Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 10 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (HY) (31/10/2016) 

 
CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (HY) là điểm đến của nhiều người yêu thơ lục bát trên quê hương đất Nhãn. CLB vừa đón nhận hơn 30 thi hữu xưa nay say mê với thể thơ Đường. Nay các bác, anh anh chị đã nhiệt tình tham gia ngôi nhà chung Lục Bát, và những trái chín đầu mùa mượt mà, tỏa ngát hương quê dạt dào cảm xúc đã được giới thiệu. Lục bát Việt Nam xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Lục Bát đầu tay của những gương mặt mới CLB Đoàn Thị Điểm tháng 10 năm 2016.

 


CHÚT QUÀ TẶNG EM

“Chòng chành bến cũ” cầm tay
H S ơi để anh vay ít lời
Nguyễn Du xưa nói “dông dài”
Mà làm nên chuyện cho Đời lạ chưa ?!

Thơ em tưởng cũng » vừa vừa »
Đọc mà suy ngẫm bến bờ phôi phai
Ý, lời em chẳng giống ai
HS có một mảnh trời rất riêng.

« Sương rơi làm mẻ tiếng chuông
Chạm xuân chín mọng nổ rền pháo hoa »
Em cho Anh mượn chút mà
Để làm thơ có chút quà tặng em.

HỒN THƠ SỐNG TRONG CHUYỆN KIỀU

Qua rồi đã mấy trăm năm
Hồn thơ lục bát sống trong chuyện Kiều
Hỡi dòng 6- 8 thương yêu
Vẽ tranh thiên tạo làm xiêu lòng người.

Làm nên hồn của cuộc đời
Một bài ru của đất trời tặng cho
“Trăm năm, trăm cõi đã qua”
Để rồi lục bát nay là Quốc thơ.

Ai vô Xứ Nghệ xa mờ
Nhớ xin hồn cụ Nguyễn Du chút tài
“Lời quê” đâu phải” dông dài”
Áng văn bất hủ của người Việt Nam

Phạm An
ĐT: 0975 175 572

 

Vì thơ ta đến với nhau
Vì yêu tóc bạc trắng đầu vẫn xuân
Vì đắn đo tứ với vần
Vì chênh niêm luật bao lần ăn đong.

Vì thương sớm đợi, chiều trông
Vì câu thơ đã nhuộm hồng má ai
Vì vui tay xiết chặt tay
Vì trao ánh mắt mà say tình đời.

Vì lời ru chẳng chia đôi
Vì tình lục bát bạn – tôi giãi bầy
Vì lời ca đượm mê say
Giao lưu nâng cánh thơ bay khắp miền.

Vì quê đất nhãn Hưng yên
Hồng Hà nữ sĩ gắn tên hội mình.

Trần Tự Bình
ĐT: 0979 376 617

 

TÌNH QUÊ

Cơm quê rau muống cà giòn
Vào mùa gạo mới thơm ngon mọi bề
Vườn nhà thoáng mát ven đê
Buồn vui chia sẻ cảnh quê đượm màu

Nắng mưa, ngọt đắng có nhau
Em ơi! Đừng ngại chụm đầu bếp chung
Mình đâu cần phải tiệc tùng
Giản đơn cơm bữa ngại ngùng chi em

Nghề anh phấn phủ tóc mềm
Vào vườn lục bát gặp em tình cờ
Gối đầu lên những giấc mơ
Chiều thu nắng trải bến bờ nông sâu

Heo may phủ kín mái đầu
Say vần lục bát ấm bầu trời xa.

Đinh Tiến Đăng
ĐT: 0914 738 856

 

ĐƯỜNG CHIỀU CUNG BẬC MÙA XUÂN

Đường chiều cung bậc mùa xuân
Mầm xanh nhú lộc làng gần xóm xa
Khói lam vương nhẹ mái nhà
Đào mai chúm chím khai hoa trên cành.

Từ ngày theo Đảng thêm nhanh
Dựng xây cuộc sống , dệt thành ước mơ
Biết bao tháng đợi năm chờ
Đường lên hạnh phúc bây giờ là đây.

Người người góp sức chung tay
Một lòng theo Đảng dựng xây quê nhà.

Nguyễn Đình Chiến
ĐT: 01679 165 752

 

TIẾNG CHIM TỪ QUY

Lang thang quá nửa đời người
Chồn chân mỏi gối về nơi quê mình
Chiều nay thăm lại đồng xanh
Tiếng chim gọi vịt ân tình tái tê.

Thẳm sâu một giọng Từ Quy
Mẹ ru thổn thức từ khi lọt lòng!

Thương chiều chị má chưa hồng
Áo nâu vội khoác theo chồng về quê
Mẹ xa- chị vắng …Tôi về!
Vẫn chim gọi vịt đê mê đều đều.

Ai người cơm áo dạt xiêu
Ai người khắc khoải sớm chiều Từ Quy!

Nguyễn Khắc Khoan
ĐT: 0977 567 059

 

TÂM SỰ BẠN CÙNG LỚP

(Thân tặng các bạn cùng lớp)

Thời gian trôi tự lúc nào
Hôm nay gặp lại lắng bao nghĩa tình
Bạn bè ngày ấy lớp mình
Chẳng đồng niên cũng môn sinh một hồi

Lệ trào mà lại thấy vui
Cùng nhau ôn chuyện từ thời “quỷ ma”
Tuổi xuân cứ thế trôi qua
Giờ đây ai cũng lên bà, lên ông

Bạn ơi bạn có nhớ không
Cái ngày trốn học lên đồng bắt cua
Có hôm lại lần vào chùa
Chơi trò tìm trốn gần trưa mới về

Thầy cô hỏi giả ngô nghê
Tay còn cầm khế, ra bề như không
Tuổi nay trên dưới thất tuần
Trải bao sóng gió gian truân cuộc đời

Nhưng tâm thanh thản bạn ơi
Chia tay tôi tặng đôi lời thân thương.


Hồng Việt
ĐT: 0913 671 577

 

THƯƠNG VỢ

Ngày ngày làm mướn tinh mơ
Sức đâu mà chịu mệt phờ em ơi
Nghèo , giầu là việc của trời
Thương em vất vả nửa đời làm thuê

Yêu em phận gái đồng quê
Ruột bừng như lửa chưa về em ơi
Em là hoa của một thời
Sắc phai nắng lửa một đời anh thương

Thân anh muôn vạn dặm đường
Chúng mình đều biết khiêm nhường cho nhau
Bữa cơm đạm bạc canh rau
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon.

Đặng Đình Tiến
ĐT: 0984 532 633

 

BIẾT ƠN PHỤ MẪU CỤ HỒ

Biết ơn phụ mẫu sinh Người
Tháng năm, mười chín ra đời làng Sen
Cái thời đau khổ dân đen
Nỗi đau mất nước đè lên mọi nhà.

Một ngàn tám trăm chín mươi
Tiếng khóc chào đời như gọi non sông
Ngày qua, tháng lại năm ròng
Bôn ba hải ngoại cứu dân nước nhà.

Bác nay tuy đã đi xa
Di chúc tiếng nói vẫn là còn đây
Đời đời nước Việt Nam này
Biết ơn phụ mẫu nhớ ngày Bác sinh.

Vũ Đình Hòe
ĐT:0976 372 306

 

LÀM THƠ

Năm nay tôi ngoài bảy mươi
Thơ tình vẫn cứ trải bơi giữa dòng
Sảy, sàng gạn đục khơi trong
Để tình thức dậy cho lòng thảnh thơi.

Sống thêm vài chục tuổi đời
Say thơ trẻ lại tình người càng duyên
Tình thơ thắm thiết bạn hiền
Nụ cười say lúm đồng của em.

Nhớ ai mải miết đi tìm
Tìm cá dưới nước, tìm chim trong rừng
Nhớ gì như nhớ người dưng
Ngẩn ngơ , ngơ ngẩn thương từng bước chân.

Nguyễn Trung Trực
ĐT: 0978 532 756

 

CHÙM ẢNH SINH HOẠT CỦA CÁC THÀNH VIÊN

 

Biểu diễn văn nghệ

 

 

 

Tác giả Phạm An

 

 

 

 

Biên tập giới thiệu: Hương Sinh

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: