Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ tháng 8 CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (19/08/2016) 

 Chùm thơ tháng 8 CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên 

 

  

 

 

HÀ GIANG TRONG TÔI

 


Lần đầu đến với Hà Giang

Đường về cõi dạ ngổn ngang chín chiều

Bậc thang núi đá ai thêu

Sắc màu thổ cẩm nghiêng chiều bên thung   

Đường lên Quản Bạ  điệp trùng 

Núi Đôi ngàn tuổi vẫn hừng hực yêu. 

Đâu đây thánh thót chim kêu

Lưng đồi em địu con theo bên mình.   

Đồng Văn heo hút gập ghềnh   

Cây ngô bên hốc… vặn mình trổ bông 

Cổng trời ai đợi ai trông

Người còn đâu đó mà  không thấy về?  

Lời ru thắt quặn suối khe 

Ai về Thanh Thủy còn se sắt lòng 

Vị Xuyên chênh chếch dòng sông

Ngàn ngàn bia mộ im không nói gì 

Người thì tên tuổi, chốn quê 

Người bia trơn trống khấn  về nơi nao 

Tượng đài hoa trái ngạt ngào

Nén trầm nhỏ bé làm sao hết lời!    

Nghĩa trang ai đã về rồi   

Ai còn trong núi xương phơi đêm trường 

Con người bằng thịt bằng xương

Mẹ cha rút ruột quê hương sinh thành   

Các anh mãi mãi tuổi xanh       

Hà Giang hoa lá đất lành ấp iu.  

 

Hương Sinh

Điên thoại: 01237124046

 

 

 

      

MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG



Mùa xuân nắng lộc đơm hoa

Mùa xuân ấm áp thiết tha tình người

Mùa xuân hương sắc đất trời

Mùa xuân tươi đẹp sáng ngời tình ca     

Mùa xuân hạnh phúc muôn nhà

 

Mùa xuân tô đẹp chan hòa yêu thương 

Mùa xuân hoa nở thơm hương

Mùa xuân đất nước trên đường đổi thay  

Mùa xuân ơn Bác trồng cây   

Mùa xuân nhớ đến công thầy công cha 

Mùa xuân nhắc người đi xa

Mùa xuân xum họp cả nhà yêu thương./

                                            

  Ngô Thanh Tuấn

Điên thoại: 0914636829

        

MỘNG VỠ

 

 

Thuyền tình đã vỡ thành trăm mảnh
Thương phận hồng nhan ngậm khối sầu 
Năm canh đẫm gối dòng châu
Se tơ lại cởi bởi đâu trăng già ?

Tình chớm nở đôi ta quấn quýt
Ngỡ ba sinh thắm thiết không rời 
Men tình ngây ngất xuân tươi
Nồng nàn vị ái rạng ngời đêm thơ.

Chàng lạc bước bơ vơ bóng thiếp
Mộng uyên ương giấc Điệp tan tành
Lời thề hoa cỏ mong manh
Người đi – để chuỗi ngày xanh úa mầu .

Vẳng đâu đây khúc sầu cung oán
Ảo ảnh tình khi rạng lúc mờ 
Thiếp ngồi chắp vá tim khờ
Đợi chàng mòn mỏi, thẫn thờ đầm sương .

 

Lê Thị Duyên

Điên thoại: 0979987850

 

 

 

NỖI NIỀM XUÂN

    

Muộn mằn Trăng ngó trong xuân  

Ngoảnh nhìn trăng đã gom đầy bóng đêm

 

Những là day dứt nỗi niềm

Nhớ duyên xa lắc, đợi miền trăng non.    

Tìm trong kỷ niệm lối mòn  

Trang thơ đánh thức thuở còn xuân xanh

 

Dẫu dù văn chẳng thành danh

Cũng phơi cảm xúc nắng hanh cuộc đời.    

Mai sau " quy luật đất trời"

 

Vọng câu tiễn biệt, một thời nhân gian 

Khi ta đoạn tuyệt gió ngàn

Hồn xin ở lại bên nàng Thơ Xuân

      

 

                                                 Quách Xuân Việt                                                  

Điên thoại: 01666473618

     

 

 

 

HỒ TIÊN SA

 

Ngỡ ngàng trước tấm thảm  xanh   

Hồ trên núi ngập long lanh mây ngàn 

Bình minh kéo sợi  nắng vàng

Khỏa mây va ánh mắt Nàng bâng quơ   

« Cầu Kiều «  đậm nét son tô   

Mắt trong mắt  tới bến bờ  chiều nay 

Nghe từng  hơi thở vơi đầy

Con tim lỗi  nhịp từng giây bất ngờ    

Thiên đường ai họa  tranh thơ   

Để ai cặp mắt hững hờ thướt tha   

Tháng năm lắng đọng Tiên sa

Dạ người ký ức , lòng ta dâng trào.

       

Chu Ngọc Thủ

Điên thoại: 01628565373

 

HÁT RU

     

Đừng ôm lát cắt thời gian   

Để anh đón nhận muôn vàn lời ru    

Ru mùa thu chín ngọt lừ   

Nhìn xanh mắt cốm, mẹ ru đồng làng      

Sông ru bờ trắng mênh mang   

Nhẩn nha sóng thả ánh vàng dịu êm    

Ngắn ngày dài giấc mơ đêm   

Câu thơ lục bát ru em giấc nồng.     

Bán buôn ru buổi chợ đông   

Lá bồ đề rụng sắc không vô tình    

Người đi trả nợ ba sinh    

Ta về cái ngủ ru mình trắng đêm.

 

Dương Xuân Diễn

Điên thoại: 01648759822

 

 

 

 

DUYÊN KỲ NGỘ  

 

Giật mình nhớ bác Nam Cao   

Chí Phèo- Thị Nở đi vào hội quê   

Dân cày khăn xếp áo the   

Em tôi thợ cấy lọng che má hồng 

Chí Phèo vặn vẹo lưng ong

Liếc nhìn Thị Nở duyên bong ra ngoài.

Buồn xưa giờ lại thành vui

Khổ đau đổi lấy tiếng cười hôm nay

Vua quan cũng ở dân cày

Lọng tàn thợ cấy chuyền tay nhau cầm.     

Hội làng đi dọc mùa xuân   

Chí Phèo- Thị Nở được lần gặp nhau.

 

 

Lưu Tuấn Kiệt

Điên thoại:09870904003

 

QUÊ NGOẠI HỘI LÀNG

       

Vượt qua nửa cánh đồng ngang   

Về quê tham dự hội làng tháng ba 

Tình  duyên ấy  phận đàn bà

Mỗi người như hạt » mưa sa » phía trời.  

Cánh đồng  ngan ngát bờ xôi 

Người  thấp thoáng đội mây trời về đâu? 

Sân đình uống cạn đêm thâu

Ai tìm ánh mắt Thị Mầu đánh rơi.    

Cờ người quân tới, quân lui   

Mấy cô yếm thắm ngân lời gió mây 

Tìm trong tiếng trống ngày này

Năm xưa ai đã cầm tay thẹn thùng.    

Để người dưng nhớ người dưng   

Đêm rằm trăng khuyết lạnh lùng bỏ đi 

Gọi là nếm vị hương quê

Bánh khoai, bánh đúc bày mê, đổ sàng.    

Cần chi nem phượng  cao sang   

Đậm đà nguồn cội , xóm làng nặng sâu 

Thời gian mài trắng mái đầu

Trong con lắng đọng in sâu hội làng.

        

Nguyễn Văn Thực

Điên thoại: 0978532756

 

TRÁI BÓNG TRÒN

 

Từ uôn cúp đến từng vùng

Bao nhiêu trận đấu tranh hùng địa phương

Về đây từ mỗi ngả đường

Lợi danh- cá cược coi thường luật chơi.

Sân sau kẻ khóc người cười

Phe – Bờ- Lây tận chân trời tìm đâu?

Tài năng toan tính bên nhau

Mầu cờ, sắc áo là câu tạc lòng. 

Trời Tây – Sa mạc- Biển đông

Chiến tranh khủng bố, bom rung tháng ngày

Địa cầu chẳng của riêng ai

Phải đâu trái bóng các ngài giành nhau. 

Đầu tằm phải hứng trăm dâu

Đói ăn, tuyết lạnh, cạn dầu, hết ga

Giật giành trái bóng chẳng tha

Thân giun quằn quại , ai mà xót đau.

 

 

Trần Tự Bình

Điên thoại::0979376617

 

 

    

MỘT MÌNH

 (Tự răn mình)

    

Một mình một chiếu một giường   

Một chăn một chiếu há nhường cho ai 

Một mình một chén lai rai

Hơi đâu than vắn thở dài mà chi.    

Một mình một bước chân đi 

Đó đây rong ruổi thiếu gì niềm vui 

Một mình có lúc hên xui

Có yêu thương, có ngậm ngùi xót xa.    

Một mình ta rễ cho qua   

Cho lòng thanh thản đẩy đà tiến lên 

Việc lỡ quên, cứ cho quên

Một mình chớ buộc buồn phiền vào thân.    

Một mình tu chí dưỡng thầm   

Vui cùng bầu bạn ân cần sớm hôm 

Một mình ngâm vịnh Kiều nôm

Uống trà mạn hảo thả hồn thơ bay.    

Một mình quả thật cũng hay   

Quanh năm không bị kẻ rày, người la 

Một mình thu mãn đông qua

Một mình ta vẫn là ta một mình.    

Lòng riêng thảo khúc tâm tình     

Cho đời thêm thắm, để mình thêm vui.

   

Đỗ Viết Bảo     

Điên thoại: 0982 945 893

 

 

TÌNH CHIỀU

 

Về quê dạo bước chiều nay   

Kìa em ráng đỏ trời tây rực hồng 

Cảnh chiều như vẽ núi sông

Khói chiều êm quyện bềnh bồng lũy xanh    

 

Em ơi xích lại gần anh  

Ngắm kìa ong cũ trên cành với hoa 

Bến xưa in bóng hình ta

Lá sen vẫn ủ lòa xòa cánh sen    

 

Sông quê gột hết muộn phiền   

Dáng xưa vẫn đó mình bên nhịp cầu

Thuyền tình ai vẫn buông câu

Nhịp đời còn đó thẳm sâu lòng người

 

Tặng em anh tặng trọn đời

Yêu thương, bươn trải kiếp người từng qua

Chặng đường ân ái bao xa

Tặng em và nhận tình ta với mình!

 

Vũ Đình Hòe

Điên thoại: 0976 372 306

 

 

 

 

TRỜI MƯA

 

Gặp em cái buổi trời mưa

Đường cong khéo lộ- tình chưa ngỏ lời !

Em còn chúm chím môi cười

Để tôi ngơ ngẩn một đời chẳng quên.  

 

Bắt đền nhau cả cái nhìn   

Cho tôi đem trả khắp miền sông thương 

Mưa làm hoa cỏ ngát hương

Làm tôi mang cả nhớ thương dáp đền.

      

 

Nguyễn Khắc Khoan    

Điên thoại: 0977567059

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Nguyên - hoangnguyen11578@gmail.com - 0904133345 - Ân Thi , Hưng Yên  (Ngày 27/08/2016 20:19:10)

TIẾC NUỐI - NHÂN TÌNH


Còn đâu một thuở trao hương ấm
Tiếc nuối cho mình ải vấn vương

Có phải đông về nhạt ánh dương
Làn mây phủ kín lấp con đường
Vài nhành lá rụng buồn trong gió
Mấy cánh hoa tàn xót giữa sương
Ngẫm nghĩ đời người ... cơn mộng tưởng
So đo một kiếp ... giấc mơ thường
Nhân tình cõi thế rồi sao nhỉ ?
Tiếc nuối cho mình ... ải vấn vương

Hoàng Nguyên

  Lê Thị Duyên - duyenpro1108@gmail.com - 0979987850 - Minh Hải -Văn Lâm-Hưng Yên  (Ngày 21/08/2016 0:15:07)

Cháu vô cùng xúc động khi đọc những dòng cảm nhận của chú Doãn Tới.Cháu xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến chú và gia đình.kính chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe-vui vẻ và hạnh phúc. Cháu xin chân thành cảm ơn lời chúc tốt đẹp Chú đã gửi tới CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên .Cháu rất cảm ơn chú với những cảm nhận sâu sắc về Bài thơ Mộng Vỡ của cháu và những lời động viên khích lệ cho đứa con tinh thần của mình.Thật khó có ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc của cháu khi đọc những dòng cảm tác của chú .Một lần nữa xin chân thành cám ơn.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 20/08/2016 3:30:06)

Thật là vui khi được gặp lại các chị các anh những gương mặt thân quen qua 12 bài thơ được gửi đến bạn đọc trong chương trình thơ tháng 8 / 2016 trên lucbat.vn.
Đã lâu hôm nay mới được đọc bài thơ viết theo thể song thất - lục bát của tác giả Lê Thị Duyên. Một thể loại thơ rất khó không phải nhà thơ nào cũng viết được. Chị Duyên đã làm được điều này , thật đáng quí.
Đọc kỹ bài MỘNG VỠ tôi có cảm giác như chị đã thuộc hết tác phẩm CHINH PHỤ NGÂM của Đặng Trần Côn thì phải. Bởi ý tứ , câu chữ rất xưa nếu như cách viết này tác giả khai thác đề tài viết về đất nước, con người VN ngày nay thì thật độc đáo.
Chúc các chị , các anh trong CLB vui khoẻ.

Các bài khác: