Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB Di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 6-2016 (02/07/2016) 

 Chùm thơ Lục Bát của CLB Di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 6-2016, Gồm các tác giả: Trần Châu Hoàn, Phạm Quang Quý, KIm Thoa, Trần Đình Thư, Hồ Đức Thi, Thi Thơ, Đình Sơn, Bình Diệp.

 

 

CLB Di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

GIAO MÙA.


Chân trời nắng trải mênh mông
Phượng khoe sắc đỏ, gió lồng tiếng ve
Xuân đi chao động hàng me
Để cho Hạ tới tứ bề xôn xao...
Biển chiều bãi cát nghiêng chao
Loang xa vạt nắng, sóng trào tung hoa
Giao mùa khúc nhạc thướt tha
Dâng tràn ngập cả tình ta...giữa trời
ÔI! Lòng sao cứ chơi vơi
Ngẩn ngơ, trông đợi...mong lời yêu thương...!

Trần Châu Hoàn
(Xương Rồng Tím)

ANH Ở NƠI ĐÂU !
 
Giờ này anh ở nơi đâu?
Để em nhung nhớ buông câu giận hờn
Yêu thương trao cả bồn chồn
Thả vào con sóng dập dờn đợi mong.

Giờ này anh có nhớ không ?
Mắt huyền xao xuyến ngóng trông tháng ngày
Con đường kỉ niệm mưa bay
Bến tàu lưu giữ bàn tay ấm nồng .

Nắng soi đôi má em hồng
Bên cầu gió hát nhớ vòng tay êm
Trao lời tự thú em xem
Con tim thổn thức từng đêm lệ nhòa.

Giờ này anh dạo vườn hoa?
Em đem thương nhớ vỡ òa câu thơ
Lưu vào trong những giấc mơ
Đơn côi với nỗi bơ phờ - ai hay !

Giờ này anh đã ngủ say?
Nghe chăng tiếng gió hây hây bên thềm
Đung đưa hai cánh môi mềm
Du dương bản nhạc êm đềm lời ru...!!

Trân Châu Hoàn

 

TỰ HÀO THÁNG TƯ

Tự hào lắm tháng tư ơi!

Phút vui hội ngộ bao người cách xa
Đất trời rợp bóng cờ hoa
Nước non một dải bài ca khải hoàn
Bao ngày xa vắng chồng con
Bao ngày đất nước vẫn còn chia đôi
Thì nay chung một cảnh trời
Nước Độc lập - Dân đời đời sướng vui
Tự hào lắm - Tháng tư ơi
Từ trong gian khổ cuộc đời nở hoa..
 

Phạm Quang Quý

 

 

 Tác giả: Phạm Quang Quý


VỀ ĐÂY QUÊ BÁC

Đến thăm quê Bác làng Sen
Những hàng dâm bụt còn quen ngày nào
Ầu ơ, tiếng mẹ thanh cao
Như hồn tổ quốc xôn xao dòng đời
Về đây thăm cảnh nhớ người
Đất thơm, thơm ngát, nhụy đời còn trong
Cảnh người gửi cả non sông
Cuộc đời rực rỡ, ánh hồng rạng soi
Bác ơi, mãi mãi muôn đời
Nước non nghe cả những lời mẹ ru
Tiếng vang vọng khắp ngàn thu
Nơi đây ấm mãi lời ru tên Người
Đất Rồng tô đẹp cho đời
Nhà tre Bác ở, ấy nơi trưởng thành
Mong manh một mái nhà tranh
Mẹ ươm mầm giống lên xanh cho đời
Sen thơm tỏa khắp đất trời
Sáng trong tâm Bác, rạng ngời nước non..

 Kim Thoa

 
NẾP NHÀ


Sống yên phải có cái nhà
Cười vui là máy điều hòa góp thêm
Điều hòa trong ấm ngoài êm
Cảm thông chia sẻ nỗi niềm cùng nhau

Đường đời anh trước em sau
Là thẻ bảo hiểm lên tàu Viễn dương
Đưa ta đến cõi thiên đường
Răng long đầu bạc tình vương vấn tình.

Trần Đình Thư

 

 

Kết quả hình ảnh cho hoa đà lạt



THĂM VƯỜN HOA ĐÀ LẠT

Anh đi trong buổi bình minh
Vườn hoa Đà Lath đẹp xinh tuyệt vời
Ngắm nhìn mây gió chơi vơi
Giật mình xao xuyến đất trời vào Xuân.

Hồ Đức Thi

 
VŨNG TÀU MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

Vũng Tàu mừng Đảng mừng xuân
Kính dâng lên Bác tấm lòng biết ơn
Trải qua mấy chục năm tròn
Nếu không có Bác đâu còn ngày nay
Toàn dân tay nắm chặt tay
Nguyện đi theo Đảng dựng xây nước nhà
Xuân về nở rộ muôn hoa
Nghìn năm lịch sử bài ca hào hùng
Việt Nam con Lạc cháu Hồng
Dù trong gian khổ vẫn không sờn lòng
Quyết tâm giữ lấy non sông
Nước nhà thống nhất thở lòng Bác mong
Hôm nay dâng chén rượu nồng
Mừng xuân mừng Đảng, ấm lòng toàn dân.

  Thi Thơ


QUÊ MỚI

Quê từ xứ Nghệ vào đây
''Đất lành chim đậu'' lòng say sưa lòng
Đất trời một dải mênh mông
Ở đâu cũng của con rồng cháu tiên
Bao đời xây dựng mới nên
Vũng Tàu thành xứ thần tiên đẹp giàu
Nước non còn có nơi đâu
Hữu tình sơn thủy một màu xanh tươi
Mặn mòi tình đất tình người
Chung tay góp sức xây đời nở hoa
Ở đâu cũng nước non nhà
Vũng Tàu quê mới cũng là quê hương.

Đình Sơn

 



VÍ EM !


Ví em là mặt biển khơi
Đưa bao sống động đầu đời vào anh
Ví em mặt biển trong xanh
Nở hoa sóng trắng nối vành hoa khôi
Ví em gương sáng của trời
Muôn vàn tinh tú rạng ngời trong em
Ví em gió mát buông rèm
Im lìm bờ cát mãi thèm nụ hôn
Lung linh chân sóng bồn chồn
Mắt em anh ví - Tâm hồn biển khơi !

Bình Diệp

 

HẠ BUỒN !

Râm ran hợp xướng mùa hè
Ai làm nhạc trưởng mà nghe đượm buồn...
Ao sen đã rũ cảnh chuồn
Trên cành phượng vĩ cháy luôn nhị vàng.
Cúc còn ấp ủ mơ màng
Tỏa màu huyền diệu mênh mang trao lời.
Trời buồn vụng để sao rơi
Sân trường buồn với những lời chia ly.
Bỗng nghe gió nói thầm thì
Nhạc buồn sẽ tắt, sầu gì cũng vơi.
Trời xanh ! Thu sắp đến rồi !
Trống trường dục giã nhạc đời ngân vang !
 

 Bình Diệp
 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: