Thứ năm, 25/04/2024,


Gặp gỡ Nhà thơ Nhà giáo Vũ Thị Hồng Hạnh nhân ngày nhà giáo VN 20 tháng 11 năm 2016 (19/11/2016) 

          Sau buổi làm việc với Ban Biên tập CLB thơ Đường An để chuẩn bị cho biên tập và in tập thơ Lục bát của CLB. Chúng tôi tổ chức đến thăm và chúc mừng Nhà giáo, Nhà thơ Vũ Thị Hồng Hạnh tại Lý Đỏ, Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương. Tại nhà riêng trên bàn và phòng tiếp khách của gia đình chị đã có rất nhiều lẵng hoa, bó hoa và thiếp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhà thơ Vũ Thị Hồng Hạnh nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tân Việt Bình Giang Hải Dương, đã tốt nghiệp lớp viết văn Nguyễn Du khóa VIII năm 2014. Hiện tại chị là phó Chủ nhiệm CLB thơ Đường An. Chị tặng chúng tôi tập thơ " Vầng trăng thao thức" nhà xuất bản Văn Học với 65 bài thơ có đến 42 bài thơ lục bát.

 

 

Tập thơ: Vầng trăng thao thức"

 

           “ Xuất phát từ trái tim, từ những rung động sâu xa, chân thực của tác giả nên tự những tình cảm, cảm xúc đáng quý ấy đã là một thứ chất thơ. Bởi vậy trong “Vầng trăng thao thức” có những câu thơ, những bài thơ thực sự xúc động, chạm đến cõi thiêng liêng sâu thẳm và tha thiết nhất của lòng người.” (Trích lời bình của Tiến sỹ Nguyễn Thị Việt Nga CT Hội VHNT tỉnh Hải Dương.)

“Đêm trường đằng đẵng trăng soi

Vầng trăng thao thức nhớ người trong mơ

Nhớ vì xa cách đôi bờ

Khiến trăng cũng phải thẫn thờ vào ra”

(Vầng trăng thao thức)

              Những bài thơ Lục bát của chị theo nhận xét của ông Hà Thiên BTV Nhà xuất bản Lao Động “ Thể thơ truyền thống lục bát với nhịp điệu thơ đều đặn, âm luật bằng trắc, trắc bằng chặt chẽ, thi tứ, thi ảnh hài hòa cô đọng, nương tựa vấn vít cùng nhau, cấu thành sức quyến rũ riêng “ mà Nhà thơ Vũ Thị Hồng Hạnh đã viết trong từng câu thơ luc bat. “ Chữ Duyên trong thơ Hồng Hạnh “ được chắt lọc bằng những bài thơ lục bát mượt mà chiếm phần lớn trong tập thơ này.

BTV Lucbat.vn giới thiệu một số bài thơ lục bát trong tập thơ "Vầng trăng thao thức" và một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam tại nhà riêng Nhà thơ, Nhà giáo Vũ Thị Hồng Hạnh. 

 

 

Buổi gặp mặt chúc mừng Nhà thơ, Nhà giáo Vũ Thị Hồng Hạnh ( thứ hai bên trái)

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2016

 

CHUYỆN TÌNH CỦA EM

 

Tình yêu đất nước gia đình

Tình yêu thôn xóm nghĩa tình bền lâu

Tình yêu có trước có sau

Thủy chung son sắt cùng nhau vẹn toàn

 

Vũ Thị Hồng Hạnh

 

LÀNG TÔI

 

Lý Đỏ đẹp lắm bạn ơi

Ai về đều có những lời ngợi khen

Chùa làng có một ao sen

Hương thơm thoang thoảng dịu êm quê nhà

Làng quê rộn rã tiếng ca

Cây đa cổ thụ đường ra thẳng hàng

Đình làng sừng sững hiên ngang

Biết bao thế hệ họp bàn tại đây

Cùng nhau tiêu diệt giặc Tây

Quê hương Hồng Vũ nơi này hậu cung

Người con dũng cảm hiếu trung

Về xây dựng Đảng đi cùng nhân dân

Khó khăn chẳng quản ngại ngần

Toàn dân theo Đảng muôn phần đổi thay

Ao làng tung cánh cò bay

Nước trong xanh mát vui thay hội hè

Làng quê chào đón ai về

Bê tông trải rộng bốn bề cây xanh

Cao tầng san sát mọc nhanh

Tiếng loa ca hát truyền thanh xã nhà

Quê hương giầu đẹp hiền hòa

Nếu ai không nhóe đâu là người con

 

Vũ Thị Hồng Hạnh

 

 

Nhà giáo: Vũ Thị Hồng Hạnh chụp ảnh với Nhà giáo: Phạm Thị Hồng Thắng

 

 

Chụp ảnh lưu niệm với TS Nguyễn Thị Việt Nga Chủ tịch Hội VHNT , nay là Giám đốc 

Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương trong ngày thơ Bình Giang lần thứ VIII.

 

CHÚC THỌ THÀY

 

Hôm nay em chúc thọ thày

Sống lâu mạnh khỏe vui vầy cháu con

Cả đời bận rộn văn chương

Dạy em bằng cả tình thương của thày

Đời thày nhiều nỗi đắng cay

Muôn vàn khó nhọc tháng ngày truân chuyên

Nhưng thày vẫn chắp niềm tin

Cho bao trò giỏi trái tim thắm hồng

Nay thày tóc bạc như bông

Nhìn thày em ngỡ tiên ông trong nhà

 

Vũ Thị Hồng Hạnh

 

MÙA XUÂN

 

Đông thời vừa mới đi qua

Xuân về bát ngát quê nhà thêm tươi

Đất trời ấm áp khắp nơi

Chồi non hé mở thắm tươi nhiều màu

Xa xa là những nhịp cầu

Dòng sông trong mát một màu xanh xanh

Quất vàng quả mọng lá xanh

Sương mai đọng lại long lanh Mai vàng

Ngày xuân chim hót rộn ràng

Gặp nhau phấn chấn ngày càng thêm xuân

Thi huynh thi hữu xa gần

Về đây họp mặt muôn phần sắc xuân

 

Vũ Thị Hồng Hạnh


 

Chụp ảnh với GS, Nhà thơ Vũ Đinh Duy TP Hồ Chí Minh

trong ngày tổng kết Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa VIII năm 2014

 

NGỠ NGÀNG

 

Nhớ ngày anh đến tìm em

Ngỡ ngàng em đứng lặng im – thẫn thờ

Anh đi từ bấy đến giờ

Chiến trường xa nhớ em chờ tin anh

Anh về ngõ nhỏ nhà tranh

Thơm hương hoa bưởi em dành cho ai

Vườn xuân một ánh trăng cài

Hình như em đã nhận lời với anh.

 

Vũ Thị Hồng Hạnh

 

KHĂN TAY

 

Khăn tay em gửi tặng anh

Thêu đôi chim nhỏ quẩn quanh đêm ngày

Anh đi đánh giặc hăng say

Nhớ em anh ngắm khăn này thấy em

 

Vũ Thị Hồng Hạnh

 

 

 

Nhà ở, vườn cây, ao cá cảnh đẹp của Nhà thơ Vũ Thị Hồng Hạnh

 

 HỘI LÀNG

 

Mùa xuân làng mở hội ra

Rập rình tiếng trống tiếng loa vang lừng

Dân làng phấn khởi tưng bừng

Nam thanh nữ tú rộn ràng niềm vui

Nắng vàng lấp lánh muôn nơi

Ngày xuân lộng lẫy đất trời hôm nay

Nhìn đào đắm đuối mê say

Mùa xuân cùng với đất này nở hoa

 

Vũ Thị Hồng Hạnh

 

 BTV Lục Bát Việt Nam: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: