Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 140 (25/09/2015) 

Tác giả Dương Tài Đồng
ĐT: 01698930680 – 01216190369
Email: dongdt38@gmail.com
Địa chỉ: xã Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh

 
 

1. LÊN CHÙA CẦU MAY

Tĩnh tâm là tới Phật đường
Dù cho trăm rối tơ vương thế nào
Phật rằng đã dạy đời sao
Con người sống phải trọn bao ân tình
 
Hôm nay con đến một mình
Để xin Phật tổ ban kinh mười điều
Một ngày buổi sáng, hay chiều
Chăm đọc kinh Phật học nhiều điều hay.....
 
 
 

2. MẸ

Đêm dài gió lạnh mùa đông
Trở về ký ức con trông nhớ hoài
Quê nhà củ sắn của khoai
Gạo ăn không đủ lấy ai đỡ đần
       
Từ trong gia cảnh thanh bần
Sen từ bùn đất quyết lần ngoi lên
Thân dù gốc yếu rễ mềm
Nở hoa hương sắc không chen mùi bùn
       
Nuôi con mẹ gánh nợ nần
Đông con mẹ phải táo tần bốn phương
Một đời giãi nắng dầm sương
Nhằm khi thất bát nhịn nhường miếng ăn
      
Lạnh trời lòng mẹ thay chăn
Chẳng câu rên rỉ, khó khăn bao giờ
Cuộc đời tựa một bàn cờ
Thí xe hồi mã đón chờ tương lai
       
Dạy con tiết hạnh đức tài
Khuyên con học tập miệt mài ngày đêm
Mỗi lần con được thầy khen
Không ăn chẳng đói mẹ quên nhọc nhằn
       
Gái cần liêm khiết đoan trang
Trai nêu khí phách đoàng hoàng thuỷ chung
Ngại chi giông tố bão bùng
Tan mưa trời lại càng bừng sáng hơn
      
Gian lao khổ hạnh không sờn
Chữ tâm càng phải cao hơn chữ mình
Gia phong nền nếp nhân tình
Luyện rèn tiềm thức thông minh nhân tài
       
Qua bao biển rộng sông dài
Sao bằng tình mẹ cảm hoài năm canh
Mẹ là một khoảng trời xanh
Là vầng trăng tỏ song hành con đi
 
 
 
 

3. NHỚ CÔNG ƠN CHA MẸ

Tay con nâng lấy quả bầu
Miệng ngậm hút lấy sữa đầu mẹ cho
Nguồn sữa ấm áp sẽ no
Cho qua cơn khát dày vò của con
 
Bây giờ con đã lớn khôn
Chớ quên cha mẹ công ơn trưởng thành
Nuôi con là của để dành
Một mai con sẽ thành danh cậy nhờ
 
Bây giờ chớ có dại khờ
Coi thường cha mẹ mình nhờ ai nên
Con người sống phải ở hiền
Để cho con cháu trông lên ở mình...
 
 
 
 

4. NIỀM VUI
Thơ cố vũ phong trào hội thi
 
Niềm vui khi mở hội thi
Là niềm vinh hạnh chẳng khi nào bằng
Đã bao đêm thức cùng trăng
Gieo vần, thơ hoạ canh sang không màng
 
Cuộc thi có thưởng đàng hoàng
Có người phân giải rõ ràng bạn ơi
Cùng nhau ta tới sân chơi
Khiêm nhường, tao nhã, xả hơi gieo vần
 
Bạn ơi ta chớ ngại ngần
Hãy tham gia nhé góp phần vui chung
Tuy rằng còn mới trẻ trung
Chung nhau góp lại vui cùng vần thơ
 
Không tham gia tiếc ngẩn ngơ
Nếu mà lỡ nhịp đợi chờ lần sau
 
 
 

5. ĐỜI NGƯỜI

Ở đời tình nghĩa vấn vương
Trước thương cha mẹ sau thương ông bà
Cha mẹ đã sinh ra ta
Lớn lên ôm ấp ông bà trong tay
 
Trải qua bao tháng năm ngày
Tiếng bập bẹ gọi ông hay gọi à (bà)
Thẫm tình mẫu tử ông cha
Cháu con nối nghiệp vẫn là tình thương
 
Dẫu cho cách trở dặm trường
Đi xa luôn nhớ quê hương sinh thành
Lúc khóc ông bà dỗ dành
Anh em phải nhớ chớ tranh nhau quà
 
Bây giờ ông bà về già
Măng mon kế tiếp tre già là đây
Sống sao cho trọn đạo này
Để làm gương sáng đạo nầy học thôi
 
Nuôi con để nối nghiệp đời
Ta ươm mầm giống sáng ngời đời sau.
 
 
 

6. NGÀN DẶM TỚI THĂM
Kỷ niệm trong sống ảo bước ra gặp trực tiếp ở tư gia Nguyễn Hồng Quang
tại Karông Năng Đắc Lắc ngày 13/10/2013
 
Quê em ở tận Nghệ an
Vượt qua ngàn dặm ba zan gió ngàn
Cũng vì cơm áo việc làm
Tới nơi lập nghiệp vô vàn khó khăn
 
Ra đi lòng dạ trở trăn
Tìm đất cơ nghiệp việc làm nơi đâu
Bây giờ tổ ấm bền lâu
Cao nguyên đất đỏ còn đâu hơn bằng
 
Bấy giờ cuộc sống sang trang
Xe con, nhà lớn, giỏi dang việc làm
Bỗng đâu điện thoại reo vang
Là em lại có quá giang khách rồi
 
Lúc vắng khách, nghỉ thảnh thơi
Ngâm thơ lục bát với đời bạn thơ
Nghi Lộc cắt rốn ầu ơ
Rông Năng lập nghiệp tiếng thơ gió ngàn
 
Trai, gái nay đã việc làm
Rồi thêm dâu, rể thêm đàn cháu con
Vợ chồng chung thuỷ sắt son
Mong cho tứ đại đồng đường nơi đây
 
Gặp em chỉ có phút giây
Bây giờ mới viết lên đây tặng người
Chúc cho em khoẻ vui đời
Làm ăn lấn tới, ngâm thơ với đời.

D.T.Đ

 

 
 
 
 

Tác giả Lê Ngân
ĐT: 0936650696
Địa chỉ: Tô Hiệu, Hải Phòng.
 
 
  

VU LAN NHỚ MẸ

Từ ngày mẹ đã đi xa
Bóng cha cũng vắng cảnh nhà quạnh hiu
Phận con nắng sớm mưa chiều
Lớn lên từ bát cơm nghèo mẹ ơi
 
Dòng đời một cánh bèo trôi
Đắng cay thì lắm, ngọt bùi thấy đâu
Mẹ về cõi Phật từ lâu
Mà chưa báo hiếu trước sau vẹn tròn
 
Một thời vất vả nuôi con
Công cha nghĩa mẹ Thái Sơn sao bằng
Giờ nơi yên nghỉ vĩnh hằng
Mẹ như một ánh sao băng giữa trời
 
Soi con đi suốt cuộc đời
Vượt qua gian khó sáng ngời niềm tin
Mẹ ơi giấc ngủ bình yên
Nén hương con khấn dâng lên tình này.

L.N

 
 
 
 
 
Tác giả Vũ Nhang
ĐT: 0987307314
Emai: quehuonglaple@gmail.com
Địa chỉ: Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

 
 
 
MẸ TÔI
(Viết về tháng Vu Lan)
 
 
Hoàng hôn bóng xế dần vơi
Thương mẹ vất vả một đời gian lao
Gập gềnh bước thấp, bước cao
Tháng năm cơm, áo dần hao thân gầy
 
Bữa nghèo nuốt những đắng cay
Nhịn ăn dành bát cơm đầy cho con
Chợ quê mòn gót chân son
Hết bóng ngả lại bóng tròn mẹ tôi
 
Nắng mưa thân vạc lần hồi
Đổ bao nước mắt, mồ hôi xuống đồng
Đem cái có, đổi cái không
Cuối đời còn tấm lưng còng lẻ loi
 
Bấy lâu mẹ đã bệnh rồi
Miếng trầu để héo bình vôi vẫn đầy
Đôi chân gánh nặng tháng ngày
Giờ không mang nổi thân gầy mẹ tôi.

V.N

 

 
 
 
 
Tác giả Nguyễn Thành Thiện
ĐT: 01657167407
Email: thanhthien1024@gmail.com
Địa chỉ: số 89 tổ dân phố 2, Thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm
Đồng

  

CHIỀU VỀ NGHE LỤC BÁT TRÔI

 

Nhào lộn trong từng sát na
Bủa vây nghiệp chướng mà ra con người
Nhập thân nỗi khổ mà cười
Phẩy tay nhẹ gót sau người khóc ta
 
Phước hoạ đằng đẳng hai vai
Bước chân hạnh ngộ trùng lai nẻo về
Nhân sinh còn quá ê chề
Từ khi nhập cuộc khó bề trở ra
 
Khai ngộ rực rỡ sen vàng
Tìm về tâm thức dịu dàng áo nâu
Mới hay khi bước qua cầu
Trùng trùng khổ lụy nhạt mầu gió mưa
 
Lời kinh đã dứt ban chiều
Còn nghe vang vọng cánh diều pháp khônga
Áo vàng giờ nhẹ như bông
Sư cười đứng ngắm cánh hồng mãn khai.


N.T.T

 

 
 
 

 

Tác giả Vũ Xuân Hồng
ĐT: 0912031643
Email: trangbach01@yahoo.com
Địa chỉ: Phòng khám đa khoa, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
 
 

 

1. THẦN HOÀNG

Thần hoàng là thần của làng
Có công khai khẩn mở mang đất lành
Dân ơn dựng miếu ghi danh
Cúng thờ dâng tấm lòng thành hương hoa
 
Trong câu chuyện của mỗi nhà
Thần hoàng thân thiết như là người thân…
Những người ân đức vì dân
Dân tôn là thánh, là thần …lưu danh !
 
 

 

2. LỘC CHÙA

Lộc chùa xôi, oản, táo chua
Tuổi thơ vời vợi ngày xưa chùa làng
Cùng nhau đợi hết tuần nhang
Ngồi trêu Nghê đá bên hàng rêu phong
 
Sư thầy vận áo nâu sòng
Hiền từ như đã gặp ở trong cõi nào…
Trai làng lớn phổng, lớn phao
Gái làng da dẻ hồng hào, thảo thơm
 
Người bảo được vậy nhờ cơm
Mẹ tôi cười bảo… nhờ ơn lộc chùa!

V.X.H
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Văn Cảnh - canhhu88@gmail.com - 0968691438 - khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  (Ngày 04/12/2015 7:25:52)

Mỗi tác giác điều tìm nguồn cảm hứng riêng của mình để sáng tác, để tìm vui những lo toan vất vả của cuộc sống, thơ là bạn là niềm vui để ta vươn lên, để chạnh lòng nhìn về quá khứ mà bước chân ta đi để lại những câu thơ, tiếng nhạc cho đời chú Dương Tài Đồng ạ!

  Dương Tài Đồng - dongdt38@gmail.com - 01698930680 - 012161 - Xã Phú Gia huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh  (Ngày 27/09/2015 7:58:52)

Xin chân thành cảm ơn ban biên tập đã lựa chọn để đăng thơ, thực sự khi đọc lại những bài thơ mà TĐ đã sáng tác, một phần nào nói lên tâm trạng của mình trong xã hội hiện nay, Kính mong các bạn tham gia dọc và bình luận. Xin chân thành cảm ơn

Các bài khác: