Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương tháng 7-2016 Gồm các tác giả: Phạm Lạc Cầm, Trần Đức Chương, Nguyễn Tiến Đoàn, Đỗ Trọng Thành, Nguyễn Thế Bình, Bùi Duy Cư, Bùi Huy Định, Ngô Ngọc Vu, Vũ Hữu Trác, Hoàng Hóa, Phạm Công Mật, Trịnh Đức Khả, Trịnh Đình Ưu, Nguyễn Thị Bốn, Vũ Bôn, Hoàng Lâu, Nguyễn Đoàn, Phạm Như Đức, Lê Đức Đoàn.
Tác giả: Phạm Lạc Cầm
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
Ngậm ngùi thắp nến hương …đau
Khói bay se giọt lệ sầu chiều đông
Có người vợ trẻ ngóng trông
Thương chồng chinh chiến nay không trở về
Sợi buồn hong gió tái tê
Chiều nay : Bên nghĩa trang quê khóc thầm
Phạm Lạc Cầm
C.L.B thơ Thành Đông
SAO VẬY ANH (?)
Hẹn anh chờ bến đò ngang
Đợi anh đến đó, để sang cùng đò
Phải hôm trời nắng quá to
Mưa rào nhanh quá làm cho ướt mềm
Sang chiều em vẫn nán thêm
Sao anh nỡ để cho em một mình…
Thương thay em gái si tình
Anh lên đò dọc bỏ mình bơ vơ
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông
SAO VẬY EM ( ?)
Một lần ánh mắt ném sang
Không thôi miên vẫn ngỡ ngàng ngẫn ngơ
Rồi anh mong mỏi đợi chờ
Khổ thân anh dở, đến giờ vẫn mong
Tĩnh ra em đã có chồng
Em đã con bế con bồng từ lâu
Trời sao đổ mãi mưa ngâu
Để anh mãi mãi ôm sầu… mắt em !
Trần Đức Chương
C.L.B thơ Thành Đông
LÀNG TÔI
Làng tôi hết lũy tre xanh
Không còn vách đất dán tranh Đông Hồ
Đường vào tấp nập ô tô
Nhà xây san sát, ao hồ còn đâu
Tìm mãi chẳng thấy hàng cau
Hoa xoan không thấy, giàn trầu cũng không
Một vùng châu thổ sông hồng
Đàn trâu vắng bóng cò không bay về
Tôi đi khắp cánh đồng quê
Sông ngòi hết cá, cò về làm chi
Đã khuyên cò chớ bỏ đi
Nhưng cò ở lại lấy gì nuôi con
Mừng vì đổi mới nông thôn
Mọi người no đủ chẳng còn thiếu chi
Buồn vì cò đã bỏ đi
Sao cò không hẹn đến khi nào về
Nguyễn Tiến Đoàn
C.L.B thơ Thành Đông
THƯƠNG NHỚ ĐẠI TÁ PHI CÔNG TRẦN QUANG KHẢI
Vừng đông hững sáng anh bay
Hành trang theo cả đất dày trời cao
Tình quê ngan ngát hương cau
Lúa vàng sẫm hạt dãi đầu nắng mưa
Cánh bay mãi miết say sưa
Rõi tầm nhìn để ngăn ngừa quạ đen
Đường mây trước lạ sau quen
Hàng nghìn giờ, đã lướt trên bầu trời
Nạn đâu ập đến rụng rời
Nỗi đau phút chốc thành người cổ xưa
Trời đang yên bỗng đổ mưa
Nghẹn ngào sóng nấc sớm trưa vọng về
Lao xao cành lá hồn quê
Anh như thầm gửi lời thề sắt son
* *- *
Gương trong vì nước vì non
Nghĩa tình sâu nặng mãi còn nhớ anh .
Đỗ Trọng Thành
C.L.B thơ Thành Đông
THĂM NGHĨA TRANG ĐƯỜNG CHÍN
Nghĩa trang Đường Chín chiều nay
Khói nhang ngào ngạt, hương bay giăng mờ
Xung quang lặng lẽ như tờ
Hàng ngàn ngôi mộ đơn sơ từng hàng
Xưa Tà Cơn súng rền vang
Sê Pôn đò ghé quân sang bên bờ
Chiều tà đông lạnh sương mờ
Làng Vây xung kích đợi chờ tấn công
Khe Sanh Mỹ đổ quân đông
Máy bay quần đảo trên không lượn tròn
Lính dù chặn khắp lối mòn
Giao tranh ác liệt mất còn diễn ra
Phút giây vĩnh viễn đi xa
Vẫn thương nhớ mẹ quê nhà đón xuân
Nằm đây đồng đội quây quần
Trải qua ác liệt gian truân một thời
Tấm gương anh dũng sáng ngời
Hàng bia lặng giữa đất trời trăng sao
Ra về rừng núi nao nao
Dấu chân để lại năm nào vương vương
Năm 2016
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ Thành Đông
Tác giả: Nguyễn Thế Bình
NÓI VỚI THỜI GIAN
Ngồi rồi viết mấy vần thơ
Ngẫm nhìn trời đất từng giờ đỗi thay
Thế mà mình vẫn thế này
Vẫn sống giản dị như ngày hôm qua
Trồng rau, chăn lợn nuôi gà
Lên hàng các cụ, vẫn là thanh niên
Vẫn còn khỏe, vẫn còn duyên
Bát ăn, bát để bớt phiền cháu con
Vẫn còn tinh, vẫn còn dòn
Vẫn còn mơ mộng, vẫn còn vương tơ
Vẫn còn hát, vẫn làm thơ
Vẫn thương, vẫn nhớ , vẫn chờ trăng lên
Vẫn sống nhường dưới kính trên
Vẫn vui chén rượu cho quên nỗi sầu
Mai ngày dù có đi đâu
Mỉm cười thanh thản hát câu ơn đời.!
Bùi Duy Cư
C.L.B thơ Thành Đông
BƯỚC CHÂN ANH LÍNH CỤ HỒ
Bước chân anh lính Cụ Hồ
Hành quân: Đảng đã trao cờ năm xưa
Trải bao bom đạn, nắng mưa
Thù còn - anh vẫn cứ chưa muốn dừng
Từ trăng non hé đĩnh rừng
Đến bình minh nắng, xuyên từng tán cây
Vượt non cao ngất từng mây
Núi cao vực thẳm, đồi cây điệp trùng
Khó khăn mấy cũng không chùng
Mảy may do dự ngập ngừng bước chân
Hòa bình đã mấy mươi xuân
Nhân tình xưa cũng bao lần đổi thay
Thế mà anh lính hôm nay
Lính Cụ Hồ vẫn chất này năm xưa
Mặc trời : gió rét giông mưa
Mặc ai thử lửa sớm trưa trong đời
Chất xưa vẫn sáng vàng mười
Xóa nghèo anh vẫn cứ ngời sắc xuân
Nếu thù xâm lấn biển Đông
Bác ơi! cháu lại hành quân theo lời
Giữ yên rừng biển đất trời
Đất quê thấm máu bao đời cha ông
Bùi Huy Định
C.L.B thơ Thành Đông
CHIỀU MUỘN Ở NGHĨA TRANG
Nghĩa trang chiều muộn trời thu
Trầm hương thơm ngát quanh khu an lành
Chúng tôi đến với các anh
Hàng bia sau rặng cây xanh chữ vàng
Nhớ chiều thu ấy mênh mang
Qua đồng lúa đã hoe vàng uốn câu
Thời gian nào có nhiều đâu
Chia tay để kịp chuyến tàu đi xa
Hẹn nhau gặp ở quê nhà
Chúng tôi mong đợi thư ra ngoài này
Thoi đưa ngày lại qua ngày
Trôi theo đường sắt ...vươn dài quê xa
Hòa bình nhận được tin nhà
Các anh nằm lại miền xa chiến trường
Chúng tôi biến những đau thương
Góp phần tô đẹp quê hương hơn nhiều
Hàng bia lãng đãng sương chiều
Nết vành son – phủ nhiễu điều ngàn sau…!
Ngô Ngọc Vu
C.L.B thơ Thành Đông
CÁNH TAY ANH ĐÃ MẤT RỒI
Nhân ngày liệt sĩ thương binh
Gửi anh đôi chữ có tình trong tôi
Cánh tay anh đã mất rồi
Một phần cơ thể gửi nơi chiến trường
Hoàn thành bảo vệ biên cương
Ba lô khoác lệch trên đường về quê
Nhà nông công việc bộn bề
Cày sâu cuốc bẩm, chẳng nề một tay
Đời thường vất vả lắm thay
Tháng lương ít ỏi loay hoay kiếm tiền
Chợ làng chắt bóp từng phiên
Noi gương chiến sĩ Điện Biên năm nào
Thị trường kinh tế xôn xao
Tháng ngày bươn trải, lao đao kịp người
Khó khăn nhưng vẫn yêu đời
Vươn lên cuộc sống nỗi trôi từng ngày
Địa phương đóng góp đủ đầy
Nuôi con dạy cháu ngày nay trưởng thành
Anh là trụ cột gia đình
Họ hàng nội ngoại dân tình thương yêu
Xóm giềng nắng sớm mưa chiều
Có anh phân giải những điều nhỏ to
Một tay xây dựng cơ đồ
Xứng danh người lính Cụ Hồ năm xưa.
Vũ Hữu Trác
C.L.B thơ Thành Đông
HỘI XUÂN
Ít có đâu như nước ta
Hội từ tết đến tháng ba vẫn còn
Từ thành thị đến nông thôn
Từ ven biển đến núi non xa làng
Hội làm thôn xóm rộn ràng
Trẻ nhỏ người lớn như càng thêm xuân
Người đi hội rất thành tâm
Cầu xin mong ước cả năm đạt thành
Có người mong chút công danh
Người cầu mạnh khỏe, kinh doanh hơn người
Người đi ngắm cảnh ngắm trời
Đi cho thoải mái xem đời chơi xuân
Nghe chim vượn hót xa gần
Suối reo róc rách như ngân tiếng đàn
Ngửi mùi hoa huệ hoa lan
Trông hương tỏa khói từng làn vào mây
Du xuân là phong tục hay
Sang năm ta lại có ngày chơi xuân ;
Hoàng Hóa
C.L.B thơ Thành Đông
NÉN NHANG CỦA MẸ
Mỏi mòn mắt mẹ chờ trông
Đêm đêm mẹ vẫn thầm mong con về
Mẹ nghèo con có hờn chê
Mà con bỏ mẹ không về con ơi
Con đi mấy chục năm rồi
Tình thương nỗi nhớ chẳng vơi trong lòng
Khô giòng nước mắt cạn đong
Mẹ nay sắp trọn một vòng nhân sinh
Khôn thiêng con có anh linh
Nén nhang của mẹ thắm tình nước non
Bên đài liệt sĩ quê hương
Mẹ ngồi thắp nén hương thơm khấn thầm.
Phạm Công Mật
C.L.B thơ Thành Đông
THẮM MÃI TRONG XUÂN
Thương người tằm biết nhả tơ
Còn tôi chỉ biết gửi thơ vào đời
Thầy cô chẳng lúc nào ngơi
Đứng trên bục giảng một thời xuân xanh
Tạo lên sức mạnh của ngành
Mái trường yêu dấu tốt lành dài lâu
Tài năng tâm đức ghi sâu
Gửi vào giáo án nhuộm màu trường ta
Mong đời thắm mãi vươn xa
Khát khao để được chan hòa sắc hương
Nhớ các em nhớ mái trường
Biết bao kí ức tình thương mãi còn
Có thầy cô có vàng son
Có tâm tài đức vuông tròn nghĩa gia
Viết lên trang sử quê nhà
Làm nên sự nghiệp bài ca khải hoàn
Chữ tâm cầu nối song toàn
Mãi là trường chuẩn lưu ngàn tình quê
Tâm thành ý nguyện trọn bề
Xứng danh nhà giáo mãi mê nghiệp thầy
Trịnh Đức Khả
C.L.B thơ Thành Đông
CHỚ CĂN VẶN MẸ
Em ơi! vặn mẹ sao đành
Già rồi lẫm cẩm, tinh anh hết thời
Từ xưa cũng có thế rồi
“Một già - một trẻ ” cứ đòi bằng nhau
Mấy người mơ thấy mẹ đâu
Nhớ thương chỉ địa trầu cau mới tường
Ta còn mẹ đễ mà thương
Chăm lo đạo nghĩa cương thường chớ ngang
Thân cò cạn kiệt không ngoan
Nuôi con biết mấy gian nan nên người
Bây giờ gần đất xa trời
Không may lẫn dỡ, em ơi chớ nhờn
Khéo chiều mẹ xóa dận hờn
Lo tròn chữ hiếu sớm hôm không lời
Một mai mẹ khuất núi rồi
Đạo làm con đẹp một đời nghĩa ân
Đôi ta tích đức tu nhân
Hiếu trung, liêm chính kiệm cần thảnh thơi !
Nguyễn Đình Ưu
C.L.B thơ Thành Đông
CHUYỆN TÌNH
CHÀNG CỐC NÀNG CÔNG
Tôi lên núi Cốc ngắm hồ
Chênh chao dốc núi là hồ nước trong
Thiên đường cung hậu đang mong
Tiếng sáo chàng Cốc ngọt lòng nàng Công
Nước trong bên suối bóng lồng
Trên ngàn vang vọng tình trong ngọc ngà
Thương yêu cách trở hai nhà
Động lòng tiên xuống ban ra lược cài
Nhen lên lửa ấm duyên dài
Bên bờ suối vọng sáo bay ngút ngàn
Thủy chung chàng Cốc với nàng
Chuyện tình để lại muôn vàn đau thương
Nguyễn thị Bốn
C.L.B thơ Thành Đông
TÂM TÌNH SINH VẬT CẢNH
Thả hồn vào lá vào cây
Bon sai, non bộ làm ngây ngất lòng
Dáng Hoành, dáng Trực, dáng Long
Dáng xiêu thác đổ, bạt phong điệu đà
Mỗi cây tạo vẻ kiêu sa
Một trăm năm tuổi - Đậm đà sắc xuân
Rễ bó đá, lộ phong trần
Rễ buông lã lướt, mười phân vẹn mười
Hóa thân non bộ xinh tươi
Hòn chồng, hòn vợ tiềng cười râm ran
Thiên nhiên quy tụ bạt ngàn
Người sinh vật cảnh, thanh nhàn trẻ trung
Vũ Bôn
C.L.B thơ Thành Đông
CHI TÔI
Chị tôi đã ngoại lục tuần
Bấy nhiêu năm chẳng phai dần nhớ thương
Thương ai nằm lại chiến trường
Có ai hương khói đời thường tâm linh
Bao năm vò võ một mình
Trong mơ vẫn nhớ chuyện tình bến xưa
Tiễn người trên bến chiều mưa
Chiến trường bôm đạn, nhặt thưa tin về
 m thầm gìm sóng bến quê
Đếm năm, tính tháng ngày về bên nhau
Thế rồi tim chị quặn đau
Trời đầy chim chẳng thấy đâu người về
Đất đầy hoa chị tái tê
Tuổi xuân hiến trọn lời thề bến xưa
Mãi còn chiều buổi tiễn đưa
Chị tôi hoa của bốn mùa ngát hương... !
Hoàng Lâu
C.L.B thơ Thành Đông
ĐƯỜNG LÀ MẠCH MÁU
(Sự thật một vùng quê)
Về làng văn hóa bạn tôi
Đường - Ba Chín Mốt, đây rồi không sai
Dân đông, đất rộng bãi bồi
Phì nhiêu là thế bạn tôi vẫn nghèo
Nhìn dân vất vã gieo neo
Đường đi lận đận khó nghèo vượt sao
Hẳn là cái chốt chưa vào
Giao thông còn tắc chỗ nào chưa thông
Mấy lần xã huyện long đong
Đo đi, đo lại đường không được đường
Cứ nhìn thấy cảnh mà thương
Nghe đâu chuyện kể, trên đương còn bàn
Nông dân nông nghiệp nông thôn
Ngồi chụm nhau lại xem còn vướng chi
Đường quen cứ thẳng mà đi
Mà sao còn vướng cái gì giời ơi !
Nguyễn Đoàn
C.L.B thơ Thành Đông
CUỐI HÈ
Cuối hè trời đổ cơn mưa
Gió mây dìu dịu đang đưa thu về
Thu về giữa buổi chiều quê
Chiều quê nắng xế, triền đê trải dài
Cuối hè ai nhớ chăng ai
Bờ đê heo hút, vỗ hoài sóng trôi
Sóng đi đến tận cuối trời
Tan vào mây khói, hợp rồi lại tan
Cánh buồm trôi giữa không gian
Bốn bề gió cuốn ngập tràn bão giông
Ta về lối cũ mênh mông
Cuối hè nào thấy bóng hồng chiều xanh
Phạm Như Đức
C.L.B thơ Thành Đông
CỔNG LÀNG
Ngày đi hôm ấy nắng vàng
Ngoảnh đầu tạm biệt cổng làng thân yêu
Cổng làng tuổi đã bao nhiêu
Rêu phong bạc phếch, chịu nhiều nắng mưa
Bao lần cổng đã tiễn đưa
Bao năm cổng đợi người chưa thấy về
Nén lòng ta phải xa quê
Dẫu rằng có thác cũng về cố hương
Xa làng đi khắp bốn phương
Hôm nay ta lại tìm đường thăm quê
Cổng làng vui đón người về
Bâng khâng dạo bước mãi mê ngắm nhìn
Lê Đức Đoàn
Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc
Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh
(Ngày 27/07/2016 13:53:27)
CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương có thơ đăng rất đều trên lucbat.vn tôi cảm nhận được sự sáng tác của các chị , các anh trong CLB rất khoẻ. |