Thứ ba, 23/04/2024,


Họp mặt và chùm thơ Lục bát giao lưu tháng 5-2017 của Ban VĐ TLCLB Lục bát Hải Dương (06/05/2017) 

             Ngày mồng 6 tháng 5 năm 2017 Ban Vận động thành lập CLB Di sản thơ Lục Bát Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt để nhận thông báo về Quyết định thành lập sau gần 2 năm tích cực vận động hội viên tham gia sinh hoạt CLB

             Được sự quan tâm của Ban CN CLB Di sản thơ văn truyền thống & Hán Nôm – Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã về trực tiếp Hải Dương thẩm định hồ sơ và ra quyết định thành lập CLB.

            “Quyết định số 28/DSTVTT7HN ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ban CN CLB Di sản TVTT&HN (TW) về việc công nhận việc thành lập CLB Di sản thơ văn truyền thống Xứ Đông Hà Nội (Hải Dương) và bổ nhiệm chức danh ban Chủ nhiệm CLB.”

 

 

Chụp ảnh chung ngày gặp mặt mồng 6 tháng 5 năm 2017

          

Đây là một vinh dự và cũng là trách nhiệm của toàn thể Ban chủ nhiệm và hội viên CLB trong nhiệm vụ sáng tác và bảo tồn thơ văn tuyền thống Việt Nam.  Là một trong Tứ trấn của Hà Nội xưa . Hải Dương là xứ Đông có Văn Miếu Mao Điền là một trong những địa chí “ Khuyến học-Khuyến tài” lớn nhất Việt Nam, địa điểm du lịch tâm linh, nơi tôn vinh đạo học, niềm tự hào văn hiến Xứ Đông (Hải Dương)

           Cùng với liên hiệp15 CLB Di sản Thơ văn truyền thống Xứ Đoài (Được thành lập và tổ chức tại Văn Miếu Sơn Tây). Thuộc một trong tứ trấn Hà Nội xưa về phíaTây. CLB Xứ Đông (Hải Dương) cũng được sự qua tâm đặc biệt của CLB Di sản Thơ văn Truyền thống & Hán Nôm – Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

 

 

Liên hiệp 15 CLB thơ văn truyền thống Xứ Đoài đã có tập 2

"Thơ văn truyền thống Xứ Đoài"

 

          Để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt CLB Di sản thơ văn truyền thống Xứ Đông Hà Nội (Hải Dương) vào 8h sáng ngày 25 tháng 6 năm 2017. Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục hành chính để báo cáo UBND Tỉnh, các cơ quan quản lý trật tự an ninh xã hội, quản lý văn hóa và các ngành chức năng của tỉnh.

       Kính mong các Thi huynh, thi hữu và những người yêu thơ văn truyền thống ( Nhất là thể thơ Lục Bát) đến đăng ký thành viên CLB theo địa chỉ sau:Emai: hodinhbac@gmail.com .Điện thoại: 0912280375. (Hồ Đình Bắc) và Kimdt@ccc.com.vn Điện thoại: 0973284279 (Đỗ Trọng Kim).

         Xin trân trọng giới thiệu buổi gặp mặt và giao lưu thơ, ca trong ngày 6-5-2017.

 

            

 

 

 

 

 

Chương trình văn nghệ chào mừng

 

 

TÌM LẠI CHỐN QUÊ

 

Xế chiều tìm lại tuổi thơ

Về quê tìm cái dại khờ đánh rơi

Ngây thơ để lại đây rồi

Ngày xuân mang cả tiếng cười bay theo

Lênh đênh trôi dạt thân bèo

Gữa dòng nước chảy hắt hiu chiều tà

Cuộc đời hờ hững trôi qua

Long lanh ánh mắt thiết tha đón chào

Sông chờ đò đợi ngày nào

Cầu cong ai đã bắc vào biển quê

Chắt chuyền mòn vẹt bờ đê

Thảm xanh đệm cỏ nằm kề nên thân

Lũy tre đứng lặng tần ngần

Ve đu cành phượng ca ngân trưa hè

Nắng vàng trải khắp mương khê

Đón cơn gió thoảng nghe khe khẽ buồn

Mái đình nhuộm tím hoàng hôn

Lưng trời lấp lánh trăng non lưỡi liềm

Sáo diều dìu dặt êm êm

Sương thu đã ghép bên thềm thăm ai

   

Đỗ Hoàng Phong 

 

Điện thoại: 01653226618

 

 

 

 

Tác giả Đỗ Hoàng Phong 92 tuổi giao lưu thơ

 

 

CẢM NHẬN XUÂN

 

   

Nắng xuân mỏng đến tháng ba 

Rét dài cành lá la đà vào mây

Hoa xoan tim tím lay phay

Quê hương vào sắc hương say hội hè

Riêng tư chạm gió còn se

Tóc mềm trắng sợi vai e ấp lòng

Rộn ràng trống giục bên sông

Con thuyền sóng sánh nỗi mong nỗi chờ

Hồn đang chắp cánh cho thơ

Rượu xuân chợt tỉnh chợt mơ hỡi người

Vu vơ thả giữa đất trời

Hội làng ngời ngợi những lời ca xuân

 

Lương Thế Vinh

Điện thoại: 0913190203

 

 

 Thúy Lành diễn ngâm bài thơ của Tác giả Lương Thế Vinh (Phải)

 

NHẶT THƠ

 

Tôi đi nhặt những vần thơ

Từ triền sông vắng đến bờ ruộng hoang

Tôi về thăm xóm thăm làng

Lục tìm ra những hạt vàng bỏ quên

Lang thang tôi đến cửa thiền

Nhón tay nhặt chiếc lá nghiêng bên chùa

Nhặt thơ không để bán mua

Đem về gói lại làm bùa trao nhau

Gói này thấu hiểu nỗi đau

Gói này thương những quả cau úa vàng

Gói này đò đã sang ngang

Còn gói này nữa, gói mang trong người

Đợi khi nào hết cuộc chơi

Mang về cõi phật hỏi người mấy câu.

 

Nguyễn Đức Cảo

Điện thoại: 01672234729

 

 

 

Tác giả Nguyễn Đức Cảo

 

CƠM QUÊ

 

 

  

 

Cơm quê với chén rượu quê

Gà trong vườn thả cá trê ao làng

Mà lòng cứ thấy xốn xang

Gánh bao kỷ niệm thời gian một đời

Đã đi khắp nẻo phương trời

Không đâu đầy ắp tiếng cười lan xa

Lung linh mặt nước giếng nhà

Cơm canh rau muống chan xòa với cơm

Chai chân đã vẹt đất mòn

Bóng xưa còn ngập trên con đường về

Lời tre nhắn gửi nắng hè

Gánh trong tiếng cuốc mà nghe sóng lòng

Mạn thuyền nan thả trên sông

Giữa khuya đầy ắp nỗi mong ai chờ

Chập chờn tiếng vạc vào thơ

Làm cho tôi mãi ngần ngơ trên dòng

Mồ hôi lưng mẹ chảy ròng

Bạc phơ mảnh đất kéo còng lưng trâu

Bây giờ cây lúa về đâu

Vẫn nghe rơm rạ ấm nhau một thời

Sởi lòng ấm áp bao đời

Đêm đông giá lạnh tiếng cười bình yên

Chìm vào nỗi nhớ không tên

Ơi quê xứ sở vẫn bền trong tim

 

Nguyên Trác Hùng

Điện thoại: 01693306672

 

TẠI AI

 

Em đừng hóa đá em ơi

Rằng anh bận bịu với người tình xưa

Trời còn lúc nắng lúc mưa

Tại ai mỏng áo...nên chưa muốn về

Nào đâu dám bẻ câu thề

Bởi chưng hơn hớn... ai chê được nào

Trái tim rơi tõm xuống ao

Ai đem dải yếm đặt vào tay ai

Thế rồi quên cả thời trai

Giật mình bóng xế non Đoài còn đâu

 

Huy Liệu:

Điện thoại: 0988252935

 

 

 

Ban Chủ nhiệm mới (từ trái qua):

Các ông Nguyễn Trác Hùng, Đỗ Trọng Thành, Hồ Đình Bắc, Đỗ Trọng Kim, Huy Liệu.

 

 

NỢ LÀNG

 

Nợ làng từ chập chững đi

Đôi chân tất bật bước lì đường thôn

Nợ chiều nhẹ bóng hoàng hôn

Tháng ba giáp hạt chớp dồn đồng xa

Nợ từ gốc bưởi cành đa

Thả hồn mắt lá để ta thành người

Nợ tháng năm, nợ tháng mười

Chiều hương cơm mới vực vơi vực đầy

Nợ tiếng kẽo kẹt võng đay

Mẹ ru mòn mảnh trăng gầy đêm sương

“À ơi muôn nẻo dặm đường

Mai này khôn lớn tìm đường con ơi”

Nợ dây diều sáo chơi vơi

Bổng chầm than thở lưng trời đêm trăng

Cha đi chiến trận nhiều năm

Mẹ vịn vào ánh trăng rằm mà đi

Đêm nghe tiếng lá thầm thì

Mà lòng trĩu nặng mỗi khi nhớ làng

 

Vũ Ngọc Thư

Điện thoai: 0973971835

 

 

 

Tác giả Vũ Ngọc Thư 

 

TIẾNG CƯỜI

 

Bên kia là đất Tứ Cường

Con sông nho nhỏ mến thương hiền hòa

Nước đầy chứa đựng phù sa

Giúp cho đồng lúa quê nhà xanh tươi

Mải nghe tiếng nói tiếng cười

Muốn sang chia sẻ đầy vơi nghĩa tình

Qua cầu Neo nhỏ xinh xinh

Anh sang bên ấy một mình anh thôi

Anh sang ngắm cảnh ngắm người

Chỉ xin lấy một tiếng cười mang theo

Mairvui trời đã xế chiều

Ra về để lại bao điều vấn vương

 

Phạm Đồng Tâm

Điện toại: 01657477268

 

LÀM ĐƯỜNG

 

Đường to nằm sát bên làng
Thi công nhộn nhịp, rộn ràng đông vui
Xe ben đất chở tiến lùi
Đá sỏi đổ đống lấp vùi ao sâu
Bê tông sắt thép bắc cầu
Bờ nam bờ bắc xanh màu lúa non
Ruộng thôn chia cắt, đâu còn
“Gần nhà xa ngõ” mỏi mòn bước chân
Họ hàng thân thiết bao lần
Thăm nhau cách trở, có phần nhạt xa
Bao giờ cầu vượt bắc qua
Cho liền mộ dải ,cho ta gặp mình
Để em hát lý trúc xinh
Cùng làng, cùng xã nghĩa tình như xưa.

 

Đỗ Trọng Kim

Điện thoại: 0973284729

 

 

 

 

TÌM ĐÂU

 

Tìm em ở cuối chân trời

Chỉ nghe gió thoảng nụ cười hư không

Tìm em ở cuối dòng sông

Mới hay môi thắm má hồng đã xa

Người ta tìm thấy người ta

Tôi tìm toàn gặp ngày xa ngái ngày

 

Phạm Văn Xuân

Điện thoại: 01666648972

 

CHIỀU ĐỒ SƠN


Chiều chiều dạo cảnh Đồ Sơn

Bóng hình ai đó chập chờn xa xa

Bên kia là đảo Cát Bà

Bên này đảo Dấu, khu Ba trên đồi

Hoàng hôn đã tắt lâu rồi

Mà sao ai vẫn còn ngồi đợi ai

Hay vì gió biển vờn vai

Làm ta mơ tưởng rằng ai bên mình


Nguyễn Đức Nhân

Điện thoại:01289230720

 

 

 

 

Vợ chồng ông Nguyễn Đức Nhân (Hội viên CLB DS Lục bát tỉnh BRVT) 

Nay về Hải Phòng cư trú cũng đăng ký tham gia CLB tại Hải Dương

 

 

 

Đăng ký thành viên CLB Di sản thơ văn truyền thống Xứ Đông Hà Nội (Hải Dương)

 

TÌM ĐÂU 


Tôi đi tìm lại trái yêu 

Câu thơ rớt rụng giữa chiều bỏ quên 

Con tim rạo rực khát thèm 

Hồng hoang một thuở lệ hoen mi sầu 

Trái yêu rớt rụng ...tìm đâu .


Lê Thị Phương Nõn 

 

CA TRÙ VÀO XUÂN


Quê nhà náo nức vào xuân

Êm êm lời hát giọng ngân ca trù

Hát say say đến ngất ngư

Người nghe tấm tắc gật gù khen hay

Kép đào tài sắc hôm nay

Đàn reo cung bậc phách say đổ hồi

Này ai duyên dáng người ơi

Má hường môi thắm ngời ngời sắc xuân

Chát-Tom đã điểm trong ngần

Người đây cảnh đấy dòng xuân đang về

Thả hồn theo mộng đam mê

Nước non non nước lời thề sắt son

Dù cho sông cạn đá mòn

Ca trù di sản mãi còn trong ta

"Ứ...ừ" tiếng của ai ca

Cho ai vương vấn la đà tình xuân


Đỗ Trọng Thành

Điện thoai:0904489870



Biên tập & giới thiệu; Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - NocNX1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Thượng Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 09/06/2017 9:33:36)

CHÙM THƠ
TÌM EM - TÌM ĐÂU - TÌM VỀ

TÌM EM*

“Tìm em ở cuối dòng sông”
Chỉ nghe sóng cả bão dông dập vùi
“Tìm em ở cuối chân trời”
Vi vu gió thổi mây trôi lững lờ

Tìm em ở những bài thơ
Yêu thương thì lắm dại khờ kém đâu
Tìm em ở giữa đêm thâu
Quên đường lạc lối biết đâu mà về
Xuân Ngọc

TÌM ĐÂU*

Tìm đâu ? chẳng phải tìm đâu
Tim yêu còn mãi bạc đầu thương em
Con tim rạo rực dịu êm
Hồng hoang nay vẫn khát thèm tìm nhau

Răng long bạc tóc mái đầu
Yêu thương giữ trọn tình sâu nghĩa nồng
Ai còn có nhớ ai không ?
Để tim hóa đá để lòng héo hon

Xuân Ngọc

TÌM VỀ

Người buồn cây cỏ cũng buồn
Rượu nồng cũng nạt biết còn gì vui
Nỗi niềm chia sẻ cùng ai
Quãng đường còn lại thành dài xót thương

Buồn vì một nỗi vấn vương
Nỗi lòng dâu bể điểm sương mái đầu
Nhủ lòng chớ vội quên nhau
Thời gian còn rộng tình sâu còn nồng

Thuận duyên tát cạn biển Đông
Yêu thương cách núi cách sông tìm về
Xuân Ngọc

*Tìm em ý thơ Phạm Văn Xuân
*Tìm đâu ý thơ Lê Thị Phương Nõn

Các bài khác: