Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ tháng 1-2016 của CLB Lục Bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (22/01/2016) 

CHÙM THƠ THÁNG 1 – 2016

 

Chủ nhiệm CLB Đỗ Đức Năm

 

QUÀ CON


Trời vừa mới nhuốm màu đông

Quà con - tấm áo ấm lòng mẹ cha.

 

Cảnh đời còn lắm mưa sa

Nguồn trong biển sạch đời ta thấy giầu

 

Dẫu nghèo hiếu nghĩa thương nhau

Cần chi vàng bạc hay châu báu nhiều.

 

Nâng niu giọt nắng cuối chiều

Tình con cha gửi bao điều vào thơ…

 

Đỗ Đức Năm

 

RÁNG CHIỀU

Nắng vàng tô đóa sen tơ
Gió đưa mây trắng vẩn vơ cuối chiều
Dịu dàng bóng dáng người yêu
Lời thơ theo gió rơi xiêu bóng tà

Bồng bềnh sóng lúa thướt tha
Tung tăng bướm rỡn đài hoa giữa hồ
Lưng trời cánh én ngẩn ngơ
Nhạt nhòa ánh nắng vàng chờ… sương sa

Bâng khuâng trong buổi chiều tà
Bước đi chẳng nỡ ơi ta… ơi mình…
Sóng chiều con nước lênh đênh
Chuyến đò ngày cuối bập bềnh trôi xa

Bờ thu lãng đãng sương pha
Chiều ru khúc hát lòng ta…vơi đầy

Đỗ Đức Năm

 

Ráng Chiều

 

MẸ

 

 

Con ngồi nhổ sợi tóc sâu

Giật mình thấy mẹ mái đầu bạc phơ

Bàn tay vê sợi tóc tơ

Bỗng dưng lại thấy như mơ thế này…

 

Tóc mây ôm mảnh vai gầy

Thay làn tóc mượt vai đầy ngày xưa

Mẹ từng đội nắng tắm mưa

Mẹ từng đi sớm về trưa mỗi ngày

 

Lo cho con được đủ đầy

Mẹ manh áo mỏng chất đầy tình thương

Chỉ còn da bọc lấy xương

Bao nhiêu tươi tốt mẹ nhường phần con

 

Bây giờ con đã lớn khôn

Quyết đền đáp lại công ơn mẹ già

 

 Đỗ Đức Năm 

Chủ nhiệm CLB lục bát huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

Email : doducnam44@yahoo.com.vn

Điện thoại : 0988 262 013

 


TÂM VÀ TẦM

Cả đời gieo chữ ươm mầm
Làm thầy hiến trọn chữ tầm chữ tâm
Thượng thọ rồi chẳng phân vân
Có rời cõi tạm, tâm tầm đã trao
Xế chiều lấp lánh ánh sao
Mấy vần thơ đẹp xin trao tặng đời.

Lê Sĩ Cúc

 

Tác giả Lê Sỹ Cúc

 

YÊU THƯƠNG

"Anh là cơn gió mát lừng
Thổi rung tất cả lá rừng đời em"
Đẹp như giọt nắng bên thềm
Đời em mãi được ấm êm bên chàng
Vượt qua vất vả gian nan
Tình yêu em vẫn nồng nàn cùng anh
Anh như ngọn gió mát lành
Vi vu bay tận trời xanh hiền hòa
Vui như tiếng sáo ngân nga
Dịu dàng như ánh trăng ngà lung linh
Ước mong đôi lứa chúng mình
Trọn đời hạnh phúc yên bình trăm năm.

Lê Sĩ Cúc

Điện thoại 0165 293 5639

Email: lesicuc@gmail.com



NGÀY XUÂN
VỀ THĂM VĂN MIẾU

Về Hà Nội buổi đầu xuân
Vào thăm Văn Miếu, bước chân bồi hồi
Đắm mình trong khoảng đất trời
Sáng nền giáo học tự thời xa xưa

"Hiền tài - nguyên khí quốc gia"
Nghe lời giáo huấn, ông cha răn mình
Nơi đây cửa Khổng sân Trình
Rèn người tài đức, hiền minh nước nhà

Gần nghìn năm đã trôi qua*
Lưu danh Văn Miếu tinh hoa trường tồn
Trải bao mưa dập gió dồn
Hàng bia tiến sĩ chưa mòn dấu thiêng

Tiền nhân xây móng đắp nền
Cháu con lớp lớp tô thiên sử vàng
Tôn vinh văn hóa Việt Nam
Hàng năm mở hội Thơ rằm nguyên tiêu

Hòa chung tiếng nói tình yêu
Bốn phương du khách dập dìu viếng thăm...


Xuân Ất Mùi 2015

Nguyễn Đức Tùy

 

*Văn miếu Quốc Tử giám Hà Nội được xây
dựng từ năm 1070 dưới thời Nhà Lý.

Tác giả: Nguyễn Đức Tùy

 

LẤY TÌNH BẠN HỮU ĐÁP ĐỀN TÌNH XƯA
(Thân tặng hai bạn N&P)

Bốn mươi năm gặp lại nhau
Hai người nay đã mái đầu pha sương
Nhìn nhau nhớ thuở cùng trường
Một thời nắng lửa... con đường đạn bom

Ngây thơ em tuổi trăng tròn
Tóc thề buông xõa ủ hồn mộng mơ
Bên nhau đi học sớm trưa
Như hình với bóng, nắng mưa không rời

Ngày chia tay chửa ngỏ lời
"Bóng chim tăm cá" phương trời xa xăm
Dù cho thương trộm nhớ thầm
Đời riêng ai cũng yên phần từ lâu

Vừa trân quý "mối tình đầu"
Cũng gìn hạnh phúc cho nhau vững bền
Như bao người đã lỡ duyên
Lấy tình bạn hữu đáp đền tình xưa!

 

Nguyễn Đức Tùy

Điện thoại 0978 131 428

Email: ndtuy@yahoo.com.vn

 

CHIỀU LÔ GIANG

 

Hoàng hôn rắc tím Lô Giang
Buồm căng sóng vỗ gió ngàn về đâu
Sông xanh uốn khúc lượn sâu
Nhấp nhô đồi núi nhuộm màu hoàng hôn.

Gió reo, liễu rủ mê hồn
Thuyền xuôi dòng chảy dập dờn xa xa
Chiều buông, bóng rủ la đà
Thuyền nan lướt sóng sông xa bến gần.

Lô Giang ơi! Một chiều xuân!
Chuông chùa đã đổ trong ngần ngân nga
Mấy cô thôn nữ quê ta
Triền đê thảm cỏ vọng xa câu hò.

Quê tôi sải trắng cánh cò
Sông xanh, hiền dịu câu hò nhặt khoan
Lô Giang một khúc khải hoàn
Chiều buông sóng vỗ ngập tràn quê hương.

Kiều Thau

 

Tác giả: Kiều Thau

 

TÌNH XOAN GHẸO

 


Người đâu như vãi lên chùa
Tứ thân mỏ quạ, tay quờ chân di
Đan người theo tiếng mà đi
Hát duyên, cười đúm, em thì được thương.

Người ơi, sao cứ vấn vương
Mớ ba, mớ bảy tỏ tường lời hay
Duyên này ta nối từ đây
Lúng la, lúng liếng em bày trình xoan.

Em người phố thị phủ Đoan
Hát câu xoan ghẹo, lo toan việc nhà
Đình làng, xóm núi, sông xa
Vàng thơm bưởi Đám mặn mà tình quê

Sân đình trống giục, vọng về
Tình em xoan ghẹo, ai mê mẩn lòng
Hỡi ai xoan ghẹo nhớ không?
Ra về lòng cứ ngóng trông hội làng
Sang năm trống giục lại sang...

  Kiều Thau.

Điện thoại 0168 5050 658

 

 

Tác giả Nghiêm Thản

 

 

GÁI PHÚ ĐÔ
(Tặng Hội Phụ nữ Phú Đô)

Giếng trong ném đất xin thề
Cung son cũng bỏ xin về quê hương
“Hai Bà”* là một tấm gương
Chung soi phụ nữ thân thương quê mình
Ca trù ngọt tới cung đình
Chầu văn chèo cổ nặng tình nước non
Một lòng cùng với chồng con
Hai vai gánh nặng vệt mòn gót chân
Chịu thương chịu khó chuyên cần
Những khi gian khó xoay vần như không
Nuôi con ngoan, giỏi việc đồng
Đảm đang buôn bán gánh gồng ven đô
Dẫu cho bão táp sóng xô
Chị em xây dựng Phú Đô đẹp giàu.

 

Nghiêm Thản

 
* “Hai Bà” là vợ vua Lê Thái Tông 
có công xây dựng quê hương, được dân Phú Đô lập đền thờ

 

BA NHÀNH CỌ BIẾC

(Kính tặng Công ty CP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao Đơn vị ba lần anh hùng , Huân chương Hồ Chí Minh )

 

Ba nhành cọ biếc cùng anh

Vượt đèo, lội suối lên xanh núi đồi

Ba nhành cọ biếc về xuôi

Ruộng đồng mơn mởn chân trời bao la

Nuôi rừng giữ giọt mưa sa

Êm đềm dòng chảy, bên nhà suối reo

Nuôi đời vui tiếng sáo diều

Hòa cùng tiếng máy đói nghèo lùi xa

Ba nhành cọ biếc quê ta *

Thủy chung chất lượng mặn mà công- nông

Ba lần đơn vị anh hùng

Muôn niềm yêu quý trong lòng nhân dân.

 

 Đinh Văn Sa

*Ba nhành cọ biếc là biểu tượng lô gô thương hiệu của công ty supe Lâm Thao

                                                        


CHỌI TRÂU

Chọi trâu , lễ hội làng xưa
Cái vui  thuở ấy bây giờ vẫn vui
Đôi  trâu  lúc  tiến lúc lùi
Càng ghìm vũ khí , càng sôi chiến trường

Ngắm trò sinh tử mà thương
Bởi người xỏ mũi cầm cương một đời
Lệ làng , xưa đã có rồi
Thắng thua thì cũng đều “ xơi” dao bầu

Phải chi người cũng chọi nhau
Để  lòng  trắc  ẩn  kiếp trâu buộc thừng !
 

Quang Hà

 

 

VỀ SÔNG BỨA

 

Phố Vàng sông Bứa là đây

Mấy mươi năm ấy còn say tiếng Cồng

Núi xanh soi bóng dòng sông

Ngọt câu ai “ ghẹo” đắm lòng người ơi!

Bâng khuâng nhớ lại một thời:

Công Binh* vớt cát sao trời sông trăng

Đào hầm xuyên núi xây thành

Phòng xa cho cuộc chiến tranh buổi nào

Người Kinh cùng với Mường, Dao...

Kết thành chiến luỹ, chiến hào chở che.

Mái tranh ôm trọn tình quê

Đi cùng năm tháng lời thề ước mơ

Mênh mang kèn lá lời thơ

Nặng lòng ta cứ ngẩn ngơ... ơi người!

 

Lê Hoàng Nền

Điện thoại 0167 6483 607

* Bồ đội Công Binh trong những năm chống Mỹ

 

Tác giả Ngô Thái

 

 ÁO TỨ THÂN

 

“Tứ thân”  Có tự bao giờ

Để cho ai cứ  thẫn thờ, phân vân…

Rộn ràng ngày hội vào xuân

Phất phơ tà áo tứ thân yếm đào

 

Em xinh em đẹp làm sao

Từ xa xưa lắm…đi vào hồn thơ

Để cho đến tận bây giờ

Nét duyên tà áo, vẫn mơ hội làng…!

Đu bay... lòng thấy  xốn xang


Sững sờ bốn mắt, ngỡ ngàng nhìn nhau
Vấn vương tà áo...sắc mầu
 Như là cánh bướm... đưa câu hẹn hò...!

 

Ngô Thái

 

 HÁI LỘC

 

Đầu Xuân hái lộc - tìm em

Sương đêm còn đọng lá mềm đung đưa

Ngắm nhìn lộc biếc say sưa

Sững sờ anh ngỡ mới vừa gặp em

 

Ngô Thái

   
MẢNH TRĂNG RƠI 

 

Đáy hồ có mảnh trăng rơi
Với tay khỏa nước em ngồi vớt trăng

Vớt lên những tháng những năm
Vớt làm sao được ánh trăng đáy hồ ?

Chòng chành trăng lặn trong mơ,
Thức bao nhiêu nỗi đợi chờ... không anh !

Ngô Thái

VUI VÀ BUỒN

 

 

Buồn vui trạng thái con người
Luôn song hành giữa cuộc đời bạn ơi!
Vui luôn rộn rã tiếng cười
Buồn Nguyễn Du có vài lời dăm câu
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!"

Khi vui cảnh đẹp nên thơ
Khi buồn ảm đạm khói mờ sương giăng
Buồn vui liền với tháng năm
Cùng đời trải nghiệm thăng trầm trước sau
"Ông tơ ghét bỏ chi nhau,
Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi!" (TKiều)

Ngẫm trong cuộc sống con người
Buồn vui không chỉ nhất thời thoáng qua
Nó là tình cảm trong ta
Nụ cười, nước mắt... là hoa của đời
Buồn vui cảm xúc con người
Ai ơi! Cười sẽ yêu đời nhiều hơn!
 

Lê Lan 

 

Tác giả Lê Lan

 

NỖI LÒNG NGƯỜI XƯA

Khuôn mặt xưa, dáng hình xưa
Em từng dầu dãi nắng mưa cuộc đời
Xuân hồng đôi chút nhạt phai
Trinh nguyên tôi giữ cho ai không nhòa

Khi xưa có thể bất hòa
Khi xưa khờ dại không là của nhau
Bao năm giữ kỷ niệm đầu
Nâng niu nghĩa nặng tình sâu thuở nào

Tình xưa sao cứ dạt dào
Người luôn cách mặt hỏi sao không buồn?
Nhủ lòng tránh mặt người luôn
Ta về...ôm trọn nỗi buồn năm xưa

Trách tình nhạt tựa nắng thu
Trách người xưa hát khúc ru bạc lòng
Ta về chuốt sợi nhớ mong
Tặng em thêm nữa nỗi lòng người xưa!

Tặng bạn thân! Lan Lê nói giùm tâm sự của bạn! 

 Lê Lan

HOA NÚI

Hoa mơ đã nở trắng rừng 
Cầu thang chín bậc ngập ngừng đợi ai
Chim rừng gọi buổi ban mai
Lá xào xạc bước chân nai gọi bầy

Chờ nhau qua những tháng ngày
Hoa cài mái tóc tình này trao nhau
Vườn nhà ngan ngát hương cau
Câu thề trao gửi trước sau vẹn tròn

Bản Mường vui hội ném còn
Anh say bởi tiếng cười giòn em trao 
Về quê em nhé vùng cao
Bản nguyên sơ dưới xôn xao nắng vàng

Đêm bên bếp lửa nhà sàn
Bát rượu men lá rót tràn mời nhau
Chia tay nhớ hẹn mùa sau
Đợi anh dưới vạt hoa lau phía đồi

 

Nguyễn Thị Liễu 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Liễu

 

BÀI THƠ EM VIẾT

Bài thơ em viết tặng anh
Có hương của núi, màu xanh của rừng 
Chia xa phố thị tưng bừng 
Người ơi xin chớ ngập ngừng bước chân

Về bên em nhé tình xuân 
Du dương cùng tiếng sáo ngân nắng chiều 
Tương tư gió đợi cánh diều 
Tay trong tay nói bao điều đợi mong

Thơ em gửi nhớ vào trong 
Hình như có cả đếm đong dỗi hờn
Một chút thôi...anh chớ buồn 
Thơ từ phía núi cội nguồn yêu thương

                  

Nguyễn Thị Liễu

 

Biên tập & giới thiệu : Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 30/01/2016 13:58:49)

Bài thơ CHỌI TRÂU của anh Quang Hà viết hiện thực xã hội đã có hiệu lực . Bộ VHTT vừa có chỉ thị cấm ba tỉnh Hà Nôi, Bắc Ninh, Lào Cai không được tổ chức lễ hội chọi trâu vì nó không phải là truyền thống của địa phương mà tính chất kinh doanh.

Em muốn nói thơ ca của các anh viết phản ảnh về mọi mặt của XH rất sát thực với cuộc sống của các vùng miền khác nhau trong cả nước.

Chúc mừng CLB luôn bắt nhịp với cuộc sống mới.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 24/01/2016 16:15:22)

Cảm ơn chủ nhiệm Đỗ Đức Năm đã có lời mời về thăm quê hương Lâm Thao và gặp gỡ anh chị em trong CLB.

Cảm ơn chủ nhiệm Đức Năm
Khi nào về nước lên thăm quê mình
Lâm Thao nặng nghĩa, cao tình
Trong thơ lục bát có hình dáng quê.
Cầu trời mạnh khoẻ em về
Thăm lại núi Tích nằm kề Lô Giang
Gió mang thơ trải nhẹ nhàng
Thơ thầm thì giọng dịu dàng của ai...

Lại mơ ... Xin hẹn ngày mai.

Em rất vui hình dung ra ngày được về thăm Lâm Thao và được gặp mặt tất cả các anh, các chị trong CLB.

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Chú nhiệm CLB lục bát Lâm Thao Phú Thọ  (Ngày 23/01/2016 17:52:26)

Cám ơn chú Doãn Tới từ London Vương quốc Anh đã ghé thăm trang thơ của Lâm Thao và có những lời nhân xét động viên anh em chúng tôi _ Nhân dịp năm mới 2016 CLB lục bát Lâm Thao chúc chú và gia đình luôn vui khỏe thành đạt trong mọi lĩnh vực - Khi nào có điều kiện về nước xin mời chú và gia đình về LT gặp mặt đông đủ anh em trong CLB Rất hân hạnh được đón tiếp

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 23/01/2016 0:25:59)

Trong chương trình tháng1 /2016 có chân dung nhà thơ mới là bác Kiều Thau với hai bai thơ CHIỀU LÔ GIANG và TÌNH XOAN GHẸO đúng là sông Lô và điệu Xoan đã làm lên bản sắc riêng của vùng quê Phú Thọ mà bác viết mượt mà, tha thiết trong thơ.
Sông xanh uốn khúc lượn sâu
Nhấp nhô đồi núi nhuộm mầu hoàng hôn.
Bài Chiều Lô Giang
.....
Em người phố thị phủ Đoan
Hát câu xoan ghẹo, lo toan việc nhà
Đình làng, xóm núi, sông xa
Vàng thơm bưởi Đám mặn mà tình quê.
Sân đình trống dục vọng về
Tình em xoan ghẹo, ai mê mẩn lòng.

Thế mới thấy được sự lan toả cuốn hút mạnh mẽ của hát Xoan Ghẹo quê mình. Đúng là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Lần đầu được đọc thơ của anh Lê Hoàng Nền bộ đội công binh viết về kỷ niêm thời chiến tranh rất thực tiễn mà cũng rất thơ.

Phố Vàng sông Bứa là đây
Mấy mươi năm ấy còn say tiếng Cồng
Núi xanh soi bóng dòng sông
Ngọt câu ai "Ghẹo" đắm lòng người ơi.
Bâng khuâng nhớ lại một thời :

Đọc bài của anh Nền những ai đã trải qua trong cuộc chiến tranh cũng sẽ tự nhớ lại một nơi nào đó gắn bó nhiều kỷ niệm với mình trong chiến đấu. Một bài thơ gợi mở rộng trong tâm tưởng của bạn đọc.

Dân tộc VN chuẩn bị đón năm Mới rời qua Giêng, Hai các nơi đua nhau mở các loại hình lễ hội. Trong đó có những nghi thức, lễ hội đâm trâu, chọi trâu, chém lợn ...
đọc CHỌI TRÂU của anh Quang Hà thật đáng để chúng ta suy ngẫm.

Ngắm trò sinh tử mà thương
Bởi người xỏ mũi cầm cương một đời.

Vì đây là LỄ HỘI LÀNG XƯA mà CÁI VUI THỦA ẤY BÂY GIỜ VẪN VUI bạn đọc cũng rất đồng cảm với tác giả bỏ những trò đâm chém húc đấu này đi vì tính nhân văn và bảo vệ động vât. Song chúng ta chỉ biết kêu thầm trong dạ

Phải chi người cũng chọi trâu
Để lòng trắc ẩn kiếp trâu buộc thừng.

Có phải chăng đây là lệ làng phép nước từ xưa để lại mà vẫn gọi truyền thống hay sao? Chúng ta cùng suy nghĩ tìm ra những điều tốt nhất, vui nhất cho lễ hội của ngày hôm nay.

Chúc các chị trong CLB vui khoẻ đón Xuân mới.




Các bài khác: