Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 10 - 2015 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) (15/10/2015) 

  Để nối vòng tay với bạn thơ ngày một phong phú. Ngày 10 tháng 10 năm 2015, nhận lời mời của chủ nhiệm Đỗ Văn Quỳnh chủ nhiệm CLB thơ Ánh Sao tỉnh Hòa Bình, CLB LB Đoàn Thị Điểm – Hưng Yên, tổ chức chuyến đi dự buổi CLB Ánh Sao tổ chức ra mắt tập thơ đầu tay sau thời gian CLB Ánh Sao 4 tháng tuổi. Tại trung tâm văn hóa thành phố Hòa Bình.


   Cuộc gặp mặt đã đem lại sự gắn bó giữa hai CLB trong niềm vui tình bạn, tình thơ. Đây cũng là một dịp hai CLB đã kết nghĩa với nhau để hai bên có dịp qua lại, chia sẻ, gắn kết với nhau được nhiều hơn.


    Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 10 của CLB Đoàn Thị Điểm cùng một số hình ảnh tại cuộc vui của chúng tôi.



 

 

ÁNH SAO BÓNG NÚI

(Thơ giao lưu CLB thơ Ánh Sao Hòa Bình- Đoàn Thị Điểm Hưng Yên
Ngày 10 tháng 10 năm 2015)

 

Mang hương nhãn đến Hòa Bình
Giăng vào triền núi bồng bềnh áng thơ

Phía đồi tiếng gọi mau thưa
Lời thề hoa cỏ vẫn chưa phai mờ

 

Vần thơ lạc tự bao giờ
Sông Đà da diết giọt chờ giọt mong

Tháng ngày lòng dạ long đong
Ánh Sao -Thị Điểm chỉ hồng thêu duyên.

 

Bến sông vẫn đợi con thuyền
Gửi vào ánh mắt lời nguyền gió mây

 

Gánh gồng ước hẹn về đây
Hòa Bình- Phố Hiến rót đầy đêm sương.

Hương Sinh
ĐT: 01237124046

 

Nhà thơ Hương Sinh ngâm bài thơ ÁNH SAO BÓNG NÚI 




BẾN QUÊ


Ngược dòng ký ức qua rồi
Ngẩn ngơ lạc chốn bồi hồi mông lung
Vẫn trời mây biếc xanh trong
Cánh hoa nguyên vẹn phượng hồng trước sân.

Hàng cây vẫn tiếng ve ngân
Con đường in dấu bước chân ngày nào
Thu về giọt nắng hanh hao
Sương giăng mái tóc chênh chao trước thềm.

Ngọn đèn ngóng gió ngoài hiên
Vần thơ con chữ nỗi niềm bến quê.


Nguyễn Ánh Quang
ĐT:0964773905





MẮT VÀ THƠ

 

Môi em chia nửa nụ cười
Giữa xuân mà vởn vơ trời heo may
Ai dìm con mắt chiều nay
Câu thơ mòn mỏi vẹt gầy tâm tư.

 

Đội hè rồi lại sang thu
Thời gian cháy bỏng ninh nhừ nỗi đau
Làm ai khắc khoải nông sâu
Để rồi trăn trở rĩ rầu đêm đêm.

 

Quách Xuân Việt
ĐT:01666473618

 

 


SẦU ĐÔNG

 

Thả từng chiếc lá trong chiều
Bao nhiêu lá rớt bấy nhiêu tơ vò
Sông sâu biển rộng còn đo
Lòng người dâu bể ai dò được đâu.

 

Phải chi cái thuở ban đầu
Đừng vương sợi nhớ, đừng sầu con tim
Người như tăm cá bóng chim
Em như núi vọng ngóng tìm chân mây.

 

Mòn xuân rầu rĩ tháng ngày
Tim em hóa mảnh trăng gầy đêm đông.

 

Lê Thị Duyên
ĐT:0979987850

 

 


CHIỀU

 

Nhìn trong chiều bóng chơi vơi
Cánh cò chớp trắng xa vời mòn sương
Ngắm mây nhớ mắt người thương
“Ánh Sao “ say đắm tơ vương một thời

 

Bốn mươi sáu mùa lá rơi
Thả vào sâu thẳm một thời mặn cay
Bây giờ tìm lại men say
Xả hơi cho hết tháng ngày trời đông

 

Chân quê tím sắc ánh hồng
Nghe xa tiếng hạc cõi lòng Xốn xang.

 

Vũ Thanh Thế
ĐT:01653367289

 

THU

 

Hanh hao trong tiết mùa thu
Cúc là kẻ sĩ chẳng xu nịnh thời
Gió sương không ngán chi đời
Một mình vẫn nở vàng trời đầu đông.

 

ĐÔNG

 

Sinh ra Trúc đã thẳng rồi
Đông khô lạnh giá vẫn tươi bốn mùa
Đồng cam cộng khổ sớm trưa
Bạn đường quân tử sớm trua đi về.

 

Lương Văn Khánh
ĐT:0983566935

 


 

BÂNG KHUÂNG

 

Về thăm xóm khách năm xưa
Đường về quê vẫn nắng mưa vơi đầy
Nhìn em tóc nhuộm màu mây
Xa nhau mấy chục năm nay ngỡ ngàng.

 

Bỗng lòng như thấy xốn xang
Trời thu nắng ngả chiều vàng buông lơi
Bên em cõi dạ rối bời
Tìm trong ký ức một thời đi qua

 

Lê Xuân Nhiên
ĐT:01658407236

 


BÀI THƠ VIẾT DỞ

 

Ai người viết cạn bài thơ
Còn tôi mải viết đến giờ chưa xong
Câu thơ lặng đứng giữa dòng
Còn tôi đứng lặng im trong cuộc đời.

 

Thuở nào cây bút sục sôi
Thẳng ngay chân lý nói lời yêu thương
Mà nay tóc đã điểm sương
Câu thơ dang dở nỗi niềm chông chênh.

 

Ai đi đường nhẹ thênh thênh
Tôi đi đường những gập ghềnh thấp cao
Lòng còn mấy nữa xôn xao
Bài thơ dang dở khi nào mới xong.

 

Trịnh Ngô
ĐT:03213952118

Biên tâp và giới thiệu: Ngọc Mai & Hương Sinh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Hưng Yên  (Ngày 29/10/2015 8:29:30)

THẮT LỜI

Bấy lâu vắng mặt Người ơi!
Bến sông Hồng cứ rối bời đò ngang
Nhãn quê nhắn núi Hà Giang
Thái Bình dáng mẹ sảy sàng đục trong
Hồn ai ngơ ngẩn long đong
Hoàng hôn tư lự ngóng trông quê nhà
Luống cày in bóng mẹ cha
Ấp iu tắm tuổi thơ ta mặn mòi
Đa mang nặng nghĩa núi đồi
Thắt lời buộc những đầy vơi Thái Bình


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 28/10/2015 21:58:42)
NẶNG TÌNH THƠ QUÊ

Mộng mơ say đắm lòng người
Hồn quê lục bát sáng đời Hưng Yên

Ngọt ngào giây phút trao duyên
Núi thương núi nhớ lời nguyền trong ta

Mênh mang khúc hát sông Đà
Tình thơ chan chứa thăng hoa Hòa Bình

Ngày vui nặng nghĩa ân tình
Hưng Yên nhớ mãi bóng hình...Thơ quê...
Phạm Tự
  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 19/10/2015 14:28:37)

Cho dù cách mặt xa lời
Ở nơi đất khách hồn người long đong
Chắt lòng gạn đục khơi trong
Gửi về Đất Mẹ những dòng thân thương

Cồn cào nghe tiếng quê hương
Nỗi niềm mang nặng nẻo đường tuổi thơ
Ngược dòng về lại giấc mơ
Vị thơm gạo mới, tắm bờ tre xanh

Sông quê lặn ngụp chòng chành
Lời ru ấp ủ mầm thành hôm nay
Cao sang sống giữa trời Tây
Nghĩ về nguồn cội tháng ngày mông lung

Nâng niu từ nhánh hoa rừng
Xót xa rảnh mạ, thương từng mái tranh
Chỉ là lời lẽ mỏng manh
Chúc người vui, khỏe, gia đình an khang…

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 17/10/2015 5:33:00)

Thật là vui, thật là thân thiết khi được nhìn những tấm hình, đọc những bài thơ trong buổi giao lưu giữa CLB thơ Ánh Sao tỉnh Hoà Bình với CLB thơ Đoàn Thị Điểm Hưng Yên.

Bài thơ ÁNH SAO BÓNG NÚI của tác giả Hương Sinh viết về buổi giao lưu này như một duyên thơ đã có sự chờ đợi, mong mỏi từ lâu.

Vần thơ lạc tự bao giờ
Sông Đà da diết giọt chờ, giọt mong.

Để đến hôm nay CLB thơ Đoàn Thị Điểm MANG HƯƠNG NHÃN ĐẾN HOÀ BÌNH mà GIĂNG VÀO TRIỀM NÚI BỒNG BỀNH ÁNG THƠ.

Trong thời buổi kinh tế thị trường phát triển người ta xuôi ngược gồng gánh buôn bán kiếm tiền làm giầu, nhưng lạ thay các thành viên của hai CLB lại đi gồng gánh những ước hẹn về để giao lưu thơ.

Gánh gồng ước hẹn về đây
Hoà Bình - Phố Hiến rót đầy đêm sương.

Phải chăng Thơ là cầu nối tâm tư, tình cảm của hai CLB miền xuôi và miền ngược nó đã vượt qua được một chặng đường dài để đến được với nhau trong buổi giao lưu thật vui vẻ và ấn tương.

Chúc các thành viên hai CLB luôn mạnh khoẻ, tổ chức thường xyên được các kỳ giao lưu.

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh@gmail.com - 0985710378 - Hòa Bình  (Ngày 16/10/2015 8:31:29)

Thay mặt CLB thơ Ánh Sao thuộc TTVH tỉnh Hòa Bình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban chủ nhiệm CLB thơ Đoàn thị Điểm Hưng Yên đã không quản đường xa đến chia vui và đóng góp nhiều bài thơ hay và nhiều tiết mục ca múa đặc sắc cho buổi lễ ra mắt tập thơ Ánh Sao I của CLB , để gắn thêm tình người tình thơ nối vòng tay lớn giữa hai miền quê Hưng Yên & Hòa Bình ngày càng bền chặt hơn...

Các bài khác: