Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 195 (18/07/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 195 của các tác giả: Hồ thế Thắng (Nghệ An),  Nguyễn Văn Chương (Quảng Ninh), Lê Minh Tý (?).

 
  
 
 

Tác giả Hồ Thế Thắng
ĐT: 01655016323
Email: thuylong54@gmail.com
Địa chỉ: Tân Nghĩa, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An
 
 
 
 

1. HỒN QUÊ

Hồn quê là tiếng sáo diều
Ngân lên vi vút những chiều gió lên
Hồn quê trăng dọi bên thềm
Kẽo cà tiếng võng làm mềm lời ru
 
Hồn quê là giọt nắng thu
Rắc vàng trái bưởi đợi mùa xuân sang
Hồn quê là chuyến đò ngang
Em về bên ấy tuổi đang xuân hồng
 
Hồn quê là buổi trưa nồng
Mẹ tôi chân đất gánh gồng chợ xa
Hồn quê là nỗi thương cha
Ra khơi vào lộng cơm hoà nước mưa
 
Hồn quê vọng tiếng đò đưa
Bà tôi kể chuyện ngày xưa cơ hàn…
Hồn quê nỗi nhớ dâng tràn
Dẫu xa muôn nẻo lòng càng thương quê
 
 
 
 

2. VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG
(Thân tặng Nguyên Hùng – Tác giả tập thơ “Bay về phía bão”)


Bay về phía bão người ơi
Về đây về với một trời nhớ thương
Dẫu cho đi khắp muôn phương
Ân sâu nghĩa nặng quê hương đợi chờ
 
Bay về cổ tích tuổi thơ
Để nghe tiếng sóng vỗ bờ Bãi ngang
Về đây với Bến Lam Giang
Thuyền xưa neo đậu trăng vàng đứng soi
 
Về đây để nhớ một thời
Chiều chiều đứng đợi biển khơi cha về
Về đây với khúc sông quê
Ngọt câu ví dặm say mê lòng người
 
Ầu ơ… đi ngược về xuôi
Nhớ thương cha mẹ chẳng nguôi nỗi lòng
Bay về giữa lúc bão giông
Mà sao vẫn thấy ấm nồng tình thương
 
Về đây về với quê hương
Nửa đời phiêu bạt pha sương mái đầu
Về đây xóa hết lo âu
Bay về phía bão ta gần nhau hơn.
 
 
 

3. NỖI NIỀM NGƯỜI XA QUÊ

Xa quê mấy chục năm dài
Yêu thương da diết nhớ hoài người ơi
Nhớ về Ngư Hải khôn nguôi
Lam Giang bến đợi nước xuôi theo dòng

Đò ngang còn đậu bến sông
Nhịp chèo đò dọc bâng khuâng đôi bờ
Thuyền về neo đậu nơi mô
Để ta thương nhớ đợi chờ tháng năm

Quê hương là ánh trăng rằm
Soi miền ký ức in đằm tuổi thơ
Gừng cay, muối mặn ai chờ
Ai thương, ai nhớ… bây giờ còn ai

Trùng dương xa cách dặm dài
Hình quê in đậm khôn phai tấc lòng.

H.T.T

 

 
 
 
 

Tác giả Nguyễn Văn Chương
ĐT: 0982282016
Email : chuongnguyenvan@gmail.com
Địa chỉ: 192 tổ 1, khu 1, P. Thanh Sơn, TP. Uông Bí, Quảng Ninh.
 
 
 
 

 

1. RỪNG MỚI

Ngắm màu rừng mới biếc xanh
Rễ lưu đất nước, tán cành giao nhau
Đường rừng râm mát mái đầu
Thú reo chim hót vang câu nhạc rừng
 
Nhớ xưa đất trống bao vùng
Trắng trơ sỏi đá, vài lùm cỏ thưa
Hóa hoang dầu dãi nằng mưa
Bạc mòn mầu đất rừng xơ xác nghèo
 
Nay sâu xa dốc cheo leo
Người đi mở đất cây theo sống cùng
Cây xanh lớp lớp từng từng
Mát vui khóe mắt lòng mừng ấm no.
 
 
 
 

 

2. NGHĨ VỀ CÁC LIỆT SĨ

Nhớ ơn ác chị các anh
Vì dân vì nước đấu tranh dẹp thù
Hy sinh về cõi thiên thu
Vẫn mang hồn nước vẫn phù hộ dân
 
Đã nêu gương sáng trong ngần
Hiếm tâm chí dũng, dâng thân nghiệp thành
Máu tươi thấm giữ đất lành
Xương khô góp dựng lên thành lũy cao
 
Bao lần giặc giữ tràn vào
Bấy lần chúng bại giặc nào cũng tan
Thu về cuộc sống bình an
Tự do Độc lập vẹn toàn nước non
 
Tiếp truyền thế hệ cháu con
Noi gương trung hiếu sắt son đời đời
 
 
 
 

 

3. NÉT RIÊNG CÓ CỦA ĐIỆN BIÊN

Trông vời lòng chảo Điện Biên
Hoa ban trắng núi, núi viền xung quanh
Thơm lừng Hồng Cúm, Mường Thanh
Hương đưa từ thảm lúa xanh rộng dài
 
D1 vời vợi tượng đài
Giương cờ chiến thắng rạng ngời thế gian
Hào hùng A1 Him Lam
Tôn ngàn liệt sĩ vinh an dưới cờ
 
Dấu xưa Pháp bại chưa mờ
Còn trơ tăng pháo phi cơ đen xì
Căn hầm tướng Decatri
Hằn sâu vết tổng chỉ huy đầu hàng
 
Đất mau xóa sạch hoàng tàn
Mọc lên thành phố rộn ràng sức xuân
Tưng bừng như hội Long Vân
Mạnh như Thánh Gióng, như thần Kim Quy
 
Nhân dân thế giới từng ghi
Thực dân kiểu cũ đổ vì Điện Biên.
 
 
 


4. ĐỔI ĐỜI

Đã nhiều sống vụng khóc thầm
Bởi đời lạc bước lỡ lầm rẽ ngang
Bồng bềnh khua nước Hương Giang
Lênh đênh khúc hát ấp làng khác chơi
 
Tiếc lưng không bán cho trời
Bán thân làm kiếp ngựa người hoang dâm
Trôn làm chẳng đủ nuôi thân
Bao lần người ngựa bấy lần héo hon
 
Kể từ thống nhất Bắc Nam
Hoàn lương em có chồng con việc làm
Hòa cùng bè bạn xóm làng
Dựng xây cuộc sống đàng hoàng tươi vui
 
Đớn đau xưa đã dần nguôi
Ngỡ ngàng mặc cảm cũng vơi nhiều rồi
Bây giờ mới thực làm người
Hận mình để mất đoạn đời thanh xuân.
 
  
 

 

 

5. LÒNG RIÊNG, RIÊNG NHỮNG THẤY MỪNG

Khi Liên Xô, Đông Âu sụp đổ

Có bao người trăn trở quá chừng
Việt Nam tuy xứng anh hùng
Liệu còn đứng vững hay cùng đổ theo
 
Tự mình lực chẳng bao nhiêu
Bạn thân thiết bớt, địch nhiều dễ tăng
Còn được thành ngọn hải đăng
Đổ kềnh ắt sẽ chiến tranh điêu tàn
 
Đang trong lạc hậu nghèo nàn
Vươn lên giầu mạnh dễ dàng gì đâu
Bộn bề biến cố năm châu
Ngổn ngang việc nước, nặng sầu phe tan
 
Ai người chèo lái lo toan
Khéo gìn giữ nước bình an, anh hùng?
Lòng riêng, riêng những thấy mừng
Việt nam vẫn xứng anh hùng dài lâu
 
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác sâu
Lại luôn có Đảng dẫn đầu vững tin
Cùng tư tưởng Hồ Chí Minh
Đã thành chân lý khắc in lòng người
 
Tạo nên sứ mạnh tuyệt vời
Giữ gìn dân nước đời đời bình yên
Đông Âu lòng chẳng trung kiên
Với đường lối Mác- Lenin đặt nền
 
Chạy theo đa đảng đa nguyên
Khó khăn càng lắm dấn thêm thụt lùi
Hối thì cũng đã muộn rồi
Phục hồi đâu dễ có thời cơ may
 
Quanh ta từng phút từng giây
Kẻ này người nọ đặt bầy mưu gian
Đòi thay chính thể Việt Nam
Chia quyền lãnh đạo hòng toan tranh vì
 
Họ đâu có lỗi lạc gì
Không lòng yêu nước, chẳng vì nhân dân
Bầy ham danh lợi cá nhân
Dại gì trao nước gửi thân mình vào
 
Việt Nam rất đỗi tự hào
Tiến hành đổi mới xiết bao vui mừng
Ổn về chính trị không ngừng
Tăng nhanh kinh tế, quốc phòng vững thêm
 
Nâng cao mức sống toàn dân
Ngoại giao rộng mở, nghiêm dần kỷ cương
Bạn bè đồng chí bốn phương
Hết lòng ca ngợi lập trường Việt Nam
 
Địch thù dao động hoang mang
Nhiều phen thất bại đành cam lùi hàng
Bởi ta đoàn kết vững vàng
Quân dân kiên định theo đàng Đảng soi
 
Hiểm nguy gian khổ dần vơi
Ngọn cờ thời đại chói ngời muôn năm.
 
 
 
 

 

6. NHƯ ĐUỐC DẪN ĐƯỜNG

Trẻ thơ con của mỗi nhà
Với tầm nhìn rộng chúng là con chung
Duy trì nguồn lực bổ sung
Nhằm tăng sức mạnh bổ sung thay già
 
Dạy nuôi chúng lớn khỏe ra
Tươi vui ngoan đẹp như hoa đúng mùa
Đừng trồng khế ngọt thành chua
Đừng mang nề thói xấu xưa gieo mầm
 
Bác Hồ từng dạy ân cần
Tương lai nhờ những công dân nhỏ này
Khi thành bộ đội dân cày
Nhà khoa học lớn, thợ thày bậc cao
 
Hay thành nghệ sĩ siêu sao
Thành con hiếu nghĩa, thành bao anh hùng
Bảo toàn dòng giống Lạc Hồng
Dựng xây tổ quốc non sông thịnh cường
 
Lời người như đuốc dẫn đường
Cho ngành giáo dục cho trường mầm non
Quyết vì nhiệm vụ vẹn tròng
Yêu con xã hội như con của mình.


N.V.C

 

 
 
 
Tác giả Lê Minh Tý
Đ.T: 0912067882
 
 
1. MỞ LÒNG CÕI THIÊNG

Núi thiêng “Thất diệu” diệu kỳ
Đồi cao Đền Sái kim quy ngự chầu
Cầu xin chớ “sái” lòng nhau
Phụ công “Trấn Vũ” phép màu phò vua
 
Bằm môi giặc dữ chịu thua
Đất lành nhựa sống chiêm mùa đơm bông
Huyền Thiên Trấn Vũ mở lòng
Hẩm hiu mệnh bạc thoát vòng oan khiên
 
Đầu xuân dâng lễ vào Đền*
Rằng đông thiên hạ em quên thẹn thùng
Nén hương vừa mới thắp xong
Lầm bầm khấn vái sầu đong ủ sầu
 
Cái nhìn mắt sắc dao cau
Mà sao cung thỉnh nát nhàu ruột gan?
Phận đời qua một nén nhang
Quờ tay xúc thẻ hâm gàn tử vi
 
Hỡi ơi, cái tuổi xuân thì
Hồng hoa thánh thiện thử đi lễ đền…
__________
* Đền Sái: Di tích Lịch sử- Văn hóa quốc gia, thuộc xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội.
Đền thờ Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, một trong 4 vị thần trấn giữ đất Thăng Long.

 

 
 
 
2. LẼ ĐỜI THƠM HOA
(Kính tặng Tăng ni, Phật tử chùa Tây Phương)

Tây Phương cực lạc hồng hoang
Phát tâm Thiền viện nén nhang nát nhàu
Đỏ nâu ngói núi đổi màu
Chứng nhân Đạo Pháp thỉnh cầu từ bi
 
Bậc lên nhẵn thín gan lì
Khắc lòng cung thỉnh tử vi mỗi người
Bước chân mòn vẹt bao đời
Khát khao cực lạc chốn bơi lòng thành
 
A di đà phật an lành
Cầu cho nhau mãi lá cành tốt tươi
Thập phương đi chín về mười
Từ bi hỷ xả lẽ đời thơm hoa…
  

 

 

3. XÔN XAO MẮT LÁ

Ngày nào mầm biếc cựa cành
Ấp ôm hương phấn chồi thành tốt tươi
Non tơ cái thuở thiếu thời
Đã gom từng giọt nắng trời quê hương
 
Thắm màu xanh lắm yêu thương
Nên từng kẽ lá vấn vương cội nhành
Biết đời phận nhỏ mong manh
Chắt chiu hạt đất ấm lành nuôi cây
 
Trái thơm hoa đẫu chen dày
Chút vơi nhựa sống lá gầy chênh chao
Mai này mắt lá xôn xao
Vàng xanh lưng lửng mòn hao tháng ngày
 
Thầm thì chút lặng tình cây
Nhẹ tênh trong gió bay bay vướng gì…
 
 

 

 

4. ĐỨA CON RAU MÁ

Viếng thăm mộ mẹ trên đồng
Liu diu rau má xen vồng rau lang
Chuyện xưa ập đến phũ phàng
Năm nao mẹ kể: Rau lang cứu người
 
Cháo hoa, hoa mắt cầm hơi
Cạn năm, cạn tháng cuộc đời gian nan
Đêm dài nước mắt chan chan
Con khóc đòi vú ruột gan quại quằn
 
Là năm Ất Dậu bốn nhăm
Rau lang củ chuối đắng ngăm đêm dài
Đèo thêm giáp hạt giêng hai
Đói chồng lên đói thở dài héo hon
 
Mây trời tình mẹ nước non
“Nhá cơm rau má” nuôi con đoạn ngày
Vượt lên cái kiếp đắng cay
Sống nhờ rau má từ tay mẹ hiền
 
Bến đời dâu bể truân chuyên
Gắng công khuya sớm học lên mẹ nhờ
Thành danh tiến sỹ bây giờ
Ngẫm thân phận mỏng đâu ngờ có nay
 
Hơi truyền hơi ấm làn tay
Đứa con rau má lần ngày tới đây
Mưa gầy nhè nhẹ hương bay
Mẹ ơi, rau má chen dày lối đi…
 
 

 

 

5. SÔNG THIẾP

Sông quê như dải lụa mềm
Gió lao xao khép dòng êm thỏang buồn
Hôm nao vắng trận mưa tuôn
Cồn cào sóng thức gọi nguồn đầu sông
 
Gửi về những nhớ cùng mong
Sữa non thơm mát xanh đồng quê hương
Ban mai trắng đục mờ sương
Lanh canh thuyền thúng sực thương vó bè
 
Căng đầy gạo trắng tình quê
Cá tôm ăm ắp lòng mê mẩn lòng
Ngon lành dòng nước mát trong
Sông xanh dải lụa nương ong lững lờ…
_________
* Dòng sông chảy qua địa phận các xã Tiền Phong (huyện Mê Linh)
và các xã Kim Chung, Kim Nỗ, Nam Hồng, Vân Nội… (huyện Đông Anh) Hà Nội.

 

 
 
 
6. CHÙA BÁI ĐÍNH

Chốn thiêng tâm niệm thỉnh cầu
Đẫm trong sương khói vợi sầu trần gian
Thập phương du khách từng đoàn
Thăm chùa Bái Đính ngập tràn đường đi
 
Guynes kỷ lục sách ghi
Siêu chùa lớn nhất sánh bì nơi nao
Tháp chuông lưng ngấn trời cao
Âm vang theo gió lọt vào không trung
 
Điện quan thế âm sáng bừng
Tượng đồng trăm tấn ngự cùng tòa sen
“Thiên nhãn, thiên thủ” Phật quen
Cứu nhân độ thế cửu tuyền nhân gian
 
Mỏi mong lên cõi niết bàn
Thích ca phật chủ lòng tràn yêu thương
Điện Tam thế - Phủ từ đường
Chúng sinh giữa cõi vô thường dại khôn
 
Cảm thông số phận mỏi mòn
Tín đồ La Hán mắt tròn phúc kinh
Trăm gương mặt, trăm thế tình
Chênh vênh số phận ngẫm mình đắc quy…?
 
Cõi thiêng vợi nỗi sầu khê
Từ bi hỷ xả sập xì khen chê
Đường tu hỏi gốc Bồ đề*
Đấng thiêng chứng quả Phật về cõi tiên.

_______
* Cây bồ đề nơi chứng giám người tu hành đã đắc đạo thành Phật và từ đó trở về cõi niết bàn.

L.M.T

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương My - truongmy57@gmail.com - 09884677878 - Chợ Mới, Anh Giang  (Ngày 05/08/2017 15:29:36)

Bài "hồn quê" của tác giả THẾ HẰNG viết Hay, vần luật rất chuẩn nhưng sức gợi chưa cao.

Các bài khác: