Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Nguyễn Công Trứ Tỉnh Hải Dương. (29/12/2015) 

Ngày 26 tháng 12 năm 2015 CLB thơ Nguyễn Công Trứ “ Ngành Kế hoạch & Đầu tư mở rộng”tỉnh Hải Dương kỷ niệm 5 năm ngày thành lập và ra mắt tập thơ “ Đường ra Biển “ tập 3 Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2015. Tới dự và giao lưu thơ gồm có:

- Bà Thu Thủy : Trưởng phòng VHVN Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Hải Dương.

-Tiến sỹ Việt Nga Hội viên Hội Nhà văn VN,  Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hải Dương

-Bà Trần Thị Hiền Giám Đốc Xí nghiệp In Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Văn học Việt Nam.

- Ông Lương Đình Tuấn Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Hải Dương.

- BTV Lục Bát.Việt Nam Hồ Đình Bắc.

- Ban Chủ nhiệm các CLB thơ Hà Nội, Nam Định, Hòa Bình, Bắc Ninh và các CLB thơ trong tỉnh cùng các thi huynh, thi hữu, bạn thơ Ban chủ nhiệm và hội viên CLB thơ Nguyễn Công Trứ đến dự đông đủ.

Những bài thơ được chọn trong 50 bài lục bát của tập thơ: ”Đường ra biển” tập 3 CLB thơ Nguyễn Công Trứ Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2015.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đoc.

 

 

 

Chương trình ca nhạc chào mừng

 

MẸ TÔI RU KIỀU

 

Mẹ tôi chẳng học chữ nào

Mà câu Kiều ngấm tận vào thịt da

Mỗi lần gió bấc thổi qua

Câu Kiều mẹ lại đem ra ru buồn

 

Rằng đời kẻ dại người khôn

Rằng đời kẻ thiệt người hơn lẽ thường

Chỉ hờn những kẻ bất lương

Hả hê trong cái tai ương kiếp người

 

Ru Kiều chẳng thấy mẹ cười

Thấy giọt nước ở mắt người chảy ra

Giọt nước không thể trôi qua

Cứ mác khóe mắt như là chứng nhân

 

Đã ru đến tận ngàn lần

Mà câu Kiều mãi vũ vần mẹ tôi

Mẹ rằng:” Đã phận ở đời

Nhân đức không gắn lòng người với nhau”

 

Đất lành đưa mẹ về đâu

Để câu Kiều gánh hai đầu nhân gian

 

Vũ Ngọc Thư

CLB thơ Nguyễn Công Trứ.

 

NGƯỜI TRÔNG MỘ NGUYỄN DU

 

Người trông nấm mộ Nguyễn Du

Aó nâu sờn rách mùa thu lọt vào

Quanh năm bạn với bí bầu

Khói nhang thắt những nỗi đau nàng Kiều

Mưa rơi lất phất cô liêu

Tài hoa bạc mệnh theo diều đứt dây

Mình ông hiu quạnh tháng ngày

Lưng theo một mảnh trăng gầy vườn xưa

Ông già trông mộ Nguyễn Du

Câu Kiều nào vận đủ vừa đời ông

Một mai về với hư không

Có may xao xác mộ ông gió chiều

 

Tăng Thái

CLB thơ Nguyễn Công Trứ.

 

 

Bà Thu Thủy TP Văn Hóa Văn Nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Tặng hoa chúc mừng

 

 TÔI VỀ UỐNG NGỤM CA DAO

 

  

Một thời rong ruổi ngược xuôi

Buồn vui khôn dại khóc cười bão giông

Lại về với khói đốt đồng

Ấm mùi rơm ra cải ngồng canh me

Gom tia nắng nhạt bên hè

Nối làm dây thả câu vè tuổi thơ

Ca dao uống tự bao giờ

Mà nghe tình đất hồn thơ xoay vần

Nước trong nên sạch ngó cần

Đã thành đặc sản xa gần chào nhau

Ao nhà thôi bắc cầu cau

Hoa sen thơm tự bùn sâu ao làng

 

Trời không cho kiếp giầu sang

Thì làm ngọn cỏ dịu dàng mà xanh

 

Vũ Minh Thoa

CLB thơ Nguyễn Công Trứ.

 

BIỂN ĐẢO

 

Kể từ thuở đặt dấu chân*

Đất liền với đảo ai ngăn được nào

Trường Sa nhớ đến cồn cào

Hoàng Sa biển gọi ầm ào sóng xô

Bao đời biển đảo phân lô

Biên cương, mốc giới chia đo rõ ràng

Của ta ta giữ đàng hoàng

Núi sông, gấm vóc, vững vàng vẹn nguyên

 

Nguyễn Quốc Thụy

CLB thơ Nguyễn Công Trứ.

·         Năm 1816 vua Gia Long sai hải thuyền cùng lính

Cắm cờ trên đào Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam

 

 

Tiến sỹ Việt Nga CT Hội VHNT Tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng

 

THƠ VIẾT CHO EM

 

Bài thơ tôi viết cho em

Nửa thương, nửa giận, nửa ghen lặng thầm

Bài thơ tôi viết bao năm

Vẫn còn hơi ấm con tằm nhả tơ

Em đi từ bấy đến giờ

Cánh chim mờ mịt, sông hờ hững trôi

Bài thơ tôi viết cho tôi

Còn trong văn vắt những lời –Em yêu

 

GÁI QUÊ

 

Nón ba tầm bước xuống đò

Ngả nghiêng đôi mắt câu hò đong đưa

Mai về bên mái dậu thưa

Giấu sao nổi cái nửa mùa gái quê.

 

Phạm Như Đức

CLB thơ Nguyễn Công Trứ.

 

CHIỀU CÔN SƠN

 

Chiều thu còn rát tiếng ve

Rừng thông vi vút xa nghe vẳng buồn

Quanh quanh đường đến Côn Sơn

Chim treo vách đá rừng vương gió mùa

Suối dài trong vắt tiếng thơ

Hồi chuông nhân nghĩa người xa nhắc hoài

Lệ Chi Viên nỗi oan đời

Gươm đưa vườn vải rụng rời nỗi đau

 

Thu về còn nắng trong nhau

Hải Dương ơi đẹp càng giàu sắc quê

Tôi đi khắp néo đường quê

Nghe vang câu hát hát về Hải Dương

“Đi xa càng nhớ càng thương”

Côn Sơn,  Kiếp Bạc, Phú Lương anh hùng

 

 Nguyễn Thế Đảm

CLB thơ Nguyễn Công Trứ.

 

Ông Lê Đức Thọ 92 tuổi CB Tiền khởi nghĩa

Người sáng lập ra CLB thơ của tỉnh đến dự và tặng hoa

 

LÀM GIẦU

 

Em nhóm lửa anh góp dầu

Hai ta chung một nhịp cầu qua sông

Đấu tư cải tạo ruộng đồng

Chiêm mùa hai vụ thêm trồng ngô khoai

Kế hoạch ngắn kế hoạch dài

Rừng vàng biển bạc không ngoài mục tiêu

Gắng công xây dựng lo nhiều

Đầu tư trí tuệ bao nhiêu cũng vừa

Niềm vui như tết- giao thừa

Đón xuân đón cả một mùa bội thu

  

Phạm Như Đức

44c Quang Trung TP Hải Dương.

 

ĐẦU TƯ

(kỷ niệm 70 năm ngành Kế hoạch-Đầu tư

31/12/1945 – 31/12/2015)

 

Quê xưa đồng ruộng bạc màu

Nắng cằn cỗi đất mưa nhàu nhĩ trôi

Bát cơm đổi bát mồ hôi

Chân bùn tay lấm bao đời nông dân

 

Bây giờ đồng phục công nhân

Vận hành máy móc đã dần dần quen

Nơi đây đồng đất chua phèn

Thành khu công nghiệp đan xen nhau rồi

 

Đầu tư đúng quá người ơi

Làm thay đổi cả cuộc đời nông dân

Siêng năng bản tính chuyên cần

Việc nhiều công đoạn, cũng dần giỏi giang

 

Âm vang tiếng máy nhịp nhàng

Dẻo từng động tác, ngày càng khéo tay

Mới vừa bỏ cuốc bỏ cày

Nay thành thợ giỏi có đôi tay vàng

 

Chuyên gia cũng phải ngỡ ngàng

Tiền lương, tiền thưởng xốn xang lòng người

Nông dân nay đã đổi đời

Thành công nhân ở ngay nơi quê nhà

  

Phạm Huy Liệu

Điện thoại :0988252935

 

BTV Lục bát .Vn Hồ Đình Bắc Tặng hoa chúc mừng 

 

MEN TÌNH

 

 

Thiếu thời tôi đã yêu thơ

Bao năm ấp ủ ước mơ mới thành

Cám ơn em đã cho anh

Men tình cũng đủ để dành cho thơ

Để đời thêm chút mộng mơ

Buồn vui đã có nàng thơ tỏ bày

Gieo vần đã có ý hay

Trong thơ đã có men say lòng người

 

Mênh mang một khoảng đất trời

Có hình bóng dáng những người thân thương

Sang trang sống tiếp chặng đường

Sống vi sống khỏe tình thương vẹn toàn

 

Đoàn Tập

Điện thoại: 0904460546

 

THU NHỚ

 

Nhớ anh con nước nghẹn dòng

Thương lõm bên lở, nhớ cong bên bồi

Dòng trong, đục mải mê trôi

Con thuyền đậu bến sóng dồi nghiêng khoang

Nhớ anh cháy đỏ lá bàng

“Hương đồng, gió nội” anh mang đi rồi

Vầng trăng lẻ bóng đơn côi

Gió se se lạnh em ngồi nhớ anh

Tiếng gà xóm bến báo canh

Giọt buồn thánh thót, long lanh bên thềm

 

Nguyễn Thúy Cải

CLB thơ Nguyễn Công Trứ.

 

THĂM CÔN SƠN

 

Trời xuân mưa phủ mây bay

Địa linh nhân kiệt nơi đây bao đời

Sao Khuê vằng vặc giữa trời

Người xưa đã nói những lời non sông

Côn Sơn mướt mát rừng thông

Vi vu gió thổi suối trong rì rào

Thạch Bàn người ở năm nào

Bàn thờ thế sự ghi vào biên niên

Cầu siêu chuông vọng chốn Thiền

Sáu trăm năm trước, oan khiên bao người

Đau lòng máu chảy đầu rơi

Họa chu di, vạn kiếp người ngả nghiêng

Chắp tay đứng trước đền thiêng

Con xin gửi chút nỗi niềm cùng ai.

  

Đỗ Trọng Thành

Điện thoại : 0904489870

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: