Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ lục Bát của CLB thơ Họ Hồ Tỉnh Hải Dương (lần thứ 2) (24/05/2016) 

Chùm thơ Lục Bát ( lần thứ 2 ) của CLB Thơ họ Hồ Tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Hồ Văn Qua, Hồ Thị Chước, Hồ Hải Tựa, Hồ Văn Long, Hồ Đình Bắc, Hồ Thực.

 

 

 

Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Hồ Hưng Dật ở xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An 

 

NHỚ  ƠN TIÊN TỔ

 

Nhớ ngày mồng bẩy tháng ba

Là ngày giỗ tổ ông cha lưu truyền

Về đây con cháu trăm miền

Cùng nhau góp sức xây lên từ đường

Là nơi thờ phụng khói hương

Là nơi hun đúc tình thương giống nòi

Là nơi răn dạy con người

Đức Nhân Trí Dũng ở đời phải theo

Cháu con họ mạc anh em

Đều là máu mủ tình thân ruột già

Vè đây chung một mái nhà

Cùng nhau nhớ đến ông bà tổ tiên

Cùng nhau học chữ thánh hiền

Nhớ về tiên tổ đắp đền công ơn

Từ đường nghi ngút khói hương

Lòng thành khấn bái cho tường chữ nhân

Nhớ về tiên tổ bao lần

Làm lên công đức hiển vinh một thời

Lẫy lừng sông núi đất trời

Sử vàng bia đá muôn đời còn ghi

 

 Hồ Văn Qua

 

CON GIÁ QUÊ TÔI

 

Mời anh về với quê em

Mà xem trai giỏi gái hiền đảm đang

Lời ăn tiếng nói dịu dàng

Chăm lo công việc xóm làng quê hương

Nhìn đào mai cúc hướng dương

Ngắm hoa mà thấy vấn vương trong lòng

Rau xanh lúa tốt mượt đồng

Cùng bàn tay nhỏ vun trồng sớm trưa

Ầu ơ tiếng võng đung đưa

Em ru con ngủ giữa trưa oi nồng

Đảm đang lo việc thay chồng

Việc nhà việc nước em không ngại gì

Yêu sao con giá chân quê

Năm sau đến hội lại về thăm em.

 

Hồ Văn Qua

 

 

CLB thơ họ Hồ Tỉnh Hải Dương

 

CON GÁI HỌ HỒ

 

Em là con gái họ Hồ

Được về sinh hoạt tổ thơ một ngày

Vần thơ viết vội chưa hay

Nhưng yêu thơ quá viết đầy nhiều trang

Khi em lên đọc vội vàng

Diễn đạt chưa khéo, âm vang chưa đều

Ngả nghiêng dòng chữ thương yêu

Bảy hai tuổi đã xế chiều bóng nghiêng

Đêm nay ru cháu ngủ ngon

Dòng thơ em lại liên miên chảy hoài

Nhớ tuổi hai mốt, hai hai

Viết thơ thay cả những lời bổng bay

Như diều gặp gió căng dây

Vi vu tiếng sáo, đâu đây tiếng đàn

Tuổi xuân rồi cũng sang trang

Hôm nay con cháu đầy đàn vây quanh

Yêu thơ em vẫn để dành

Ru cho cháu ngủ em nhanh viết bài

Dòng thơ mộc mạc chảy hoài

Canh khuya vừa hết sớm mai đã về

 

Hồ Thị Chước.

 

TẤM ẢNH NGƯỜI

 

Ngày ngày ngắm tấm ảnh Người

Mênh mông vầng trán đất trời nở hoa

Dịu dàng ánh mắt người Cha

Như luồng gió mới tỏa ra mọi miền.

Con đường cách mạng niềm tin

Xua tan bóng tối, xóa nền bất công

Bác cùng Dân Đảng một lòng

Đưa Trung, Nam , Bắc về chung một nhà

Ấm êm giọng nói người Cha

Chắp cho đôi cánh để mà tung bay

Bác lo dân nước đêm ngày

Nào đâu có được phút giây riêng mình

Nước non nay trải màu xanh

Quê hương khởi sắc bình minh rạng ngời

Bước Tiên Bác nhẹ lâu rồi

Bác ơi! Bác vẫn sáng ngời trong con

Công người như biển như non

Đời đời tạc dạ chúa con của người

 

 Hồ Hải Tựa

 

 

Kết quả hình ảnh cho ảnh bác hồ với hoa sen

 

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

 

Bồng bềnh mây trắng trời xanh

Giọt sương gọi nắng trên nhành hoa tươi

Đẹp thay sắc nước hương trời

Vừng đông hửng sáng rạng ngời lung linh

Gia Xuyên đất mẹ quê mình

Từ đường Hồ tộc in hình ly, long

Bên nhau tình thắm nghĩa nồng

Thân thương dòng họ nối dòng xưa nay

Tâm hương khói tỏa trời mây

Nhờ ơn tiên tổ phúc dầy cháu con

Nước trong uống nhớ mạch nguồn

Đức Hồ vô sự mãi còn mai sau.

 

Hồ Hải Tựa.

 

KỶ NIỆM NGÀY TBLS 27-7.

 

Nhớ ngày kỷ niệm hôm nay

Tri ân công đức tình đầy nước non

Anh hùng liệt sỹ ven tròn

Hiến dâng to lơn vẫn còn đinh linh

Vì dân chẳng ngại thân mình

Tấm gương cao cả nặng tình non sông

Toàn dân cầu nguyện ước mong

Đền ơn trả nghĩa ở trong mọi người.

Tên anh ghi tạc nơi nơi

Tháp cao lồng lộng đời đời tôn vinh

 

Hồ văn Long

 

 

Kết quả hình ảnh cho bến đò già

 

 

 LỠ CHUYẾN ĐÒ XUÂN

 

Tôi đi xa xứ nhiều năm

Chưa lần trở lại về thăm quê nàng

Qua sông lụy chuyến đò ngang

Bến Gùa* năm ấy tôi sang mấy lần

 

Từ ngày lỡ chuyến đò xuân

Giận sông rồi chẳng một lần qua sông

Yêu thì chín hẹn mười mong

Quên nhau mặc bến đục trong không chờ.

 

Quê nàng ngày ấy mộng mơ

Bên sông xanh bãi, xanh bờ - cói xanh

Thanh Bính cùng với Trường Thành

Chiếu Tiên Kiều đẹp nức danh quê nàng.

 

Lỡ đò rồi chẳng muốn sang

Tôi đi bỏ bến, bỏ làng, bỏ quê

Sang sông để ướt lời thề

Nên vầng trăng khuyết ngại về bến xưa

 

Bao ngày sớm nắng, chiều mưa ?

Xóm buồn vắng tiếng gà trưa gáy dồn

Lỡ đò ngày ấy - xa luôn.

Bến Gùa vắng một khách buồn sang sông.

 

Hồ Đình Bắc.

                         *Đò Gùa nay đã có cầu Hợp Thanh huyện Thanh Hà                                     

 

VỚI NHAU

 

Với nhau đã mấy mươi năm

Với nhau khô ướt chỗ nằm cạnh con

Với nhau từ lúc còn son

Với nhau mặn nhạt vẫn ngon chẳng hề

Với nhau những lúc hả hê

Với nhau những lúc bộn bề khó khăn

Với nhau chiếu đắp thay chăn

Với nhau cơm muối vẫn ăn ngon mà

Với nhau trên thuận dưới hòa

Với nhau hạnh phúc trong nhà ấm êm

Với nhau hiếu nghĩa hai bên

Với nhau dạy bảo con hiền cháu ngoan

Với nhau bao việc vẹn toàn

Với nhau đến lúc hỷ hoan tuổi già

Với nhau mình vẫn với ta

Với nhau gìn giữ nếp nhà gia phong

 

Hồ Thực

 

Biên tập & giới thiệu: BTV lucbat.vn Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: