Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thành Đông Hải Dương tháng 6 năm 2017 (16/06/2017) 

   Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thành Đông Hải Dương tháng 6 năm 2017 Gồm các tác giả: Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Ngọc Trịnh, Trần Đức Chương, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Vân, Bích Việt, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Đình Ưu, Nguyễn Thị Bốn, Nguyễn Tiến Đoàn, Trịnh Đức Khả, Phạm Như Đức, Phạm Công Mật, Chí Kha

 

 

  

SÔNG QUÊ

  

Hôm nay trở lại sông Hồng

Một vùng bãi cát mênh mông nắng vàng

Đò chiều đón khách sang ngang

Mấy cô thôn nữ ngân vang điệu hò

Đồng xa sải rộng cánh cò

Đường đê uốn khúc quanh co lượn vòng

Cây đa tỏa mát giếng trong 

Đàn trâu tắm mát thong dong đường về

Sông quê gió lộng bốn bề

Một thời tuổi trẻ say mê vẫy vùng 

2017

 Nguyễn thị Minh Thu

 C L B thơ Thành Đông 

 

THÁNG NĂM 

 

Rợp trời phượng đỏ tháng năm 

Trời xanh mây trắng nắng đằm tiếng ve

Diều bay sáo gọi gió về

Cuốc kêu tìm bạn vào hè giao duyên

Có ngày nóng nực tràn đêm

Bỗng cơn mưa hạ mát miền gần xa

Gió mây trời đất giao hòa

Đùng đoàng sấm chớp vỡ òa tình yêu

Tháng năm rau quả rất nhiều

Uốn câu bông lúa chín đều đồng ta

Một vùng quê vải bao la

Đã ương đỏ sẵn làm quà muôn phương

Thênh thang rộng mọi nẻo đường

Chân quê vẫy gọi thân thương đi về  .

 

17/5/2017

Nguyễn Ngọc Trịnh

CLB thơ Thành Đông 

 

Quê hương

 SÔNG LAM NÚI QUYẾT

 

 Sông Lam núi Quyết nơi đây

Nước  sông  đất  núi  thấm  đầy  mồ hôi

Nơi nằm yên  nghỉ  mẹ  tôi

Xa quê nhưng vẫn  đầy  vơi  nỗi  lòng

  Một thời uống nước dòng sông

Một  thời  cuốc núi để trồng cây thương

    Khi mặn muối,  khi  ngọt đường

Tháng năm  dịu bớt vấn vương nỗi lòng

Đời đang chìm đắm vào sông

Sông đang  tan  chảy vào trong nỗi lòng

  Cho dù chẳng đợi chẳng trông

 Sông Lam núi Quyết vẫn không nhạt tình.

 

Trần Đức Chương

CLB thơ Thành Đông 

 

 

 

 

Côn Sơn

 

Hôm nay vãn cảnh Côn Sơn

Phượng Hoàng vẫy gọi chân dồn bước đi

Đồi thông gió thổi rầm rì

Suối sâu vách núi thầm thì cùng ai

Đường leo lên dốc chạy dài

Bên bàn cờ đó điểm vài bông hoa

Bốn mùa mưa nắng hài hòa

“ Lục Đầu”  dây sóng vươn qua ngỡ ngàng

Nguyệt hồ thu hút khách sang

Bình Ngô Đại Cáo tiếng vang ngàn đời

Chuông chùa thánh thót từng lời

Tấm gương Nguyễn Trãi sáng ngời mai sau

Đền thiêng thoang thoảng hương cau

Ơn người thuở trước, mãi sau vẹn tình

Văn bia tỏa sáng lung linh

Côn Sơn như ánh bình minh soi đường .

 

Lê Thị Ngoạn

CLB thơ Thành Đông 

 

Sang sông chiều mưa 

 

Trời chiều bỗng đổ cơn mua  

Hàng cây thẫm nước lưa thưa ven bờ 

Kinh Thầy vẫn dải sông xưa

Đầu làng bến đợi đón chờ khách sang

Ngã ba sóng vỗ mênh mang

Thoảng hương bồ kết mơ màng lướt qua

Con đò nổ máy ra xa

Ô kìa ! cô lái tóc xòa  ngang vai

Ngày xưa đường đất chạy dài

Nay bê tông hóa, kề vai với đò

Ngày xưa chèo nặng câu hò

Nay vang tiếng máy ấm no mỗi ngày

Mưa rơi nặng hạt ken dày

Vô lăng nay vững vàng thay tay chèo  ;

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ Thành Đông 

 

Thăm quê ngoại

 

Về thăm quê ngoại chiều nay 

Gặp nhau xởi lởi men say tình người

Bên nhau rạng rỡ vui tươi

Chuyện trò rôm rã  tiếng cười dòn tan

Mùa màng công việc miên man

Cây xanh chắn  sóng mọc tràn chân đê

Tay liềm tay hái mải mê

Lúa ngô thu hoạch bộn bề sân phơi

Hoa hồng nở rộ khắp nơi

Nhạn lồng trĩu quả, cây  doi tím hồng

Người đi xa xứ hằng mong

Quê hương giàu đẹp sống trong nghĩa tình !

 

Nguyễn thị Vân

CLB thơ Thành Đông 

 

 

 

Đò chiều 

 

Hôm nay trở lại bến quê 

Nắng vàng giăng sợi lê thê kéo dài

Tay chèo đưa đẩy khoan thai

Đò chiều thưng thẳng mặc ai đợi chờ

Cây xanh tỏa mát đôi bờ

Bãi lau lá mướt lơ thơ vẫy chào

Sông quê sóng vỗ rì rào

Biết bao kỉ niệm làm nao nỗi lòng

Xa xôi nhưng vẫn hằng mong

Cầu cho trời đất bão giông đừng về

Đò chiều neo bến sông quê

Đưa tôi trở lại đam mê thuở nào…;

 

Bích Việt

CLB thơ Thành Đông

 

Cây dâu 

 

Ai tường bãi mía nương dâu 

Tích Ỷ Lan : đậm sắc màu dân Nam

Dạy ăn, dạy ở, dạy làm

 Dạy chăm, dạy đốn, tân toan vườn nhà

Dạy nam dược  dạy thuốc ta

Cũng từ cây quả dâu nhà ngọt ngon

Vun thu tán phát ngọn nguồn

Biết bao lợi ích sống còn từ dâu

Dạy gom của, dạy làm giàu

Vươn ra thế giới cây dâu nong tằm

Sáng danh tấm lụa Hà Đông

Muôn đời ai nỡ quên công dâu tằm

Thầy trò Nam Dược  khắc công

Tại đền bia đó nối dòng tổ tiên

Sáng soi tỏ rõ mọi miền

Cây dâu đậm sắc tô lên ánh vàng

Diệp xanh dâu lớn từ làng

Lá xông giải cảm, tinh tàng ngậm ho

Ai ơi chớ lỡ hện hò

Kết dâu tằm với ấm no đời đời

 

Bùi Quang Thanh

CLB thơ Thành Đông 

 

Lập công dâng Bác 

 

Nhà trên nhà dưới có bàn 

Gốc lan giấy bút sẵn sàng ba nơi

Cháu con gom góp giấy rời

Dốc lòng học tập suốt đời không lo   

Ngơi công việc hết hẹn hò 

Là vào bàn học là so tứ vần

Tưng bừng chỉ thấy mùa xuân

Thắm tươi cây cảnh xa gần bạn thơ

Tưởng như ngày mất mấy giờ 

Quay đi, quay lại,… rằng chờ cùng ăn 

Bạn mời “ hoạ” thú khôn ngăn  

Được mời hát: chẳng lăn tăn ca liền

Kể chi “nỗi lửa lên em”

Dẫu không nhạc đệm vang lên rộn ràng !  

Xuân thì như mới sang trang 

Học đời, học bạn mọi đường tiến lên

Thơ hai tập xuất bản liền

Hai nghìn mười sáu vui quên tuổi già(2016)   

Chỉ là thơ thẫn vườn nhà 

Tập vần non nước, nhỡn nha đợi thời

Chưa bằng ai, chửa tuyệt vời

Một vài năm nữa thảnh thơi trình làng  

Sáng thêm cả chục chữ vàng 

Xứng danh dân Việt, cháu ngoan Bác Hồ

Tươi thêm gấm vóc cõi bờ

Vinh quang thịnh vượng cơ đồ  Rồng Tiên…

 

Nguyễn Đình Ưu

C L B thơ Thành Đông 

 

 

Kết quả hình ảnh cho tìm thơ

 

 

Tìm 

 

Đi tìm câu tứ trong thơ 

Bao điều lắng đọng, vương tơ sóng đời 

Đi tìm dấu ngoặc người ơi ! 

Mở ra ta thấy đất trời mênh mông

Đi tìm một giấc tơ hồng 

Gửi câu lục bát thắm nồng hỡi ai ! 

Tìm anh khắc khoải  canh dài   

Tìm trong ký ức  “ mốt mai” vẫn tìm…

 

Nguyễn thị Bốn

CLB thơ Thành Đông 

 

Nhớ ngày mười chín tháng năm 

   

Một trăm hai bảy năm qua   

Bác chào đời ở quê nhà Nghệ An

Làng Trù quê mẹ Nam Đàn

Võng bên khung cửi, nắng tràn ngoài hiên

Người về quê nội làng Sen

Lúc buồn giúp bác thợ rèn quạt than

Tuổi thơ vất vả gian nan

Bác đành bỏ đất Nam Đàn ra đi  

Vì dân vì nước sá gì   

Bến nhà rồng đó Bác đi tìm đường

Quặn mình trong những đau thương

Quản chi gối đất nằm sương xứ người

Pa – ris Lạnh lắm Bác ơi !

Ôm viên gạch nóng giữa nơi đô thành

Những  NGƯỜI CÙNG KHỔ  đấu tranh

Cộng hòa, dân chủ hình thành từ đây   

Phá tan áp bức tù đày  

Việt Nam thuộc địa đến ngày tự do

Đảng ta ơi! Có Bác Hồ

Năm châu bốn biển tung hô tên người

 

Nguyễn Tiến Đoàn

C L B thơ Thành Đông 

 

Mùa ổi 

   

Bên kia sông Đuống ai chờ ?   

Hẹn ngày gặp gỡ sao ngơ ngẫn nhìn

Ra về còn nhớ hội Lim

Nghẹn ngào hôm ấy nào tìm thấy ai

Đường xuân muôn nẻo còn dài

Hồn quê lưu luyến mong  hoài từ lâu

Gió xuân mát dịu mái đầu

Tóc vờn vai áo, nhuộm màu tình quê

Hát câu quan họ đam mê

Vào mùa vườn ổi, người về càng đông

  Thương người gánh nước bên sông

Cho vườn ổi chín vừa lòng khách quê

Xa quê muôn dặm đường về

Để hồn ta đó trọn bề người ơi

Bôn ba ký ức một thời

Chạnh lòng vẫn nhớ, ngời ngời sắc suân.

 

Trịnh Đức Khá

C L B thơ Thành Đông

 

 

 

 

Thăm lại làng quê 

 

Tôi về thăm lại làng quê 

Lũy tre xanh đã… đi về nơi đâu

Ruộng vườn xanh ngút ngàn dâu

Nong tằm ươm kén  dãi dầu nắng mưa

Tôi về tìm lại chốn xưa

Còn đâu những tiếng gà trưa cuối làng

Bây giờ đã cuối hè sang

Bớt đi cái nắng, dịu dàng gió may

Tôi về làng xóm quê nay

Tường rào che kín giăng đầy ngõ xưa

Tiếng loa đài át tiếng mưa

Âm thanh náo động chuông chùa vọng ngân

Chùa làng cuối xóm xa gần

May mà còn chút bước chân ra vào

Màu hương tỏa khói xôn xao

Mái còn cổ kính lẫn vào trời mây

Niềm riêng riêng những đong đầy

Người lâu  không gặp, người nay lạ lùng

Người về con của con chung

Mấy đời mấy kiếp bao dung cho người !

 

Phạm Như Đức

C L B thơ Thành Đông

 

Chợ quê 

 

Ai về trạm Bóng Quang Minh 

Ngang qua phố chợ quê mình vui sao

Chợ quê có tự khi nào

Là nơi buôn bán đổi trao tâm tình

Xét ra từ góc tâm linh

Đất thơm cò đậu chợ hình thành lên

Chợ vui trời đất bình yên

Chợ đông nông sản  khắp miền bội thu

Người mua kẻ bán dao du

Như vui trẩy hội qua thu tết về

Mớ rau con cá hồn quê

Hoa thơm trái ngọt nghiệp nghề nhà nông

Cam, chanh, quýt, bưởi, nhạn lồng

Mùa nào quả ấy chín hồng chợ quê

Người đi xa kẻ trở về

Đều ngang qua chợ thỏa thuê mua quà

Chợ quê gắn với mọi nhà

Đi cùng tâm thức trẻ già  ngàn năm

Muôn đời chợ vẫn cứ xuân

Mang hồn dân tộc trong ngần chợ quê …

 

Phạm Công Mật

CLB thơ Thành Đông 

 

Về thăm quê 

 

Nhìn xa đã thấy xóm làng

Đường về thẳng tắp hai hàng phi lao

Gió lay đồng lúa rì rào

Từng đàn cò trắng bay vào bay ra

Thoảng nghe văng vẳng lời ca

Gần như giọng hát thiết tha ngày nào

Nhớ quê lòng dạ xôn xao

Tình người xưa đã in vào trong tôi

Dù đi xa mấy phương trời

Bốn mùa luôn nhớ bóng người trong mơ

Nhớ ngày nào người tiễn đưa

Bây giờ về thấy quê xưa đẹp giàu…;

 

Chí Kha

CLB thơ Thành Đông

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: