Thứ năm, 18/04/2024,


Chùm thơ tháng 9 của CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (28/09/2016) 

 Chùm thơ tháng 9 của CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên Gồm các tác giả: Hương Sinh, Nguyễn Văn Thích, Đinh Xuân Định, Dương Xuân Diễn, Đoàn Đình Tạc, Thu Thảnh, Đặng Đình Tiến


 

TÌM ĐÂU 

Đi đâu mà vắng người ơi!   
Đất ghì chân gió nghe lời lặng im    
Bỗng rồi thoảng một tiếng chim   
Lâng lâng hương bưởi đi tìm ong say 
 

 Quanh co ngõ tối ban ngày   
Ngoài vườn cây sấu hao gầy lá rơi    
Đi đâu? Câu chữ gọi mời   
Biết chăng ở phía chân trời sương sa.    

 

Hương Sinh   

ĐT: 01237124046  

 

 

 

 

TRƯỚC BIỂN 

 

Tôi chưa đến biển một lần   
Nên nghe sóng vỗ tưởng lầm là mưa  
Giật mình bừng tỉnh giấc trưa
Ô hay gió, sóng vẫn đùa bên nhau.
        

Gió tung cho sóng bạc đầu   
Lạ chưa? Biển vẫn xanh mầu áo em  
Xô bờ sóng chẳng dịu êm
Mới hay sóng cũng nỗi niềm như ta  
   

Đứng, ngồi trước biển bao la   
Lòng ta, con sống theo qua cuộc đời.   

 

Nguyễn Văn Thích  

ĐT: 01655050968 


XIN ĐỪNG   

 

Xin đừng vẩn đục Nguyệt Hồ   
Để trong sáng mãi hồn thơ chữ tình 
Xin đừng cạn nước sân đình
Đã in bóng Nguyệt bóng mình, bóng ta.    

 

Xin đừng trơ trọi cành đa   
Đã từng bánh đúc, bánh đa đầu làng 
Đừng mờ bia đá Xích Đằng
Để lưu dấu ẫn vĩ nhân bao đời.   

 

Sân chùa đừng kín lá rơi   
Để hưng cõi Phật để ngời nhân tâm 
Nhà cao, phố mới tiệc sang
Đừng quên ngõ lá, ngô rang sắn lùi 

 Trần Tự Bình

Điện thoại: 0979376617 

 

 

DUYÊN PHẬN  

 

Em về nơi ấy xa xôi   
Để ai thương nhớ cả đời về nhau 
Ông trời còn có mưa Ngâu
Con tim đôi ngả nát nhầu bấy nay.    

 

Trời se, trời buộc duyên may   
Sao không buộc nổi duyên này hai ta 
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Biết em đậu chốn người ta mất rồi.    

 

Dỗi hờn chi nữa người ơi   
Em về bên ấy bồi hồi lòng anh 
Mưa Ngâu lất phất giọt tình
Cái duyên, cái phận chúng mình đành xa    

 

Đinh Xuân Định 

ĐT : 0123 572 4048 


BỒNG BỀNH   

 

Bồng bềnh một chiếc thuyền nan   
Đón đưa du khách qua đàng lênh đênh
Dòng sông bến đợi gập ghềnh
Báo giông chao đảo dập dềnh ngả nghiêng. 
 

 Trót yêu một thoáng trời thiêng   
Nghĩa chung đâu sợ tình riêng nửa mùa 
Mặc cho nắng sớm chiều mưa
Mây hờn, gió tủi say sưa mặc lòng.  
 

 Bốn mùa xuân hạ thu đông   
Cuối thu lá rụng cõi lòng lạnh tanh
Sông sâu uốn khúc xây thành
Bến xưa vẫn đợi thuyền anh cập bờ.  

 

Ngọc Thủy   

ĐT :01625 429 988 


DÒNG THU  

 

Dòng thu sóng sánh dâng đầy   
Mang thơ gửi nắng đắm say tình đời
Nhớ miền ký ức xa xôi
Hoa may nở tím rối bời trong mơ  

 

Bao nhiêu rậm rạp bấy giờ   
Đã thành hình khối đợi chờ trao nhau 
Những thêm cái tết mưa ngâu
Thơ ơi! Thấm đậm nỗi đau kiếp người.  

 

Hồn thu lắng đọng hồn tôi   
Thảo thơm hôm ấy ngọt bùi hôm nay 
Còn đây lạnh gió heo may
Ngổn ngang ký ức dâng đầy dòng thu.    

 

Dương Xuân Diễn 

ĐT: 01648759822 

 

 

KHÓ QUÊN 

 

Sao tôi hay gặp trời mưa 

 

Em quên mang áo tình chưa ngỏ lời   

Rảo chân đến cạnh em cười 

Làm tôi ngơ ngẩn một thời khó quên     

 

Bắt đền người ấy cái nhìn   

Làm tôi rơi tận đáy chìm vấn vương    

Mưa làm hoa cỏ ngát hương   

Làm tôi mang những nhớ thương tháng ngày.    

 

Trần Đoàn Tạc   

ĐT: 0978 973 840   


KẾT BẠN   

 

Mời ai kết bạn đến nhà   

Dặn dò tôi tặng làm quà đầu tiên 

Tôi là bà lão Hưng Yên

Muốn được kết bạn mọi miền gần xa  

Xin mời các bạn xem qua 

 

Vần thơ kết bạn tuổi già cùng nhau 

Ta quen chưa trước thì sau

Chiều tà kết bạn cùng nhau luận bàn   

 

Quên đi vất vả cơ hàn   

Tĩnh tâm hồn thả thanh nhàn dệt thơ

Hôm nay tôi tỉnh hay mơ

Lạc vườn lục bát sum suê lá cành  

 

Tôi tìm hoa bưởi hoa chanh   

Gom mưa, gom nắng tết thành sợi thương 

Ra về lòng những vấn vương

Xốn xao cõi dạ, đêm trường mông lung 

Thu Thảnh

ĐT: 0969 663 030 


 

THĂM MIỀN QUAN HỌ  

 

Ai về đát Thuận quê tôi   

Thăm vườn cổ tích, thăm nơi làng nghề 

Chiều chiều gió lộng triền đê

Vẳng câu Quan họ bồn bề xôn xang  

 

Gặp em ở giữa hội làng 

Trao nhau ánh mắt đa mang ngàn trùng 

Tình em nhuộm chút má hồng

Nụ cười e lệ khiến lòng vấn vương 

 

Thương em luống những dặm trường   

Để ai thoảng nỗi vấn vương tơ tình 

Hội tan chiều vắng sân đình

Một mình anh đứng một mình ngẩn ngơ    

 

Mong em tím cả đợi chờ   

Hội sau xuân đến vần thơ trao tình.   

 

Đặng Đình Tiến    

ĐT : 0984 532 633

 

 Biên tập & giới thiệu : Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lệ Vui - levui62@gmail.com - 0984672522 - Hưng Yên  (Ngày 30/09/2016 16:35:13)

Người xa tình có đâu xa
Dẫu ngàn dặm vẫn ruột rà quê hương
Vẫn thương rau muống chấm tương
Yêu vườn cà pháo mẹ ươm thuở nào
Mùng tơi leo dậu bờ ao
Cua đồng, ngao biển dệt vào ý thơ
Khum tay châm lại giấc mơ
Cánh diều neo đậu tuổi thơ qua rồi
Chiều buông ngồi đếm sao trời
Vần thơ khắc khoải cho vơi nỗi lòng.

Cảm ơn anh Doãn Tới đã bớt chút thời gian vàng ngọc động vên , chia sẻ cho CLB chúng em. Xin được cảm ơn và chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc trên đất nước bạn.

  Dooãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 29/09/2016 19:03:37)

Chín bài thơ trong chương trình này đọc bài nào cũng để lại trong lòng bạn đọc những nam mác nhớ về kỷ niệm xưa và cả của ngày này, có lẽ đây là cách viết rất đặc trưng của các thành viên CLB Đoàn Thị Điểm.

Đặc biệt yêu mến bài KẾT BẠN của chị Thu Thảnh đọc thơ chị viết thì tôi không thể nào chấp nhận được chị nhận mình là BÀ LÃO HƯNG YÊN mà chị phải là người PHỤ NỮ HƯNG YÊN sống nghĩa tình và giỏi làm thơ mới đúng.

Tôi tìm hoa bưởi, hoa chanh
Gom mưa, góp nắng tết thành sợi thương.
Một câu thơ rất đặc trưng của phụ nữ mà lại phong phú về hình tượng và sâu sắc về ý nghĩa.

Xin được nối tiếp với với tác giả bài TÌM ĐÂU.

Đi đâu ? Câu chữ gọi mời
Biết chăng ở phía chân trời sương sa.

Sương mù che khuất trời xa
London vẫn nhớ quê nhà nắng reo
Chữ tình, câu nghĩa mang theo
Hồn gửi lục bát đậu neo bến nhà.

Anh Văn Thích viết bài TRƯỚC BIỂN với những liên tưởng rất gần.

Đứng , ngồi trước biển bao la
Lòng ta, con sóng theo qua cuộc đời.

Chúc các chị, các anh trong CLB vui khoẻ.

Các bài khác: