Thứ năm, 18/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 173 (11/11/2016) 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 173 của các tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa (Hoà Bình), Nguyễn Văn Tiến (Hải Phòng), Võ Tấn Qườn (Khánh Hoà), Xuân Hương (Canada).

 
 


Tác giả
Nguyễn Chính Nghĩa

ĐT: 0977374399
Email: nguyenchinhnghia54@Gmail.com
Địa chỉ: Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
 
 
  

1. LỤC BÁT VỚI ĐỜI

Nằm nôi nghe khúc ca dao
Tháng năm lục bát thấm vào máu xương
Mẹ đưa chập chững tới trường
Nhịp thơ lục bát nâng từng bước đi

Lớn khôn gian khó quản gì
Vần thơ lục bát khắc ghi dặm trường
Chiến tranh máu đổ khôn lường
Hòa bình xây dựng quê hương đẹp giàu

Lời thơ lục bát đời trao
Giúp ta vượt mọi những chao đảo lòng
Yêu thơ ai chẳng ước mong
Viết câu lục bát nằm lòng người nghe.
 
 
 

2. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 
Mùa thu đã tới từ lâu
Cuối tuần tháng chín mưa ngâu chưa về?
Phố phường vẫn đổ nắng hè
Đồng chiêm cạn nước rô, trê sặc bùn
 
Áo tơi che áo nâu non
Da trâu cháy khét, vàng con mắt người
Toàn cầu nhiệt độ tăng rồi
Băng tan, tố lốc, ngoài khơi sóng thần
 
Nhỏ to hợp sức, đồng tâm
Giảm nhanh chất thải, phủ xanh núi đồi
Cứu ngay trái đất, bầu trời
Kẻo nhà chung chẳng chốn nơi an lành!
 
Ông giời vốn dĩ công bằng
Gieo gì gặt nấy lời vàng gửi trao!
Thu này báo trước phần nào
Các mùa đang đến họa sao thể lường!?
 
 

 

3. HẠN HÁN QUÊ TÔI

 
Đồng chiêm nứt nẻ đã lâu
Cỏ khô màu bẹ mo cau rụng già
Trâu bò ể oải đồng xa
Bước đi sợ sệt chân va đất sành
 
Nghênh đầu tìm kiếm cỏ xanh
Trời cao chót vót mong manh mưa về
Xóm làng thiếu nước nặng nề
Giếng thơi trơ đáy bộn bề khó khăn
 
Khoan sâu khắp chốn dò thăm
Vẫn không nguồn nước biết làm sao đây?
Đợi chờ mong mãi, mong hoài
Một ngày giông gió mây bay giăng trời
 
Mừng vui cảm tạ ông giời
Ngờ đâu lắc rắc mưa rơi bỏng lòng
Oán trời, trách đất bất công
Ngộ ra gieo gặt sao không do người
 
Phá rừng, chất thải muôn nơi
Chưa ngăn chặn được ngàn đời bất an!
 
 

 

4. TIẾNG NÓI VIỆT NAM

 
“Đây là tiếng nói Việt Nam”
Xướng lên hào sảng xưng danh nước nhà
Truyền thanh khắp chốn gần xa
Tuyên ngôn độc lập nước là của dân!
 
Cộng hòa, dân chủ, công bằng
Mồng hai tháng chín... bốn lăm* diệu kỳ!
Lời Người tỏa sáng Ba Đình
Sóng đài mồng bảy phát tin đổi đời!
 
Thoắt qua mấy chục năm rồi
Con người, làng, phố rạng ngời sắc xuân!
Bản tin lịch sử vang ngân
Nước non ngày hội toàn dân vui trào!
 
Tiếng đài ấm áp ngọt ngào
Thanh trong lời mẹ thủơ nào hát ru
Những khi hắc ám, mây mù
Tiếng đanh thép khiến kẻ thù rẽ run
 
Cho ta khí phách anh hùng
Tiếp thêm dòng máu Lạc Hồng nay, mai!
 “Đây là tiếng nói Việt Nam”
Xướng lên hào sảng giang san vững bền!
  _______
* Năm 1945

 

  



5. N
ÉT THU HÀ NỘI


Thong dong dạo bước ven hồ
Khói sương, mặt nước điểm tô tháp Rùa
Ngọc Sơn, Thê Húc vừa qua
Bâng khuâng Tháp Bút xuyên mù vẽ mây
 
Bồng bềnh tóc liễu thêm dài
Lá vàng về cội chồi, đài nảy lên
Hương hoa sữa, cốm hè bên
Thoảng thơm theo bước lạ quen dòng người
 
Ngẩn ngơ vẻ đẹp đương thời
Thẫn thờ di tích bao đời đã qua!
Lộc thu được thấy cụ Rùa
Lâng lâng đất nước yên vui thái bình!
 
 
 
  

6. ĐÓN DÂU VỀ ĐẢO

 
Đón dâu về đảo Trường Sa
Dung dăng lũ trẻ vào ra ngóng chờ
Nhà trai lính đảo tươi cười
Đoàn người rạng rỡ bồi hồi niềm riêng!
 
Ngượng ngùng dâu, rể bước lên
Khán phòng sôi động xướng tên... ghi hình
Ngày vui đảo với đất liền
Chúc mừng hạnh phúc thắm tình quân dân!
 
Cư dân đảo đã tăng nhanh
Rồi nhiều trẻ sẽ trưởng thành nơi đây!
Bữa đầu giấc ngủ đâu say
Ngày thăm đảo được đón đầy thương yêu!
 
Tuần trăng mật... xóm làng quen
Cô dâu - cô giáo trẻ reo vỡ trời
Bàng vuông che luống rau tươi
Chuông chùa, gà gáy nhịp đời bình yên!

N.C.N
 

 

Tác giả Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: thôn Du Viên, Tân Viên, An Lão, Hải Phòng
ĐT: 01635702184
 
 
1. TƯỚNG HOA
(Viết về Hai Bà Trưng)
 
Hoa hồng, hoa huệ, hoa mai
Hoa lan, hoa cúc, hoa nhài đều thua
 
Hoa cau sau một trận mưa
Vàng tươi dịu ngọt như chưa bão bùng
 
Toát lên khí tiết anh hùng
Nữ Nam hào kiệt tạc cùng nước non
 
Chết đi giữ mãi lòng son
Trăm nghìn năm nữa vẫn còn đỏ môi.
 
 
  

 

 

2. CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG
 
Bạch Đằng sông nước hiền hòa
Nhưng khi dậy sóng hơn là trường giang
Nhà Hán phương Bắc tràn sang
Năm chín trăm ba tám ngổn ngang xác thù
 
Khi đó cũng đã qua thu
Ngô Quyền dẹp loạn báo thù nước non
Họ Lưu tên Nghiễm sai con
Là Lưu Hoàng Tháo sang bòn nước ta
 
Trước tiên phải dẹp loạn nhà
Tên Kiều Công Tiễn vốn là bề tôi
Vậy mà lại dám ra bôi
Giết Dương Đình Nghệ tự ngồi lên thay
 
Ngô Quyền ngậm đắng nuốt cay
Đứng lên triệu tập chọn ngày khởi binh
Kiều Công bất ổn tình hình
Chạy sang nhà Hán viện binh xin cầu
 
Lưu Cung đã nghĩ trong đầu
Tóm thâu một dải chư hầu Nam kinh
Đội quân nhà Hán viễn chinh
Đến hơn hai vạn tinh binh chiến thuyền
 
Vạn vương Hoàng Tháo toàn quyền
Bạch Đằng thẳng tiến ai khuyên cũng gàn
Ngô Quyền tướng sỹ cùng bàn
Cọc đầu bịt sắt nước tràn giấu đi
 
Vạn vương chẳng biết tý gì
Thấy thuyền khiêu chiến cứ tỳ tỳ theo
Bạch Đằng sóng dậy hò gieo
Thủy triều rút xuống thuyền treo cọc ngầm
 
Hai bên tên bắn ầm ầm
Tiếng hô như thể hổ gầm ầm vang
Vạn vương Hoàng Tháo hoang mang
Quay đầu tháo chạy không màng gì quân
 
Vạn vương đang độ tuổi xuân
Bỏ thân đất khách thủy quân tanh bành
Lưu Cung bá mộng không thành
Mất con, mất của cũng đành rút lui
 
Lưu Cung than khóc ngậm ngùi
Rằng tên Cung xấu hên xui do trời
Cung đâu biết hết sự đời
Ngô vương đã định ở nơi đất này
 
Từ nay chấm dứt tháng ngày
Nghìn năm Bắc thuộc đắng cay tủi hờn
Đời đời dân Việt còn ơn
Ngô Quyền vĩ đại còn hơn thánh thần.
  

N.V.T

 

  

 
Tác giả Võ Tấn Quờn
ĐT: 0945186021
Email: votanquon02@gmail.com
Địa chỉ: Bình Trung 2, Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
 
 
  

1. NỖI ĐAU THẦM LẶNG

 

Nụ cười rớt khỏi kẽ tay
Va vào vòng xoáy tháng ngày đa đoan
Con tim thinh lặng mỏi mòn
Thẳm sâu một mối tình son giữa đời
 
Yêu em nỗi nhớ đầy vơi
Xa em cơn mộng rối bời tim anh
Tiếng gà xao xác treo canh
Nỗi đau anh mãi độc hành qua đêm
 
Gió đông se sắc bên thềm
Vầng trăng ngơ ngác khuất chìm vào mây.
 
 

 

2. TRĂNG GIÀ

 
Đời trăng sao giống kiếp người
Ngắm trăng ta lại ngẫm đời buồn lây...
"Tà tà bóng ngã về tây"
Vàng rơi mấy độ trăng gầy, trăng ơi!
 
Lòng sông, đáy giếng một thời
Thắm tươi một thuở trăng ngời lồng hoa...
Bây giờ trăng đã già rồi
Sắc không còn thắm, vàng rơi nỗi niềm.
 
Tiếng gà khuya giữa êm đềm
Trăng già như chiếc xuồng chìm trong mây.

V.T.Q

 

 
 
  

Tác giả Xuân Hương (Canada)
ĐT: 001.778.709.8628
Email: xuanhuongmaria@icloud.com
                          
                          

                  

1. TỔ QUỐC TÔI YÊU

 

                          
Đất nước tôi, Tổ quốc tôi
Cội nguồn dân tộc sáng ngời vinh quang
Giữa trời cờ đỏ sao vàng
Lời ca dâng Bác huy hoàng đoàn viên
                          
Hai miền Nam - Bắc một niềm
Vòng tay xiết chặt gắn liền tin yêu
Nhớ lời Bác dạy năm điều
Hiền lương cửa Phật mây chiều trên non
                          
Con yêu Tổ quốc của con
Vàng son kinh sử vẹn tròn nam mô
Thượng đường toả bóng đời đời
Cho vầng trăng tỏ soi hồn Việt Nam.
                          
                          
 
                            

2. QUÊ HƯƠNG

 

 
Quê hương có những rặng dừa
Có bờ cát trắng vẽ hình trái tim
Quê hương có những đồi sim
Để cho đôi lứa đi tìm yêu thương
                          
Quê hương là những con đường
Bước chân người lính kiên cường hành quân
Quê hương cả một mùa xuân
Tuổi thơ ký ức ban đầu lời ru
                          
Quê hương về với cội nguồn
Mẹ cha gắn bó cuộc đời dựng xây
Quê hương con lại về đây
Hàng cau ao cá trời mây đẵm mình
                          
Quê hương nên vóc nên hình
Từ dòng sữa mẹ bình minh trắng ngần
Quê hương in những dấu chân
Thơ ngây chập chững trước sân ngày đầu.
 
                       
   
                         

3. NGỌT BÙI

 

                          
Anh cho em ngọt cuộc đời
Thơm như trái chín sương trời tinh khôi
Dòng sông chảy áng mây trôi
Tiếng anh tìm gọi em ơi, anh về
                          
Nắng vàng ngập dưới chân đê
Em vui ríu rít đàn gà cũng vui
Cơm canh chia sẻ ngọt bùi
Yêu thương chan chứa bồi hồi trong em
                          
Những đêm trăng ngả - buông rèm
Em trao tất cả ngoài thềm lá rơi
Ngọn đèn in vách lồng đôi
Mùa xuân trong mắt đâm chồi biếc xanh
                          
Tình em và cả tình anh
Hoa thơm trái ngọt trên cành sớm mai
Bờ vai mái tóc buông dài
Lòng em son sắc mặn mà thuỷ chung.
                          
                          
 
 

4. CÒN LẠI

 

                          
Biển vẫn rộng sông vẫn dài
Ta và em chỉ còn lại thương nhau
Gió sương điểm trắng mái đầu
Thân em năm tháng dãi dầu nắng mưa
                          
Chân ta nay chậm hơn xưa
Thời gian không giữ tuổi xuân con người
Mặt trời rực thuở đôi mươi
Dòng sông mặt biển muôn đời vẫn trôi
                          
Em vẫn thắm ta làm thơ
Trái tim như mảnh trăng non cuối đồi
Yêu nhau say đắm một thời
Bây giờ thủ thỉ những lời đã qua
                          
Lời còn đó lời đã xa
Hai người khép lại ngân nga vọng về
Trời cao khuất bóng đại ngàn
Mai trong mưa gió còn sen tiếng người.
                                              
X.H
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: