Thứ năm, 25/04/2024,


Giới thiệu tập thơ "Hương Đời" của tác giả Đỗ Đình Thủy và giao lưu thơ tháng 10-2015 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương (15/10/2015) 

         Được sự quan tâm, động viên của TTVH tỉnh Hải Dương và Ban Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông, đã 3 kỳ sinh hoạt liên tiếp CLB tổ chức giới thiệu các tập thơ của hội viên xuất bản năm 2015. Kỳ này với tập thơ “ Hương Đời” của tác giả Đỗ Đình Thủy được giới thiệu thực sự đã gây ấn tượng cho tác giả và toàn thể hội viên CLB và bạn yêu thơ. “ Hương Đời” với 78 bài thơ trong đó có 42 bài viết theo thể thơ Lục Bát. Với cách viết ngắn gọn xúc tích, tác giả có nhiều bài thơ lục bát hai câu :

 

“Buồn vui gửi cả vào thơ

Xin lưu bút giữa bến bờ đời tôi”

 

“Thuyền tôi sao dại sao khờ.

Đi qua bến đợi hững hờ bỏ neo”

 

“Rượu tình đã uống là say

Để cho ánh mắt đong đầy yêu thương”

 

          Và theo tác giả : “thơ tôi chỉ mong nó là kỷ vật” lưu giữ cho đời sau, cho con cháu để nhớ một thời tôi đã yêu thơ và làm thơ. Những bài thơ viết về chiến trường: Leo lên đỉnh núi thì trơn/ Qua rừng lại gặp thêm cơn mưa rừng”. Hay : Mưa trận địa- Gió chiến trường/ Bốn mươi năm ấy còn vương trong lòng”. Viết về tình yêu:” Tương truyền núi đã Vọng Phu/ Nàng ôm con đứng ngàn thu chờ chồng/Chông chênh một giải mây hồng/Nắng mưa sương gió bão bùng ai hay/ Chia đôi sẻ nỗi đắng cay/ Nàng mang hồn đá- Đá thay tình người.” Hình ảnh núi Vọng Phu cũng vì thế mà trở thành biểu tượng đẹp, thành đề tài trong các câu hát dân gian xưa cũng như trong những sáng tác văn chương, nhạc họa của các nghệ sĩ sau này. Tác giả Đỗ Đình Thủy cũng sẻ chia với nỗi đắng cay chịu đựng  nắng mưa, sương gió, bão bùng  mà người vợ thủy chung đã chờ chồng trong vô vọng, để rồi “ Nàng mang hồn đá-  Đá thay tình người”.

          Tình yêu đơn phương” Còng lưng cõng bóng đơn côi/Mộng mơ lại chết trong tôi một lần”; Tình yêu quê hương: “ Hạt lúa bắp ngô mồ hôi thấm đậm” Viết về mẹ thăm mộ con là liệt sỹ: ”Mẹ nhìn bia chữ vàng son/ Nhớ ơn liệt sỹ mãi còn ngàn năm. Và tự sự với thơ:” Lời thơ buồn đọng trong tim/Thôi đành duyên gạn để tìm kiếp sau”.

       Các tác giả ra mắt tập thơ :”Lục Bát tình”, “Mỹ tục thơ” giới thiệu trong các buổi sinh hoạt trước và tập “Hương Đời” của Đỗ Đình Thủy đều chung về số lượng thơ lục bát chiếm trên 50% các thể loại thơ khác trong tuyển tập. Đây cũng là dấu hiệu đáng mừng cho thể thơ Lục Bát truyền thống mà nhiều người yêu thích, lựa chọn để sáng tác trong các CLB và trong các tuyển tập thơ của riêng mình.

      Lucbat.vn trân trọng giới thiệu những bài thơ lục bát chọn lọc trong tập “Hương Đời” của tác giả Đỗ Đình Thủy và những bài thơ giao lưu trong buổi sinh hoạt thơ của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương.

 

 

 

Tập thơ "Hương Đời" của tác giả Đỗ Đình Thủy

 

 

MƯA CHIẾN TRƯỜNG

 

 

Đêm khuya đổ trận mưa rào

Hạt mưa trong gió, gió ào ào bay

Gió bay vít trĩu thân cây

Nồng nồng hơi nước cay cay hương trời

Mưa đêm mang nỗi đầy vơi

Săn lòng vẫn nhớ mưa nơi chiến trường

Leo lên đỉnh núi thì trơn

Qua rừng lại gặp thêm cơn mưa rừng

Mưa thấm qua áo vào lưng

Gió lùa qua cổ buốt từng đốt xương

Mưa trận địa-Gió chiến trường

Bốn mươi năm ấy… còn vương trong lòng

Ước gì trở lại miền trong

Để được gặp lại mưa rừng Trường Sơn.

 

Đỗ Đình Thủy.

 

 

PHỐ QUÊ

 

Ngày xưa mời bạn miếng trầu

“Không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng

Trầu này trầu tính cầu tình

Ăn vào cho đỏ môi mình môi ta”

Sang nhau đường đã thành quen

Ấm lòng chung một ánh đèn dầu suông

Tiễn nhau chỉ một đoạn đường

Nhìn nhau ướt lệ nửa thương nửa sầu

Chia tay kháng chiến dài lâu

Kẻ đi người ở bể dâu mịt mù

Cau vươn cao vẫn thủy chung

Mồng tơi kín dậu trầu không vuông giàn

Phố quê đã ở trong làng

Làng quê đã thẳng một hàng nhà cao

Phố phường xinh đẹp biết bao

Người quê lại thấy xôn xao trong lòng

Ai về xóm cũ làng trong

Để ta chung hưởng hương đồng cảnh quan.

 

Đỗ Đình Thủy

 

 

Ban CN CLB và gia đình tác giả Đỗ Đình Thủy

 

 

TÀI

( Tăng 6 chủ doanh nghiệp nhân khai trương)

 

Ai người chiêm ngưỡng dung nhan

Là mang cái đẹp chẳng tàn chẳng phai

Em tôi có được cái tài

Làm thơm da mặt nét ngài phượng loan

Cho vơi đi những lo toan

Cho đầy ắp một thế gian nụ cười

Đắn đo chi chuyện đầy vơi

Một danh một nghĩa một nơi ấm tình

Một chuyên cho nhẽ nhân sinh

Một dung một sắc - một hình bóng em

Có nhân em tựa cửa thiền

Có tài em gắng làm nên nghiệp đời.

 

Đỗ Đình Thủy

 

 

HẾT ĐONG NỖI BUỒN

 

Hai nhà tuy ở cách xa

Sao tình em vẫn mặn mà bên anh

Heo may lay động bức mành

Để em giá lạnh để anh buốt lòng

Bao giờ được ấm chung phòng

Cho vơi cách trở hết đong nỗi buồn

Để hai đứa đỡ cô đơn

Chung ôm bao nỗi giận hờn bấy nay.

 

Đỗ Đình Thủy

 

 

PGĐ TTVH Tỉnh Hải Dương Phạm Công Bằng (trái) tặng hoa chúc mừng tác giả Đỗ Đình Thủy

 

NHỚ NGÀY XA QUÊ

 

Tôi ngồi bấm đốt ngón tay

Tính đi tính lại những ngày xa quê

Mấy mưa ở chiến trường “xê”

Tháng năm Bình Thuận lại về Kom Tum

Hai mươi năm tính vừa tròn

Ngẫm ra mới thấy nước non anh hùng

Quân đi điệp điệp trùng trùng

Đã qua mà thấy tưởng chừng như mơ

Vắt tay ngẫm một vần thơ

Để lưu để nhớ khắc giờ gian nan.

 

Đỗ Đình Thủy



 

Tác giả Đỗ Đình Thủy và các nghệ sỹ thực hiện giới thiệu các bài thơ chọn lọc trong tập thơ"Hương Đời"

 

 

Buổi giao lưu thơ tháng 10-2015 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương

 

 

 GIAO LƯU THƠ THÁNG 10-2015

 

 

 

BÊN DÒNG SÔNG CON

 

Cuối chiều bến vắng gặp nhau

Gió đưa thoang thoảng hương cau dịu dàng

Sông con sóng vỗ nhịp nhàng

Chân đê khoai sắn xênh xang thỏa lòng

Hai mùa con nước đục trong

Bướm vờn bay lượn chao vòng ước mơ

Bãi ngô xanh ngắt đôi bờ

Nhớ về kỷ niệm tuổi thơ một thời

Bên thềm giọng mẹ ru hời

Bài ca chắp nối từng lời nặng sâu

Sợi tơ vương vấn ban đầu

Để cho đôi lứa đợi câu hẹn hò

Nắng xuân lấp loáng cánh cò

\Đám mây lơ lửng quanh co đỉnh đèo

Buồm căng tay lái thuận chèo

Con thuyền dong duổi mang theo duyên tình

 

Nguyễn Thế Bình

CN CLB thơ Thành Đông.

 

 

 

Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông Nguyễn Thế Bình tặng hoa tác giả

 

MƯA

 

 

Trời mưa ướt áo em tôi

Đêm càng thêm lạnh em ngồi nơi đâu

Vẫn còn những đợt mưa Ngâu

Ngưu Lang- Chức Nữ để sầu cho ai

Má hồng nay đã phôi phai

Dưới mưa vẫn có bóng ai đợi chờ

Phải chăng là một khách thơ

Dừng chân ngắm cảnh bên bờ sông Ngân

Thấy em vất vả gian truân

Riêng anh cũng muốn được gần đấy thôi

Ngoài kia mưa vẫn cứ trôi

Anh mang ô đến hai người che chung

 

 

 

Nguyễn Tiến Đoàn

CLB thơ Thành Đông

 

 

 

THÔI XƯA

 

Mười năm xa ngái người ơi

Ngoảnh trông bến vọng một thời vi vân

Ừ xa…mình đã xa dần

Còn hơn mình phải phân vân một đời

Ngày xưa em trả hết rồi

Chẳng còn chi nữa cái thời ngày xưa

Chỉ còn vẳng tiếng đò đưa

Cho mềm giọt nắng, cho thưa giọt buồn

Em về heo hắt cánh chuồn

Gánh đầu con dại gánh luôn phận mình

Lũi lầm cuộc sống mưu sinh

Dằn lòng đâu dám chuyện tình sang ngang

Biết rằng đời chỉ tấc gang

Tháng năm cầu nguyện nắng vàng qua em

Trống lòng đem nén vào đêm

Hong khô mi ướt trên nền hồng nhan

 

Nguyễn Thanh Huyền

Chí linh, Hải Dương.

 

ĐƯA TIỄN ANH

 

Anh về với đất miền Trung

Núi cao biển rộng chập trùng bao la

Về nơi quê mẹ quê cha

Có cồn cát trắng quê ta Quảng Bình

Miền quê thắm đượm nghĩa tình

Một thời đánh Mỹ “ có mình có ta”

Đất này vang mãi câu ca

Đẹp trang lịch sử dân ta anh hùng

Anh về đất mẹ miền Trung

Dòng sông Nhật lệ mênh mông con đò

Xuân Sơn, Bố Trạch, Cha Lo

Sông Gianh, Long Đại đường vô chiến trường

Một thời để lại yêu thương

Ngủ cồn cát trắng, qua đường bò lăn

Ai từng là lính của anh

Để thương để nhớ Quảng Bình quê ta

Tiễn anh về với quê nhà

Hồn thiêng sông núi, bài ca cuộc đời

Sinh ra anh một con người

Ra đi để lại cho đời tiếc thương

Đời anh sáng mãi tấm gương

Một vị Đại tướng phi thường của dân

Thật là giản dị - Anh Văn

Đất nước ngàn lần ghi tạc công anh.

 

Trần Đức Chương

CLB thơ Thành Đông

 

 

 

GIÃ TỪ DĨ VÃNG

 

Giã từ dĩ vãng về thôi

Chân trời mới, mới là nơi thanh bình

Bây giờ về với chính mình

Niềm vui hạnh phúc gia đình nhân lên

Do khi bồng bột thanh niên

Nhất thời thôi, chớ có quên tháng ngày

Những gì tủi hổ đắng cay

Để ngồi bóc lịch những ngày đã qua

Phải là thấy được xót xa

Ngã đau, dậy để mình là thành khôn

Giờ về vững bước đi con

Những nơi lầm lỗi chớ còn ngóai trông

Niềm vui là ở trong lòng

Khôn ngoan là bởi thoát vòng sân si

Người đời còn lắm gian phi

Mình nên mình biết mình đi cho mình

Vững lòng tin mẹ cha sinh

Để cho tổ ấm gia đình đào mai

“Trăm năm đá nát vàng phai

Ngã rồi biết dậy, kém ai trong đời”

 

Nguyễn Trác Hùng

Bình Hàn, Hải Dương.

 

 

ĐẸP MÃI TUỔI MƯỜI LĂM

 

 

Trăng trong đẹp nhất đêm rằm

Sao trời lấp lánh mười lăm tuổi tròn

Má hồng môi hé nụ son

Êm đềm thơ mộng em còn hồn nhiên

Khuôn gương ánh mắt nhu huyền

Phượng cười sen nở nét duyên mơ màng

Huệ xuân phong nhụy đoan trang

Tương lai tươi sáng huy hoàng bay xa

Một giàn thiên lý thơm hoa

Lan tô điểm ngọc sương pha cánh hồng

Trời yêu sắc thắm hương nồng

Lời thơ thỏ thẻ ghi lòng đăm đăm

Đẹp nào hơn? Tuổi mười lăm

Tình thu tỏa sáng trăng rằm mênh mông

 

Trần Xuân Bá

CLB thơ Thành Đông

 

 

 

Nhà giáo Lê Đại bình và giới thiệu tập thơ "Hương Đời"

 

PHÚC NHÀ

 

Mẹ cha ăn ở hiền hòa

Con ngoan cháu giỏi cửa nhà ấm êm

Đồng xanh ngô lúa nhiều thêm

Trong vườn cây quả ngày đêm ngọt ngào

Lợn trong chuồng cá dưới ao

Gà đàn vịt đẻ nơi nao cũng tiền

Áo quần có lụa có len

Ti vi xe cúp mấy phen đổi đời

Việc công đóng góp bằng người

Làng trên xóm dưới trong ngoài quý yêu

Ấm no sung sướng đủ điều

Phúc nhà hứa hẹn còn nhiều dài lâu.

 

Đinh Kim Long

CLB thơ Thành Đông

 


Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: