Mùa thu

 

 

CHIỀU THU


Gió thu lươt nhẹ qua thèm

Lời bà ru cháu dịu êm ngọt ngào

Tầng cao bầy sáo lượn chao

Hoa chanh nở tím bờ ao vườn nhà

Hương bưởi phảng phất bay xa

Tiếng bìm bịp gọi diết da ấm nồng

Lúa xanh mơn mởn cánh đồng

Bãi ngô xanh lá mênh mông vẫy chào

Chiều thu cảnh sắc xôn xao

Quê hương giàu đẹp biết bao nỗi niềm

 

Nguyễn Thị Vân

CLB Thơ Thành Đông  

 

HÈ VỀ  

  

Hè về ánh nắng chói chang   

Nồm nam lướt nhẹ mênh mang mỗi chiều 

Tầng cao bay bổng cánh diều

Thoáng mùi hương bưởi, thêm nhiều ước mơ

Bóng ai đứng đợi bên bờ?

Cơn giông ập đến giăng mờ đường quê

Ao chuôm con nước tràn về

Cỏ non xanh biếc con đê gợi mời

Từng đàn bướm lượn lả lơi

Rưng rưng tháng bảy,đầy vơi nỗi lòng

Tán đa phủ giếng nước trong

Sông quê lộng gió,thong dong thuyền về

  

Lê Thị Ngoạn   

CLB Thơ Thành Đông 

 

SAY TRẦU

 

Ai trồng cau đã ra hoa   

Hương theo làn gió bay xa ngạt ngào 

Quả vừa tới hat hồng đào

Trầu vàng ,cánh phượng quện vào với vôi

đất trời tạo hóa nên đôi

Ăn vào say đắm lòng tôi dạt dào

Say trầu má đỏ hồng hào

Say đời mãi mãi lặn vào trong mơ

Thiếu trầu, cau cũng ngẩn ngơ

Thiếu cau, trầu cũng bơ vơ một mình

Miếng trầu là nghĩa ,là tình 

 

Lê Thị Bốn   

CLB Thơ Thành Đông 

 

 

Kết quả hình ảnh cho biển hạ long

 

 

BIỂN HẠ LONG

 

Biển xanh biêng biếc một màu  

Triều dâng con sóng bạc đầu long lanh 

Hạ Long cảnh đep như tranh

Đoàn tàu rẽ song, lướt nhanh xa bờ

Sương mai mặt biển giăng mờ

Người xưa khắc đá bài thơ trải lòng

Hải âu sải cánh lượn vòng

Bãi dài cát trắng, nước trong chào mời

Cầu treo bãi cháy ghé chơi

Chiều buông sợi nắng chơi vơi giữa trời

Hang sâu nhũ đá sáng ngời

Đảo to, đảo nhỏ, biển khơi ôm lòng

 

Bích Việt  

CLB Thơ Thành Đông

 

THĂM  MIỀN TRUNG

 

Về thăm dải đất miền trung   

Mênh mông biển cả, điệp trùng rừng xanh

Mùa xuân xưa Huế xây thành

Câu hò xứ nghệ dịu lành đong đưa

Nghĩa- Bình trĩu quả rặng dừa

Cùi giòn nước ngọt,ban trưa mát lòng

Trường sơn tây nối sang đông

Một thời đánh Mỹ chiến công lẫy lừng

Quảng-Đà công nghiệp tưng bừng

Nhiều con đường mới trập trùng xe qua

Từng đoàn tàu cá vươn xa

Nho ngon Ninh Thuận mọi nhà ấm no

Bà Nà đỉnh núi quanh co

                                            Phong Nha di sản chở đò khách sang                                                

 Bao thành phố mở khang trang

Miền trung xây dưng đàng hoàng hơn xưa 

 

Nguyễn Thị Minh Thu

CLB Thơ Thành Đông 

 

NGHE EM HÁT CÂU DÂN CA

 

Hội làng mình hẹn nhau sang 

Được nghe em hát những làn dân ca 

Cung đàn hòa nhịp thiết tha

Tiếng tơ, tiêng trúc giao hòa mến thương

 

Ngả lòng con nhện tơ vương   

Điệu chèo đổ khúc đường trường say mê 

Người ơi người ở đừng về”

Níu chân bởi những lời quê thân tình

 

Giăng mùng lỗi hẹn trung trinh   

Nghe câu đào liễu một mình mà thương 

Sẻ chia theo những dặm trường

Câu ca em hat, vấn vương tình đời

 

Ngả nghiêng ánh mắt em cười   

Trái tim loạn nhịp trước lời thiết tha 

Đêm nay nghe khúc dân ca

Mà lòng xao xuyến đậm đà tình quê

 

Công Huyền  

CLB Thơ Thành Đông  

 

 

Kết quả hình ảnh cho hát dân ca

 

 

EM CÒN NHỚ TÔI 

 

Giá như em nói một câu   

Chia tay anh mãi, bao lâu em chờ 

Để rồi còn một ước mơ

Để rồi còn một bài thơ hôm nào 

Chỉ là khóe mắt em trao  

Lời thương em chửa khi nào nói ra 

Để cho năm tháng đi qua

Để cho em mãi mãi là trong tôi

Tôi và em xa nhau rồi   

Cái ngày em nắm tay tôi hẹn hò 

Cái ngày em đã thầm cho

Bao nhiêu kỷ niệm chẳng hò hẹn chi

Tình người lính biết nói gì   

Chiến tranh đâu nghĩ những khi trở về 

Đến nay còn một lời thề

Giữ làm kỷ niệm tình quê chúng mình 

Chia tay…   

Từ đất … 

Quảng Bình!

Em về Tiên Lữ quê mình  Hưng Yên

 

Đoàn Nghiệp 

CLB Thơ Thành Đông 

 

KÍNH CHUNG  

 

Thơ mình như thế ai ơi   

Dăm câu ba chữ để đời vui hơn 

Chẳng vì manh áo miếng cơm

Chẳng vì danh vọng mà hờn giận nhau  

 

Yêu thơ đặt bút thành câu   

Cho xanh cây lá, nối cầu thiện nhân 

Gho đông bạn hữu xa gần

Giao lưu xướng họa cho tâm sáng ngời  

 

Cho người đầy ắp tiêng cười   

Cho hồng đôi má duyên trời thắm mau 

Cho lời ngân nhẹ lắng sâu

Cho tình thi hữu thêm đầy tiếng tơ

 

Cho câu lạc bộ hội thơ    

Luôn luôn viu vẻ tôn thờ kính chung  

 

Nguyễn Xuân Giao    

CLB Thơ Thành Đông 

  

GIẤC MƠ  

 

Đông qua, xuân đến, hạ về  

Nắng the trải khắp…Bốn bề tiếng ve

 

Phượng hồng sắc thắm đỏ hoe

Thoáng trong nỗi nhớ ngày hè năm xưa

 

Đâu rồi ngày ấy…Ước mơ 

Đường xưa hai đứa…Tuổi thơ dập dìu 

 

Sông đời…Sóng vỗ đìu hiu

Nhớ ngày thi huyện …đường lưu luyến hè

 

Con đường rợp bóng cây che   

Râm ran tán lá…Tiếng ve ngập tràn 

 

Con chim sáo hót bên làng

Dập dìu sóng sánh … Ngập tràn mắt ai

 

Tóc mềm xõa xuống bờ vai   

Núm tiền xinh… Nhớ về ai… Một thời? 

 

Nắng hè cứ rả rích rơi

Phượng hồng còn thắm …Nửa đời …Chưa phai

 

Râm ran ve gọi…Hè ơi   

Giấc mơ ngày ấy… Đâu rồi… Giấc mơ 

 

Hoàng Mai

CLB Thơ Thành Đông  

 

 

Kết quả hình ảnh cho mưa ngâu

 

 

GIỌT BUỒN THÁNG BẢY 

 

Tháng bảy trời đổ mưa ngâu   

Sụt sùi nỗi nhớ dầu dầu niềm thương 

Từ ngày tạm biệt quê hương

Anh đi, đi mãi chẳng vương bóng thềm

Anh đi để lại cho em

Tháng năm lạnh lẽo cô đơn một mình

Biết rằng anh chẳng vô tình

Mà sao biền biệt bóng hình lặng câm

Trông ngày, trông tháng, trông năm

Cho mòn con mắt, cho nhăn da mồi

Răng long, tóc bạc anh ơi!

Khói hương mờ cả cuộc đời em đi

Sao anh chẳng nói năng gì?

Trong mơ mộng mị không về cùng em

Người ta cơm trắng chả chim

Còn em cơm nhạt sót thương thân mèo

Ngày xưa sống cảnh đói nghèo

Bây giờ con lớn lại phều phào răng   

Xa trời, gần đất rồi anh 

Cái ngày đoàn tụ chúng mình đến nơi

Khấn anh em có mấy lời

Đón anh em nhé ở nơi Niết Bàn

 

Phạm Công Mật

CLB Thơ Thành Đông 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: