Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 175 của các tác giả: Nguyễn Thị Mai Trâm (Vũng Tàu), Trần Đức Quyền (Hà Nội), Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hoà), Nguyễn Tuyển (Vũng Tàu), Nguyễn Trọng Hoà (Vũng Tàu).
Tác giả Nguyễn Thị Mai Trâm
ĐT: 0974 975 989 - 0166 99999 81
Email : maitram989@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu
1. TÌNH QUÊ
Đi xa nhà mấy mươi hôm
Mà nghe nỗi nhớ dập dồn trong tim
Cây rơm lũ trẻ trốn tìm
Con mèo sưởi nắng lim dim mắt hờ.
Tiếng bà ru cháu ầu ơ
Đong đưa cánh võng tuổi thơ yên bình.
Nhớ hàng dừa nước ven kinh
Dáng cha kéo lưới một mình sớm trưa.
Còn thương biết mấy cho vừa
Đồng bưng mẹ cấy ngày mưa dầm dề.
Bữa cơm bầu luộc, cá trê
Giản đơn mà ấm tình quê, tình nhà.
Nghe thao thiết một tiếng gà
Tình quê ngỡ đã phôi pha... chợt trào!
2. CHA
Cày sâu cuốc bẵm một đời
Mùi bùn, mùi đất chưa rời thân cha.
Phơi mình dưới nắng rám da
Còng lưng cõng hạt mưa sa trên đồng.
Lũ về ngập trắng mênh mông
Thương cha vác lúa qua sông nước tràn
Phù sa nuôi hạt lúa vàng
Mồ hôi nuôi đất mỡ màng phì nhiêu
Cha lầm lũi bước liêu xiêu
Tay chai sạn, tóc điểm nhiều tuyết sương...
Cha là mái ấm yêu thương
Chở che con những đêm trường bão giông.
Cha như chiếc bếp than hồng
Sưởi cho con cả mùa đông lạnh lùng.
Đi trong đêm tối mịt mùng
Cha là ánh đuốc bập bùng sáng soi...
Con tìm lối rẽ vào đời
Xa cha, con bỗng thành người tha phương!
Dẫu đi cuối đất cùng đường
Bóng cha là bóng quê hương tìm về.
3. TỪ TRONG SÂU THẲM CỘI NGUỒN
Tôi nghe bà kể tích xưa
Chuyện ngàn năm trước như vừa trôi qua
Bắc - Nam chung dải san hà
Cùng chung dòng máu mẹ cha Tiên Rồng
Cùng chung nòi giống Lạc Hồng
Cùng chung một tiếng trống đồng Đông Sơn.
Toàn dân ghi nhớ công ơn
Vua Hùng lập nước dựng nên cõi bờ
Non cao Nghĩa Lĩnh sương mờ
Qua miền đất Tổ hoang sơ cúi đầu
Mời nhau một miếng cau trầu
Vị vôi nồng thắm thâm sâu nghĩa tình.
Tôi nghe bà kể đinh ninh
Chuyện ngày xưa.... đất nước mình... nghìn năm!
Trải bao biến cố thăng trầm
Trống đồng vang mãi thanh âm thuở nào
Thiêng liêng hai tiếng "Đồng bào"
Bốn ngàn năm trước vọng vào hôm nay!
N.T.M.T
Tác giả Trần Đức Quyền
ĐT: 0982751986
Email: ducquyentd@gmai.com
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đông MỸ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
1. NẮNG MÙA ĐÔNG
Mùa đông nắng gắt chói chang
Con đường đông đúc sẽ mang bố về
Con vui như nhưng ngày hè
Đi chơi cho chán rồi về ăn cơm.
Đồng xanh tỏa ngát hương thơm
Cánh cò vội vã chạy cơn mưa rào
Hàng cây gió mát xôn xao
Theo con nhẹ bước đi vào tuổi thơ...
2. TUỔI THƠ
Trời chiều tím đỏ hoàng hôn
Gió lay mặt nước, mây vờn núi xanh
Cỏ lau bên mái nhà tranh
Chim non tập hót trên cành hoa mai.
Nhớ ngày xưa bị bố sai
Đi mua chai rượu với hai đồng cà
Chạy nhanh qua bãi tha ma
Về nhà đưa mẹ thế mà vẫn run.
Ngày xưa bắt ếch bỏ chum
Đến khi nó chết thối um cả nhà
Bố thì tìm thắt lưng da
May mà bà nội xin tha lần này.
Triền đê xanh ngát cỏ may
Dòng sông đỏ rực chở đầy phù sa
Tuổi thơ như mới hôm qua
Trong mơ tôi vẫn thiết tha đi về...
T.Đ.Q
Tác giả Nguyễn Hữu Phú
ĐT: 0166 2056 882
Email: huuphu2882@gmail.com
Địa chỉ: Xóm Đồn, Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hoà
1. ĐÁP ĐỀN NẶNG MANG
Thân ta cha mẹ nặng mang
Buồn vui gốc rạ chứa chan ngọt ngào
Bãi dâu ruộng lúa bờ ao
Công cha nghĩa mẹ núi cao biển trời
Cha mẹ còn ở trên đời
Vui cười nuôi dưỡng nặng lời không nên
Đi xa nhưng vẫn dỗi bên
Nhớ lời dạy bảo đáp đền song thân.
2. NÊN NHỚ ĐỪNG QUÊN
Chắt chiu từng hạt đồng gầy
Cho con khỏe mạnh đắng cay không nề
Còng lưng quang gánh khắp quê
Sớm khuya lặn lội bốn bề dấu chân
Mẹ cha ơn nặng tình thân
Công sinh dưỡng dục nghĩa ân báo đền
Nặng nhẹ xin chớ đừng nên
Hiếu đầu làm trọng chớ quên nhé người!
3. MẮT BIẾC
Vương vương
trong nắng nụ hồng
Vương vương
má lúm
xuân nồng hoan ca
Vương vương
mắt biếc
thướt tha
Vương vương
e ấp
em qua nồng nàn.
4. MONG CHỜ…
Gió đông se lạng vai trần
Yếm đào lụa mỏng bần thần hồn anh
Chiều quê lòng chạnh gót mềm
Môi hồng má thắm êm đềm đường hoa
Sương sa ủ nắng hài hòa
Bờ nâu phe phẩy dáng hoa ngọc ngà
Lưng trần sợi nắng lướt qua
Đung đưa trong gió bông đùa eo thon
Lả lơi vạt áo hồng non
Mặn mà tóc xõa chút hờn bờ vai
Âm thầm mộng nhớ dáng ai
Đêm về đông lạnh bờ vai mong chờ.
N.H.P
Tác giả Nguyễn Tuyển
ĐT: 0989175554
Email: nguyentuyen121968@gmail.com
Địa chỉ: Khu phố 1, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
1. MỘT ĐỜI MẸ
Một đời sóng mãi lang bang
Một đời biển mãi ru ngàn lời ca
Một đời nhớ mãi mẹ ca
Ầu ơ… ví dặm ngân nga đêm trường
Một đời cõng nắng cõng sương
Một đời mẹ cõng phố phường lên non
Một đời mẹ đã vì con
Mồ hôi cạn kiệt, tuổi son đã tàn
Một đời mẹ chẳng than van
Một đời đói rách, lòng vàng chẳng thay
Một đời mẹ mãi cuốc cày
Cho con tươi sáng, dạn dày thành nhân…
2. TƯƠNG TƯ
Chiều xuân con sáo sang sông
Ầu ơ… khúc hát, chạnh lòng đắng cay
Buồn vương tay nắm bàn tay
Ngẫm câu ước hẹn mây bay ngang đầu
Đường xưa lối cũ còn đâu?
Sao em bước vội qua cầu… lãng quên
Chiều buồn giọt nắng chông chênh
Thương mình lạc giữa mênh mông tình đời
Chiều rơi sắc tím chơi vơi
Tình ơi, thôi lỡ… một đời… tương tư.
3. LỤC BÁT NGHIÊNG
Chiều nghiêng sợi nắng đan xuyên
Em về ngang phố lá nghiêng mắt cười
Ta nghiêng ngẫm lại chuyện người
Đắng cay nghiêng cả cuộc đời ai ơi!
Tình nghiêng ai đó chơi vơi
Tình nồng nghiêng ngã một đời ta say
Ngày nghiêng rơi hạt mưa bay
Đêm nghiêng sương rớt mềm vai ai chờ?
Đường nghiêng ngõ cũ ngẩn ngơ
Em về lối khác gã khờ nghiêng nghiêng…
N.T
Tác giả Nguyễn Trọng Hoà
ĐT: 0966986770
Email: nguyentronghoa_104@yahoo.com.vn
Địa chỉ: A8 – 5/14, khu trung tâm đô thị Chí Linh, P10, Vũng Tàu
1. CÁI LÚM ĐỒNG TIỀN
Trời ơi! Cái lúm đồng tiền
Sao em cứ để làm duyên một mình
Đã xinh xinh lại thêm xinh
Để cho em cứ làm tình tội tôi
Giá đừng như áng mây trôi
Tôi đâu ôm cả một trời nhớ nhung
Van em dừng có lạnh lùng
Xin em chớ nói cười cùng với ai
Bỗng nghe một tiếng thở dài
Hình như ai đã yêu ai mất rồi.
2. TỔ QUỐC
Tổ quốc là núi là sông
Truyền thống Lạc Hồng xây dựng giang san
Âu Lạc, Đại Việt, Văn Lang
Kết tinh thành một Việt Nam quật cường
Tổ quốc là máu là xương
Của bao chiến sỹ can trường hy sinh
Mồ hôi, nước mắt, quang vinh
Mà nên một dải màu xanh mượt mà
Tổ quốc là điệu dân ca
Câu hò Ví Dặm thiết tha tình người
Dập dìu Quan Họ “Người ơi…”
Thương câu vọng cổ hát lời bi ai
Tổ quốc là cánh áo dài
Nghiêng nghiêng nón trắng bóng ai qua cầu
Là tình tang giọt đàn bầu
Lung linh lục bát đẹp câu thơ Kiều
Tổ quốc là những thương yêu
Lũy tre, đồng lúa, cánh diều tuổi thơ
Đung đưa cánh võng ầu ơ
Lời ru của mẹ giấc mơ ngàn đời
Quê hương Tổ quốc ta ơi
Bốn ngàn năm sử rạng ngời núi sông
Tình người nghĩa đất thắm hồng
Nở hoa kết trái tâm hồn Việt Nam.
3. HỒN LỤC BÁT
Trong thơ lục bát Việt Nam
Lời ru của mẹ đa mang tình người
Lũy tre, đồng lúa, bầu trời
Cánh diều mơ ước, nụ cười trẻ thơ
Dòng sông quê mẹ, câu hò
Ánh trăng huyền diệu, cánh cò dân gian
Lục bát là lục bát vàng
Mang hồn dân tộc Việt Nam sáng ngời.
4. NẾU…
Nếu tôi là một nụ cười
Tôi xin hiến tặng những người khổ đau
Nếu tôi có phép nhiệm mầu
Thì tôi hóa đá những câu thề nguyền
Nếu tôi là sự bình yên
Thì tôi làm lặng những miền bão giông
Nếu tôi là một dòng sông
Thì tôi tưới mát những đồng hạn khô…
Nếu tôi là một bài thơ
Mong người đừng thấy hư vô như mình
5. THÔN NỮ CA
Em là con gái thôn quê
Tuổi xanh mơn mởn cập kề mười lăm
Căng tròn như trái trăng rằm
Ánh sao lấp lánh hàm răng em cười
Dưới đêm trăng sáng đầy trời
Trên thuyền độc mộc em ngồi hái sen
Từ trong gương nước trong huyền
Bỗng em thấy một nàng tiên hiện hình
Em cười lúng liếng một mình
Tay chèo lơ đãng hồn trinh mơ màng
Đa tình ngọn gió mơn man
Trăng sao rắc ngọc nạm vàng giai nhân
Hoa đồng cỏ lội nét xuân
Hương trời khí đất thêm phần tao thanh
Hòa vào đồng lúa mà xanh
Tan vào vũ trụ trở thành bao la
Có chàng lữ khách đi qua
Ngắm cô thôn nữ ngỡ là đang mơ
Đàn tình buông mấy tiếng tơ
Nhạc lòng gieo mấy vần thơ trữ tình.
6. EM ĐI TRẢY HỘI
Em đi trẩy hội mùa xuân
Nón quai thao áo tứ thân dịu dàng
Em đi… Nhất mực đoan trang
Có chi mắc mớ mà chàng theo em
Ừ thì má lúm đồng tiền
Dáng thanh răng khểnh nét duyên mặn mà
Miệng cười lúng liếng như hoa
Mặc kệ em chứ! Sao mà lần khân
Thẹn thùng líu ríu bước chân
Tại chàng đấy cứ theo gần làm chi
Dùng dằng nửa ở nửa đi
Bạn bè chúng thấy biết… Thì làm sao
Rộn ràng bẽn lẽn nôn nao
Xin người chớ… Hãy nhìn vào mắt em.
N.T.H