Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Lục bát của CLB thơ Đường An Hải Dương tháng 11 năm 2016 (18/11/2016) 

 Sau buổi giao lưu thơ Lục bát với các CLB thơ bạn ngày 23 tháng10 năm 2016 thành công. Ban CN CLB thơ Đường An đã chuẩn bị biên tập và ra mắt tập thơ chuyên về thơ Lục bát. Sự cố gắng của Ban CN và toàn thể hội viên CLB Đường An là mong muốn đóng góp cùng trang mạng cộng đồng Lục Bát Việt Nam ngày thêm phong phú, góp phần tôn vinh thơ Lục Bát là Quốc thi và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

 

   Với sự nhiệt tình tham gia gửi bài cho chuyên mục CLB Lục Bát Việt Nam. BTV Lucbat.vn chọn lọc và giới thiệu chùm thơ Lục Bát của các tác giả CLB thơ Đường An Tỉnh Hải Dương tháng 11 năm 2016. 

 

ANH VỀ

 

Thắng thù anh trở về đây

Cùng em đèn sách hợp xây gia đình

Lung linh hai bóng chúng mình

Hòa thành một bóng nghĩa tình bao la

Bao năm chung một mái nhà

Vợ chồng hòa thuận nở hoa cuộc đời

 

TRƯỜNG CŨ

 

Anh về Thúc Kháng hôm nay

Ngắm nhìn trường mới đắm say lòng người

Ngôi trường đẹp đẽ tuyệt vời

Khang trang lộng lẫy giữa trời đầy xuân

Nhìn trường mới lạ bâng khuâng

Nhớ ngày xưa lúc phong trần người ơi

 

Phạm Thị Hồng Thắng

Điện thoại :1653641719

 

 

 

Tác giả: Phạm Thị Hồng Thắng Nguyên Hiệu trưởng Trường PTCS Bình Giang

và chồng là ông Trần Văn Hoành (Thương binh đặc biệt) bà vừa chăm sóc

chồng và gia đình nhưng vẫn làm thơ, sinh hoạt  trong Ban CN CLB thơ Đường An

 

 

VỀ THĂM QUÊ BÁC

 

Về thăm quê Bác làng Sen

Mái tranh in dấu thân quen bao đời

Giường tre, tràng kỷ Bác ngồi

Còn vương hơi ấm của Người đâu đây

Mái tranh tình nặng nghĩa dầy

Ngàn năm sau vẫn tươi đầy nét son

Con về đây đẹp tâm hồn

Sáng trong tình Bác mãi còn trong tim

 

Hà Ngọc Cảnh

Điện thoại: 01686532692

 

ĐÒ NGANG

 

Mỗi năm một chuyến đò ngang

Chở đòn em nhỏ vượt ngàn trùng dương

Đò này đâu phải đò thường

Đò tình đò nghĩa yêu thương cuộc đời

Ta yêu đò lắm đò ơi!

Đò đã giúp ích cho đời vươn xa

Con đò “ giáo dục” của ta

      Bao năm gắn bó thiết tha mặn nồng

Hàng năm đò vẫn sang sông

Chở bao nhiêu khách trong lòng mến yêu

Bây giờ tuổi đã xế chiều

Xa đò ta nhớ bao nhiêu tháng ngày

Đò ơi hãy cứ hăng say

Vượt ghềnh đưa khách đón ngày vinh quang.

 

 Vũ Đình Phả

CLB Đường An Hải Dương

                     Tác giả Vũ Đình Phả

  

 

 

THĂM MẸ

 

Con về thăm mẹ chiều nay

Nắng vàng dìu dịu thơm lây hương mùa

Sông nhà vẫn chuyến đò đưa

Trời xanh soi bóng,  gió lùa mây trôi

Đường từ đất Quảng xa xôi

Con về mang cả dáng người sông Dinh

Ơi dòng sông nhỏ tươi xinh

Những ngày đánh giặc nặng tình dân thương

Áo con còn lắm bụi đường

Vẫn xanh màu lúa quê hương cấy trồng

Con đi giữa khoảng trời hồng

Đường về thăm mẹ chiến công mang về

Đôi bàn chân bước say mê

Tiếng ai cười tự bờ đê ngọt ngào

Trong lòng con thấy xôn xao

Nhớ đường chiến dịch con vào trong năm

Xá ch nắng lửa mưa ngàn

Đạo con, nghĩa mẹ xé tan giặc trời

Mẹ là một khối nguồn vui

Mắt rơm rớm lệ mẹ cười ấp iu

Con về thăm mẹ một chiều

Ấm tình mẹ quý thân yêu đất lành

Trở vào mặt trận xa xanh

Súng con xin kết thêm nhành hoa thơm

 

Nguyễn Ngoạn

Điện thoại: 03203778307

 

 

Tác giả:  Vũ Thị Mừng

 

XUÂN VỀ

 

Nụ xuân chúm chím môi cười

Ủ trong giá lạnh khom người bước ra

Đong đầy hương sắc kiêu sa

Bụi mưa đỏng đảnh đơm hoa ngọt lành

Tiếng chim ríu rít trên cành

Gọi lên nốt nhạc kết thành du dương

Xuân về gợi lại vấn vương

Thắm lên nỗi nhớ thân thương dâng trào

Hỡi em cô gái má đào

Chờ ai ? Đón cả ngọt ngào mùa xuân.

 

Vũ Thị Mừng

Điện thoại: 0918609228

 

 

HÀ TIÊN ƠI

 

Tới thăm Thạch Động Tô Châu

Một vùng sông núi mang mầu miền Tây

Những ai đã tới nơi này

Biển trời non nước làm say lòng người

Một vùng dải đất nước tôi

Nghe vang mãi tiếng ru hời Hà Tiên

Núi xanh trên biển xanh liền

Dòng Tô Châu chảy cho thuyền em xa

Khuất dần trong nắng chiều tà

Mawyj trời xuống biển lại nhòa trăng lên

Êm đềm thị xã bình yên

Biển trời sông núi điền viên tụ về

Ngắm hòn Phụ Tử si mê

Hẹn ngày ta lại trở về Hà Tiên

 

Tăng Thái

Điện thoại: 0932395368

 

 

                                                                                                                                                                                                   Tác giả Tăng Thái

 

VANG MÃI HỒN THƠ

 

Quê ta vang mãi hồn thơ

“Xá Trang” lưu đến bây giờ là đây

Gian nan tôi luyện dạn dầy

“Áng thơ” Cao tuổi đủ đầy tiến xa

Từ nền giấy đỏ thăng hoa

“Ông Đồ” xưa ấy mãi là chân nho

Trí trai nghĩa cả chăm lo

Lời thơ “Viếng bạn” khóc cho tình đời

“Bến quê” đò đợi trao lời

“Quê hương đồng đội” một thời sáng tươi

“Duyên quê” tình ấy ru hời

“Câu ca dao cổ” mãi ngời đắm say

Đất thuần nông lật luống cày

Có Ngô Khoai Lúa hàng ngày nuôi ta

Làng nghề Mỹ nghệ tinh hoa

Kim Hoàn Vàng Bạc quê ta đẹp giầu

“Đất thiêng” ”Di chỉ” khắc sâu

Có làng Văn hóa nhớ câu “Xây đời

Đầu xuân hội mở vui tươi

Tháng giêng – Mười chín người người vui ca

Đã là người của quê ta

“Châu Khê” dù có ở xa hay gần

Về đây bái lễ Tri Ân

Để đời tươi sáng trong ngần – Hiển vinh

 

Phạm Minh Tiến

Điện thoại: 0988478334

Ghi chú: Tất cả những từ viết nghiêng trong ngoặc kép là chỉ các tác phẩm thơ nổi tiếng thế kỷ XX-XXI của những nhà thơ người Châu Khê: Vũ Đình Liên, Hoàng Lộc, Phạm Thị Huyền, Lê Xuân Thọ, Phạm Minh Tiến, Lê Xuân Đương, Hoàng Đình Nền.

 

 

Tác giả:  Phạm Minh Tiến

 

HOA TRẠNG NGUYÊN

 

Xòe như chiếc lọng Trạng Nguyên

Ngày xưa quang Trạng rước trên đường làng

Trẻ già chào đón hai hàng

Tiếng loa như vẫn còn vang đến giờ

Trạng Nguyên, cháy đỏ giấc mơ

Bao đời nay vẫn ngóng chờ Trạng Nguyên

Ngọ đèn con học thâu đêm

Thương con mắt đã quầng thêm từng ngày

Bóng cha xiêu vẹo đường cày

Mẹ hiền mong đợi từng ngày con thi

 Mùa Xuân hoa đỏ vùng quê

Có làng Tiến sỹ mơ về Trạng Nguyên

 

Vũ Đăng Bảng

Tân Hồng Bình Giang.

 

 

Tác giả : Vũ Đăng Bảng

 

ANH NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH

 

Kính chào anh cựu chiến binh

Đi qua bao cuộc chiến trinh trở về

Các anh giữ trọn lời thề

Đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương

Trở về cuộc sống đời thường

Tình dân, nghĩa xóm thân thương đón chào

Các anh thật đáng tự hào

Hành quân chiến đấu qua bao chiến trường

Đạn bom khói súng còn vương

Trên mình còn lắm vết thương chưa lành

Những khi gió bấc nắng hanh

Vết thương tái phát còn hành thịt da

Thanh bình sống giữa quê nhà

Tình dân nghĩa Đảng mặn mà yêu thương

Sống vui cuộc sống đời thường

Cùng nhau xây dựng quê hương đẹp giầu

Nghĩa tình đồng đội bên nhau

Khó khăn chia sẻ cùng nhau kết đoàn

 

Vũ Đình Nguyễn

Điện thoại: 01670678365.

 

              Tác giả: Vũ Đình Nguyễn

 

VÃNG CẢNH CHÙA

 

Thăm quê tôi vãng cảnh chùa

Bến sông nước chảy lững lờ về đâu

Gió lay cành lá Roi Tàu

Mấy trăm năm tuổi vẫn mà tươi xanh

Ngày xưa mấy chị mấy anh

Đào hầm bí mật lừng danh một thời

Quân thù càn quét đến nơi

Hương trầm ngào ngạt sư ngồi tụng kinh

Dưới hầm cán bộ Việt Minh

 Thi gan với địch tử sinh sá gì

Thời gian thấm thoát qua đi

Mấy mươi năm vẫn khắc ghi trong lòng

Nhớ thời loạn lạc long đong

Kẻ còn người mất lưng tròng xót thương

Giờ thăm chùa ngát khói hương

Cảnh quan tố hảo, tiếng chuông lam chiều

Làng quê vui tiếng sáo diều

Bâng khuâng đứng ngắm ngắng siêu cửa hầm.

 

Lê Xuân Đương

Điện thoại: 0989242167

 

 

 

Tác giả: Lê Xuân Đương

 

 

GIẾNG ĐÌNH QUÊ TÔI

 

Giếng Đình có tự bao đời

Là nơi chứng kiến những đôi tự tình

Ngày ngày từ sớm bình minh

Lao xao mặt nước sóng tình bao la

Nườm nượp quẩy nước về nhà

Nhanh nhanh chân bước rời xa giếng Đình

Làng trên xóm dưới chúng mình

Nhiều đời uống nước giếng Đình trong xanh

Sinh bao con cháu ngoan lành

Chăm chỉ lao động, học hành đến nơi

Ngày nay có nước máy rồi

Giếng Đình nhung nhớ bóng người gần xa

Bây giờ giếng Đình quê ta

Giữ làm kỷ niệm hương hoa của làng.

 

AI NGỜ

 

Đò ngang đã thả neo rồi

Đêm buông bến vắng có người muốn sang

Mái chèo thương kẻ lỡ làng

Nhổ neo rẽ ánh trăng vàng sang sông

Ai ngờ từ đó bâng khuâng...

 

Phạm Văn Xuân

Điện thoai; 01666648972

 

 

Vợ chồng Nhà thơ Phạm Văn Xuân 

 

 

THƠ VỚI BẠN

 

Xưa kia ai biết ai đâu

Vần thơ nối bắc nhịp cầu duyên thơ

Da mồi đầu tóc bạc phơ

Mặc ai duyên phận, ai chờ ai mong

Mặc ai tìm lá diêu vông

Còn tôi vương mối bòng bong của người

Duyên thơ tung hứng người ơi

Người đừng hờ hững để tôi nản lòng.

 

Đặng Quang Tuấn

 

 

 Tác giả : Đặng Quang Tuấn

 

 

HOA MUỐNG TÍM

 

Tần ngần dưới nắng chờ ai

Cho hoa rau muống tím hoài bờ sông

Để con thơ dại mặc chồng

Có con da trắng má hồng ngày xưa

Quê người sớm nắng chiều mưa

Dập dừu ướm gợi vào thưa ra trình

Đò nghiêng sóng nước bồng bềnh

Dáng hình ảo ảnh dập dềnh “đô la”

Dòng sông đất tổ ông cha

Cho hoa rau muống lan xa trời chiều

 

Chu Tố Quỳnh

Điện thoại: 01667730679

 

 

Tác giả: Chu Tố Quỳnh 

 

 

CỔNG LÀNG

 

Hà Đông tên gọi quê ta

Chiều nay bao đứa con xa về làng

Ung dung vui bước trên đàng

Ngỡ ngàng trông thấy cổng làng mới xây

Tường vàng mái ngói đỏ hây

Nhờ công đóng góp dựng xây bao người

Thôn trong rộn rã tiếng cười

Làng quê đổi mới hơn mười năm xưa

Nắng hè oi ả ban trưa

Chờ cơn gió mát đợi mưa đầu mùa

Cổng làng rộng mở đón đưa

Chồng cày vợ cấy, vui đùa nắng mai

Xạc xào gió lạnh đêm dài

Cổng kia như vẫn có ai đợi chờ

Trăng thu tỏa sáng ngọc ngà

Tình ca tuổi trẻ thiết tha bên đường

Dù đi muôn nẻo dặm trường

Người về mang nặng tình thương mặn nồng

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông

Cổng làng đứng đó bóng lồng quê hương

 

Vũ Huy Hiện                                                                                                                                           Tác giả : Vũ Huy Hiện

Điệ thoại:0912639663

 

 

 

TIẾNG QUÊ

 

Quê hương hai tiếng ngọt ngào

Đi xa thì nhớ cồn cào tâm can

Ở thì thương mến vô vàn

Hát lên vang tiếng nhặt khoan giữa đời

Ngất ngây hương tỏa đầy vơi

Những ngày lễ hội ở nơi quê nhà

Nỗi niềm hạ tới đông qua

Nét quê tim tím hoa cà lao xao

Thu về gió khẽ thì thào

Đất trời hòa với biết bao tình người

Xốn xang hoa thắm mỉm cười

Tiếng quê ấm áp lòng tôi đong đầy

 

 Nguyễn Thị Thanh Bông

CLB Thơ Đường An Hải Dương

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bông

 

EM YÊU TRƯỜNG SA

 

Trường  Sa đâu phải là xa

Em yêu biển đảo như nhà của em

Bản đồ Tổ Quốc ta xem

Biển xanh dào dạt đan sen đảo vàng

Bao đời biển đảo ầm vang

Ông cha đánh đuổi ngoại bang giữ gìn

Trường Sa đệp lắm em nhìn

Như là máu đỏ trong tim mỗi người

Tiền tiêu giữ biển giữ trời

Trường Sa biển đảo muôn đời Việt Nam

 

Phạm Hồng Liễm

CLB thơ Đường An Hải Dương

 

 

Tác giả Phạm Hồng Liễm

 

CHUYẾN ĐÒ TÌNH NGHĨA

 

Ở đây nhiều đóa hoa hồng

Đến đoàn điều dưỡng lòng không muốn về

Chị em phục vụ xinh ghê

Chăm làm hiền dịu mọi bề chỉnh chu

Chuyến đò biển rộng vi vu

Tới bờ tiễn khách vào thu phượng hồng

Lên bờ ngoảnh lại ngóng trông

Vẫy tay tạm biệt lòng không muốn về

 

Hà Kế

Điện thoại:01698809996

 

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI CHIẾN SỸ

 

Nhớ ghi liệt sỹ chiến  binh

Vì dân vì nước hy sinh sẵn sàng

Quyết tâm bảo vệ xóm làng

Cái kim sợi chỉ không màng của dân

Chiến trường quả thực gian truân

Nằm sương gối đất phong trần sớm trưa

Bom rơi đạn nổ như mưa

Tấc ganh sống chết có trừa ai đâu

Khi vui lại có mưu cầu

Trí cao đuổi giặc để mau hòa bình

Tình đồng đội đẹp quang minh

Thắng trận liên tiếp làm kinh kẻ thù

Bao năm bom đạn mịt mù

Sông Lô biên giới chiến khu huy hoàng

Điện Biên ta đánh giặc tan

B năm hai giặc quy hàng Thủ Đô

Sài Gòn giải phóng cơ đồ

Ngọn cờ chính nghĩa đã chờ đón xuân

Vui sao cả nước hành quân

Nước nhà thống nhất trong ngần tiếng tiếng ca.

 

         Tác giả : Vũ Lương Trong

Vũ Lương Trong

Điện thoại: 01662041720

 

 NGƯỜI THÀY – NGƯỜI LÍNH

 

Sương the phủ trắng mái đầu

Bẩy mươi tuổi lẻ bể dâu thăng trầm

Anh ngồi đó vẻ trầm ngâm

Nhớ về quá khứ mà long vẫn say

Trường Sơn gian khổ bao ngày

Khe Sanh Đường Chín bủa vây quân thù

Tung hoành khói đạn mịt mù

Chưa giành thắng lợi thì chưa khải hoàn

Non sông nay đã bình an

Trở về nghiệp cũ vẻ vang – trồng người

Mở mang kiến thức cho đời

Chiến binh – Nhà giáo sáng ngời đức tin

Về hưu mang nặng nỗi niềm

Quê hương như thể trái tim của mình

Còn đây trí sáng sức bền

Còn đây dòng máu Rồng Tiên- Lạc Hồng

Chung tay cùng với cộng đồng

Quê hương giầu đẹp trong lòng vui sao

Tuổi cao trí khí càng cao

Người thày – người lính lúc nào cũng vui.

 

Vũ Xuân Khoáng

Điện thoại: 0972092916

 

 

Tác giả; Vũ Xuân Khoáng

 

GỌI HÈ

 

Tiếng ve ra rả gọi hè

Chùm hoa phương đỏ lại về trong tôi

Nhớ ngày xưa có một thời

Cắp sách đi học em ngồi bàn chung

Phải chăng kiếp trước tương phùng

Để cho loan phương được cùng sánh đôi

Bỗng dưng gặp cảnh đơn côi

Giấy báo nhập ngũ gọi tôi lên đường

Tạm xa bạn học mái trường

Hàng cây phượng vỹ bên đường tôi yêu

Nay vè hưu tuổi xế chiều

Vẫn hoa phượng đỏ vẫn nhiều ve kêu

Gặp co bạn học thân yêu

Mà lòng xao xuyến một chiều đỏ hoa

Bốn mươi tư năm đã qua

Hình em ngày ấy sao mà khó quên

Bắt tay anh nắm chặt thêm

Cho tình thắm mãi ở bên bạn bè

Râm ran vẫn cứ tiếng ve

Chùm hoa phượng đỏ gọi hè trong tôi

 

Vũ Duy Phúc

Điện thoại: 01638334244

 

 

Tác giả Nhữ Ngọc Mẫn

 

 

GIÓ MƯA

 

Đã từng tắm nắng, gội mưa

Những là biết sáng, biết trưa, biết chiều

Để đời có ghét có yêu

Mong ngày hóa kiếp mọi điều trái ngang

 

BÌNH GIANG QUÊ MẸ

 

Bình Giang quê mẹ mộng mơ

Đất quan, đất nhạc, đất thơ, đất nghề

Vốn là chân chất dân quê

Mà say cày cuốc lại mê học hành

 

Nhữ Ngọc Mẫn

Điện thoại: 01682365900

 

 

Tác giả: Hoàng Đình Nền

 

EM

 

Cảm ơn em đã cho anh

Những dòng cảm xúc tác thành ý thơ

Chẳng hay đến tự bao giờ

Đôi vần lục bát đường thơ mấy bài

Đời công bằng lắm em ơi

Mong cho ai được bạn – người như em

Từ trong bùn đất đứng lên

Trung trinh thuần khiết như sen giữa đầm

Trải bao ngày tháng thăng trầm

Qua đông giá lạnh mùa xuân lại về

Ngọt ngào thoang thoảng hương quê

Ai hay trời đất Châu Khê có Rồng.

 

Hoàng Đình Nền

Điện thoại: 01657780748

 

 

Tác giả: Lê Như Ý

 

KHIÊU VŨ ĐÊM TRĂNG


 Thì thùng tát nước đồng sâu

Gầu giai lại hóa chiếc cầu trung trinh

Nhịp nhàng uyển chuyển chúng mình

Múc trăng vào đổ ái tình lòng nhau

Giá như đừng có dây gầu

Hương tình ngây ngất tình đầu trăng non

Ngân nga chuông vọng véo von

Lưng ong thắt đấy trăng tròn muốn ôm

Tóc mây đùa gió dập dờn

Quyện nhành lúa nõn từng cơn gió ùa

Xuôi dòng vào máng đợi chờ

Hồn trăng vằng vặc tràn bờ vàng trôi

Đêm dài tát nước ngàn khơi

Dưới trăng khiêu vũ sánh đôi chúng mình


Lê Như Ý

Điện thoại: 01672276640


 

Tác giả Lê Hữu Giang

 

GỌI CỤ BẰNG ANH

(Thơ vui)


Tuổi mình đã ngoài bẩy mươi

Có người gọi cụ có người gọi ông

Chuyến đi Du lịch Hạ Long

Có cô nhiếp ảnh lưng ong chân dài

Miệng cười như thể hoa nhài

Mời anh chụp ảnh theo hoài chân ta

Gọi anh như thể trẻ ra

Ừ thì anh chụp vài ba kiểu liền

Kiểu nào cười cũng có duyên

Ngỡ ta như tuổi trung niên thuở nào

Gọi anh quả thật mưu cao


Lê Hữu Giang

Hội viên CLB thơ Đường Giang

 

 

 Biên tập & giới thiệu : BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: