Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 176 (27/11/2016) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 176 của các tác giả: Nguyễn Thị Thuý Ngoan (Hải Phòng), Phương Quang Châu Vân (Hà Nội), Nguyễn Kim Bang (Hưng Yên), Vũ Văn Dân (Bình Định), Trần Vương (Quảng Nam).

 
 



Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ngoan

ĐT: 0981699826
Email: Ngoanhp20@gmail.com
Đia chỉ: 116/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
 
 
 

1. THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Xả ra cho trắng mênh mông
Nghìn ngôi nhà nước bập bồng quẫy ngoi
Mưa thì roi quất tả tơi
Nắng thì hạn cháy đồng tơi tác mùa
 
Quy trình lũ đổ tại mưa
Làm dân ruột héo như dưa ngậm ngùi
Quan tham nhũng nhiễu nơi nơi
Trăm trăm nghìn tỷ ăn hôi của chùa
 
Đời quá lắm những lọc lừa
Lương dân cơ cực sống thừa khổ đau
Ngẩng lên trông xuống ngập sâu
Biển ô nhiễm cánh buồm nâu cơ hàn
 
Mảnh đời mảnh ván thở than
Trời xa, đất ngợp muôn vàn đắng cay
Cầu trời tạnh gió quang mây
Bầu bầu bí bí vơi đầy thương nhau…
 
 
 
 

2. MÙA XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Một mình lặng lẽ lên chùa
Cầu cho nhân thế nắng mưa thuận hòa
Chùa gần cho đến chùa xa
Phật thì có một, trẻ già lại đông
Đài sen muôn tía ngàn hồng
Khói hương lớp lớp chất chồng bay lên
                       
Nước Cam lồ lá liễu mềm
Vẩy sao khắp được đỏ đen kiếp người
Phận nghèo có nén hương thôi
Con chăm đi lễ chắc Người vẫn quên
 
Người ta lắm bạc nhiều tiền
Cầu danh, cầu chức, cầu quyền… còn tôi
Nắng mưa áo bạc mồ hôi
Tượng đài chi lắm cho người khen chê
 
Thắp hương lạy Phật con về
Ngõ sâu nhà hẹp dầm dề mưa xuân…
 
 
 
 

3. XIN ĐỪNG

Chiều vàng nhạt nắng mây trôi
Mùa thu lá rụng chim trời bay đi
Em giờ trăng khuyết cả khi
Ngày rằm cũng vẹt còn gì nữa đâu
 
Trong veo nước chảy qua cầu
Có ai dò được nông sâu cuộc đời
Vui thì khóc, buồn thì cười
Cây xanh đã héo, hoa tươi đã vàng
 
Mái chèo gãy giữa tràng giang
Một đôi con mắt với hàng lệ khô
Chòng chành bão dập sóng xô
Biển đời quá rộng, bến bờ quá xa
 
Mái thưa trăng dột đầy nhà
Mưa phùn chăn chiếu hong ba bốn ngày
Cả đời không dám ngủ say
Em như chong chóng vần xoay bốn chiều
 
Một đời dồn hết thương yêu
Mẹ già con dại đổ xiêu bóng cò
Bạc đầu vẫn chửa hết lo
Bể người sâu thẳm em dò chỗ nông
 
Bây giờ cải đã qúa ngồng
Hoa vàng tơi tả bão dông đã nhiều
Xin người đừng thả bùa yêu
Để em lại hóa cánh diều đứt dây!!!
 
 
 
 

4. NĂM EM ĐỘI NÓN KHÔNG QUAI

Gặp nhau lục bát Vân Tra
Năm em xinh xỉnh như hoa cuối mùa
Kệ đời nắng héo ruột dưa
Cứ son, cứ phấn mặc mưa chòng chành  
 
Đời cong hùa gió vít cành
Con thuyền không bến mong manh kiếp người
Cạn ngày tóc bạc xuân phơi
Nón không quai lội giữa đời như không
 
Năm em, năm bến, chẳng chồng
Mỗi người một cảnh bão giông sóng dồi
Bây giờ ước đũa có đôi
Ước mâm có bát, ước tôi có chàng
 
Nào ai dám xé rào ngang
Gai hồng cào xước đa mang ai nào
Đời em như hạt mưa rào
Có ai làm nón quai thao một ngày?
 
Ừ thì hạnh phúc đi vay
Khế chua, sung chát đắng cay quen rồi
Năm em gái góa giữa đời
Vắt nghiêng câu lục, xin mời bát gieo…
 
 
 
 

5. BIỆT LY…

Cuối thu ngọn gió lang thang
Heo may thổi táp lá vàng rơi nghiêng
Còn đâu ánh mắt rất hiền
Một thời thương lắm ưu phiền trong nhau
 
Nắng hanh quay quắt buồng cau
Lênh loang mây trắng bến tàu chia ly
Tiếng còi tiễn biệt người đi
Thẳm sâu muốn nói những gì đã qua
 
Anh giờ! Xa mãi… mãi xa…
Dấu chân lạc bước sân ga thuở nào
Thu tàn hương cúc hanh hao
Gửi miền hoa sữa lời chào biệt ly...

N.T.T.N

 

 
 
 

Tác giả Phương Quang Châu Vân
Email: phuongquangchauvan@gmail.com
Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội
 
 
 
 

ĐẠO  SEN

Đạo Sen lấy hiếu làm đầu
Sen che hồ mát lá - bầu - trời xanh
Nước hồ sen lọc long lanh
Trước tiên hoa - đất - nước dành hồ nuôi.
 
Đạo Sen sống tạo gương trời
Đẹp thơm, vô nhiễm, suốt đời vươn lên
Phúc làm, tâm ngọc, thiện hiền
Nhường xuân, màu mỡ còn sen hạ, sình.
 
Đạo Sen gốc mọc sâu tình
Nên hoa tim, ngó trắng trinh, tơ lòng
Tơ lòng sen kết duyên hồng
Cho trời - đất - nước thắm trong nồng nàn.
 
Đạo Sen sáng rực nhân gian
Quả thành hành thiện phải thân gai dày
Quả trong hoa đức đời này
Tòa sen người cúng đêm ngày Đạo Sen.

P.Q.C.V

 

 
 
 
 

Tác giả Nguyễn Kim Bang
ĐT: 01666377724
Email: nguyenkimbang@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
 
 
 
 

1. CHA TÔI

Tựa lưng vào bóng xế tà
Cha hồi tưởng thuở thăng hoa tuổi mình
Sốt rừng, đói khát, tử sinh
Pháo vào trận địa lộ trình hiểm nguy
 
Ngày lăn lộn giữa biên thùy
Đêm nằm nghe tiếng từ quy gọi đàn
Dốc đèo nắng lửa mưa chan
Pháo theo chân khắp non ngàn chênh chao
 
Hò dô ta với trăng sao
Khi lên phía bắc khi vào phía đông
Mở rừng bạt núi ngăn sông
Thương bao đồng đội đã không trở về…
 
Giờ mình yên ấm xóm quê
Vẫn còn lành lặn, vẹn bề gia tiên
Ngùi ngùi cha nhớ Điện Biên
Bạn già xưa cũ hai miền còn ai?
 
 
 
 

2. MỘT THOÁNG TAM ĐẢO

Nước mây trộn thực vào mơ
Bồng bềnh Tam Đảo buông hờ sương rơi
Đục thanh Thác Bạc lưng trời
Nghe dòng suối hát tưởng lời người xưa .
                                         
 
 
 

3. ƯỚT

Sao em dỡ ván rút cầu
Để anh xây xẩm choáng đầu buốt tâm
Em đi biển động sóng ngầm
Gió mưa bất chợt ướt đầm lời yêu!

N.K.B

 

 
 
 
 
 

Tác giả  Vũ Văn Dân
ĐT: 0563.846493
Email: vulanbinh2808@gmail.com
Địa chỉ: 02/60 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định
 
 
 
 

1. NHỚ EM

Gió xuân đang thổi qua lòng
Tưởng như sống lại tuổi hồng ngày xưa!
Tần ngần đứng trước rèm thưa
Nhớ em, cứ ngỡ em vừa ở đây
 
Rượu tình không uống mà say
Giang tay ra đón bóng ai vào lòng
Giật mình ôm một khoảng không
Tay mình lại siết vào lòng mình thôi.
 
 
 
 
 

2. NÉT XUÂN

Lao xao tiếng gió ru trời
Xuân sang nói hộ bao lời yêu thương
 
Ánh xuân đôi mắt vấn vương
Ửng hồng má lúm đồng tiền ngẩn ngơ
 
Nụ hôn rơi xuống bất ngờ
Hoa cau đôi mắt thẫn thờ nét xuân.
 
 
 
 
 

3. KIM – KIỀU NGÀY NAY

Câu thơ viết vội cuối chiều 
Chén vui vừa cạn, nàng Kiều ở đây
Kia chàng Kim Trọng ngày nay
Trở về lại được ngất ngây cung đàn
 
Tiếng tơ khi nhặt khi khoan
Âm khua đáy nước, âm vang mây trời
Tiếng đàn nay đã vui rồi
Ngân nga hạnh phúc sau mười lăm năm
 
Đạm Tiên nay cũng du xuân
Nhưng không số phận Tiền Đường như xưa
Kim – Vân -  Kiều  đã một nhà
Cuộc tình trọn vẹn vỡ òa niềm yêu.
 
 
 
 

4. HÈ VỀ

Hè về, cái nắng reo vui
Mặt hồ lúng liếng sen cười với ai
Mùa xuân cất cánh bay rồi
Chỉ còn để lại màu tươi đất trời
 
Ve sầu cất tiếng ca vui
Phượng hồng đằm thắm ngời ngời, lung linh
Bằng lăng tím ngắt hữu tình
Búp bàng hướng bút xinh xinh lên trời
 
Hè về, hoa lá xanh tươi
Rủ đàn ong mật dạo chơi trong vườn
Rủ cơn gió đến mơn man
Rủ cơn mưa xuống chứa chan ruộng đồng
 
Hè về, diều liệng tầng không
Vi vu tiếng sáo sáng bông lúa vàng.
 
 
 
 
 

5. CHIỀU HÈ

Trong êm đềm những chiều hè
Vi vu tiếng sáo ven đê cuối làng
Những cô thôn nữ má hồng
Đẩy thuyền chở nặng mùa vàng ấm no
 
Xa xa thấp thoáng cánh cò
Chở ca dao với lời ru dịu dàng
Êm êm tiếng mẹ mênh mang
Cánh nôi hòa quyện hương thơm lúa đồng.
 
 
 

6. HƯƠNG CHANH

Anh đi tìm lại ngày xưa
Hè về đầy chật tiếng ve bên trời
Phượng hồng buông cánh chơi vơi
Ngẩn ngơ chẳng biết bóng người nơi đâu?
 
Để giờ năm tháng ngả màu
Bằng lăng ta tặng cho nhau có còn?
Ven theo vệt nắng thời gian
Anh tìm trong gió một làn hương thơm
 
Tóc em hồi đó hương chanh
Hương chanh đã vướng vào anh ngạt ngào
Em ơi! Buổi ấy tình trao
Hương chanh quyện lấy trăng sao trên trời
 
Bây giờ hương tỏa đâu rồi?
Để anh đến, lại ngạt ngào hương chanh.

V.V.D

 


Tác giả Trần Vương

ĐT: 0905770399
Địa chỉ: Phú An, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam.
 
 
 

1. TỰ KHÚC SÔNG

Con người thay đổi màu da
Như dòng sông ấy phù sa đỏ ngầu
Xoáy đau tự khúc sông nhàu
Xóa đi một thuở chăn trâu tắm truồng

Con sông thay đổi mạch nguồn
Dáng đi bồi lở mắt trầm bóng mây
Con sông ngửa mặt lòng ngay
Ôm sao trọn hết cơn say quyện lời

Con sông trẻ mãi một thời
Hoa lau ướm khói trắng khơi giữa dòng.



 

 

2. MỐC SON

Mẹ chong một ngọn đèn dầu
Đốt lên cho ấm nỗi đau bóng mình
Ngôi nhà tình nghĩa rộng thinh
Tivi mở tiếng với hình để vui

Các anh còn ở chiến khu
Ngôi mộ gió mẹ chỉnh chu sớm chiều
Nắng say nỗi nhớ căng diều
Mẹ đi về với phiêu diêu cõi lòng

Bát hương đất nước dâng tròn
Mưa rơi thắm đỏ mốc son địa đồ.




3. HẸN MÙA

Rộn ràng cái lạnh giao thiên
Mân mê một cõi tự nhiên lối về
Đêm nằm trở dạ đê mê
Ong giăng lối phố vườn quê hẹn mùa.

T.V

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: