Thứ sáu, 29/03/2024,


Nỗi niềm nắng hạ - Chùm thơ của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng (20/06/2016) 

Tháng sáu với nỗi niềm nắng hạ, như là một cái cớ để các tác giả gửi lòng mình vào thơ. Dẫu là buồn, hay vui… cũng vẫn đủ sắc màu cho hồn vía quê hương tung tẩy.

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng: Lưu Bích Thu, Nguyễn Văn Hưởng, Trịnh Toại, Huy Hẹn, Lê Thị Thanh Xuân.

CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng 6.2016
CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng

 

 

 

Lưu Bích Thu

SẮC MÀU QUÊ HƯƠNG


Trời xanh như thể làm nền

Để cho phượng vĩ rực thêm sắc hồng

Nắng vàng trải nhuộm phhố đông

Hải Phòng, người cũng trải lòng hồn hoa.

 

 

HÈ VỀ

 

Hè về cánh gió miên man

Mặt trời nhăn nhó vén màn mù đêm

Ban mai sương đọng mái thềm

Nắng như bừng tỉnh hôn mềm giọt sương.

 

 

Nguyễn Văn Hưởng

VỀ PHƯƠNG NAM

 

Tôi đi Bến Cát, Bình Dương

Thăm đàn cháu nhỏ yêu thương xa nhà

Một bao lá vối làm quà

Dưa leo, mắm cáy… đậm đà tình quê.

 

Sững sờ một dải sơn khê

Đất thơm cò đậu, đề huề khang trang

Cháu tôi, sáu trẻ ngỡ ngàng

Dâu con thơm thảo, dạ càng ngẩn ngơ.

 

Ghé thăm bạn, thuở ấu thơ

Vũng Tàu biển biếc, sóng mờ trời mây

Thăm dinh Độc Lập, vui vầy

Thoả tình thống nhất bao ngày gian nan.

 

Bàn chân lưu dấu Đại Nam

Nghìn năm văn hiến điểm vàng… giục ai

Thêm yêu đất nước rộng dài

Cháu con trải bước tương lai… ngọt ngào.

 

Về nhà lòng còn xôn xao

Một miền đất hứa, dạt dào phương Nam.

 

 

Trịnh Toại

VU VƠ

 

Có cây kể chuyện phì nhiêu

Mắt dòng sông nói bao điều vu vơ

Nắng vàng ấp ủ hồn thơ

Bến nôn nao bến, thuyền ngơ ngẩn thuyền

 

Đôi bờ hò hẹn triều lên

Phù sa ngầu đỏ, dày thêm ngấn lòng

Gió ca ru mắt dòng sông

Ta làm con sóng bềnh bồng khơi xa.

 

 

Huy Hẹn

ĐIỀU GHI NHỚ

 

Từ khi xa sách, xa đèn

Nhảy vào vòng xoáy đua chen sinh tồn

Thương trường vật lộn dại khôn

Thầy ơi, tưởng đã xói mòn văn phong!

 

Mọi điều đo đếm, cân đong

Tình người nhỏ bé trước đồng tiền to

Em nhờ đạo nghĩa thầy cho

Qua sông còn nhớ con đò năm xưa

 

Sự đời lắm nắng, nhiều mưa

Ơn thầy, phẩm giá vẫn chưa biến màu

Trải qua những đắng cùng đau

Để nay có được nhịp cầu mà đi.

 

 

Lê Thị Thanh Xuân

CHỜ CON

 

Con ơi, con ở nơi đâu

Để cho lòng mẹ âu sầu vì con?

Con đi vì nước, vì non

Vì đồng đội, tấm lòng son chẳng mờ.

 

Suốt từ buổi ấy đến giờ

Đêm ngày tựa cửa thẫn thờ lòng đau

Một người mất, chín người đâu

Biển mênh mông thế, tìm đâu bây giờ?

 

Ngoài kia sóng gió tứ bề

Anh em đồng đội đang về tìm con

Cầu cho biển lặng sóng êm

Để con về với vợ hiền, cháu thơ

 

Quê hương bè bạn thẫn thờ

Bao người thao thức ngóng chờ tin con

Xin đừng làm mẹ héo hon

Cầu trời khấn Phật cho con trở về!

 

Mẹ phần con bát cơm quê

Canh cà mẹ đợi… Con về, nghe con!


(Chọn và giới thiệu: Đinh Thường)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: