Thứ sáu, 26/04/2024,


Giao lưu thơ Lục bát tháng 10 của CLB Di sản thơ Lục bát Việt nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (21/10/2015) 

Giao lưu thơ kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10 CLB Di sản thơ Lục bát Việt nam tỉnh Bà Rịa Vũng tàu

BCN tặng hoa cho hội viện nữ của CLB nhân ngày kỷ niệm ngày PNVN 20-10

 

 


LÁ CỜ ĐỘC LẬP



Lá cờ độc lập của ta
Hồn thiêng sông núi, hương hoa giống nòi!
Sao vàng năm cánh thắm tươi
Giữa nền màu đỏ dâng đời tái sinh
Ôi! Việt Nam – Hồ Chí Minh!
Tên vàng Tổ quốc hiển vinh vững bền
Bảy mươi năm đã dựng lên
Giang sơn, gấm vóc, tổ tiên sum vầy
Lá cờ độc lập tung bay
Hòa bình, thống nhất tràn đầy niềm vui.

  Nguyễn Bình Diệp

 

Quyền CN CLB Nguyễn Bình Diệp

 

PHỤ NỮ NGÀY 20/10



Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Chị em cả nước rộn ràng vui tươi 
Ngày vui kỷ niệm tuyệt vời
Những người phụ nữ một thời lừng vang
Tấm gương người mẹ Việt Nam
Bà Trưng bà Triệu giỏi giang dẫn đầu
Noi gương ta quyết cùng nhau
Việc nhà việc nước làm giàu nay mai
Dạy con khuyên cháu thành tài
Gia đình hạnh phúc tương lai sáng ngời
Chị em ta khắp mọi nơi
Nông thôn thành thị ta thời giúp nhau
Tiến lên phụ nữ dẫn đầu
Nước nhà giàu đẹp năm châu sánh cùng
Việt Nam phụ nữ thủy chung
Nuôi con ăn học thay chồng đảm đang
Quanh năm suốt tháng vững vàng
Góp công góp sức mở mang giống nòi
Cùng nhau tô đẹp cho đời
Nhớ lời Bác dạy mọi người thi đua.

               

Kim Thoa

 

THUYỀN EM



Thuyền em bơi giữa dòng đời
Em đi đến tận cuối trời hoàng hôn
Hỏi mình em dại hay khôn
Mà sao góc biển ngọn nguồn cũng đi
Em chưa học được điều chi
Chắt chiu gom góp những gì là vinh
Đã qua bao cuộc hành trình
Mải mê đi kiếm bạn mình chưa ra
Biết bao ngày tháng trôi qua
Chữ không vẫn chất nhạt nhòa đầy khoang
Thuyền em chở những mơ màng
Bao nhiêu sông nước mênh mang sóng tình
Đến đây gặp được bạn mình
Trách xưa em đã vô tình đi xa
Dẫu cho muôn dặm sơn hà
Thuyền về cập bến công ta đã thành
Đời vui thỏa thích yến anh
Vườn thu xanh biếc, nẩy nhành hoa xuân.

 

  Hoàng Yến



PCN CLB Hoàng Yến


MỪNG TUỔI “CỔ LAI HY”



Bước vào chiếu “Cổ lai hy”
Trí còn minh mẫn, chân đi vững vàng
Mắt xem báo vẫn tinh tường
Nghe đài là thú nằm giường ngủ đêm
Vườn cây chăm sóc thường xuyên
Hai tay xách nước hai bên hai thùng
Thuốc chưa đến mức phải dùng
Ngủ ăn còn khỏe xem chừng như xưa
Hon đa tay lái vào cua
Băng băng xe chạy chẳng thua kém người
May trời cho sức khỏe rồi
Còn lâu mới phải làm “người cổ nhân”
Cháu con vui sướng trăm lần
“Ông bà khỏe mạnh! Còn cần gì hơn?”

 

 Phạm Quang Quý

 

 

Nhà giáo Phạm Quang Quý

 


LỜI RU – DÒNG SỮA



Xế chiều – tóc ngả màu mây,
Rưng rưng – tôi cứ nhớ ngày ấu thơ
Êm đềm bên cánh võng đưa,
Bà ru cháu ngủ, giấc trưa say nồng.
Du dương, đồng vọng thinh không,
Sáo diều như cũng hiểu lòng bà tôi.
Hòa âm: tiếng sáo, tiếng người
Lời ru – dòng sữa nâng tôi vào đời!
Mấy mươi năm, tiếng ru hời
Vẫn luôn dào dạt ở nơi tim mình!
Lời ru – lời dạy đinh ninh
Làm người: hiếu, đức, ân tình, thủy chung.

  

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

QUỲNH HOA TRONG MỘNG


Ngày thì e lệ ẩn thân
Đêm về hé nở trắng ngần ngôi sao
Hoa thơm bất cứ nơi nào
Khách qua bạn lại càng nao tâm tình
Quỳnh Hoa đẹp dáng duyên trinh
Chẳng ai chê trách si tình bướm ong
Yêu nhau dấu kín trong lòng
Vội vàng bộc lộ mặn nồng chưa nên
Bẩm sinh em kém gì tiên
Muôn đời giữ trọn tơ duyên ái tình
Gặp nhau em anh cứ làm thinh
Để anh tư lự dáng hình trong mơ
Sao em vẫn cứ lơ hờ
Yêu em anh chẳng để mờ họ tên
Đá mòn biển cạn không quên
Tấm lòng chung thủy chớ nên lo gì
Đường tình vui bước ta đi
Quỳnh Hoa – có đổi tên gì vẫn yêu.

                  

  Đinh Văn Huy


 

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà (trái) và tác giả Đinh Quang Huy



RƯỢU



Uống đi cho thỏa cuộc chơi
Rượu nồng em rót vào đời buồn tênh
Chiều về nắng đổ chênh vênh
Bóng ai hiu hắt men tình đang say
Hà tuần trăng khuyết hao gầy
Cho anh uống cả tháng ngày chờ mong
Tay tiên rót chén rượu nồng
Em đừng xa vắng để lòng nhớ thương
Uống đi cho hết canh trường
Tôi ngồi uống cả giọt sương trên cành
Đắng cay cho hết tàn canh
Bên em bên rượu men tình đang say.

           

Thi Thơ

 

 

Tác giả Thi Thơ


NIỀM VUI TUỔI GIÀ


Trẻ trung say đắm thiết tha
Xế chiều ta vẫn mặn mà thương yêu
Bên nhau chăm sóc sớm chiều
Sống vui khỏe mạnh là điều hằng mong

Gia đình thuận vợ thuận chồng
Chung tay tát nước biển Đông cạn dần
Nhớ xưa vất vả nhọc nhằn
Đồng lòng khó mấy cũng dần vượt qua

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuổi già
Tâm tư thanh thản tôi bà cùng vui
Đắng cay rồi đến ngọt bùi
Cháu con thành đạt cuộc đời đổi thay.

              

  Bùi Văn Hoa

 

 

Tác giả Bùi Văn Hoa



MAI SAU



Mai sau để lại cho đời
Những câu lục bát, những lời thiết tha
Vũng Tàu – Nam Định tuy xa
Mà sao gần gũi như ta với mình.

Cát ru từng bước chân xinh
Biển ru êm ái bóng hình em xưa
Gió ru tóc trắng nhẹ đưa
Cuộc đời “dâu bể” cũng vừa trăm năm

Đời ta như kiếp con tằm
Ăn dâu xanh: nhả tơ tằm vàng ươm
Giúp đời áo ấm no cơm
Câu thơ, bản nhạc, tiếng đờn chứa chan!

               

Hoàng Hữu Cát

 

Nhà thơ Hoàng Hữu Cát

 

TỰ LỘNG



Tuổi tám mươi đáng tự hào
Tràn trề hạnh phúc dạt dào niềm tin
Tuổi này đáng gọi là vinh
Thiện chân năm tháng đinh ninh cộng dồn
Đẹp thân xác đẹp tâm hồn
Niềm vui thay thế đau buồn tuổi xanh
Bao lần mình được vinh danh
Thiện chân thiện mỹ truyền dành cháu con
Để đời một chút vàng son
Trường tồn cùng nước cùng non cùng đời
Cũng là đạp đất đội trời
Vài ngàn thi phẩm thay lời truyền lưu
Tình chồng vợ tình Chức – Ngưu
Leo lên bách tuế lương hưu lĩnh dần
Hẳn luôn ấm cật ấm thân
Vậy nên vật chất tinh thần…vu vi.

               

Trần Đình Thư


HẠNH PHÚC NGƯỜI CAO TUỔI


Bảy mươi tuổi ở thời nay
Sống vui sống khỏe đắm say xuân hồi
Vợ chồng có cặp có đôi
Sáng ra đi bộ chiều ngồi khí công
Thả hồn theo gió biển Đông
Ngắm dòng sóng bạc xao lòng tình ca

Bảy tám mươi vẫn chưa già
Thơ văn bay bổng mượt mà sắc xuân
Ngân vang tiếng hát mãi xanh
Trữ tình lãng mạn ngọt lành làm sao
Thơ đường, lục bát dâng trào
Tự biên tự diễn dạt dào niềm tin
Phát huy truyền thống giữ gìn
Di sản văn hóa ba miền Việt Nam

Tuổi cao chưa phải là già
Nâng niu chiều chuộng đậm đà tình xuân
Cô đơn biết nhớ người dưng
Cũng xao xuyến, cũng rưng rưng lệ lòng
Xa nhau thương nhớ chờ mong
Gần nhau trìu mến nghiêng lòng đắm say

Niềm vui cao tuổi hôm nay
Mong con thành đạt tháng ngày bình an
Ước mơ gia đạo đàng hoàng
Để cho cha mẹ đừng mang nỗi buồn
Tuổi cao mong muốn luôn luôn
Nụ cười giữ mãi không tuôn lệ sầu
Sống lâu sống khỏe có nhau
Sắc hương tỏa ngát đẹp thay tuổi già.

              

  Hà Thị Đông

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: