ĐÓN XUÂN TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
Xuân về trên dải Trường Sơn
Vi vu gió núi mây vờn dưới chân
Nghe chim cu gáy xa gần
Ven rừng dù pháo trắng ngần đồi cao
Trời đêm lấp lánh vì sao
Bài thơ chúc tết nao nao nhớ nhà
Giao thừa chắc ở quê xa
Bánh chưng giò lụa đậm đà rượu chanh
Thú gầm vang vọng âm thanh
Dừng chân cánh võng chòng chành đung đưa
Rừng khuya rả rích cơn mưa
Bản mường cối gạo, lưa thưa tiếng chày
Bỗng nghe tiếng rít máy bay
Bom rơi tới tấp, đất cày tả tơi
Khói bay mù mịt khoảng trời
Đỡ anh ngã xuống ở nơi chân đèo
Rì rầm giòng suối buồn theo
Đoàn quân ngả mũ tai bèo tiễn đưa.
Nguyễn Thế Bình
Điện thoại: 0936.849.991
Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông
THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
(TP H.C.M)
Nghĩa trang em đến hôm nay
Ra về cứ thấy lòng này vấn vương
Tình người nơi ấy nặng thương
Các anh nằm xuống chiến trường khi xưa
Trải bao ngày tháng gió mưa
Thắm tình non nước khi vừa tuổi xuân
Các anh nghĩa lớn muôn phần
Tình anh chói sáng, trong ngần vẹn nguyên
Nghĩa trang thăm – chẳng giám phiền
Quê hương mọi miền quy tụ nơi đây
Sài Gòn mưa cứ lắt lay
Nghĩa trang hôm ấy mắt cay sóng lòng
Ra về em cứ hằng mong
Các anh yên nghỉ mãi trong thanh bình.
Nguyễn Kim Dung
Điện thoại: 0948.154.100
CLB thơ Thành Đông
VỊN CÂU LỤC BÁT
Cánh cò phiêu dạt nơi đây
Ba lô anh khoác một màu xanh xanh
Lối về còn lội bước nhanh
Chuyến đò, bến đợi để dành đón em
Còn đâu trên mặt lọ lem
Giàn trầu trơ gốc ai đem đi rồi
Gió về giá rét chiều đông
Tháng mười gió bụi thơm nồng nếp rơm
Tìm đâu ra thứ ếch đồng
Tìm đâu ra củ khoai bông trắng tròn
Sông “Kinh” tràn nước mắt son
Tràn về tôi một đời mòn gian nan
Áo cơm sóng để nát nhàu
Chỉ còn mắt mẹ, sắc màu thời gian
Bến quê neo đậu gió sang
Tập tành gánh cả bão giông tháng ngày
Mo cau bánh đúc bánh dày
Chắt gom từng cả nơi đây lớn dần
Lớn từ đồng cạn dãi dâu
Trong câu quan họ mời trầu người ơi
Cả đời được mấy thảnh thơi
Vịn câu lục bát, cuộc đời về xưa.
Tạ Quang Trung
Điện thoại: 0986.508.546
CLB thơ Thành Đông
MỘT THOÁNG THƠ NGÂY
Đã trả xong nợ nước non
Tuổi cao dưỡng tấc lòng son dâng đời
Lòng tin rực sáng tương lai
Yên lòng đã gốc tre này nuôi măng
Thảnh thơi sánh bước cùng trăng
Vẫn mình cứ tưởng còn đang thuở nào…
Nguyễn Đình Ưu
Kim Thành, Hải Dương
CLB thơ Thành Đông
THƯƠNG MẠ - THÁNG GIÊNG
Thương cho cây mạ tháng giêng
Vừa rời tay mẹ ngã nghiêng ruộng bùn
Thân gầy còi cọc rét run
Gồng thân chống đỡ mưa phùn gió đông
Vươn lên mặt nước ngập đồng
Rễ tìm hương đất ngóng trông mưa rào
Nhành non chứa chất khát khao
Mong sâu đừng có len vào đục thân
Ngày đêm uống gió chuyên cần
Chắt từng giọt nước nuôi thân lớn dần
Rì rào sóng lúa vang ngân
Hẹn người gặt hái đầy sân thóc vàng
Vũ Văn Bôn
Hải Dương
CLB thơ Thành Đông
CHÚC TẾT TUỔI THÂN
Ai sinh vào đúng năm Thân
Cầm tinh con khỉ chuyên cần đảm đang
Nhớ xưa tích truyện Ngộ Không
Tài ba, lỗi lạc, tinh thông, trung thành
Phò Đường Tam Tạng lấy kinh
Qua tám mốt nạn yêu tinh hại người
Kinh về truyền bá khắp nơi
Tăng hiền, giảm ác tình đời khôn chê
Ngàn trùng cách trở sơn khê
Tu thân thành phật, khi về mây đưa
Đó là huyền thoại này xưa
Bây giờ tuổi khỉ có thừa cao sang
Nhiều danh nhân quý hơn vàng
Thịnh, suy vận nước sẵn sàng kinh luân
Xuân này chúc tết Bính Thân
Tám nhăm, sáu mốt muôn phần an khang
Bảy ba, bốn chín huy hoàng
Hai nhăm, ba bảy dung nhan tuyệt vời
Phát huy trí tuệ sáng ngời
Sống vui sống khỏe cho đời nên duyên
Như chàng đại Thánh Tề Thiên
Có cây “Như ý” để yên đất trời
Vũ Hữu Trác
Điện thoại: 0988.359.107
CLB thơ Thành Đông
SÔNG THƯƠNG
Khéo thay ai đã đặt tên
Sợi thương kia mãi vấn lên tơ lòng
Sông Thương nước chảy đôi dòng
Bên trong bên đục vẫn chung một nguồn
Bên trong kia hẳn là mình
Còn bên dòng đục để dành ta mang
Bởi trong êm ả dịu dàng
Thướt tha yếm thắm rộn ràng, xốn xang
Chung tình sợi chỉ vắt ngang
Xâu câu quan họ nối nàng với ta
Xuân về hội mở đối ca
Liền chị bên ấy, còn ta bên này
Duyên chi giao đến là hay
Càng mê duyên thắm, càng say trầu nồng
Ta về mình bảo răng không
Gió níu tà áo, mây hồng trao nghiêng
Mắt lá răm núm đồng tiền
Sợi chỉ buộc chặt tay mình tay ta
Xuân về hội mở đối ca
Bên trong bến đục mình ta chung dòng
Vũ Hoàng Mai
Điện thoại: 0169.816.7861
CLB thơ Thành Đông
NGƯỜI CHIẾN SĨ
Áo anh bộ đội màu xanh
Như màu cây lá, long lanh đất trời
Đoàn quân làm giặc tơi bời
Giặc tây, giặc Mỹ đi đời nhà ma
Mệnh danh bộ đội của ta
Gắn liền tên Bác đến là dễ thương
Đi dân nhớ, ở dân thương
Mang tình cá nước, sắc hương dịu hiền
Cuộc đời trên bảy mươi niên
Bài ca chiến thắng, đã yên đất trời
Câu ca người lính rạng ngời
Màu xanh quần áo rạng ngời chiến công
Lê Đại
CLB thơ Thành Đông
VẦN THƠ BẠC MỆNH
(2013)
Đành rằng chuyện cũ đã qua
Nhớ ai lòng vẫn xót xa bùi ngùi
Miệng như hoa nở lúc cười
Xanh trong đôi mắt giữa thời thanh xuân
Phải chăng tạo hóa xoay vần
Gặp nhau thêm được một lần thế thôi
Câu Kiều nàng mượn thay lời
Xui nên “ Cá nước chân trời biệt tăm”
Cầm lòng canh cánh bốn năm
Lại về chốn cũ hỏi thăm tin nàng
Tin như sét đánh kinh hoàng
Bão giông vùi dập phũ phàng đời hoa
Xót thương dan díu đến già
Năm mươi xuân lẻ trôi qua còn gì
Nỗi sầu “ Tử biệt sinh li”
Vần thơ bạc mệnh cũng vì hồng nhan
Phạm Trung Hưng
CLB thơ Thành Đông