Ngày 22 tháng 3 năm 2017 CLB thơ Đường Nhà giáo Tỉnh Hải Dương tổ chức lễ ra mắt tập thơ “ Chiều xuân” NXB Hội Nhà văn của Nhà thơ Đỗ Hoàng Phong và giao lưu thơ.
Tác giả Đỗ Hoàng Phong sinh năm 1926 quê Thôn Ngà, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Cán bộ tiền khởi nghĩa, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Tuy tuổi cao nhưng ông rất nhiệt tình tham gia sinh hoạt và sáng tác thơ, ông là thành viên của Ban vận động thành lập CLB Di sản thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương. Các giải thường thơ: Giải khuyến khích thơ Đường luật, giải khuyến khích thơ lục bát : “Đất và người Hải Dương” Đã xuất bản : “Nghĩa Hưng kháng chiến” (chống Pháp), “Tình quê” tập I,II,III. “Chiều Xuân” năm 2016. Và có thơ in chung các tập: “Hương đồng gió nội”, “Thắp sáng Đường thi”,” Khơi mạch đường thi” và “ Xứ Đông Thi tập”. Năm 2015 Ông là HV CLB thơ Đường Nhà giáo Việt Nam được Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam tặng Kỷ niệm chương, ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen từ huyện đến Trung ương về hoạt động và sáng tác thơ.
Ông được Truyền hình VTC Việt Nam tặng Bảng vàng vinh danh Năm 2016.
Tới dự buổi lễ gồm :
- Nhà báo: Trần Dư Khương Tổng Giám đốc truyền hình VTC Việt Nam và các thành viên trong đoàn cùng về dự.
- Nhà thơ Nguyễn Thế Vinh Ủy viên BCH Hội Tâm lý GD VN, CN CLB thơ Đường Nhà giáo VN cùng nhiều thành viên trong đoàn về dự
- Nhà thơ Phạm Hồng Quý Ủy viên Ban CN CLB Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm Việt Nam và phu nhân.
- Nhà thơ: Hồ Đình Bắc Biên tập viên Lục Bát Việt Nam
- Nhà thơ: Nguyễn Như Quỳnh CN CLB thơ Thành Phố Hải Phòng
- Ông Đỗ Duy Hưng Tổng GĐ cùng lãnh đạo nhân viên Tổng Công ty 3C Hà Nội
- Nhà thơ Đỗ Đức Lâm Hà Nội ( Người sưu tầm các bài thơ hay )
- Ông Nguyễn Đức Tuynh Bí thư Đảng ủy Xã Phương Hưng và các đoàn thể, Hội Người cao tuổi, CLB thơ thôn Ngà và người yêu thơ trong xã về dự.
- Các ông Đỗ Trọng Thành CN CLB thơ Đường Nhà giáo tỉnh Hải Dương, Nguyễn Trắc Hùng CN CLB Thơ Nguyễn Công Trứ ngành kế hoạch đầu tư mở rộng Hải Dương, Vũ Ngọc Thư Nguyên CN CLB thơ Thành Đông Hải Dương, Nguyên Văn Quyết CN CLB thơ Việt Nam tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Luật CN CLB thơ VN ( chi nhánh huyện Gia Lộc)
-Nghệ sỹ ưu tú ca trù Trương Quang Hiến, Nghệ sỹ Thúy Mơ nguyên Trưởng đoàn chèo Hải Dương cũng về dự.
Cùng nhiều thành viên các CLB thơ bạn và bạn thơ người yêu thơ về dự đông đủ.
Nhà thơ Đỗ Trọng Thành CN CLB thơ Đường Nhà giáo tỉnh Hải Dương
Chủ trì chương trình buổi lễ.
ĐỌC THƠ : “ CHIỀU XUÂN”
Mở từng trang của tập thơ
Chiều xuân mà vẫn mộng mơ trữ tình
Kìa em cô gái xinh xinh
Nước trong soi tỏ bóng hình “Giếng quê”
Thương ai mỗi lúc đi về
“Phương Hưng đổi mới” làng quê dạt dào
Cánh cò nghiêng lượn chênh chao
“Hương xuân” vương vấn đi vào trang thơ
“Bến xưa” ai đợi “Ngẩn ngơ”
“Êm trôi dòng nước lững lờ” nhớ thương
Chiều xuân lòng những vấn vương
“Lá diêu bông” vẫn con đường mờ xa
Yêu câu mời nước mời trà
“Thăm quê quan họ” là ta gặp mình
“Trúc xinh trúc mọc bên đình”
Em xinh em đứng một mình “ Đêm xuân”
Nhớ nhau nhớ cả bước chân
Người về xứ lạ bần thần lối xưa
Gió đưa xào xạc cành dừa
Cuộc đời năm tháng nắng mưa đã từng
Bao năm xuống biển lên rừng
"Chiều xuân" cuộc sống mãi chừng thanh cao
Chín mươi xuân chẳng là bao
Thơ tình mà vẫn dạt dào trong tim
Bẩy mươi tuổi Đảng vẫn tìm
Con đường cách mạng nổi chìm vì dân
Lời thơ như tiếng chuông ngân
Hoàng Phong lưu tặng “ Chiều Xuân” cho đời
Đỗ Trọng Kim
Chương trình ca nhạc chào mừng
HƯƠNG XUÂN CHIỀU
Gió đồng ngào ngạt đưa hương
Hồn thơ lai láng vẫn vương vơi đầy
Bầu tâm đem gửi trăng mây
Tao đàn lui tới đó đây chan hòa
Trữ tình man mát ngân xa
Rèn văn luyện bút tạo đà thi nhân
Chỉn chu việc nước tình dân
Chọn lời ươm tứ gieo vần mộng mơ
Sông xưa bến đợi thuyền chờ
Tri âm tri kỷ bây giờ là ai
Ngày xuân nay vẫn còn dài
Ngôn từ đem dệt một vài vần câu
Sương pha đã bạc mái đầu
Xế chiều phong độ ra mầu vẫn xuân
Thi đường nối nhịp nên thân
Sân chơi trí tuệ xa gần góp công
Tao nhân mặc khách chờ mong
Tâm hồn ấp ủ men lòng vẫn say
Hương đời thoang thoảng xa bay
Đỉnh cao trường thọ đợi ngày nâng ly
Đỗ Hoàng Phong.
Các đoàn tặng hoa chúc mừng nhà thơ Đỗ Hoàng Phong trong buổi ra mắt tập thơ "Chiều Xuân"
PHƯƠNG HƯNG ĐỔI MỚI
Về quê làng Tó, làng Chằm
Đến xóm Cầu Gỗ vào thăm thôn Ngà
Bây giờ phong cảnh khác xa
Nhà tầng san sát như là thị dân
Tiếng khen đồn khắp xa gần
Phương Hưng đổi mới tình xuân dạt dào
Trong nhà vẫn thắm hoa đào
Ăn ngon mặc đẹp ngày nào ước mơ
Đồng xanh đẹp tựa bài thơ
Cánh cò bay mỏi tìm bờ nơi đâu
Máy cày nay đã thay trâu
Máy gặt, suốt lúa ở đầu bờ lô
Cá tôm bơi lội ao hồ
Đình, Chùa nhang khói phụng thờ sớm hôm
Bây giờ ấm áo no cơm
Câu thơ cất cánh đón cơn gió đồng
Sớm ngày còn cấy ngoài đồng
Tối lên sân khấu má hồng thắm tươi
Trầu têm cánh phượng đưa mời
Khách xem cữ ngỡ là người Hội Lim
Ai còn ngờ vực chưa tin
Về đây ở lại không tìm lối ra
Dù ai lập nghiệp nơi xa
Đi đâu vẫn nhớ đây là quê hương
Đỗ Hoàng Phong
Các gia đình thông gia, con cháu tặng hoa chúc mừng.
LỤC BÁT VÀO THƠ
Con cò đỗ cạnh cầu ao
Thấy cô má đào, cò vội bay quanh
Bà ru bé ngủ ngon lành
Lim dim con mắt mà thành câu thơ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Tơ vương chín đợi mười chờ cho ai
Hiền như bông lúa củ khoai
Cũng thành câu hát nhắn hoài thế gian
“Hỡi cô đi đường cái quan
Dừng chân đứng lại anh toan đôi lời”
Bên đình dưới ánh trăng trôi
Trúc xinh vẫn hát những lời nước non
Biết nhau từ thuở còn son
Lưng ong, đáy thắt mỏi mòn mắt trông
Cơm tám chan nước cải ngồng
Dẻo thơm một bát vợ chồng khen ngon
Cõng câu lục bát lên non
Khèn môi sáo trúc lối mòn ngả nghiêng
Em về khai hội tháng giêng
Nghe câu quan họ hội Lim mời trầu
Lơ thơ nước chảy sông Cầu
Niềm thương nỗi nhớ biết đâu mà chờ
Người đi đếm mộng đong mơ
Tôi về viết trọn bài thơ trữ tình
Đỗ Hoàng Phong
Nhà báo: Trần Dư Khương Tổng GĐ Truyền hình TVC Việt Nam (trái)
Nhà thơ Hồ Đình Bắc : BTV Lục Bát Việt Nam đến dự biên tập và giới thiệu
Buổi lễ ra mắt tập thơ của nhà thơ Đỗ Hoàng Phong.
ĐÊM XUÂN
Em ngồi đếm lại mùa xuân
Năm qua tháng lại đã dần dần vơi
Muốn lên đên đỉnh thang đời
Xưa nay hào phóng chắc trời cũng cho
Sang ngang đã lỡ chuyến đò
Sương vương mái tóc mà lo xế chiều
Còn gì mà để thương yêu
Nếu như ngày ấy cũng liều bước chân
Một thời khúc hát hành quân
Lọt qua kẽ lá trăng ngân cuối trời
Tình riêng ấp ủ đầy vơi
Máu đào xương trắng rụng rơi ven rừng
Vẫn nghe câu hát nửa chừng
Bạn cùng cuốc xẻng ngủ chung một hầm
Bây giờ lẻ gối đơn chăn
Vén mây chỉ thấy vầng trăng lững lờ
Còn gì đâu nữa mà chờ
Cũng đành nhặt mấy câu thơ lỗi vần.
Đỗ Hoàng Phong
Nghệ sỹ Thúy Mơ diễn ngâm thơ của tác giả Đỗ Hoàng Phong
Và bình thơ, giao lưu thơ của các CLB, bạn thơ.
Nhà thơ Đỗ Hoàng Phong cảm ơn Đảng Ủy, UBND, các đoàn thể xã Phương Hưng
Cảm ơn các đoàn VNS, các CLB thơ bạn, bạn thơ tham dự góp phần cho buổi ra mắt
Tập thơ "Chiều Xuân" thành công tốt đẹp.
TRĂNG NON
Như hình một chiếc thuyền bơi
Có ai mang thả giữa trời đêm qua
Trăng non chẳng bao giờ già
Ngàn năm cũng chỉ gọi là chị thôi
Đêm trường sao vẫn mải chơi
Khi tròn khi khuyết như đời của em
Bao người mải ngắm mải xem
Bồng bềnh mây trắng mà đêm ẩn mình
Vén mây mà chẳng thấy hình
Vẫn thường cùng Cuội tự tình gốc đa
Bâng khuâng khi đã xế tà
Bình minh nép dưới trời xa khó tìm
Đỗ Hoàng Phong
XUÂN Ở ĐÂU
Nàng xuân ở xa hay gần
Mỗi năm lại có một lần về đây
Xuân vương trên khắp cành cây
Đơm chồi nẩy lộc đợi ngày xanh tươi
Xuân về với tuổi đôi mươi
Tơ hồng đôi má nói cười ngả nghiêng
Xuân thăm lễ hội tháng giêng
Hoa đào nở thắm khắp miền gần xa
Xuân luôn gắn bó tuổi già
Lễ mừng chúc thọ nhà nhà đông vui
Hương xuân tỏa khắp đất trời
Mưa phùn thấm áo ấy lời của xuân
Xuân sang ấm áp tình dân
Năm sau đến hẹn mùa xuân lại về
Đỗ Hoàng Phong
Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - Luân Đôn Vương Quốc Anh
(Ngày 30/03/2017 9:08:32)
Đỗ Trọng Thành - dotrongthanh1940@gmail.com - 0904489870 - Phương Hưng Gia Lộc Hải Dương
(Ngày 29/03/2017 21:46:05)
Rất cảm ơn biên tập viên Lục bát Việt Nam nhà thơ Hồ Đình Bắc đã kịp thời đưa tin buổi ra mắt tập thơ Chiều Xuân của nhà thơ Đỗ Hoàng Phong. |