Thứ năm, 28/03/2024,


CHÙM THƠ THÁNG 11 NĂM 2015 CLBLB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) (26/11/2015) 

Nhân ngày  20 tháng 11 CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) tổ chức sinh hoạt theo chủ đề kỷ niệm ngày nhà giáo Việt 20/11 năm 2015.  Những bài thơ, những nỗi lòng tãi bày tâm tư, tình cảm dành cho mình, cho đồng nghiệp, ca ngợi các thầy, cô giáo, động viên nhau trong những năm tháng cuối đời. Buổi sinh hoạt cũng để lại trong mỗi con người niềm vui nói chung và cho các nhà giáo nói riêng . Chúng tôi trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 11

 

 

 

 

THĂM THẦY

 

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Về thăm thầy giáo trường làng quê ta

Mái đầu thầy đã sương pha

Dáng thanh cao vẫn như là ngày xưa.

 

Vần thường trăn trở sớm trưa

Vẫn là đạm bạc mong trò hiền ngoan

Chút chăm hoa nở trên giàn

Cúc, lan đua sắc ngập tràn trước sân.

 

Bao năm gương vẫn trong ngần

Cả đời thầy trọng nghĩa nhân sáng ngời.

 

Nguyễn Khắc Tần

Điện thoại: 03213987912

  

ẤM TÊN TRƯỜNG 

( Kính dâng cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh nhân kỷ niệm 100 tuổi)

 

Đọc tên trường lại nhớ Người

Nhìn cây đa thấy đầy vơi lạ thường

Nhớ Người mái tóc điểm sương

Bác về  lần ấy thăm trường thăm quê

 

Vẫn con đường Bác đi về

Vẫn sân trường rộn tiếng ve ngày nào

Cây Người trồng đã lên cao

Hoa trường Giai Phạm ngạt ngào đưa hương.

 

Tên Người ủ ấm mái trường

Ân cần tiếng Bác yêu thương vô ngần

Trò ngoan, thầy giỏi, trường thân

Thăm già, hỏi trẻ, yêu dân nhường nào

 

Vẫn đây dáng Bác thanh cao

Bàn chân in dấu quện vào cỏ cây

Từng lời Bác dặn “làm ngay”

Tương lai đất nước mai ngày vươn xa...

  

Hương Sinh



NHỚ MÁI TRƯỜNG

 

Mái trường xưa gọi cấp hai

Cái nôi đào tạo nhân tài mai sau

Bao nhiêu thế hệ tiếp nhau

Đức tài rèn rũa thâm sâu nghiệp nghề

Giấy rách mà giữ lấy lề.

Tâm hồn trong sáng tràn trề niềm vui.

 

Tuổi thơ qua đã lâu rồi

Mà góc biển, mà chân trời chẳng quên.

 

Nguyễn Gia Nhì

Điện thoại: 09036265838

 

 

THĂM MÁI TRƯỜNG XƯA

 

Tôi về thăm lại mái trường

Phượng bừng thắp lửa con đường thân quen

Vẫn vườn vải chín kề bên

Bổng trầm khúc nhạc vang rền tiếng ve.

 

Sân trường ngập nắng trưa hè

Những ngày xưa ấy ùa về trong tôi

Con đò rời bến đầy vơi

Ngẩn ngơ tìm lại quãng đời ven sông.

 

Tháng năm lờ lững theo dòng

Bảng đen bụi phấn cõi lòng yêu thương

Cánh chim bay khắp nẻo đường

Hoa thơm trái ngọt muôn phương ngóng chờ.

 

 

Hương Nguyên

Điện thoại: 01627744843

 

 

 

ĐÊ TRÊN BIỂN

  

Con đê ngày ấy xôn xao

Thương hai người ấy bên nhau thầm thì

Vô tình rơi ánh sao khuya

Cho con sóng dội chân đê bồi hồi.

 

Ai xui gió biển mặn mòi

Để cho mái tóc em tôi chẳng mềm

Phập phồng biển nhớ thâu đêm

Ngực em rung, thủy triều lên xô bờ.

 

Em ơi giông tố đâu ngờ

Muốn con sóng đổ sững sờ chân đê

Nghĩ cơn biển giận mà ghê

Con đê mảnh thế mong chi thôi đành!

 

Thế rồi biển lại yên lành

Sóng ru những khúc ân tình lứa đôi

Đê nâng mình trước biển khơi

Cho ta nói tiếp những lời mai sau…

 

Lê Minh Hợi

 

 

 

HOA RƠI CỬA THIỀN

 

Cửa chùa cây đại sang xuân

Mấy bông huệ trắng tần ngần chưa rơi

Hoa bên cửa Phật bồi hồi

Tiếng chuông tiếng mõ rụng rời chân tay

 

Ai đưa hoa đến chốn này

Ngày xưa tượng đất ngày nay tượng vàng

Khách tình dâng Phật nén nhang

Mà sao cứ thấy rộn ràng con tim

Bóng câu tăm cá khó tìm

Nâu sồng giấu sự nổi chìm tháng năm.

 

Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại: 01668383020

 

 

HƯƠNG LẠ

 

Thì ra mắt ấy liếc hờ

Làm cho người thật nằm mơ giữa ngày

Ngẩn ngơ lệch cửa tình say

Va vào hương lạ đau cây nhãn lồng

 

Hớp hồn vào mạng” diêu bông”

Mỏi đường chồng chéo tãi lòng vu vơ

Bùa yêu cài đặt hững hờ

Nửa đêm ú ớ liếc vờ cỏ xanh

 

Ríu chân xô phải bóng mình

Con mắt đói lả khối tình chơi vơi

Biết đâu mò thấy sao trời.

 

Đàm Đức Lợi

Điện thoại: 0913375389

 

 

 

RƯỢU LIÊU TRAI

 

Nhận lời em uống đêm nay

Rượu tình dốc cạn cho say mây trời

 

Chén buồn chung uống mềm môi

Lệ rơi là bởi lẽ đời hợp tan

 

Trận cười xô lệc đêm tàn

Rồi ra đầu suối cuối ngàn tình ta

 

Lặng mình chênh chếch bóng nga

Anh mơ một dải Ngân Hà sao bơi

 

Bồng lai: Vui khỏe mặt cười

Hoạn Thư báo mộng sập trời có phen

 

Chén này chén nữa nào em

Liêu Trai dị mộng một miền trần ai.

 

Dương Xuân Diễn

Điện thoại:01648759822

 

 

DI CHÚC THƠ

 

Lại về với cõi hư vô

Để nghe mõ vọng chuông ru hồn người

Đất ôm ta ngắm mây trời

Mơ nơi quyến rũ một thời nhân gian.

 

Khi không còn nữa gió ngàn

Thay hồn ta thở là trang thơ tình

Duyên ơi xin gửi hồi sinh

Mang hồn thơ tặng quê mình dương gian.

 

Quách Xuân Việt 

Điện thoại: 01666473618

 

Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 30/11/2015 20:09:40)

Xin cảm ơn anh Doãn Tới đã bớt chút thời gian đọc thơ của CLB Đoàn Thị Điểm , và anh đã dành tình cảm động viên CLB. Xin chúc anh và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên mảnh đất xứ người.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 27/11/2015 3:15:55)

Cảm ơn CLB thơ lục bát Đoàn Thị Điểm HY gửi tặng bạn đọc gần xa 9 bài thơ của 9 hội viên trong chương trình thơ tháng 11/ 2015.

Chủ đề ngày nhà giáo VN 20/ 11 với bài ẤM TÊN TRƯỜNG tác giả viết về ngôi trường mang tên Nguyễn Văn Linh chính trên quê hương Giai Phạm của cố tổng bí thư rất xúc động.

Cây người trồng đã lên cao
Hoa trường Giai Phạm ngạt ngào đưa hương.
Tên người ủ ấm mái trường
Ân cần tiếng bác yêu thương vô ngần.

Tôi nghĩ đây cũng là những nghĩa tình chung sâu đậm của những người dân quê hương Giai Phạm giành cho bác Nguyễn Văn Linh.

Chúc các chị, các anh trong CLB vui khoẻ.

Các bài khác: