Chùm thơ lục bát tháng 4- 2017 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Trần Đức Chương, Nguyễn Tiến Đoàn, Lê Đại, Nguyễn Thế Bình, Bích Việt, Nguyễn Ngọc Trịnh, Nguyễn thị Vân, Vũ Bôn, Chí Kha, Phạm Như Đức, Lê Hồng Khanh, Trịnh Đức Kha, Phạm Công Mật, Nguyễn Ngọc Bưởi, Ngô Ngọc Vu.
QUÊ MẸ
Đường về Đông Xá Chí Linh
Thênh thang, phong cảnh hữu tình thân thương
Mưa dầm thấm ướt mặt đường
Mờ mờ sương phủ mặt gương nhạt nhòa
Cánh đồng quê mẹ bao la
Ruộng chen chân núi, xa xa mờ mờ
Kinh Thầy dòng chảy nên thơ
Cây na, cây mít, quả bơ, chín vàng
Bồi hồi ngắm cảnh ngẫn ngơ
Một thời quê mẹ, tuổi thơ trưởng thành
Củ khoai củ sắn bát canh
Công cha nghĩa mẹ đã thành chúng con
Còn trời còn nước còn non
Bàn tay gầy guộc mẹ còn chở che
Chúng con giờ đứa một quê
Mừng tuổi già mẹ đã về đủ đông
Mẹ ơi dây cuốn tơ lòng
Chín mươi năm mẹ, vẫn không yếu hèn
Chúc mẹ năm mới khỏe thêm
Sống qua trăm tuổi hãy lên nát bàn
Trần Đức Chương
CLB thơ Thành Đông
EM ĐẾN VỚI ANH
Xuân này em đến với anh
Nhớ qua khách sạn Đồng Xanh thì vào
Ngõ xưa vẫn chiếc cầu ao
Bê tông phủ kín đường vào dọc ngang
Em giờ cuộc sống cao sang
Cầu ao vẫn gạch Bát Tràng ngày xưa
Túp lều che nắng che mưa
Đã thành biệt thự cho vừa lòng em
Mảnh trăng rơi xuống bên thềm
Căn phòng trống trải, có thêm một người
Có thêm ánh mắt nụ cười
Có thêm cả một quảng trời đầy xuân !
Nguyễn Tiến Đoàn
CLB thơ Thành Đông
LÊN SA PA
Bước chân lên núi Sa Pa
Hình như gần tới nóc nhà Đông Dương
Sân mây phủ kín màn sương
Cổng trời nhàn nhạt ánh dương bốn mùa
Vào khu du lịch hẹn hò
‘‘ Hàm rồng’’ chào đón sẽ cho sắc màu
Ngắm nhìn hoa cẩm tú cầu
Như em là mối tình đầu khi xưa
Hoa anh Đào cứ đung đưa
Thịnh tình khoe sắc nắng mưa nễ vì
Động tiên tựa gái xuân thì
Ngực tròn căng nhú thiên di bồng đào
Lên Sa Pa thỏa ước ao
Tựa như Đà Lạt núi cao mát lành
Sa Pa lộng lẫy bức tranh
Tứ thời quyến rũ nét xinh rạng ngời
Sa Pa lưu luyến lòng người
Chợ tình dìu dặt từng đôi oanh vàng
Lên đây du khách ngỡ ngàng
Bạn cùng mây gió xênh xang cõi người.
Lê Đại
CLB thơ Thành Đông
MÀU QUÊ
Cò bay trắng rộn cánh đồng
Nâu tươi ruộng gặt mênh mông đất trời
Bãi dài trải rộng xanh tươi
Thái Bình lóng lánh đắp bồi phù sa
Thóc phơi vàng óng sân nhà
Ghen tuông râm bụt đỏ hoa khoe mình
Nắng soi kẻ lá lung linh
Vàng tươi hoa mướp nặng tình người xa
Hàng cau chải tóc sau nhà
Để trầu cánh phượng kết hoa cho đời
Bao nhiêu trai gái nên đôi
Màu quê hòa sắc ngời ngời nét quê .
Nguyễn Thế Bình
CLB thơ Thành Đông
DUYÊN TÌNH
Gặp nhau buổi ấy rồi xa
Bao điều thầm kín ; Em và tôi mang
Thu tàn đông mới chớm sang
Buồn vui lẫn lộn ngỗn ngang lòng mình
Ai xe nên mối duyên tình
Xa xôi vẫn một bóng hình vấn vương
Đường làng lất phất hơi sương
Tơ hồng giăng dậu sợi thương níu chờ
Nhớ ngày ấy tuổi còn thơ
Thả diều bắt bướm thẫn thờ chân đê
Bên nhau câu chuyện tỷ tê
Nắng chiều in bóng, sông quê soi mình.
Bích Việt
CLB thơ Thành Đông
Tháng ba
Tháng ba rục rịch thăm quê
Lễ thanh minh dục bước về xôn xao
Đường xưa bước thấp bước cao
Nay bê tông hóa trải vào ngõ xa
Vườn cây đang độ đơm hoa
Ngạt ngào hương bưởi chan hòa hương cau
Hoa xoan rải tím lối vào
Xốn xang ong mật đón chào người xa
Tung trời vùng vải trổ hoa
Mưa bay rắc bụi cho nhòa màu mây
Họ hàng xóm láng sum vầy
Quê cha đất tổ đong đầy yêu thương
Đã qua một nắng hai sương
Ấm no nay thẳng trên đường thênh thênh.
Nguyễn Ngọc Trịnh
CLB thơ Thành Đông
CẢNH QUÊ
Đồng làng trải tận chân trời
Một đàn cò trắng lượn chơi chao vòng
Sông quê sóng nước xanh trong
Thuyền buông câu, lưới thả rong giữa dòng
Ruộng xa lúa trổ đòng đòng
Dâm bụt đỏ rực nắng hong chiều tà
Tiếng bà ru cháu thềm nhà
Gợi bao kỉ niệm lòng ta thẫn thờ
Nhớ thời ấy tuổi còn thơ
Thả diều bắt bướm nằm bờ cỏ tranh
Đường thôn xoan nở trắng cành
Đàn bò gõ mõ lanh canh lối về
Khói lam thoang thoảng làng quê
Ngô non mơn mởn bốn bề xanh tươi
Thắng ba làng mở hội chơi
Người con xa xứ khắp nơi nhớ về !
Nguyễn Thị Vân
CLB thơ Thành Đông
NỐT NHẠC HƯƠNG THẦM
Ưu tư khắp nẻo đường quê
Tìm cây trinh nữ, tìm về lời thương
Mỏi chân dừng tại ngôi trường
Ngập tràn màu tím hoa đương khoe trình
Lỡ tay chạm nhẹ vô tình
Ngượng ngùng e ấp nép mình kiêu sa
Hiến dâng thanh sắc đậm đà
Triệu sinh linh khỏe, trẻ già tươi vui
Trinh nguyên ai nỡ dập vùi
Nốt trầm thơ nhạc, ngọt bùi chân quê.
Vũ Bôn
CLB thơ Thành Đông
MÙA XUÂN CHIẾN THẮNG
Hàng năm cứ đến tháng tư
Toàn dân đất Việt vui như hội làng
Vì giang sơn đã bình an
Việt
Hành tinh này khắp đó đây
Cũng đều biết Mỹ phơi thây Sài Gòn
Dương Văn Minh đã nỉ non
Xin tha tội chết để còn bàn giao...
Đoàn quân cách mạng dâng trào
Đánh tan Mỹ Ngụy, san bao bốt đồn
Xuân bảy lăm một mốc son
Ghi vào lịch sử mãi còn âm vang
Chí Kha
CLB thơ Thành Đông
XÂU CHUỖI THỜI GIAN
Ngồi rồi xâu chuỗi thời gian
Xâu bao nhiêu nụ hoa ban đã già
Xâu lá rụng mùa lá qua
Xâu ngay thơ dại cũng là vô tư
Ngồi rồi xâu chuỗi mẹ ru
Cha lên rừng núi chiến khu không về
Nuôi tôi đâu quản nặng nề
Ngoài trời tháng bảy dầm dề giọt ngâu
Tôi ru tôi ngẫm lo âu
Mùa thi dang dở qua cầu bước đi
Trăng khuya theo gió thầm thì
Theo mây cánh vạc biết khi bến bờ
Buồn xâu cho chuỗi tuổi thơ
Cuộc đời dốc cạn trăng mơ nắng vàng
Dốc cành hoa lá xuân sang
Xót thương cánh bướm lang thang góc trời !
Phạm Như Đức
CLB thơ Thành Đông
Nghĩ về mẹ
Tiếng mẹ ơi…!
Đã lâu hai tiếng mẹ ơi
Nghe hai tiếng ấy muôn đời âm vang
Giờ đây mẹ dưới suối vàng
Muốn nghe tiếng mẹ xốn xang trong lòng
Những đêm giá lạnh mùa đông
Chân trần mẹ bước lưng còng liêu xiêu
Trong nhà tia nắng bóng chiều
Ngọn đèn leo lét mẹ đau đêm dài
Gió lùa nhè nhẹ then cài
Nhìn bóng dáng mẹ, mẹ nhai miếng trầu
Mẹ ơi! nước chảy qua cầu
Thân hình của mẹ in sâu trong lòng
Vai gầy lận đận long đong
Một mình gánh vác, thay chồng nuôi con
Mẹ ơi lời mẹ vẫn còn
Những lời mẹ dạy cho con vào đời
Đến nay cuộc sống khác rồi
Chúng con đỡ khổ…Mẹ nơi suối vằng !
Lê Hồng Khanh
C.L.B. thơ Thành Đông
MÃI LÀ MÙA XANH
Ngọt ngào ta nắm tay nhau
Nhớ lời hò hẹn, qua cầu gió bay
Yêu nhau thắm miếng trầu cay
Mình ơi ! ta ở một ngày rồi đi
Vắng mình dạo mát sông quê
Vườn thơ lưu luyến mình về nhớ ai
Mạn thuyền sương tựa ướt vai
Quên đi trăng đã khuất ngoài ngọn ntre
Gọi ai tình hỡi có nghe
Cầu giao duyên bắc nhớ về với nhau
Trầu non đừng mất mùa cau
Thắm môi chỉ có ngày đầu tháng xưa
Để trời cứ sụt sùi mưa
Cái đêm tan hội còn đưa nhau về
Chẻ tư sợi tóc cùng thề
Lệ rơi bao giọt tái tê hương đời
Đong sao hết được đầy vơi
Đã bao năm tháng một đời xuân xanh
Đất thiêng có ngọn gió lành
Cùng chung sự nghiệp vinh danh sử vàng
Dân giàu nước mạnh an khang
Là bao gương sáng lưu ngàn tình quê .
Trịnh Đức Khá
CLB thơ Thành Đông
GÁI QUÊ
Sinh ra từ đất quê làng
Ngọt thơm cùng trái chín vàng vườn quê
Cánh cò bay lả triền đê
Nghiêng chao nón trắng em về tinh khôi
Em đi khoai sắn xanh đồi
Lúa ngô thắm giọt mồ hôi nhọc nhằn
Từ trong sỏi đá khô cằn
Mầm sinh sôi nở, trĩu oằn quả sai
Em đi đòn gánh vắt vai
Quang tre kẽo kẹt bóng dài đường thôn
Em đi cấy dẽ mạ non
Gặt bông lúa chín gieo thơm hạt vàng
Em là con gái quê làng
Thảo thơm một nét, đoan trang dịu hiền
Môi hồng thắm nụ cười duyên
Đào tơ lúng liếng đồng tiền khoe tươi
Em làm say đắm lòng tôi
Ngất ngây ánh mắt bồi hồi con tim
Đi đâu vẫn nhớ về em
Ở đâu vẫn tưởng… bóng em gái làng !
Phạm Công Mật
CLB thơ Thành Đông
TÂM TÌNH
Hôm nay qua cầu Phú Lương
Về Câu lạc bộ Thành Đông quê mình
Đường Năm qua sông Thái Bình
Đôi bờ nối nhịp giữa mình với ta
Hàng tháng vào ngày mười ba
Thi huynh thi hữu tĩnh nhà gặp nhau
Cho dù nhà bạn ở đâu
Một lần gặp mặt khắc sâu trong đời
Bây giờ đã đến chiều rồi
Chia tay bạn hữu chúng tôi ra về
Nắng vàng trải rộng triền đê
Mênh mông biển lúa chiều quê thanh bình.
Nguyễn Ngọc Bưởi
CLB thơ Thành Đông
HỘI XUÂN QUÊ TÔI
Nắng vàng trải rộng ven đê
Lúa chiêm phơi phới, đường quê rộn ràng
Xóm thôn hẹn một mùa vàng
Trẻ già nô nức cả làng hội xuân
Lùng tùng xanh thắm áo khăn
Bóng đa dâm mát dưới sân đình chùa
Hôm nay cửa phật nam mô
Mai ngày ngô lúa bội thu kín đồng
Người người vui cuộc sống chung
Nhà nhà hạnh phúc cộng đồng văn minh
Mong sao làng xóm nghĩa tình
Cầu cho đất nước phồn vinh đời đời.
Ngô Ngọc Vu
CLB thơ Thành Đông
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc