Thứ năm, 25/04/2024,


Giới thiệu tập thơ" Bóng mẹ" của tác giả Đỗ Trọng Thành và chương trình giao lưu thơ (11/09/2016) 

  Ngày 10-9-2016 CLB thơ Đường nhà giáo Tỉnh Hải Dương và CLB thơ Nguyễn Công Trứ Hải Dương tổ chức buổi giới thiệu tập thơ "Bóng mẹ" của nhà thơ Đỗ Trọng Thành Chủ nhiệm CLB thơ Đường Nhà giáo Hải Dương và chương trình giao lưu thơ tại xã Gia xuyên huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

 Tác giả Đỗ Trọng Thành sinh năm 1940 quê quán: Thôn Ngà, Phương Hưng, Gia Lộc Tỉnh Hải Dương. 

Tập thơ "Bóng mẹ" gồm 90 bài thơ trong đó có đến 59 bài thơ Lục Bát. Tên bài thơ Bóng mẹ cũng là tên của tập thơ viết theo thể thơ Lục Bát. Ông viết về mẹ, về chị và về quê hương đều chọn thể thơ lục bát để chía sẻ tình cảm chân thật của mình:

Bồi hồi nhớ bóng mẹ xưa

Nón mê đồng sớm ruộng trưa vai gầy

(Bóng mẹ)

 

 

Tới dự gồm đại biểu đại diện Đảng ủy, UBND xã Phương Hưng huyện Gia Lộc. Ban Chi ủy và các đoàn thể thôn Ngà xã Phương Hưng. Ban Chủ nhiệm các CLB thơ trong tỉnh và CLB thơ tỉnh bạn: Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định cũng các thi huynh thi hữu, người yêu thơ đến dự. Ông Hồ Đình Bắc BTV Lục Bát Việt Nam và ông Đỗ Duy Hưng CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc CT máy tính - truyền thông 3C Hà Nội cũng về dự.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng của đội VN Quan họ Bắc Ninh và Đội chèo Giáng Hương Kinh Môn Hải Dương là các tổ chức, đoàn thể, CLB thơ trong tỉnh và các tỉnh bạn, bạn thơ và gia đình tặng hoa chúc mừng nhà thơ Đỗ Trọng Thành thật long trọng và thân thiết.

 

 

 Toàn cảnh buổi giao lưu 

 

 

 

 

 

Ca nhạc chào mừng

 

 BÓNG MẸ

 

Bồi hồi nhớ bóng mẹ xưa

Nón mê đồng sớm ruộng trưa vai gầy

Mồ hôi nhỏ xuống tràng xay

Giọt đầy giọt cạn bàn tay tảo tần

Cảnh nghèo ngắn cả tuổi xuân

Bước chân nát đất xa gần bán mua

Vai gầy gánh nắng gánh mưa

Gồng xiêu gánh mếch sơm trưa dãi dầu

Nhọc nhằn mẹ quẩy nỗi đau

Cho vai con gánh ngày sau nhẹ nhàng

Lòng con đỏ với nén nhang

Bóng chiều bóng mẹ con mang đầy lòng

 

Đỗ Trọng Thành

 

TẢN MẠN QUÊ XƯA

 

Lối xưa ngõ nhỏ còn đâu

Ao làng ngụp lặn, con trâu đầm mình

Đâu là cây trúc bên đình

Bờ ao khóm dứa cho mình giăng câu

“Thân lươn chẳng quản lấm đầu”

“Ngắn” còn chẳng có so đâu chạch “dài”

Dậu mồng tơi ở nhà ai

Để cho ngày ngắn đêm dài mong thương

Còn đâu tiếng vạc kêu sương

Cánh cò chở nắng tơ vương cuối chiều

Còn đâu cái tháng ba yêu

Mưa tuôn xối xả bắt nhiều cá rô

 

Đỗ Trọng Thành

 

RƯỢU LÀNG VÂN

( Chia sẻ với NT Hồ Đình Bắc với bài thơ cùng tên)

 

Rượu tăm sóng sánh làng Vân

Nhâm nhi đôi chén nối vần thơ quê

Vân Hà ao ước say mê

Bao giờ đến hẹn ta về thăm em

Rượu say nào chỉ say men

Say tình say ngjiax mà nên đường gần

Sông Cầu với rượu Làng Vân

Gửi vào nỗi nhớ tần ngần hương quê

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

 

 

 

 

Tặng hoa chúc mừng

 

HÌNH BÓNG CHỊ

(viết về chị ruột Đỗ Thị Điểm)

 

Chị tôi đẹp nết xinh tươi

Làng trên xóm dưới bao người mến ưa

Chị đi hồn gửi bóng dừa

Lá như lược chải bốn mùa xanh xanh

Rễ cây quấn quýt đất lành

Thân tròn, dáng đẹp như tranh cao vời

Mưa giông, gió giật nghiêng trời

Chẳng lay được gốc, chẳng rời được cây

Nghĩa tình dừa trả đất này

Từng chùm trĩu quả cùi dầy, ngọt thơm

Bao mùa kết trái hoa đơm

Chắt từ hương đất mà ươm cho đời

Bóng dừa đỡ bóng chị tôi

Lá xanh gửi gió gửi lời tri ân

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

 

LÀNG NGHỀ TRE ĐAN

 

Quê mình xanh lũy tre xanh

Vẫn in đậm nét bức tranh làng nghề

Nan cài, nan cắt , nan đè

Chuốt nan, uốn cạp, đan mê hàng ngày

Dồn lưng , mỏi gối, chai tay

Khói hun nhòe nhoẹt, mắt cay, chân chồn

Tình quê vốn đã xanh rờn

Thảo thơm giùm giúp, vui buồn xẻ chia

Giần sàng, rổ rá, nong nia

Sảo quang, đòn gánh kẻ mê người dùng

Nếp nề gắn bó thủy chung

Làng nghề truyền thống không ngừng vươn lên

Chung lưng góp sức xây nền

Nghĩa tình sâu nặng lâu bền bên nhau

Người quê dù ở mãi đâu

Nghề làng xin hãy bảo nhau giữ gìn

 

Đỗ Trọng Thành

 

CỤ GIÀ GÁNH RAU

 

Còng lưng, rã cánh, mòn vai

Quẩy rau giữa phố cho ai mủi lòng

Gánh rau hỏi được mấy đồng

Nào ai biết cụ ước mong điều gì?

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

CN CLB thơ Nguyễn Công Trứ Nguyễn Trác Hùng giới thiệu tập thơ "Bóng mẹ" 

 

GIAO LƯU THƠ VỚI CÁC THI HUYNH THI HỮU CỦA CÁC CLB THƠ BẠN.

 

 

 

 

GIẾNG LÀNG

 

Chân trần khỏa lớp bèo ong

Dãn ra một khoảng xanh trong giếng làng

Khom lưng vục ánh trăng vàng

Uốn cong đòn gánh nhịp nhàng bước chân

Người quê ai chẳng có lần

Giếng làng gánh nước xóm gần xóm xa

Mát lành mạch nước làng ta

Nuôi trai vạm vỡ, gái da thắm hồng

Ai ơi còn nhớ hay không

Chân trần khỏa nước để chồng ai ghen

Nõn nà da trắng tóc đen

Nước như sữa mẹ nuôi em trăng hồng

Nào đâu ai dám kể công

Giếng làng -  Lòng mẹ mênh mông biển trời

Răng đen quần lĩnh một thời

Đã thành huyền thoại quê tôi giếng làng

Bây giờ ra Bắc vào Nam

Á – Âu tần tảo hèn sang mọi miền

Giếng làng kỷ niệm thiêng liêng

Vẫn luông giữ mảnh tình riêng – Giếng làng.

 

Bạn thơ của NT Đỗ Trọng Thành

 

 

CHE CON

 

Chiều nào bóng mẹ cũng về

Dáng còng cong với nón mê trên đầu

“Nhọc nhằn mẹ quẩy nỗi đau

Nặng bao nhiêu để con sau nhẹ nhàng”*

Da nhăn tóc bạc mẹ mang

Cho con mau lớn giỏi giang ở đời

Lợi còn, mắt mẹ mờ rồi

Cho con răng chắc, nhìn trời rộng hơn

Mòn xương thắt ruột cho con

Tay run run dáng lưng còng mẹ đeo

Mẹ đi con cháu vẫn nghèo

Cháu con nặng gánh mẹ nhiều mẹ ơi

Con nay hai thứ tóc rồi

Chiều nào cũng bóng mẹ ngồi ... che con

 

Phạm Lương Thiện

Toàn Thắng- Gia Lộc

 

Cảm nhận bài thơ

“BÓNG MẸ”

 

Chúc mừng huynh Đỗ Trọng Thành

Tập thơ “ Bóng mẹ” của anh ngọt ngào

Mỏng dầy chưa biết ra sao

Thất ngôn lục bát tôi nào có hay

Hôm nay đã tỏ rồi đây

Mới xem qua đã mê say lòng người

Ôn về quá khứ lâu rồi

Niệm hoài bóng mẹ một thời đắng cay

Thân gầy ôm chiếc tràng xay

Hai sương một nắng chưa đầy bát cơm

Tảo tần lam lũ sớm hôm

Nuôi đàn con nhỏ lớn khôn từng ngày

Còng lưng gánh nặng vai gầy

Qua bao năm tháng đong đầy nhớ thương

Mẹ qua bao nối đoạn trường

Cho con hạnh phúc chẳng vương vấn lòng

Để đời con bớt long đong

Cõi âm hẳn mẹ yên lòng mẹ ơi

Con không hổ thẹn với đời

Yên tâm mẹ nghỉ ở nơi suối vàng

Con còn viết tiếp những trang

Về công ơn mẹ sánh ngang biển trời

 

Nguyễn Minh Sơn

Điện thoại: 01672625328

 

 

 

 

THẾ GIAN

 

Anh giầu tiền của bạc vàng

Tôi đầy vât vả gian nan kém gì

Anh bao bữa tiệc tràn ly

Tôi thời sôi nổi - gan lỳ Trường Sơn

Anh say trầm bổng cung đàn

Tôi mê dân dã cả ngàn giọng ca

Đời anh rực rỡ sắc hoa

Còn tôi bình dị như là cỏ xanh

Trở về đất mẹ chậm - nhanh

Đừng quên ta cộng lại thành thế gian

 

Tiến Đường (Bắc Ninh)

Điện thoại: 0986883738

 

 

 

 

 

Vợ chồng Nhà thơ Đỗ Trọng Thành

 

 

CHỊ TÔI


Đường về quê chị - qua đò
Quán nghiêng ngõ chợ, rét co rúm chiều
Đâu rồi bóng chị liêu xiêu?
Chợ tan về vội bước liều đường trơn.
Vai dày chai, áo mỏng sờn
Gánh gồng năm tháng đã mòn hết xuân.
Dép cùn đi lệch bước chân
Bon chen phố núi, xa gần bán mua.
Gom hàng sáng, bán chợ trưa
Ế hàng lại đội nắng mưa chợ chiều
Chị tôi không quán không lều
Bày hàng ra đất vẫn nhiều người mua
Cả đời mua chát, bán chua
Mớ rau, con tép cũng vừa lòng nhau
Bán buôn... xa mãi chữ giầu
Chợ chiều phố núi, xanh nhàu nhàu quê.

Hồ Đình Bắc

Điện thoại: 0912280375

 

“ÂN TÌNH” – “BÓNG MẸ”

(Hai tập thơ của NT Đỗ Trọng Thành)

 

Chúc mừng bạn Đỗ Trọng Thành

Yêu thơ trong cảnh gia đình ấm êm

“Ân tình” thơ đã có duyên

Nay thêm “Bóng mẹ” bên thuyền hòa ca

Dịu dàng nhớ mẹ thương cha

Yêu con quý cháu bao la nỗi niềm

Dịu dàng nhường dưới kính trên

Tình nhà nghĩa nước chung riêng rạch ròi

Dịu dàng vui sống trên đời

Ân tình trong kiếp con người đậm sâu

Dịu dàng có trước có sau

Ơn người vì nước lắng sâu “ Nhớ nguồn”

Như trăng mười sáu trăng tròn

Yêu quê yêu nước là hồn trong thơ

Dịu dàng bóng mẹ ngày xưa

Các con nương tựa bây giờ lớn khôn

Dịu dàng lẽ thiệt điều hơn

Tiếng thơ hậu thế thảo thơm đã từng

Bạn thơ cất tiếng chúc mừng

Dịu dàng “Bóng mẹ” rưng rưng “Ân tình”

 

Lê Đại

Điện thoại: 0169852832

 

Biên tập & giới thiệu : BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Trọng Thành - Dotrongthanh1940@gmail.com - 0904489870 - Phương Hưng Gia Lộc Hải Dương  (Ngày 25/10/2016 16:31:41)

Xin cảm ơn anh Doãn Tới .Từ Vương quốc Anh ,anh đã theo dõi ra mắt tập thơ Bóng Mẹ của tôi. Tôi rất vui và rất mừng được anh đồng cảm ,nhất là ý thức rất đáng trân trọng đối với que hương .

  Bùi Quang Thanh  - Vanlai.hd@gmail.com -  0914209894 - Ngọc Châu Hait Dương   (Ngày 17/09/2016 14:44:30)

Khen thay người viết giếng làng
Để ta ghen đấy tiếng chàng Biết không
Thuở xưa mình muốn bềnh bồng ...
Ai ngờ giời chẳng cho trong ước mình .

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 13/09/2016 13:46:34)

Thật vinh dự cho dòng họ Đỗ ở làng Ngà được hai người có thơ đăng riêng trên lucbat.vn gửi tặng bạn đọc trong nước và ở nước ngoài. Đó là anh Đỗ Trọng thành và anh Đỗ Trọng Kim.

Nhìn quang cảnh và các thành phần khách đến dự buổi dự buổi ra mắt tập thơ BÓNG MẸ của anh Đỗ Trọng Thành em thấy rất vui.

Đọc bài Bóng Mẹ có câu

Mồ hôi nhỏ xuống tràng xay
Giọt đầy giọt cạn bay tay tảo tần.

Cái tràng xay tưởng như không còn trong trí nhớ của em từ lâu lắm rồi, thế mà anh tái hiện lại nó em cứ ngỡ như mới ngày nào gần đây lắm.
Rất nhiều nhà thơ viết kỷ niệm về quê xưa với hình tượng cây đa, bến nước , sân đình ... em thực sự xúc cảm với hình tượng cái TRÀNG XAY mà anh đã khai thác viết nên, bởi nó rất thật và rất quê.

Xa quê lâu nhiều khi nghĩ về cuộc đời vất vả của người mẹ sinh thành ra em ở vùng quê Giao Thuỷ Nam Định cũng xót xa lắm. Em không viết được thơ dâng mẹ như anh, nhưng cùng là tình cảm cuả những những người con hiếu nghĩa đối với mẹ của mình em mượn bài Bóng Mẹ của anh đọc to lên ở London gửi quê dâng mẹ. Em chắc là anh đồng ý.

Lòng con đỏ với nén nhang
Bóng chiều bóng mẹ con mang đầy lòng.

Em muốn viết nhiều nữa ... anh Thành ơi.

Cho em gửi lời chúc sức khoẻ tơi bác Đỗ Hoành Phong anh nhé.

Các bài khác: