Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 174 (17/11/2016) 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 174 của các tác giả: Hương Sơn (Hải Phòng), Trần Thị Thuỷ Cúc (TP. HCM), Trần Văn Cường (Bình Dương), Phạm Thị Mộng Thường (TP. HCM), Vũ Thị Minh Thu (?).

 
 
 

Tác giả Hương Sơn
Tên thật: Phạm Thị Hương
ĐT: 0167.4596.484
Địa chỉ: thôn Cung Chúc, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 
 
  

1. THÀNH TÂM CÚNG DƯỜNG

Ngày rằm thắp nén hương trầm
Dâng mâm ngũ quả thành tâm cúng dường
Lạy cầu Đức Phật tỏ tường
Độ trì dẫn lối, soi đường con đi.
 
Nam mô Đức Phật từ bi
Uy nghi, hỉ xả luôn vì chúng sinh
Trần gian nặng kiếp vô minh
Đục trong chưa rõ, nhục vinh chẳng rành
 
Tham sân si, cứ hại lòng
Gây bao tội lỗi, vướng vòng khổ đau
Xác xơ úa lá phai màu
Âm tào còn đó, ngày sau có chờ?
 
Tâm linh thế giới ảo mờ
Thiên đường ai rõ, ai ngờ, ai chăng?
Nhưng con luôn hiểu được rằng
Gieo nhân gặt quả công bằng chúng sanh
 
Nam mô Đức Phật di đà
Con xin nguyện ước nhà nhà bình yên
Tiếng cười rộn khắp mọi miền
Cuộc đời như thể cảnh tiên cõi trần.
 
 
 

2. CÕI ĐỜI

Soi gương để thấy lại mình
Một mai tóc bạc dáng hình đổi thay
Vô thường nào có đâu hay
Mấy ai sống được đến ngày răng long.
 
Há chi phải vướng bận lòng
Tâm can u rối đục trong chẳng tường
Hận thù vùi lấp yêu thương
Ganh đua hơn thiệt chẳng lường trước sau.
 
Đời người như hạt mưa mau
Chết về đất mẹ xanh màu cỏ hoa
Thiên đường, địa ngục do ta
Tu thân tích đức cũng qua thác ghềnh.
 
Lênh đênh từng đám chân mây
Chân trời lơ lửng đó đây ảo huyền
Nhớ lời đức Phật dạy khuyên
Chân tình, chân thật cõng thuyền qua sông.
 
 
 

3. ĐƯA MẸ RA ĐỒNG

Vành khăn trắng muốt đội đầu
Con đưa tiễn mẹ về chầu tổ tiên
Gió bay xao xác giấy tiền
Nay con vĩnh biệt mẹ hiền từ đây.
 
Bao hàng nước mắt tuôn rơi
Lòng con quặn lại cạn lời tiếc thương
Níu xe tang, chậm trên đường
Kéo tình mẫu tử vấn vương chẳng rời.
 
Nghĩa trang lạnh lẽo đìu hiu
Có đôi bướm trắng dập dìu lượn qua
Mẹ về với cỏ với hoa
Với dòng nước chảy hiền hòa sạch trong.
 
Nấm mồ cho mẹ đắp xong
Mẹ ơi an nghỉ cho lòng thảnh thơi
Tấm gương của mẹ sáng ngời
Chúng con luôn nhớ bao lời mẹ khuyên.
 
Vô thường nặng kiếp truân chuyên
Biệt ly, tương ngộ ảo huyền nhân duyên
Đời con như một chiếc thuyền
Mẹ là ngọn gió giúp thuyền qua sông.
 
 
 

4. DÒNG SÔNG QUÊ EM

Sông ơi có tự bao giờ
Mà sao trẻ mãi đôi bờ cỏ xanh
Dưới trăng dệt lụa long lanh
Êm đềm con nước trong lành tuổi thơ.
 
Lững lờ ngọt dịu cá tôm
Phù sa đỏ đục chiều hôm tháng mười
Rộn ràng tiếng trẻ vui cười
Sông như yêu cả con người nơi đây.
 
Dòng sông cho mẹ tưới cây
Cho cha giăng lưới giỏ đầy ốc cua
Cho anh trong những ngày mùa
Tập bơi tập lặn nô đùa hả hê.
 
Ngày về em nhớ dòng sông
Nhớ ngày rắc gạo lấy chồng thuở xưa
Má đào nước mắt như mưa
Sông dài bịn rịn tiễn đưa qua cầu.
 
Sông sâu sông mãi bền lâu
Thiết tha gắn bó dãi dầu gió sương
Đi xa em nhớ em thương
Dòng sông ký ức vấn vương tâm hồn.
 
 
 
 

5. TRÁI ĐẮNG TÌNH YÊU

Nồng nàn thuở mới đầu yêu
Dịu dàng anh nói bao điều mê say
Má kề tay nắm bàn tay
Chỉ mong trọn kiếp vui vầy bên nhau.
 
Lời thề đường mật anh trao
Trăng khuya bàng bạc ngọt ngào môi hôn
Đâu còn lí trí dại khôn
Em như cơn gió lạc hồn trên mây.
 
Ai ngờ đò vịn dòng sông
Ngậm ngùi thân gái không chồng lẳng lơ
Để đời mang một tiếng dơ
Anh ơi sao nỡ hững hờ vô tâm.
 
Chỉ còn em, với gió sương
Cô đơn bóng tối nhớ thương hận thù
Lá vàng xào xạc trời thu
Đời anh là chốn lao tù nhốt em.
 
  
 

6. MẤT CÒN

Bình minh đến với nắng mai
Bóng đêm về vội ngày dài trôi qua
Kiêu kỳ chút sắc màu hoa
Nhẹ nhàng tàn lụi trước đà gió sương.
 
Vô thường lặng lẽ vấn vương
Người xa trần thế niềm thương vẫn còn
Lá vàng rụng nhú chồi non
Hoa tàn để lại quả ngon ngọt bùi.
 
Ngậm ngùi danh lợi ganh đua
Bon chen hơn thiệt thắng thua khổ sầu
Cuộc đời là một bể dâu
Chỉ còn nhân nghĩa bền lâu vĩnh hằng.
 
Mất rồi tìm lại được chăng?
Thở than, tiếc nuối hỏi rằng còn không?
Nhìn trời đất rộng mênh mông
Mất, còn tựa áng mây hồng xa xôi.

H.S

 

 
 
Tác giả Trần Thị Thủy Cúc
ĐT: 0906753281
Email: thuycuc1986@gmail.com
Địa chỉ: 35/06, đường 297, Tổ 11 khu phố 4, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM.

 
1. PHONG LONG

Hoa tươi được sống trên cành
Hoa tàn dưới đất chạnh lòng ngắm trăng
Vô vàn giọt nước lăn tăn
Cười đùa nhân thế vẫn còn đua tranh.

Bao nhiêu giấc mộng trong lành
Câu ca ngọt dịu tưới hồng ước mơ
Người đời bỏ phí bất ngờ
Tắm vào suối nước đen ngòm không trăng.

Sống sao cho vẹn lòng thành
Cho mây không tối, cho hồn thêm thanh.
 
 
 
2. BỤI TRẦN

Buồn cho bụi nhỏ không may
Một cơn gió nhẹ cũng lay theo rồi
Trách mình nhỏ bé trong đời
Chờ nàng “số phận” phán đời bụi thay.

Đang theo gió nhẹ nào hay
Cuộc đời bụi vẫn làm tay phiêu bồng
Đâu là cuộc sống màu hồng
Khác nhau chữ phận muôn phần xa xôi.
 
 
 
 

 

3. THU HAY MƯA

Thu say giấc ngủ trên mây
Nhường cho mưa đổ ngập tràn chốn đây
Đâu mùa lá rụng thơ ngây?
Thu nào lãng mạn nói thay tôi dùm!

Mưa xong khí lạnh bao trùm
Lá xanh cũng rụng khác chi lá vàng
Đâu là định nghĩa thu sang
Đâu là khái niệm mùa thơ lãng mạn.

T.T.T.C

  

 
Tác giả Trần Văn Cường (Bình Dương)
 ĐT: 0972545922
Email: cuongtv.bn@ta.sgdbinhduon
 
 
 
  

1. GIỜ CHA MỚI HIỂU

Bi bô tiếng nói con yêu
Làm cha quên hết bao điều lo toan.
 
Ngắm con say giấc bình an
Giờ cha mới hiểu tâm can ông bà.
 
"Sinh con rồi mới sinh cha"
Giật mình mới biết mẹ cha đã già. 
 
 
 
 

2. NHÂN SINH

Kiếp này ở tạm trần gian
Kiếp sau chẳng biết gửi thân chốn nào.
Sông sâu còn biết người đào
Ta sinh chẳng biết kiếp nào là ta.
 
Nhân gian sống tạm là nhà
Nhân sinh một kiếp biết là về đâu?
Đời người vần vũ bể dâu
Sinh ra đã nợ, đã sầu ai hay?
 
 
 
 

3. NỢ

Nợ cha một mái tóc mây
Nợ mẹ những buổi sớm mai đi về.
Thương con cha khổ ê chề
Bao năm lầm lũi đủ nghề mưu sinh.
 
Nợ em và nợ chính mình
Nợ em lời hẹn bên đình năm xưa.
Nợ con thơ… chuyện ngày xưa
Để cha lúc nắng, lúc mưa thất thường.
 
Mẹ con hiền dịu dễ thương
“Sao khi cha giận cha thường vu vơ ?”
Cha vui với bạn bơ phờ
Cha nằm ở đó bây giờ ai lo?
 
Vẫn là mẹ, mặt buồn so
Nửa đêm cha dậy so ro một mình.
Ngồi đây đối thoại với mình
Thêm bao ngày tuổi tội tình bấy nhiêu.
 
Nợ đời vay trả đã nhiều
Bao giờ mới hết những điều vương mang?
Ta nợ đời, ta nợ trời
Đời là vay trả, luân hồi trả vay.
 
 
 
 

4. VỀ QUÊ

Xa quê lâu mới được về
Thăm cha, thăm mẹ vỗ về em thơ.
Gặp mùi xôi nếp trong mơ
Mùi rơm rạ ủ tuổi thơ năm nào.
 
Đi xa lòng chỉ ước ao
Về quê với mẹ sà vào cõi thương.
Để đi ra phố, ra phường
Tìm nơi nẻo thiện mẹ thường dạy con.
 
 

 

5. NGẮM MỤC ĐỒNG

Chăn trâu ở tít triền đê
Mục đồng một lũ diễn hề với nhau.
 
Mải mê đuổi bắt cào cào
Giật mình mới biết mưa rào tới nơi.
 
Cười vui hò hét mê tơi
Để anh thấy tiếc một thời tuổi thơ.
                                          
 

 

6. SÁO DIỀU

Vi vu những khúc sáo diều
Em mê mải ngắm bao điều mộng mơ.
Đất trời thực với hư vô
Nhân sinh đẹp nhất tuổi thơ đầu đời.

T.V.C

 

Tác giả Phan Thị Mộng Thường
ĐT: 0937693850
Email: mongthuongvn2002@yahoo.com; mongthuongit@gmail.com
Địa chỉ: 39/59/6 Đường 10 Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM


 
   

1. NGUYỆN CẦU BÌNH AN CHO MẸ

Tâm thành con chắp tay cầu 
Nguyện sao cho mẹ sống lâu với đời
Tình thiêng liêng mẹ mãi ngời 
Lòng con chất chứa từng lời yêu thương

Mẹ già tựa những giọt sương
Xin đừng tan vội đau thương lặng buồn
Mẹ luôn là cội là nguồn
Cho con dựa dẫm khi buồn khi đau

Thời gian chớ có trôi mau
Làm cho dáng mẹ hanh hao guột gầy
Nhớ về tình mẹ những ngày
Chăm nom nâng đỡ đong đầy thương yêu

Mẹ già dáng ngã liêu xiêu
Con yêu mẹ lắm cầu điều bình an
Cầu xin mẹ được an nhàn
Con không còn thấy những hàng lệ rơi


Vì con mẹ khổ một đời
Ứơc mong mẹ được thảnh thơi về già.

 
 
  

2. TÂM TỊNH

Một bên niệm Phật Di Đà 
Một bên cởi bỏ áo hoa loã lồ
Hỏi rằng niệm Phật có vô
Quẩn quanh còn lắm ma cô quấy lòng
 
Niệm tu sắc sắc không không
Thử tâm có tịnh hay giông bão về
Mới hay nhân thế nhiêu khê
Khó kiềm tính dục u mê lòng phàm
 
Tâm tà khởi ác tham lam
Sân si hỷ nộ tự làm khổ nhau
Hận thù ái ố vùi đau
Trần gian đầy rẫy muôn màu bi thương
 
Hiểu đời chấp ngã vô thường 
Mặc kệ má hường nhắm mắt quay lưng
Bồ đề dưới gốc thân nương
Niệm cho quang phát tứ phương an lành.

P.M.M.T

 

 

Tác giả Vũ Thị Minh Thu
ĐT: 01687550069
 
 
 

1. KHÚC HÁT RU

 
Ngày xưa mẹ hát ru con
Câu thơ thắm đượm nước non ân tình
Nào là giếng nước sân đình
Nào là cò trắng rập rình ven đê
 
Lời ru dịu mát trưa hè
Ấm lòng con lúc đông về, mưa rơi
Ngọt ngào câu hát à ơi!
Mẹ cho con cả một trời yêu thương
 
Bây giờ mái tóc pha sương
Vẫn câu lục bát vấn vương thuở nào
Ầu ơ đón ánh trăng vào
Con ngồi ru cháu ngọt ngào lời xưa
 
“Con cò đi đón cơn mưa”
Sao không đón mẹ sớm trưa dãi dầu
Cò ơi mẹ ở nơi đâu?
Để ta gánh bớt tủi sầu mẹ yêu!
 
 
 
  

2. BIỂN CHIỀU NAY

Chiều nay biển hát câu gì?
Không anh sóng chẳng thầm thì lời yêu

Xa anh buồn biết bao nhiêu
Hồn em gửi những cánh diều vi vu

Chẳng ai hát những lời ru
Hoàng hôn buông xuống… biển như không người.
          
 
 
 

3. VÔ TÌNH
                                                               
Vô tình tay chạm phải tay
Trái tim loạn nhịp… Ô hay! Vô tình...
Mắt ai chạm phải mắt mình
Sóng đâu mà đất vô tình... ngả nghiêng!     
 
 
 

 

4. CHỊ BÁN HÀNG RONG
 
Hàng rong chị bán nắng mưa
Mua về rặt những chát chua mặn mòi
Còn đêm nghe tiếng rao hoài
Bán sương cho ngọn lá khoai ướt mèm
 
Mua về rặt những ưu phiền
Mua về cả ánh trăng hiền cho đêm
Bán rồi cái thuở ấm êm
Bán rồi cái độ mới lên chín mười
 
Bán - mua quá nửa cuộc đời
Một mình một bóng lẻ loi trước thềm.
 
 

 

5. HOA GẠO
 
Giật mình hoa gạo tháng ba
Chùng chình qua ngõ như là dạo chơi
Đỏ chi cho lắm hoa ơi!
Dẫu còn chút sắc hương đời cho nhau

Trên cành thắm... dưới đất ... đau
Cánh rơi theo gió nát nhàu tháng ba.

 
 

6. BẾN VẮNG
 
Chiều nghiêng nắng, đổ ra sông
Chị ngồi bến vắng mà hong tóc thề
Gió lùa ngon cỏ ven đê
Ngỡ chân ai bước lối về ngõ hoang
 
Đưa tay lược, chạm trăng vàng
Bâng khuâng chị níu mấy hàng cỏ lau
Thuyền trăng trôi ngược về đâu?
Mà cô quạnh bến, mà đau đáu lòng!
 
V.T.M.T

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: