EM & HOA
( Nhìn tranh họa thơ - thơ Đ Đ N ảnh LL )
Huệ tây màu trắng - tinh khôi
Bên hoa em nở nụ cười xinh tươi
Hoa - Người dâng tặng cho đời
Dịu thơm - Duyên dáng - lộc trời ban cho..
BÊN HOA
( Nhìn tranh họa thơ - thơ Đ Đ N ảnh LL )
Đứng bên những đóa loa kèn
Bỗng dưng em lại khát thèm lời yêu
Tình vương vấn lúc xế chiều
Khát khao muốn gửi bao điều thầm mong…
Đỗ Đức Năm.
SẮC HOA DÂNG ĐỜI
Từ trong lòng đất vươn lên
Nắng như đổ lửa vẫn bền sắc hoa
Khác mầu...ĐỎ- TRĂNG vẫn là
Huệ Tây cùng loại...kiêu sa...dâng đời.!
HOA LOA KÈN
Hè về nắng đổ chang chang
Hoa loa kèn trắng dịu dàng...trắng trong.
Tinh khôi, giản dị..thắm nồng ?
Cháy lòng khắc khoải...nhớ mong bóng hình...!
Ngô Thái
HUỆ TÂY- LOA KÈN
Tinh khôi giấu nắng chói chang
Huệ Tây e lệ dịu dàng... là em
Giản đơn ai gọi Loa Kèn
Xin vâng!
Đâu thể sang hèn vì tên
Ngày 12-4- 2017
Lê Lan
Tác giả : Lê Lan
LỜI HỨA THÁNG BA
Con về trẩy hội Tháng Ba
Tu tâm thanh tịnh, dâng hoa tặng Người
Ngọt lòng hương nhớ chè tươi
Lung linh gương nước in soi hồn mình
Cọ xoè tô nét em xinh
Chốn linh thiêng ấm đượm tình nên thơ
Cao xanh huyền diệu cõi mơ
Núi thăm thẳm biếc đợi chờ thập phương
Lòng thành kính lễ dâng hương
Chúng con từ khắp muôn phương tìm về
Say câu Xoan Ghẹo hồn quê
Thiết tha, mộc mạc nhớ về tổ tông
Nhắc con dòng dõi Lạc Hồng
Cùng chung nguồn cội, chữ "đồng" tâm giao
Thiêng liêng hai tiếng "Đồng bào"
Niềm riêng xen giữa tự hào ngàn năm
Tháng Ba giỗ tổ về thăm
Tâm hương cẩn nguyện lặng thầm khấn cha
Trong tim lời hứa Tháng Ba
Kính dâng Quốc Tổ đoá hoa tình người
Lê Lan
BẦM - EM
VÙNG ĐẤT NỞ HOA
Tôi viếng nghĩa trang Điện Biên
Đúng mùa ban nở trắng miền quê ta
Sông Nậm rốm chảy hiền hòa
Trôi về kỉ niệm hùng ca một thời
Trang vàng lịch sử sáng ngời
Tự hào dân tộc đất trời Điện Biên
Tượng đài sừng sững uy nghiêm
Ghi công liệt sĩ Điện Biên anh hùng
Nén nhang thơm cả tấm lòng
Tri ân liệt sĩ anh hùng ngàn năm
Nghiêng mình kính cẩn thành tâm
Nơi các Anh nằm đang nở bừng hoa
Điện Biên ơi …! Bản hùng ca
Cho tim tôi hát khúc ca cùng người
Điện Biên lịch sử sáng ngời
Trang vàng truyền thống muôn đời vẹn nguyên ./.
5 / 2014
BÁT TRÀNG TAY TIÊN
Về thăm làng gốm Bát Tràng
Tôi như được gặp các nàng tiên sa
Tay em vẽ bướm vẽ hoa
Trên men gốm cảnh nước nhà đẹp thay
Màu men nào tựa màu mây
Xanh, lam, tím, đỏ, hồng vây cá vàng
Kia là Phong Nha Kẻ Bàng
Hạ Long, Yên Tử ,Nhà sàn , Hồ Gươm
Gấm hoa đất nước quê hương
Trên nền men gốm lên đường đi xa
Bát Tràng gốm sứ tinh hoa
Đã thành dấu ấn quốc gia : Làng Nghề
Càng xem càng ngắm say mê
Mai mốt ra về nhớ lắm : Tay Tiên./.
15/3/2014
Trần Minh Đức
NỖI NHỚ
Nhớ em chiều tắt nắng vương
Nhớ em phố vắng. Chiều buông, tối đèn
Nhớ em mưa lại buồn thêm
Gió trăng chểnh mảng, nỗi niềm chênh chao..
Nhớ em…tắt ánh bình minh
Nhớ em thấp thỏm… tim mình nhói đau
Nhớ em sông khóc… Núi sầu
Đong đầy nhung nhớ… nhịp cầu tơ vương…!
BÙI NGÙI
Lâm Thao… Quê cũ tôi về !
Nỗi niềm da diết … bộn bề đa mang!
Buồn vui… tâm sự ngổn ngang
Xa quê nỗi nhớ họ hàng chia xa…
Bùi ngùi nhớ tới Mẹ - Cha
Bữa cơm mùa gặt gọi là có thôi
Con đông - sắn ghế đầy nồi
Bữa thường chỉ một lần sơi gọi là…!
Giờ Cha - Mẹ đã đi xa
Gạo thơm, cơm mới nuốt mà khó trôi.
Thương Cha - Mẹ… cả một đời
Gặt về hạt lép hạt rơi mủi lòng…
Mênh mông thảm lúa xanh đồng
Niềm vui đổi mới… ai không trở về…?
Chạnh lòng da diết nhớ quê
Gao thơm, cơm mới mà nghe bùi ngùi…!
Ngô Thái
DƯỚI VƯỜN CÂY
Tháng ba hoa bưởi nở đầy
Mùi hương thơm ngát ngất ngây lòng người
Sắc hoa trong trắng tinh khôi
Gợi bao kỷ niệm một thời đã qua
Nỗi lòng xao xuyến mùa hoa
Muốn gom từng hạt nắng qua khu vườn
Giang tay níu giữ mùi hương
Cất vào tim để yêu thương cuộc đời.
26/02/2017.
KÝ ỨC THÁNG BA
Tháng ba ... xuân sắp đi qua
Nắng buông ....vương vấn chiều tà bâng khuâng
Xa nhau ....mấy độ còn xuân?
Tình xưa ....hẹn ước bao lần? Tháng ba....
Phú Thọ ngày 08/04/2017.
Thanh Bình
HỒ GƯƠM
Ngày xuân ngoạn cảnh Hồ Gươm
Qua cầu Thê Húc, Ngọc Sơn thăm đền
Đi vào viếng cụ Rùa thiêng
Bâng khuâng nhớ đến vua hiền năm nao?
Đài Nghiên, Tháp Bút thuở nào
Xinh xinh hàng liễu ngọt ngào thướt tha
Mặt hồ gợn sóng lan xa
Tiếng chim lảnh lót hót ca trên cành
Tháp Rùa giữa làn nước xanh
Rêu phong cổ kính mấy trăm năm rồi
Rừng cây cổ thụ xanh tươi
Một vùng non nước đất trời thành thơ
Thiên nhiên ưu ái tặng cho
"Lẵng hoa" đẹp giữa Thủ đô Tiên Rồng.
16-3-2017
Lê Sĩ Cúc
Không còn chạy bữa lo ngày, lo đêm
Dân mình cuộc sống đã êm
Hết cảnh giáp hạt "lênh đênh" thuở nào
Nhà xây tầng thấp, tầng cao
Vật chất đầy đủ dồi dào hẳn lên
Hội hè ca hát vang rền
Không còn giáp hạt buồn phiền như xưa.
Thóc gạo nay đã dư thừa
Theo lời Bác dạy nên mùa bội thu
22-3-2017
Lê Sĩ Cúc
KHÚC RU THÁNG BA
-Ru hồn các liệt sĩ hy sinh trong trận
hải chiến Gạc Ma 14.3.1988
Ngàn năm sóng vỗ Trường Sa
Ru con giấc ngủ tháng Ba yên bình
Các con của mẹ hy sinh
Máu xương xây lũy đắp thành biển khơi
Gạc Ma lớp lớp sóng dồi
Tiếng con yêu dấu nói lời nước non
Trẻ trai dâng trái tim son
Đảo dù địch chiếm, danh còn muôn sau
À ơi! Biển cả bao sâu
Không che lấp nổi biết bao anh hùng
Trước tàu chiến giặc tàn hung
Hai tay ôm ngọn cờ hồng giương cao
Biển Đông dậy sóng dạt dào
Ru hồn liệt sĩ đi vào sử xanh
À ơi! Con ngủ ngon lành
Gạc Ma còn mãi dáng hình Việt Nam !
14.3.2017
MẸ VÀ EM
Mẹ và Em - hai đóa hoa
Hai người phụ nữ cùng ta trọn đời
Mẹ sinh con được làm người
Lớn lên đi giữa đất trời quê hương
Em là người vợ yêu thương
Cùng anh chia sẻ dặm trường buồn vui
Tháng năm sống giữa hai người
Thương yêu, đùm bọc, đầy vơi ân tình
Ơn Em vun đắp gia đình
Nuôi con để lại phúc lành đời sau
Suốt đời ơn Mẹ nặng sâu
Ru con từng bước đi vào tương lai
Đi trên muôn dặm đường đời
Mẹ và Em mãi sáng ngời tình yêu!
10.3.2017
Nguyễn Đức Tùy
TẮM SUỐI
Ta về thăm lại suối Mơ,
Nhìn mây nhìn nước ngân ngơ nhìn mình.
Bạc đầu xinh vẫn cứ xinh,
Bảo ta hờ hững với mình được sao?
Đã từng ý hợp tâm giao,
Còn bao xuân sắc ta trao dáng hình
Xôn xao bóng nước cũng tình,
Ôm ta vào giữa lòng mình trong veo.
Gập ghềnh vách đá cheo leo,
Ta về thăm lại suối reo đêm ngày
BẤT NGỜ
Bất ngờ gặp lại người xưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa qua đi.
Quen nhau dạo ấy mùa thi,
Bên hàng phượng vĩ thầm thì lời yêu.
Chiều chiều lại nhớ một chiều,
Chia tay đôi ngả bạt phiêu chặng đường..
Người đi gìn giữ biền cương,
Còn êm tít tắp lâm trường mở xa
Bất ngờ ta lại gặp ta,
Cả hai đều đã thành bà thành ông.
Trải qua năm nhớ mười mong,
Giờ thì chôn chặt trong lòng vậy thôi.
Cùng chung nhau một bầu trời,
Mà tìm nhau cả đời người không nhau
Nguyễn Thảo
ĂN CHAY
Ăn chay nhạt lắm ai ơi !
Có ăn chay mới thương người ăn chay !
Miếng ngon vật lạ hàng ngày
Cứ chay tịnh thế còn hay biết gì .
Đến chùa bỏ hết sân si
Cứ gì ăn mặn , cứ gì ăn chay
Tu là tu tại tâm này
Thôi thì ăn mặn từ nay ... Xé rào .
RÉT MUỘN
Vẫn còn rét muộn cuối xuân
Sấm non nghe đã lúc gần lúc xa
Đỏ trời hoa gạo tháng 3
Chim tu hú gọi như là hè sang .
Hoa xoan tím sẫm đường làng
Áo Nàng Bân để muộn màng trao nhau
Vườn nhà trắng nõn hoa câu
Nhớ về Ải Bắc ngàn lau trắng trời .
TRÓT
Trót vương vào nắng hoàng hôn
Để chân lạc bước để hồn phiêu du
Trót vui chén tạc chén thù
Còn say say đến thiên thu kiếp người .
Còn đăm đắm mãi lòng ơi
Dẫu rằng góc bể chân trời mai sau
Vẫn tim tím biếc một màu
Vẫn thơm hương cốm ngày đầu mùa thu ..
Thi Trà
THÁNG BA - MÙA HOA GẠO
Mộc Miên thắp lửa lưng trời
Đồng xanh mươn mướt tóc bời lúa non
Tháng ba mưa nắng chập chờn
Nàng Bân đan áo ... rỗi hờn ... xuân qua ...
Nhớ xưa ... Trẩy hội tháng ba
Em tôi má phấn nõn nà vòng tay
Rượu đâu chưa uống ... đã say
Hoa xuân tươi thắm ngất ngây hương đời ...
Tháng ba nườm nượp dòng người
Tìm về nguồn cội nói lời tri ân
Đi tìm cái tuổi thanh xuân
Giữa mênh mông hội vẫn gần bên nhau ...
Đường lên bậc đá xanh màu
Em vui chim sáo nghiêng đầu bên anh
Chấp tay lễ mọn lòng thành
Cầu cho đôi lứa yến oanh một nhà ...
Thế rồi ... xa một ngày ... xa
Tháng ba năm ấy ... anh ra chiến trường
Tình yêu xanh mãi mà thương
Mùa hoa gạo cháy ... thắp đường anh đi ..
Cỏ hoa có sắc có thì
Đò đầy đò phải ra đi lẽ đời
Tình yêu duyên phận ở trời
Con tim thổn thức ... một thời tháng ba ...
Mùa xuân thanh thản đi qua
Mộc Miên thắp lửa ... trong ta một đời ...!
AI MUA CHIM ... ĐÂY
Về quê xoay xỏa làm thêm
Mong sao cuộc sống ấm êm tháng ngày ...
Mấy năm theo cánh ong bay
Tuởng rằng phát triển ... nào hay mất mùa
Trời xanh cho được, cho thua
Mùa không hoa nở ong thưa lụi dần ...
Nhà quê vất vả khó khăn
Nuôi ong thua lỗ nay bàn nuôi chim
Mấy ngày đi học, đi tìm
Xây dựng chuồng trại ... đón chim lứa đầu ...
Nay mai ai có nhu cầu
Cần ... chim đến tớ ... bồ câu ra ràng ...
Nguyễn Ngọc Khuê
CN CLB lục Bát tỉnh Phú Thọ
Đỗ Đức Năm và phu nhân
QUỲNH HOA
Ngày dài sao cứ lặng thinh
Đêm e ấp nở nghiêng mình ngắm trăng
Quỳnh ơi sao chẳng nói ràng
Em còn lẻ chiếc đợi trăng tỏ tình …
Trách ai sao nỡ vô tình
Để thương để nhớ một mình cho ai
TỰ SỤ
Đã hơn năm chục năm rồi
Gian nan vất vả một thời đã qua
Tuổi xuân nay đã lùi xa
Gừng cay muối vẫn mặn mà như xưa
Chắt chiu hạt gạo lương xu
Nuôi đàn con nhỏ nắng mưa một thời
Mong con khôn lớn nên người
Nhớ bàu sữa Mẹ cao vời công Cha
Tuổi xuân nay đã lùi xa
Gừng cay thơm
… muối vẫn mặn mà như xưa
Đỗ Đức Năm
Chủ nhiệm CLB luc bát – Phú Thọ
Email : doducnam44@yahoo.com.vn
Điện thoại : 0988 262 013
Trần Minh Đức - tranduc1950@gmail.com - 01698352850 - Phù Ninh Phú Thọ
(Ngày 06/05/2017 9:15:57)
Tôi đọc LB Phú thọ với sự say mê và trân trọng:Các bài NHÌN TRANH HỌA THƠ, SẮC HOA DÂNG ĐỜI...gợi những cảm xúc rất đẹp của những người trải nghiệm, dung dị mà yêu đời.Bài HUỆ TÂY-LOA KÈN tôi thấy tác giả Lê Lan tuyệt quá :"đâu chỉ sang hèn vì tên" câu này thật khá ! Các bài về THÁNG BA đều khá hay và sắc sảo, luôn nhớ về cội nguồn, tản mạn có rét Nàng Bân...có hoa gạo thắp lửa...một nét gần gũi rất Phú Thọ .LB Phú thọ có ảnh minh họa rất tuyệt . Chúc LBPT ngày càng thành công và phát triển ! |