Thứ sáu, 19/04/2024,


Giao lưu chuyên đề thơ Lục Bát của CLB thơ Đường An tỉnh Hải Dương với các CLB thơ bạn (24/10/2016) 

 Chùm thơ Lục bát của CLB thơ Đường An Tỉnh Hải Dương giao lưu với các CLB thơ bạn trong tỉnh và ngoài tỉnh.

            Lần đầu tiên Ban CN CLB thơ Đường An tỉnh Hải Dương tổ chúc giao lưu chuyên đề về thơ Lục Bát với các CLB thơ trong tỉnh, ngoài tỉnh và những người yêu thơ Lục Bát đến dự gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Chiến Phó trưởng Công an huyện Bình Giang

-  Ông  Nguyễn Ngọc Sử Bí thư kiêm Chủ tịch xã Hưng Thịnh

- Ông Phạm Đình Trâm Trưởng ban văn hóa xã Hưng Thịnh  

 -  Nhà thơ: Hồ Đình Bắc BTV Lục Bát Việt Nam

-  Các CLB thơ bạn:

 - CLB thơ Đông Đô Hà Nôi Nhà thơ: Quang Khả HV Hội Nhà văn Trưởng đoàn

- CLB thơ Chí Linh do bà Nguyễn Thị Sảnh trưởng đoàn và gần 20 hội viên về dự.

- CLB  Hương Sen –Bắc Ninh Ông Trần Văn Trù trưởng đoàn

- Nhà thơ Đoàn Tiến và phu nhân đến từ Quảng Ninh.

- CLB thơ Thành Đông Ông Nguyến Thế Bình trường đoàn và ban CN CLB cũng đến dự

Cùng toàn thể ban CN, hội viên CLB thơ Đường An và thi huynh, thi hữu người yêu thơ Lục Bát về dự đông đủ.

          Ngoài những tiết mục ca nhạc chào mừng, những bài thơ Lục Bát của chủ và khách được giới thiệu tự đọc và diễn ngâm cùng dàn nhạc đệm thật sinh động và hấp dẫn. Thơ Lục Bát một thể thơ truyền thống được các tác giả chọn lọc chuẩn bị rất công phu, nội dung phong phú, ca ngợi quê hương Hải Dương đổi mới, tình người, tình thơ kết nối mọi miền giữa các thi huynh thi hữu và người yêu thơ trong tỉnh. Đến với thơ Lục Bát các tác giả đã góp phần tôn vinh thể thơ truyền thống Việt Nam để sớm trở thành Quốc Thi và di sản văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Đồng thời góp sức cùng trang mạng cộng đồng Lục Bát Việt Nam thêm phong phú. Có thể những bài thơ Lục bát hay hôm nay đăng trên mạng, vài tháng vài năm sau trong các cuộc thi thơ Lục Bát sẽ được giải hoặc được tuyển chọn đăng trên các trang báo và tạp trí văn nghệ trong tỉnh và cả nước, đó là niềm vui của những người sáng tác thơ.

          Sau một buổi sáng giao lưu thơ cho đến 11h 30” vẫn còn người đăng ký và những giọng đọc và diễn ngâm vẫn được cả hội trường chăm chú theo dõi với tấm lòng ngưỡng mộ đồng cảm.

        BTV Lục bát.vn trân trọng giới thiệu hình ảnh và chùm thơ Lục Bát giao lưu ngày 23-10-2016 của CLB thơ Đường An và các CLb thơ bạn.

 

 Chụp ảnh lưu niệm buổi giao lưu thơ Lục Bát của CLB thơ Đường An, Hải Dương

 

 

 

 

HƯƠNG ĐẤT BÌNH GIANG

 

Bình Giang hương đất tốt lành

Có làng tiến sỹ nổi danh nước nhà

Đời con nối tiếp đời cha

Thi trường quyết đạt đăng khoa bảng vàng

Đất nghề nay tiếng còn vang

Đan Loan nghề nhuộm, bạc vàng Châu Khê

Đậu Duồng, bánh Sặt,  bún Me

Thượng Khuông nghề mộc, đan tre làng Bùi

Gốm Cậy đã có lâu rồi

Ngày nay sành sứ sáng ngời nước men

Phú Khê se chỉ luồn kim

Lược mau làng Vạc chải mềm tóc em

Bài thơ nốt nhạc thân quen

Ông Đồ giấy đỏ mực đen sáng ngời

Bác về Đại Thắng ngày vui

Điện Biên đại thắng đất trời chuyển rung

Người anh hùng- Đất anh hùng

“Vũ Trung tùy bút” lẫy lừng nét son

Cánh đồng thẳng tắp lúa non

Nuôi quân đánh giặc nuôi con học hành

Bình Giang hương đất tốt lành

Đất thơ đất học, nổi danh đất nghề.

 

Vũ Đăng Nụ

 

 

 

 

Ông Vũ Đăng Nụ CN CLB thơ Đường An

 

 NHỚ LÀNG

    

Thuở hồng honag gọi túp lều 

Khi thành làng xóm thì kêu là nhà

Ngày nay cao vút tháp tòa

Bồng bênh mây rủ nhau qua khoe màu

Xa làng ở phố từ lâu

Khắc nào quên được hương cau quê nhà

Nhớ từng bờ dậu thơm hoa

Dòng sông dát bạc hiền hòa đầy vơi

Đêm hè thổn thức trăng soi

Gió bâng khuâng nhớ những đôi tự tình

Mẹ già nhớ mảnh vườn xinh

Cha già nhớ buổi bình minh ra đồng

Nhớ làng xưa đến nao lòng

Thu vàng trải nắng ngọt đòng lúa non

Nhớ người con gái cùng thôn

Nón che nghieng mắt vẫn còn nhìn ai

Chuông chùa văng vẳng bên tai

 Bữa cơm cha mẹ nhắc hoài làng ơi

 

Phạm Văn Xuân  

PCN CLB Đường An 

Điện thoại:01666648972

 

 

Nhà thơ Vũ Thị Hồng Hạnh

    

ĐỢI THUYỀN

 

Trời mưa như trút trắng đồng

Lúa thì con gái ra đòng trổ bông

Dòng sông rộng lớn mênh mông

Con thuyền ai lái xuôi dòng lướt qua

Nhìn trời đất rộng bao la

Có người con gái quê nhà dõi theo

Trên đò nắm chắc tay chèo

Hình dung người bạn đang reo gọi thầm

Yêu thương quý trọng vô ngần

Lẻ loi đứng đợi rất gần bên sông

 

Hồng Hạnh

Phó CN CLB Đường An

Điện thoại: 01689525990

 

TÌNH GIÀ

 

Tình già” khô cỏng còng cong”

Đông lạnh bén lửa, thiêu tong già tình

Tình già ròn gẫy linh tinh

Lên vấp, xuống ngã buồn tinh tình già

Cuộc đời mấy bận xe hoa

Xe đưa, xe đón vào ra linh đình

Còn đâu xinh đẹp đẹp xinh

Thang mây lướt gió tỉnh tinh tình già

   

Lê Hữu Bồng 

Phó CN CLB Đường An 

Điện thoai: 01682948680

 

 

 

 

   

 

 

Những tiết mục ca nhạc chào mừng

 

XUÂN THƠ TỬU SẮC

 

Còn thơ còn rượu là vui

Hết thơ hết rượu ngậm ngùi khổ đau

Thơ cho ta vạn sắc màu

Thơ cho triệu triệu công hầu sắc xuân

Vui sao tạo hóa xoay vần

Thiếu xuân thiếu cả ái ân tình người

Xuân về màu mỡ đẹp tươi

Rượu nhâm nhi rượu vui cười thăng hoa

Cho đời ấm áp tình ta

Xuân thơ tửu sắc đậm đà khắc ghi

Để đời giảm bớt sầu bi

Để em đương độ dạy thì tuổi xuân

Quang Phác

Điện thoại: 01688539039

 

LỜI TÂM TÌNH NỬA VẦNG TRĂNG

 

Em là một nửa vầng trăng

Đêm xuân có thấu cho chăng hời trời

Lấy ai chia sẻ đầy vơi

Buồn khi hoa nở ngậm ngùi tuổi xanh

Nguội cơm chẳng được ngọt canh

Thiếp hồng cánh nhạn mong manh cuối chiều

Người ta oanh yến dập dìu

Còn em chôn chặt tình yêu bên mình

Thôi đành mở cánh cửa tình

Mặc điều giăng gió phẩm bình nhỏ to

Một phen lại quyết xuống đò

Dù rằng gió cả sóng sô vững chèo

Một liều-ba, bảy cũng liều

Đưa chân theo ngọn thủy triều chảy xuôi

Chị em đồng cảnh ta ơi

Nửa vành trăng khuyết ta cơi lại đầy

 

Trần Văn Trữ

Điện thoại” 0987664958

  

 

CN CLB thơ Thành Đông Nguyễn Thế Bình tặng hoa CN CLB Vũ Đăng Nụ

 

MƯỜI ĐÓA HOA THƠM

 

Chúng em mười tám đôi mươi

Đương thì con gái đẹp người nết na

Tình yêu gửi lại quê nhà

Lên đường tình nguyện xông pha chiến trường

Ngày đêm bám chốt chỉ đường

Bom rơi đạn nổ coi thường hiểm nguy

Phá bom thông tuyến xe đi

Tuổi xuân để lại cũng vì non sông

Sử vàng Tổ Quốc ghi công

Ngã ba Đồng Lộc sen hồng ngát hương

Mười em mười đóa hoa thơm

Làm nên huyền thoại tiếng thơm muôn đời

 

Bùi Văn Toàn

Điện thoại: 0977438719 

 

MÙA THU


Mùa thu se lạnh nhẹ nhàng

Không gian dịu mát mênh mang đất trời

Nhớ về kỷ niệm một thời

Ngày còn trai trẻ cuộc đời vui sao


Chiều thu liễu rủ hững hờ

Bâng khuâng thuở ấy bây giờ nơi nao

Ngày nay ta đã bước vào

Thời kỳ độ tuổi dồi dào trung niên


Thu về là lẽ tự nhiên

Để ta nhận biết yêu thêm cuộc đời

Cảm ơn thu nhé thu ơi

Vì thu ta biết đất trời đẹp hơn


Nguyễn Mạnh Chiến

P.Trưởng Công an huyện Bình Giang

Điện thoại: o966802078 

 

 

BỜ ĐÊ THUỞ ẤY NĂM NÀO

 

Tháng giêng về hội đình làng

Cầm tay mà những ngỡ ngàng năm xưa

Tiếng chiêng vang hịp mau thưa

Trái tim rộn rã vẫm chưa đổ hồi

Năm đã trôi, tháng đã trôi

Cánh diều nhớ gió, nhớ nơi buộc lèo

Bờ đê dốc xuống cheo leo

Đuổi tìm cánh bướm mà theo cả chiều

Cỏ may vướng lại đã nhiều

Hoàng hôn nhuộm tím cánh diều còn vương

Dã từ buổi ấy quê hương

Mái đầu sương tuyết vẫn thương thuở nào

 

Nguyễn Văn Liểu

 

 

 

Các tác giả giao lưu thơ

  

VU LAN NHỚ MẸ

 

Vu lan con gọi mẹ ơi

Cho con nhớ lại những lời ru xưa

 Ầu ơ thon thả sớm trưa

Trên vòng tay mẹ tựa bờ vai xương

Gọi cha cha ở chiến trường

Bao năm đội nắng nằm sương biên thùy

Lớn lên chỉ thấy cha đi

Thế rồi xa mãi biết gì bóng cha

Bấy lâu thống nhất nước nhà

Con mong đợi mãi mà cha chưa về

 Sớm chiều một mái tranh quê

 Con đi mẹ nhớ, mẹ về thương con

Bây giờ con đã lơn khôn

Bằng dòng sữa mẹ dựa hồn bóng cha

Công cha nghĩa mẹ bao la

 Vu lan con có bông hoa dâng người

 

Phạm Văn Đang

Điện thoại: 01679007917

 

   

HOA ĐÀO

 

Hoa đào cười với gió đông

Sớm xuân nở thắm tô hồng môi em

Mấy chồi non biếc mọc thêm

Giao thoa mọi nẻo miền trên đất này

Hoa đào càng ngắm càng say

Càng yêu đất nước những ngày vào xuân

Tiếng chim xa hót trong ngần

Rộn ràng tiếng trống đón xuân giục lòng

Bóng xuân phơi mảnh trời trong

Lao sao gió thổi nắng hồng bóng hoa

Đảng cho xuân đến mọi nhà

Nước non hội nhập chan hòa niềm vui

Mấy cành tơ nẩy thêm chồi

Đào khoe sắc thắm bồi hồi lòng xuân

 

Vũ Thế Phiệt

Điện thoại: 01652230085

 

QUẠT NAN

   

Trưa hè phe phẩy quạt nan 

Ơn người chuốt những sợi giang bóng mềm

Quạt nan như có phép tiên

Gọi làn gió mát mọi miền về đây

Thơm thơm mùi của hương cây

Tre giang Việt Bắc từ ngày xa xưa

Gió từ biển gió từ hồ

Từ đồng lúa biếc cánh cò chao nghiêng

Gió trời có lúc lặng im

Gió từ tay quạt bình yên tháng ngày

Nâng niu chiếc quạt trên tay

Hiện về ký ức những ngày đã qua

Gió quạt điện, gió điều hòa

Đâu bằng gió quạt quê ta nghĩ tình

   

Nguyễn Quang Khả  

 

 

 

 

TÌNH MẸ

 

 

Từ ngày còn ngủ trong nôi

Câu ca mẹ hát à ơi thuở nào

Lời ru thẫm đẫm ngọt ngào

Cánh cò cánh vạc chảy vào tim con

Đôi vai mẹ gánh mỏi mòn

Màu thời gian nhuốm chẳng còn xuân xanh

Còn đâu ánh mắt long lanh

Tóc huyền nay đã đổi thành hoa sương

Một đời cần mẫn khiêm nhường

Bao la mẹ chắt tình thương tháng ngày

Đồng sâu ngập mặn thân gầy

Nhọc nhằn mẹ quẩy nắng đầy tháng ba

Đầm dề tháng bẩy mưa sa

Phong trần sương gió bôn ba giữa đời

Cho con cuộc sống vui tươi

Cho con cả một bầu trời ước mơ

Mẹ ơi đến tận bây giờ

Lời ru của mẹ giấc mơ đong đầy

Một đời mẹ nhận đắng cay

Ngọt bùi thơm thảo tháng ngày phần con

Tình mẹ cao tựa núi non

 Ơn sâu nghĩa nặng chúng con khắc lòng.

 

Lê Thị Phương Nõn

Điện thoại: 01686490389

 

 

 

 

TUỔI BẢY MƯƠI

   

Ngày xưa: thất thập cổ lai hy*

Ngày nay thất thập có gì lạ đâu

Bảy mươi tuổi vẫn theo trâu

Ra đồng cày cấy dãi dầu nắng mưa

Làm ruộng đi sớm về trưa

Ở nhà bế cháu, đón đưa đến trường

Bảy mươi tuổi chớ coi thường

Đảng đoàn sinh hoạt chẳng nhường kém ai

Đình , chùa, đền , miếu đăng cai

Đứng ra quản lý chẳng ai sánh bằng

Các hội hoạt động đều hăng

Đồng môn, đồng ngũ, cân bằng đồng niên

Đồng nghiệp cũng được ưu tiên

Ngày tháng thăm hỏi thường xuyên bạn bè

Từ mùa đông đến mùa hè

Thể dụ luyện tập chẳng dè gì đâu

Bảy mươi tuổi vẫn làm giầu

Giầu tình giầu nghĩa lại giầu bạn chơi

Bảy mươi tuổi sống thảnh thơi

Ăn ngủ điều độ cho đời sống lâu.

 

Nguyễn Văn Thảo

*Thơ  Đỗ Phủ (Trung Quốc)

 

 

TÌNH QUÊ

 

Tình quê nhớ vị cua đồng

Hương quê thơm bát chè xanh vườn nhà

Vị quê bánh đúc bánh đa

Trời quê bát ngát đậm đà hương cau

Đồng quê xanh ngát lúa màu

Sông quê vắt vẻo cây cầu tre cong

Chợ quê cam, quýt, bưởi bòng

Làng quê rợp mát bóng râm đa làng

Đồng quê nhộp nhịp mùa vàng

Trăng quê vằng vặc xóm làng tươi vui

Diều quê sáo vọng lưng trời

 Hồn quê trong vắt giếng khơi bên đình

Gái quê trúc mọc xinh xinh

Mần xanh hạnh phúc thắm tình nước non

 

Nguyễn Anh Túc

Điện thoại: 01676441396

  

HƯƠNG BƯỞI

 

Tiễn anh đi một quãng đường

Biết rằng trộm nhớ thầm thương vẫn cười

Đời thường thì nói thế thôi

Đá kia còn đổ mồ hôi nữa người

Lấy chồng từ thuở hai mươi

Đói nghèo vẫn cứ vui tươi chan hòa

 Đến mùa cây bưởi ra hoa

Ngắt về ướp với hương pha gội đầu

Tóc em tựa dải suối sâu

Ghế cao anh bắc gội đầu cho em

Lúa mùa cho quả mấy niên

Anh đi bảo vệ đường biên nước nhà

Sinh con chưa biết mặt cha

Tin đâu sét đánh mi nhòa lệ rơi

Một mình mẹ góa con côi

Việc nhà, việc nước em thời đảm đang

Thu sang rồi lại thu tàn

Cúc bao lần nở, lá vàng bấy rơi

Hy sinh trận địa bên đồi

Hoa sim nhuộm tím quanh nôi anh nằm

Hành trang khăn gói vào thăm

Mang về yên nghỉ, nghĩa dân tình nhà

Đang mùa cây bưởi ra hoa

Tóc em nay nhuộm nhạt nhòa màu sương

Giá như hương bưởi cứ vương

Gội đầu để nhớ để thương năm nào

Hình anh vẫn cứ đẹp sao

Hai mươi mốt tuổi ngày nào đầy xuân

 

Đào Thị Chừng

Điện thoại:0993471272

 

  

THĂM ĐẢO CÒ

 

Đảo cò có tự bao giờ

Quê hương Thanh Miện ước mơ bao đời

Nơi đây phong cảnh tuyệt vời

Hồ xanh nước biếc đất trời bao la

 Từng đàn cò trắng thướt tha

Nghiêng nghiêng sải cánh bay qua soi mình

Mặt hồ sóng nước lung linh

Thuyền ai lướt nhẹ dập dình trên sông

Xa xa đảo nổi menh mông

Đất lành chim đậu bên sông thuở nào

 Quê hương biết mấy tự hào

Ra về ngơ ngẩn nhớ sao Đảo Cò

  

Phạm Nhật Trình 

Điện thoại: 01665575844 

 

 BÂNG KHUÂNG

 

Em giờ tóc đã điểm sương

Bâng khuâng nhớ những nẻo đường đã qua

Ngày xưa dưới gốc me già

Cùng nhau đứng ngắm trăng ngà người ơi

Mà nay lại vắng nụ cười

Người ơi! còn nhớ cái thời xưa không?


Phạm Thị Hồng Thắng

Điện thoại:0988781851

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: