Thứ sáu, 26/04/2024,


Giao lưu thơ giữa CLB Di sản Thơ văn TT Xứ Đông Hà Nội-Hải Dương với CLB người yêu thơ Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội (06/08/2017) 

  Ngày mồng 6 tháng 8 năm 2017 giao lưu thơ với CLB bạn yêu thơ Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội do ông Đỗ Lương Điền trưởng đoàn cùng các thành viên về dự. Ông Đỗ Lương Điền là đại biểu đã đến dự buổi ra mắt CLB Di sản Thơ văn Truyền thống Xứ Đông Hà Nội-Hải Dương ngày 25-6-2017 nay lại trở về vì mến yêu quê hương Gia Lộc và những người yêu thơ lục bát Tỉnh Hải Dương. Đoàn gồm 8 thành viên là giáo viên và sỹ quan quân đội nghỉ hưu lập CLB bạn yêu thơ từ năm 2014. Buổi giao lưu thắm tình thi huynh thi hữu, mang lại những cảm xúc gắn bó giữa Hà Nội và Hải Dương cùng đam mê thơ phú với những bài thơ lục bát mượt mà.

 

 

 

 

 

 

Buổi giao lưu thơ thắm tình thi huynh thi hữu giữa Hà Nội với Hải Dương.

 

GIAO LƯU THƠ

Xứ Đông sinh hoạt hội thơ
Thơ mình thơ bạn bây giờ thêm vui
Thơ mình đọc trước mọi người
Không hay nhưng được tiếng cười vỗ tay

Đào Hùng  

 

NGƯỜI VỀ

  

Người về thăm lại xứ đông
Nghe câu lục bát, cho hồng má ai
Sông xanh con nước chảy dài
Thuyền mơ ghé đậu, thương hoài bến xưa

Người về thăm lại bóng trưa
Vải thiều đến vụ, cũng vừa chín môi
“Lục bình tím cả dòng trôi”
Tiếng tu hú gọi bồi hồi năm canh

Người về thăm lại màu xanh
Hương chiều khói toả, cũng thành ca dao
Mẹ ru câu hát năm nào
Vàng thơm lúa mới ngọt ngào vần thơ

Người về thăm lại mộng mơ
Đình cong mái ngói, bên bờ giếng quê
Cây đa bến nước hẹn thề
Mõ xưa Tiểu Kính, mẩn mê Thị Màu

Người về thăm lại hương cau

Cuối năm trở gió, đỏ màu cưới xin

Qua bao giông bão nổi chìm

Người về hong lại trăm nghìn nhớ thương

   

Đỗ Trọng Kim

CLB Lục bát Xứ Đông (Hải Dương)

 

 BẠN YÊU THƠ HÀ NỘI


Ta về thăm lại xứ Đông  

Nghe câu lục bát mà lòng vui sao
Nghe câu quan họ dạt dào
Sông xanh thuyền đậu ghé vào Phương Hưng

Ta về hội đám tưng bừng
Chị hai quan họ má hồng môi son
Vải thiều vào vụ ngọt giòn
Tu hú gọi bạn vẫn còn đầu canh

Ta về thăm lũy tre xanh
Kẽo cà kẽo kẹt đã thành ca dao
Tiếng bà ru cháu ngọt ngào
Cánh cò bay lả đã vào thơ ca

Mái đình nét cổ làng Ngà
Chợ phiên, giếng nước đậm đà quê hương
Cây đa, quán nước bên đường
Mái chùa cổ kính thập phương đổ về

Hương cau thoang thoảng trưa hè
Nhà cao tầng mới, tiếng ve gọi bầy
Ta về thăm lại nơi đây

Cảnh xưa, nghĩa cũ tràn đầy tình thơ
  

Đỗ Lương Điền

 

 
     

Ông Đỗ Lương Điền (trái)  và ông Đỗ Trọng Kim giao lưu thơ.

 

 THƠ VUI KHỎE

   

Gặp nhau mỗi háng một lần 

Kính chào các bạn xa gần về đây

Thơ ca tâm sự giãi bầy

Ngọt ngào nhớ lúc đắng cay thuở nào

Bây giờ tuổi tác đã cao

Buồn vui ta lại gửi vào trong thơ

Lời ca bay bổng mộng mơ

Câu thương câu nhớ câu chờ đợi ai

Vẫn còn ngày rộng tháng dài

Hồn thơ trong sáng không phai nghĩa tình

Mênh mông biển rộng trời xanh

Thơ ca gắn với đất lành quê hương

Đầy vơi nỗi nhớ nỗi thương

Sống vui sống khỏe vẫn thường bên nhau

Đẩy lui cái ốm cái đau

Gia đình hạnh phúc dài lâu vững bền

 

Phạm Đồng Tâm

Đồng Quang Gia Lộc Hải Dương

  

TÌNH TRONG MƯA

 

Tình cờ lại hóa thành hay

Giữa đường gặp phải cái ngày trời mưa

Áo đơn ai cũng choàng vừa

Trước tiên cũng để tránh mưa ướt đầu

Nhưng trời mưa gió quá lâu

Cả hai che kín từ đầu đến chân

Gần nhau hơi ấm chuyền dần

Con tim hồi hộp toàn thân dâng trào

Bâng khuâng cảm giác lạ sao

Hay là ai đã đưa vào men say

Đất trời chứng dám cảnh này

Nụ hôn nồng thắm vòng tay không dời

Hôm nay phải cảm ơn trời

Đổ mưa bất chợt để rồi nên duyên

Nguyễn Bá Tảo

Gia Khánh Gia Lộc Hải Dương

 

 

 

CN CLB bạn yêu Thơ Hà Nội Đỗ Lương Điền tặng hoa CN CLB LB xứ Đông (Hải Dương) Hồ Đình Bắc

 

 

Nhà thơ Nguyễn Đức Nhân Hải Phòng tặng hoa-  Phó CN CLB Nguyễn Trác Hùng nhận hoa

 

 

Thạc sỹ Hồ Trọng Xán HV Hội VHNT tỉnh Hải Dương tặng hoa ông Nguyễn Đức Vân

Có bài thơ hay viết về vợ liệt sỹ (cưới được 20 ngày chồng đi B hy sinh, đã cả đời đội khăn tang)

 

 

 

Trao tặng sách thơ

 

TÌM LẠI

 

Tôi về tìm lại chính tôi 

Cái thời áo lính lưng trời Trường Sơn 

Mùa mưa tầm tã đường trơn

Cơm ăn chẳng đủ vẫn nhường nhịn nhau

Chớp bom sé toạc đêm thâu

Tiếng O.V lượn nát nhàu không gian

Lời thề ai tạc vào gan

Đạp lên lửa khói hoang tàn mà đi

Máu xương đổ xuống cũng vì

Tự do – Độc lập những gì hôm nay

Bao người nằm lại nơi đây

Tuổi đôi mươi chửa một ngày được yêu

Càng xa càng nhớ nhau nhiều

Mưa bom bão đạn sơm chiều bên nhau

Gió thì chẳng nhớ gid đâu

Cái ơn cứu mạng quên mau thật rồi

Đỉnh cao danh vọng đang ngồi

Chả còn chút lính một thời chưa xa

Trở về ta lại tìm ta

Lại cày lại cuốc...mà qua cuộc đời

Để tôi đích thực là tôi

Một thời là lính – một thời đạn bom

   

Phạm Huy Liệu    

CLB Lục Bát Xứ Đông (Hải Dương)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao lưu thơ và văn nghệ giữa 2 CLB

 

ĐÔI BỜ SÔNG THƯƠNG

 

Hai ta bên bến sông Thương 

Câu hò nỗi nhịp còn vương đến giờ

Cách xa đôi dải sông thơ

Một thời ngơ ngẩn ngẩn ngơ chẳng dời

Thuyền tình lặng lẽ cứ trôi

Sông Thương còn nợ đôi lời hò khoan

Kiếp người vướng nợ trần gian

Bao nhiêu thương nhớ muôn vàn nhớ nhung

Đành thôi xa cách bạn lòng

Giao duyên chi để bẽ bàng phận nhau

Cho trầu chẳng thắm tình cau

Đôi bờ thương nhớ sầu đau thôi đành

   

Phạm Văn Ngận 

Điện thoại: 0972307429

 

  VỀ THĂM MẸ


Con về thăm mẹ chiều nay

Tóc sương cứ ngỡ mây bay trước nhà

Sữa dồn con lớn đi xa

Lưng còn cúi rạp tạo đà con vươn

Chăm con xưa thức đêm trương

Nay chưa ngon giấc vẫn thương con nhiều

Mong con tựa cửa liêu xiêu

Con về cuống quýt bao nhiêu là mừng

vỗ về chăm bẵm chiều cưng

Thương người trăn trở rưng rưng vơi đầy

Lá vàng còn ở trên cây

Gió ơi nhè nhẹ chớ lay xót lòng


Vương Xuân Ánh

Điện thoại: 0976334202

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Bách Bổng - Nguyenbachbong@yahoo.com.vn hoặc Bachbong49@gmail. Com - 0945969580 - Tổ DP số 4, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  (Ngày 07/08/2017 15:22:53)

ẤM NỒNG TÌNH THÂN

Giao lưu thơ với Xứ Đông
Nghe câu Lục bát ấm nồng tình thân
Lắng trong thi tứ, câu vần
Thắm tình thi hữu, trong ngần tình Thơ !

Nguyễn Bách Bổng

Các bài khác: