Thứ bảy, 20/04/2024,


Giao lưu thơ chủ đề: "Về với sông Sồi" với tác giả Vũ Ngọc Thư Gia Lộc Tỉnh Hải Dương (15/12/2015) 

Tác giả: Vũ Ngọc Thư thương binh 2/4 nguyên Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương quê quán 13/73 đường Phan Bội châu, Phường Cẩm Thượng Thành Phố Hải Dương. Hiện gia đình đã lập trang trại bên sông Sồi huyện Gia Lộc, Hải Dương.

             Là tác giả của các tập thơ đã xuất bản: “Lắng đọng thời gian” NXB Hội Nhà Văn; “ Lá nhặt tiếng mưa”- NXB Hội Nhà Văn; “Mùa trăng cháy”- NXB Hội Nhà Văn; “Thơ Lục bát”- NXB Hội Nhà Văn. Giải thưởng: - Giải 3 (không có giải nhât) Cuộc thi thơ Lục Bát 2010-2011. Tạp chí Quân đội.

                    - Giải nhì ( không có giải nhất) Cuộc thi thơ “Người lính và chiến tranh cách mạng”Tạp chí Văn nghệ Hải Dương.

            Tập thơ Lục Bát  xuất bản năm 2015 có 113 bài thơ bài nào cũng trồi trội tình cảm thân thương cho gia đình, làng xóm quê hương và bạn bè. Gồm 2 phần: phần 1:” Lục Bát cõng mưa”. phần 2:” Lục Bát và Em” được chọn lọc và tập hợp từ 500 bài thơ lục bát anh đã sáng tác. Gia đình anh về với sông Sồi nơi đồng chiêm ruộng trũng để lập trang trại trồng cây, chăm nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn, trên 70 tuổi và là thương binh 2/4 nhưng với nghị lực phi thường anh đã  xây dựng một cơ ngơi, trang trại to lớn như hôm nay và vẫn làm thơ hay, hát cũng rất hay. Thơ Lục bát anh viết với nỗi niềm day dứt về người thân về làng quê nghèo của huyện Cẩm Giàng xưa kia (nay là Phường Cẩm Thượng TP Hải Dương) anh sinh ra được 1 tuổi thì mồ côi cả bố lẫn mẹ, ở với chú ruột và cũng không may 10 tuổi chú ruột cũng qua đời. Làng quê nghèo đã in sâu vào dấu ấn của anh từ bờ tre, gốc lúa, đất cằn, ruộng trũng: ”Từ cùn hiên rạ mái gianh/ Từ câu hát đúm mà thành. Làng ơi”. Bị thương xuất ngũ anh vẫn lăn lộn với đồng quê:

"Hồn quê quyện đất phù sa

Chắt từ rơm rạ để mà thành tôi".

..........

”Miếng cơm đãi ở đất bùn

Nhặt trong giá buốt tay run trên đồng ”

Anh tâm sự:” Cuộc đời, niềm vui thì qua nhanh. Nỗi buồn và điều xa xót thì cứ còn day dứt mãi.Thôi xin gửi vào Lục Bát cõng mưa. Những câu thơ sũng nước ấy có khi lại là sự chia sẻ cho nỗi lòng day dứt ấy”

Ngày 13 tháng 12 năm 2015 tác giả Ngọc Thư đã tổ chức buổi giao lưu thơ “ Về với sông Sồi” và ra mắt tập thơ Lục bát xuất bản năm 2015.

“Bây giờ về với sông Sồi

Bát cơm manh áo khác thời ngày xưa

Chân không nắng, đầu không mưa

Câu thơ gói nặng tâm tư cho đời”

(Nguyễn Trác Hùng)

              Tại trang trại bên sông Sồi Gia Lộc Hải Dương hôm nay, gia đình anh tìm đến cũng là đồng chua chiêm trũng để lập nghiệp, cũng lại trăn trở với đất với người nơi quê nghèo xứ lạ, nỗi niềm nhớ mẹ, thương quê anh viết:  

” Mẹ tôi đi đón cơn mưa

Bây giờ nắng đã qua trưa chẳng về

Tôi bòn mót ít đất quê

Đắp vào thương nhớ mà khê khát lòng”

(Gọi mẹ)

                Buổi giao lưu thơ cùng với tác giả Ngọc Thư là sự có mặt của các nhà thơ, các đoàn đại biểu CLB thơ trong và ngoài tỉnh, các tác giả và người yêu thơ đến dự gồm:

- Nhà thơ: Bằng Việt : Phó CT Liên hiệp Hội VHNT Việt Nam-CT hội VHNT Thành phố Hà Nội.

- Nhà thơ: Phan Thị Thanh Nhàn Hội Nhà văn Việt Nam

- Nhà thơ: Dương Đức Lâm: GĐ Trung tâm hỗ trợ Văn học Việt Nam

- Bà Trần Thị Hiền: GĐ Xí nghiệp In Viện Hàn Lâm KH&NV Việt Nam. Nhà tài trợ cho sự phát triển Văn học.

- Nhà thơ: Lê Tiến Vượng: Trưởng ban BT Báo Thiếu niên Tiền Phong Hoa học trò. Chủ nhiệm CLB VHNT Cánh Buồn Hà Nội. và Nhà thơ Thạch Huy CLB thơ Cánh Buồm Hà Nội.

- Nhà thơ: Hồ Đình Bắc : Biên tập viên Lục Bát Việt Nam.

- Nhà thơ: Hoàng Châu Khánh và Phạm Thị Hoàng : CLB thơ tỉnh Hòa Bình

- Nhà thơ: Nguyễn Thị Kim Phượng: PCN CLB thơ Ban Mai Hà Nội.

- Nhà thơ: Phạm Thị Kiều Bắc CLB thơ Hà Nội.

- Nhà thơ: Lê Thanh Hảo Vân PCN CLB thơ Đất Việt Hà Nội.

- Nhà thơ: Đặng Thị Ngọc Vân CLB thơ Tràng An Hà Nội.

- Nhà thơ: Tiến Đường CN CLB  thơ Sông Cầu Tỉnh Bắc Ninh.

- Đoàn VNS  Đất cảng Hải Phòng do Nhà thơ Quang Tuân CN CLB thơ Văn Hóa Doanh nhân Hải Phòng Trưởng đoàn.

-  Ông Đỗ Bình CN và bà Trần Thị Tập CLB  thơ tỉnh Nam Định

 - Ông Đỗ Trọng Thành CN CLB thơ Đường Nhà giáo Hải Dương

 -Ông Nguyễn Trác Hùng CN CLB thơ Nguyễn Công Trứ Hải Dương cùng các bạn thơ của CLB thơ Thành Đông  tỉnh Hải Dương.

- Doanh nhân Nguyễn Thị Hoan trưởng nhóm làng thêu ren Xuân Nẻo, Gia Lộc, Hải Dương.

- Đoàn ca múa Nhà Giáo Hải Phòng.

 

 

Chương trình ca nhạc chào mừng

 

 

Tác giả:  Vũ  Ngọc Thư

 

NHỮNG BÀI THƠ GIỚI THIỆU CHỌN TRONG TẬP LUCBAT CỦA TÁC GIẢ VŨ NGỌC THƯ

 

VỀ VỚI SÔNG SỒI

 

Ở đâu cũng đất cũng trời

Ta về với lại sông Sồi cùng nhau

Quẩy cong đòn gánh hai đầu

Nhẹ vai năm tháng dãi dầu đi qua

 

Về đây ta với cùng ta

Sông Sồi cũng vấp ngã ba ơ kìa

Ai làm nên sự sẻ chia

Để vầng trăng của nong nia chẳng tròn

 

Về hong ngày tháng còn son

Lá xanh ngỡ sắc lá còn là xanh

Ừ thôi lấy lá làm lành

Lấy khê làm dẻo lấy chanh làm bùi

 

Trên cây lá cũng đùa vui

Câu thơ lềnh lệch ai xui nên dòng

 

Vũ Ngọc Thư

 

 

LÀNG ƠI

 

 

Trăm năm mới gột nên làng

Từ bậc giếng nước từ hàng tre xanh

Từ cùn hiên rạ mái gianh

Từ câu hát đúm mà thành . Làng ơi.

 

Đất cằn khê khét mồ hôi

Ruộng đồng vắt kiệt bao đời ông cha

 Bao đời vất vả đã qua

Bao đời tất bật còn là mai sau

 

Đất làng chôn vạn núm nhau

Lá lành lá rách khổ đau dúm dùm

Miếng cơm đãi ở đất bùn

Nhặt trong giá buốt tray run trên đồng

 

Bao đời dẹp bắc đánh đông

Thời nào gươm súng cũng trong tay cày

Máu rơi nhuộm mảnh đất này

Thương con bóng mẹ héo gầy chờ mong

 

Dáng làng như ngọn tre cong

Dáng người ẩn bóng vào trong tre già

Hồn làng quyện đất phù sa

Chắt từ rơm rạ để mà thành tôi.

 

Vũ Ngọc Thư

 

Nhà thơ Bằng Việt phát biểu trong buổi giao lưu thơ

 

GỌI MẸ

 

Mẹ tôi đi đón cơn mưa

Bây giờ nắng đã qua trưa chẳng về

Tôi bòn mót ít đất quê

Đắp vào thương nhớ mà khê khát lòng

 

Mẹ ơi lúa đã vào đòng

Con là hạt lép ở trong bông vàng

Đời đem con để sẩy sàng

Lọt qua mắt trận gió ngàn mà bay

 

Dòng trong dòng đục bàn tay

Mẹ không chỉ lối tháng ngày con đi

Mưa ơi xối mãi làm chi

Đời tôi còn có những gì để trôi

 

Đất không thể nặn thành người

Tiền không chuộc hết một đời bơ vơ

Mẹ đi từ bấy đến giờ

Tiếng con gọi, mắc gai bờ dậu thưa

 

Chiều nay trời lại đổ mưa

Tìm đâu giọt nắng để đưa mẹ về

(60 năm ngày tìm thấy mộ mẹ 10-2009)

 

Vũ Ngọc Thư

 

NGÃ BA CONG

 

Em mang tim xẻ làm ba

Càng chia càng lệch cánh hoa rối bời

Thương nhiều em để dành tôi

Phần cho người ấy phận đời em mang

 

Chẳng cân đong được rõ ràng

Em chia cho đến chiều tàn chưa xong

Con tim thân phận long đong

Ngã ba sao lắm đường cong thế này

 

Vũ Ngọc Thư

 

 

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn giao lưu thơ

 

ĐÓN KHÁCH

 

Nhà thì rộng, cửa thì cao

Có ai thương nhớ thì vào đây chơi

Về đây uống nước sông Sồi

Vớt trăng đáy nước đang ngồi đùa mây

 

Đến đây thì ở lại đây

Cùng tôi lách gió lùa mây mà tìm

Vọng trời lảnh lót tiếng chim

Bảo là hoa đợi mùa sim thì về

 

Ở đây có mảnh vườn quê

Tình như hương cỏ thổi về một phương

Dẫu trăm nẻo dẫu ngàn đường

Vẫn tin vào lối lẽ thường mình đi

 

Ở đây lắm lúc có khi

Lòng như chỉ rối chi chi ấy mà

Gió trời thì cứ lách qua

Mây trời cứ bảng lảng xa mây trời

 

Ở đây giờ chỉ mình tôi

Có ai thương nhớ đến chơi ngõ này.

 

Vũ Ngọc Thư

 


 

 

 

 

 

Nhà thơ Bằng Việt, Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Nhà thơ Dương Đức Lâm cùng đại biểu

các CLB thơ tặng hoa chúc mừng tác giả Vũ Ngọc Thư và chụp ảnh lưu niệm.

 

PHẦN GIAO LƯU THƠ VỚI TÁC GIẢ VŨ NGỌC THƯ

 

VÌ EM

 

Đường tình lắm bẫy gai chông

Vì em ta cứ như không… bước vào

 

Biển đời thăm thẳm, sóng gào

Không em ta chẳng xông vào làm chi

 

Vì em, cây lá xanh rì

Sông kia mới chảy, có khi vòng vèo

 

Vì em mưa hát, gió reo

Nắng xe thành sợi, và chiều tím mơ

 

Vì em ta mới làm thơ

Và ta biết nhớ, biết chờ trăng lên

 

Vì em mới nhớ, mới quên

Khi hờn giận, lúc lại ghen…thật là…

 

Vì em ta mới hiểu ra

Rằng đời rất ngắn, đường xa rất dài

 

Vì em bi tráng thành hài

Đêm dài chớp mắt, ban mai thật hiền

 

Ta cùng em giấc mơ tiên

Qua bao mộng mị, ưu phiền…cứ mơ

 

 

Lê Tiến Vượng

 

Trưởng ban BT Báo Thiếu niên Tiền Phong Hoa học trò.

Chủ nhiệm CLB VHNT Cánh Buồn Hà Nội.

Điện thoại : 0913532462

 

BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc tặng hoa chúc mừng tác giả Vũ Ngọc Thư

 

 VỀ VỚI SÔNG SỒI *

 

Người ơi về với sông Sồi

Vẳng nghe tiếng mẹ ru hời ngày xưa

Tìm câu ” lục bát cõng mưa”

” Ngã ba cong” đẩy đường xưa ngoằn ngoèo

 

Sông Sồi còn nước trong veo ?

“Làng ơi” còn mái tranh nghèo ”cùn hiên”

Có nghe con nước triều lên

Tiếng chèo khua nhẹ, con thuyền đong đưa

“Tháng giêng em đi lễ Chùa”

Tìm câu Lục bát “chiều mưa” ngày nào

Có ai còn vẫn “ tắm ao”

“Gửi mùa cúc tím” tìm vào nhà em

Sông Sồi “Người đất đồng chiêm”

“Nắng hờ” vương mái tóc em hững hờ

Làng ơi chín hẹn mười chờ

Sông trôi sóng vẫn vỗ bờ ngàn năm.

 

Hồ Đình Bắc

Điện thoại: 0912280375

                                        *Chữ trong ngoặc là thơ Đỗ Ngọc Thư

 

NHỚ NGƯỜI DƯNG

 

Bỗng nhiên thấy nhớ người dưng

Giá như ngày ấy ta đừng gặp nhau

Để trầu khỏi phải nhớ cau

Đến khi vào hội cứ đau – bước tìm

Người ta vui với hội Lim

Còn tôi mỏi mắt – ngóng tìm người dưng

Nghe câu… người ở …ngập ngừng

Đến câu…giã bạn…tự dưng lại buồn. 

 

YÊU BẰNG MẮT

 

Uống em bằng mắt đủ rồi

Việc gì cứ phải nói lời ấy ra

”Yêu nhau đứng ở đằng xa

Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần”

 

Hời người thanh lịch hồi xuân

Chút duyên còn lại, hút dần tâm can

Lời ca…rơi vãi dịu dàng

Để cho ai cứ …nhẹ nhàng bâng khuâng

 

Tiến Đường

CN CLB  thơ Sông Cầu Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại : 0986883738

 

 

 

Toàn cảnh buổi giao lưu thơ

 

LỜI RU CỦA MẸ

 

Ngày nào ngon giấc trong nôi

À ơi lời mẹ ru tôi dịu hiền

Êm đềm sâu lắng triền miên

Lời ru đánh thức từng miền ca dao

“Con cò đỗ cọc cầu ao

Cái tôm, cái tép lọt vào trong mưa”

“Lũy tre xanh tự bao giờ”

“Đất thơm cò đậu” khi mờ hoàng hôn

Trưa hè oi ả bồn chồn

Lời ru mát rượi tâm hồn trẻ thơ

Đường đời như thể bàn cờ

Dọc ngang gỡ rối như tơ nắm chiều

Mẹ tôi buông những câu Kiều

Cháy gan cháy ruột liêu xiêu cõi đời

“Dặm khuya ngất tạnh mù khơi

Thấy trăng mà thẹn những lời non sông”

“Ngổn ngang trăm mối bên lòng

Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình”

Ngược xuôi nào nghĩa nào tình

Bây giờ nghĩ lại thấy mình ngẩn ngơ

Mẹ dằn từng chữ câu thơ

Xót nàng Kiều những bơ vơ dặm trường

Thân cò lận lội mờ sương

Mẹ đâu có được đến trường mà mong

Từng chương, đọan mẹ thuộc lòng

Đời Kiều như mớ bòng bong rối bời

Bây giờ vỡ lẽ ra rồi

Thì ra mẹ thấm những lời bà xưa.

 

Đỗ Trọng Thành

CN CLB thơ Đường Nhà giáo Hải Dương

Điện thoại: 0904489870

 

LONG ĐONG

 

Nửa đời như giấc chiêm bao

Nửa thời xuân sắc chẳng hao cũng mòn

Nửa say nửa tỉnh chập chờn

Nửa mơ, nửa thực, nửa hồn chơi vơi

Muốn tìm một nửa người ơi

Tơ tình giăng mắc, nửa tôi ngại ngần

Phân vân nửa muốn cùng chung

Nửa e dè lại sợ cùng bên nhau

Trách người chẳng nói nửa câu

Để hờn, để giận, để đau nửa đời

Thôi đành ôm cái nửa tôi

Long đong với nửa đường đời so le.

 

Trần Thị Kim Phượng

PCN CLB thơ Ban Mai Hà Nội.

Điện thoại :0974639444

 

 

UỐNG RƯỢU QUÊ

 

Xa quê thì đã lâu rồi

Hôm nay uống cạn những lời chưa khô

Gặp nhau nhớ thuở sắn ngô

Bát cơm chan những nắng mưa một thời

Gặp nhau uống rượu thay lời

Tiếng ru bên xóm chạm nơi đáy lòng

Có gì như nhớ như mong

Cầu cho cơn gió bẻ cong lối mòn

Để tôi ra ngó đầu thôn

Cánh đồng xưa lúa vẫn còn xanh như

Màu xanh lả lướt tương tư

Áo nâu mòn trắng nắng thu trên đầu

Vẫn mơ ruộng cạn đồng sâu

« Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa »

Bây giờ chạm phải ngày xưa

Bên con sông bạc sóng đưa nụ cười

Xa quê thì đã lâu rồi

Mà sao mơ mộng suốt đời chưa lâu

Thôi mưa, thôi nắng dãi dầu

Gió chăng mây vịn cửa lầu ngả nghiêng

Chưa quên bạn cũ xóm giềng

Ao làng tắm tuổi thiếu niên trăng vàng

Bây giờ dừng bước giữa làng

Quê hương ơi thật ngỡ ngàng bước chân.

 

 

Nguyễn Trác Hùng

Chủ nhiệm CLB thơ Nguyễn Công Trứ Hải Dương

Điện thoại : 01693306672

 

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 31/12/2015 2:30:45)

Cảm phục một nghị lực vượt lên mọi hoàn cảnh của anh thương binh Vũ Ngọc Thư để cho đến hôm nay anh vẫn dâng hiến cho gia đình, cho đời những sản phẩm cả vật chất và tinh thần thật đáng quí.
Sống xa đất nước khi đọc những bài thơ thấm đẫm hồn quê trong tập VỀ VỚI SÔNG SỒI của anh Thư mà lòng xốn xang bao cảm xúc nỗi nhớ quê, có lẽ đọng lại trong tâm trí em nặng nề và da diết nhất là bài GỌI MẸ em tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh mồ côi mẹ từ khi 1 tuổi cũng không cảm nhận hết được sự thiệt thòi mà anh chịu suốt một đời thiếu mẹ.

Mẹ đi từ bấy đến giờ
Tiếng con gọi, mắc gai bờ dậu thưa.

Một câu thơ lạ mà lại rất lắng sâu tình mẫu tử.
Một câu thơ trong bài mà theo em nghĩ có thể thành thành ngữ được.

Đất không thể nặn thành người
Tiền không chuộc hết một đời bơ vơ.

Anh Thư có tấm lòng hiếu khách rất quê, đọc câu nào trong ĐÓN KHÁCH cũng muốn về thăm để được cùng anh vớt trăng, lách gió, lùa mây thì thật tuyệt. Cầu trời được mạnh khoẻ có chuyến nào về thăm đất nước biết đâu em lại.

Thèm uống bát nước sông Sồi
Vườn quê rợp bóng được ngồi bên anh.

Chúc anh vui khoẻ.

BTV Hồ Đình Bắc có bài thơ cảm tác tặng anh Thư rất khéo ăn nhập với VỀ VỚI SÔNG SỒI.

Làng ơi chín hẹn mười chờ
Sông trôi sóng vẫn vỗ bờ ngàn năm.

Nhân mùa Giáng sinh và năm mới chúc BTV Hồ Đình Bắc luôn vui với công việc của mình đáp nhu cầu thưởng thức thơ ca của bạn đọc.

Các bài khác: