Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ tháng 8 - 2017 của CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm tỉnh Hưng Yên (15/08/2017) 

Trong những ngày mùa  thu đang độ chín, cũng là sự đồng hành với những cuộc giao lưu lý thú đầy ý nghĩa của CLB Đoàn Thị Điểm. Các bác, các anh chị hối hả cho những cuộc giao lưu với các CLB bạn Hà Nam, Nam Định và các nhà thơ, nghệ sĩ chèo, nhạc sĩ vv…  tại đài truyền hình Hưng Yên. CLB vinh dự được gặp gỡ, giao lưu với BCH Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên tại huyện Mỹ Hào ngày 12 tháng 8 năm 2017. Không khí của Hội nghị thật sôi động, những ca khúc đi cùng năm tháng, tiếng thơ, tiếng sáo hòa quện vào nhau. Mỗi người thả hồn trong mênh mang lãng mạn. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 8 và hình ảnh buổi giao lưu.

 
 
 
 
 
Chụp ảnh lưu niệm sau buổi giao lưu thơ, ca ngày 12-8- 2017
 
TẢN MẠN
 
Heo may sao cứ vô tư
Làm rơi nhành lá cuối thu nhuốm vàng?
Đò ơi ! Lỡ vội sang ngang
Chèo khua hối hả rẽ màn sương giăng ?
 
Tìm ai ? Mắt dõi xa xăm
Ngàn dâu xanh vẫn con tầm vương tơ
Tóc mây áo tím …ai chờ ?
Đầy vơi con nước chẳng mờ bóng em.
 
Câu thơ bất chợt bay lên
Sông quê bến đợi vẹn nguyên thuở nào.
 
Trần Tự Bình
 
 
 KHÚC HÁT SANG XUÂN
 
Cứ gì nước chảy hoa trôi,
Sông xanh gợn sóng, ơn Người còn ghi
Tiếng thơm muôn thuở trị vì
Anh hùng mấy bước sử ghi sắc hồng.
 
Ngàn trùng trải mấy bão dông,
Trong ta vẫn một con Rồng cháu Tiên
Đức tâm trong sáng thảo hiền
Trầm thơm hương quế ,cảnh tiên cõi trần.
 
Cùng em dạo bước vào xuân
Nụ hoa-hoa nụ vạn lần đẹp tươi
Lung linh thơm thảo vàng mười,
Giành cho nhau cả cuộc đời trăm năm.
 
 
Nguyễn Đình chiến

 

HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ HAY CHĂNG

 

 

Miếng trầu cánh phượng em trao 

Củ khoai, bát nước ngày nào nhớ chăng?

Cái đêm nhện kéo mùng giăng

Cồng chiêng vít rụng trăng rằm ngổn ngang   

Rượu quê, bánh đúc đổ sàng 

Bao người dự Hội ngỡ ngàng  khuya đêm

Cái đuôi con mắt say mềm

Hồn vương vạt áo khiến em nổi chìm   

Miếng trầu cánh phượng ai têm? 

Nụ cười gõ nhịp con tim rối bời

Câu thề nguyên vẹn non tươi

Mặc cho dông tố bão đời mẻ thu  

Anh về xin phép thầy u 

Hẹn  ngày Lễ hội đánh đu câu thề.

    

Lệ Vui

   

 

 

Các tiết mục ca, múa của các đoàn giao lưu

 

CHỜ AI

 

  

Sông kia bên lở bên bồi 

Núi kia ngọn đứng, ngọn ngồi chờ ai

Trời kia nắng sớm chiều phai

Để thuyền đợi bến thức dài cả đêm 

Nắng chờ, mưa nhớ hay quên   

Bướm chờ hoa nở thuyền quyên lẻ chèo 

Ong đi bướm nỗi buồn theo

Để thuyền một bóng cánh bèo nổi nênh.

 

Nguyễn Xuân Tuyến

    

TIẾNG QUÊ XƯA

 

Thả lòng nhớ tiếng quê xưa 

Con ve tấu nhạc buổi trưa xóm nghèo

Âm thanh cá đớp chân bèo

Đêm khuya nhớ tiếng sáo diều vi vu

Bờ tre níu tiếng gió thu

Quê hương hay tiếng mẹ ru ngày nào

Giọt đêm êm dịu ngọt ngào

Tiếng quê êm ấm thấu vào giấc mơ

  

Nguyễn Ánh Quang

   

NGHE HÁT DÂN CA Ở SA PA

   

Say sưa nghe hát dân ca 

Đêm buông xuống, tuyết Sa Pa trắng trời

Bâng khuâng nỗi nhớ đầy vơi

Lòng vui-vui quá người ơi đừng về 

Bằng lòng đi - bằng lòng đi

Ta cùng lại bước có gì khó đâu

Yêu anh em đón qua cầu

Để nghe điệu lý mến nhau nụ cười.

Bồng bềnh bèo dạt mây trôi

Trải qua suốt cả cuộc đời lênh đênh

Thôi thì …về với quê mình

Vì thương cây Trúc bên đình đứng trông

Ai đưa con Sáo sang sông

Vượt qua sườn núi sổ lồng Sáo bay

Bao giờ Sáo trở lại đây

Trèo lên đỉnh dốc ngày ngày hót vang

Giận thì giận mà thương thì thương

Người thương ở với người thương bất ngờ

Thực mơ …mơ thực như mơ

Em vẫn đang chờ cởi áo cho anh.

 

Nguyễn Thị Linh

 

 

  

 

 

 

 

TỈNH - SAY  

 

Tưởng mình học vậy đã nhiều.

Trắng đầu làm được bao nhiêu cho đời?

Đôi khi cạn nghĩ buông xuôi.

Bất bình những thấy thói đời trái ngang.

Nghiệm trong sử sách kho tàng

Vàng thau đôi lúc ngửa ngang tranh hùng

Khối tên nhơ nhởn ung dung

Sa hoa, phè phỡn  trên lưng dân lành

Diệt sao hết lũ  gian manh

Công bằng xã hội dân mình vô tư

Cơn  say, uống cạn bầu  thơ

Trắng đen, chìm nổi bến bờ tỉnh say.

 

Lương Văn Khánh 

 

SEN CỦA MÙA XUÂN

 

Đồng làng  - hình lá sen thơm

Mùa xuân như nước xanh rờn dâng lên

Mưa còn rắc bụi vai em

Chợt cây gạo nở - bông sen ngang trời

 

Lưu Tuấn Kiệt

  

TƯƠNG TƯ

   

Vì chàng thiếp phải tương tư 

Ngày đêm tơ tưởng người như mất hồn 

Mơ màng nghe tiếng véo von

Lan xa mặt nước từ con sóng mờ  

Lặn vào tiếng trúc, tiếng tơ   

Tiếng khoan tiếng nhặt, tiếng chờ tiếng mong 

Đêm thổn thức ánh đèn chong

Chờ nghe tiếng sáo vẫn lồng trong sương. 

Tình chi, tình kiếp đoạn trường 

Mặt không thấy mặt lòng tương tư lòng.

  

Chu Thanh Hải

  

   

LÃI ĐỜI

 

Năm nay bà bảy mươi ba 

Vẫn còn vui với thơ ca yêu đời

Vườn xuân đẹp mãi cháu ơi

Dáng xuân lướt nhẹ cho đời thăng hoa

Trung Anh đại học Bách Khoa

Đức Cường đại học Y khoa bà mừng

Hải Đạt lớp chín thông minh

Thùy Dung phái đẹp lung linh bên bà

Bào An em út trong nhà

Nhanh nhanh học giỏi hay ca, mau lời

Trong nhà đầy ắp tiếng cười

Bên bà, bên mẹ ngời ngời đón xuân

Ông nội viết được chữ tâm

Bà trồng cây đức dáng xuân cho đời

Sáu con năm cháu vui tươi

Lãi đời là thế năm người cháu yêu!

 

Nghiêm Thị Ánh Hồng

   

VẮNG LÀ BUỒN

   

Có ai mách bảo tình yêu

Sáng vừa gặp mặt buổi chiều lại mong

Việc làm cái kiến cái ong

Cần mẫn chăm chỉ vừa lòng người thương

Ngày xưa khi ở chiến trường

Nhớ em thoắt hiện trên đường lập công

Bao ngày đơn gối phòng không

Chỉ nhìn tấm ảnh là lòng thấy vui

Những ngày còn tuổi đôi mươi

Nụ hôn rung chuyển đất trời cảm thông

Trao nhau một tấm khăn hồng

Mười năm xa cách như nằm bên nhau

Giờ đây bạc tóc, bạc râu

Nụ hôn rung chuyển ngàn câu tâm tình

Tuổi già nhớ lúc còn xinh

Vắng nhau một buổi bóng hình vẩn vơ

Bên nhau để thỏa ước mơ

Trăm năm vẫn đợi, vẫn chờ có nhau

Trẻ già hơi ấm tình đầu

Lúc thương, lúc nhớ vắng nhau là buồn.

  

Dương Hồng Gấm 

   

 

Kết quả hình ảnh cho quan họ mời trầu

 

 VẤP ĐIỆU DÂN CA

 

Nghe câu Quan họ mời trầu 

Cái khăn mỏ quạ đội đầu em tôi

Miếng trầu cánh phượng đỏ môi

Tặng nhau để lại  đứng ngồi chẳng yên  

Trầu cay uốn khúc ca mềm 

Mai sau xa cách nỗi niềm duyên tơ

Người ơi! Từ ấy đến giờ

Yêu nhau xin chớ thẫn thờ chờ ai 

Hát câu chị Cả, anh Hai 

Còn duyên ta lại hát bài mùng giăng

Hẹn ngày lễ hội đêm rằm

Cho Loan gặp Phượng thắm đằm lứa đôi.

  

Lê Xuân Đào

 

TÌNH QUÊ TÌNH MẸ

 

Trời thu gió mát trăng trong 

Về thăm quê mẹ mà lòng xốn xang

Bóng đa tỏa mát đầu làng

Giếng làng đong cả trăng vàng đêm thu 

Cánh diều bay bổng vi vu 

Đu đưa cánh võng lời ru mẹ hiền

Dấu chân in khắp mọi miền

Không bằng quê mẹ thiêng liêng ngọt ngào  

Thẳm sâu dòng nước sông đào 

Xanh xanh hàng nhãn đi vào trong thơ

Mẹ hiền hiện ở trong mơ

Lời ru văng vẳng thẫn thờ lòng con  

Còn trời, còn nước, còn non    

Tình quê, tình mẹ mãi còn trong tôi.

 

Nguyễn Xuân Đình

 

BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Được tin bác Giáp qua đời 

Rưng rưng nước mắt bùi ngùi nhớ thương

Xông pha trên khắp chiến trường

Đưa Việt Nam đến thiên đường vinh quang   

Điện Biên chói sáng sử vàng 

Miền Nam giải phóng ngỡ ngàng năm Châu

Việt Nam nước nhỏ đi đầu

Một nước thuộc địa dẫn đầu vượt lên   

Công lao bác mấy ai quên 

Tướng giỏi sử sách ghi tên hàng đầu

Bây giờ bác đã về đâu

Để cho con cháu nỗi sầu nhớ thương  

Vẻ vang đất nước quê hương 

Bác Võ Nguyên Giáp muôn phương phụng thờ

  

Huyền Dinh

    

 

Kết quả hình ảnh cho sapa

 

 

VỚI SA PA

   

Sa Pa ẩn hiện trong sương

Bao điều mới lạ đời thường ước ao

Hương rừng sắc níu ngọt ngào

Tình yêu cổ tích đi vào dân gian.

Trên nương em gặt lúa vàng

Ngựa ai ngược dốc vướng làn mây bay

Ôi ngày xưa của hôm nay

Thiên đường có phải đất này Sa Pa

Đông vui phố núi hiền hòa

Điệu khèn dìu dặt gọi xa lại gần

Trăng trong đến độ thoát trần

Hoa Ban trái vụ lại phần thanh tao

Chim rừng hát khúc ca dao

Muốn ăn Mận Hậu thì vào bản em

Chợ tình ai đã gọi tên

Uống rượu Thăng Cố đôi phen nhớ đời  

Ví dù còn đó đầy vơi 

Sa Pa tôi hẹn cùng người lại lên.

   

Dương Xuân Diễn

 

 Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

Mời tác giả tham gia in sách Lộc Phát Đinh Dậu - 2017

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Quang Thanh - vanlai.hd@gmail.com -  0914209894 - Ngọc Châu   (Ngày 05/11/2017 7:33:01)

Thảo Việt

Kìa người anh Mĩ đến chơi
Chị Việt cũng đã thấy xuôi một dòng
Trăm năm nhấp nhứng lòng vòng
Vãn ve mấy chữ ghi trong Lôi-Đình
Dân Tộc cả nước, tưởng Vinh
Quyết tâm đánh Mĩ, vành quần cũng trương
Ô hô ! dân Việt nhầm đường
Vì Ngu vào đảng Oai (2), dương chữ hùng (2)
Lãnh đạo dân tộc lùng nhùng
Dương cờ Mao, giữ ung dung đểu (1) đầu
Quý Ông bà anh chị em đâu ?
Trông rõ thằng Tàu, đểu nhất nhân gian
Cổ nhân dạy mãi muôn ngàn
Thằng Tây nó tếch, tan hoang cửa nhà
Giết chồng lấy vợ thật mà …
Máu đào gốc Việt, pha nhòa biển đông
Anh Mĩ thật có làm chồng
Sinh ra toàn Rồng coi đất Biển Nam
Hỡi những đảng dốt muôn vàn
Tỉnh ra .? Toan tính tiền vàng tình dâm .,.
Cái tội ác nhất bất nhân
Chữ Ông Cha để dưới chân di nhầu
Đảng cộng sản chẳng biết gì đâu .?
Đi từ dốt nát giết nhau giành quyền .?
Những tên cộng sản chớ điên
Ở khắp mọi miền ngẫm lại mà xem ?
Bây giờ Mĩ có đan xen
Ta đây chẳng chuộng, mà nên cậy nhờ
Họ cầu cái lợi ta chờ
Đôi bên đồng tuế cơ đồ Việt lên …

Ngọc Châu Hải Dương ngày 19/7/2017
Bùi Quang Thanh
Đ. T. 0914209894
Xem : F . Lai Bùi

(1) đảng (2) thối , giết.

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm( Hưng yên)  (Ngày 17/08/2017 17:21:16)

Hương Sinh xin thay mặt CLB cảm ơn anh Doãn Tới, đã bớt chút thời gian
Đọc chùm thơ và có lời động viên. Anh ở đất nước xa xôi như vậy, mà còn nhắc đến những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Em tin rằng linh hồn của những người liệt sĩ biết được điều này sẽ rất cảm động đó anh!
Cảm ơn anh và chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và chăm vào trang thơ động viên mọi người được nhiều hơn ạ.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 004402070550132 - London Vương Quốc Anh  (Ngày 16/08/2017 15:27:52)

Sau dịp cả nước tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày TB và LS 27 tháng 7 năm nay, CLB thơ Đoàn thị Điểm đã có cuộc giao lưu thơ và Văn nghệ với BCH hội doanh nghiệp Cựu chiến binh của tỉnh Hưng Yên ngày 12 tháng 8 thật nhân văn và tình nghĩa bởi nó nằm trong dòng chảy " Uống nước nhớ nguồn " của Dân tộc. Cựu chiến binh các chị, các anh những người đã dâng hiến tuổi thanh xuân sức lực và một phần xương máu của mình cho hai cuộc chiến chống Mỹ, chống Tầu ở hai đầu Đất Nước. Ngày nay các chị , các anh vẫn phát Huy truyền thống Anh Bộ cụ Hồ trong lĩnh vực kinh doanh ,sản xuất xây dựng kinh tế quê Hương. Thật đáng trân trọng.
15 bài thơ với những hình ảnh trong buổi giao lưu đặc biệt này gợi lên trong nỗi nhớ của bạn đọc về những bài hát hào hùng của những đoàn quân ra trận năm nào để giải phóng và giữ gìn Tổ Quốc.
Chúc các chị các anh trong CLB vui khỏe và có nhiều chương trình giao lưu mới gửi tặng bạn đọc trong và ngoài nước.

Các bài khác: