Thứ sáu, 19/04/2024,


CLB Di sản Thơ Lục Bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao lưu thơ tháng 9-2015 (20/09/2015) 

CLB Di sản Thơ Lục Bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao lưu thơ tháng 9-2015 gồm các tác giả: Hoàng Yến, Hà Thị Đông, Nguyễn Thanh Hà, Thi Thơ, Hoàng Hữu Cát, Trần Đình Thư, Đinh Quang Huy, Trí Nhẫn, Bùi Văn Hoa

 

 

THƯƠNG EM

 

Thương em anh đến chơi nhà

Tình yêu đằm thắm mặn mà biết bao

Thương em phận gái má đào

Lẻ loi bóng chiếc nghẹn ngào đầy vơi

Em giờ mẹ góa con côi

Như hoa phai sắc giữa trời gió mưa

Anh thương bão táp liễu thưa

Thương em lẻ bóng sớm trưa một mình

Nụ cười ánh mắt còn xinh

Yêu em anh muốn tỏ tình dài lâu

Anh ơi! Xin hẹn kiếp sau

Em giờ bao nỗi thương đau qua rồi

Chẳng còn vướng bận lôi thôi

Thật lòng chẳng dám nói lời gió mây

Thích chơi vãng cảnh đó đây

Ăn ngon mặc đẹp tháng ngày thảnh thơi

Ung dung đi giữa dòng đời

Em vui với một khoảng trời tự do.

 Hoàng Yến

 


QCN Nguyễn Bình Diệp (trái) và PCN Hoàng Yến

 

NGHIÊNG

 

Trăng nghiêng, nghiêng bóng chị Hằng

Mây nghiêng vũ bão tre măng lấp đường

Thuyền nghiêng ướt áo người thương

Cây nghiêng phủ lối anh nhường em đi

Hoàng hôn nghiêng bóng làm chi

Chồn chân lữ khách thầm thì cỏ hoa

Bút nghiêng viết tiếp bài ca

Thơ đường, lục bát ngân nga yêu đời

Hoa nghiêng ong bướm lả lơi

Em nghiêng anh đỡ một thời yêu nhau

Bình nghiêng men rượu đắm say

Tình nghiêng tình cũng lá lay vì tình.

 

    Hà Thị Đông

 

AI CÒN THẤY BÓNG

 

Mặt trời nhẹ lướt đằng sau,

Vội vàng bóng đã vượt cầu bước lên.

Mặt trời lên trước, thản nhiên,

Bám hoài mỗi bước bóng liền theo sau.

Mặt trời đủng đỉnh trên cao,

Thu mình – bóng cứ chực chầu dưới chân.

Mặt trời xuống núi – hoàng hôn,

Còn ai nhìn thấy bóng gần hay xa!

 

Thị Thanh Hà

 

 

Tác giả: Thanh Hà

 

CÂY RAU MÁ

 

Em đưa anh về quê Thanh

Có dòng sông Mã bao quanh ruộng đồng

Quê nghèo bám trụ nghề nông

Chắt từ lòng đất thành bông lúa vàng

Tự hào quê có Hàm Rồng

Một thời đánh Mỹ lẫy lừng nước ta

Quan Trạng Hoằng Hóa không xa

Danh lam thắng cảnh đó là Sầm Sơn

Xa quê vương vấn nỗi buồn

Mùi cây rau má vẫn còn trong tôi

Câu ca xưa đã xưa rồi

Được mùa Nông Cống mọi nơi ấm lòng

Mời anh hãy đến miền Trung

Ăn tàu rau má như sâm xứ Hàn

Bây giờ cuộc sống giàu sang

Đừng quên rau má rau lang một thời

Dẫu không ruộc thịt cùng người

Như cây rau má suốt đời bên nhau

 

 Thi Thơ

 

 

 

GẶP EM

 

Gặp em trên đỉnh Trường Sơn

Sườn Đông súng nổ, “mưa bom” lưng đồi

Hồn nhiên em hát điệu chèo

Anh càng nhớ mẹ quê nghèo thân thương

 

Gặp em ngoài bãi chiến trường

Tưởng như được gặp quê hương hiền hòa

Đường ra mặt trận còn xa

Ta đi đánh giặc bao la tình người

 

Hát chèo át tiếng bom rơi

Để anh nhớ mãi một thời chiến tranh!

 

Hoàng Hữu Cát

 

 

 Tác giả: Hoàng Hữu Cát

 

TRĂNG THU NƠI PHỐ BIỂN

 

Diệu vời man mác mênh mang

Đêm thu phố biển ta nàng…với trăng

Cùng trăng – hai đứa tung tăng

Trên triền cát trắng trăng vằng vặc soi

 

Biển yên sóng gợn loi nhoi

Đôi tim hòa quyện, môi đòi kết môi

Dưới trăng ghế đá cùng ngồi

Mắt nhìn đám đuối bồi hồi ngẩn ngơ

 

Không gian tĩnh lặng như tờ

Cảnh tình hòa quyện, thực mơ ngộn ngồn

Suối tình như được khơi nguồn

Trong ngoài tuôn chảy cuộn cuồn dưới trăng

 

Tinh khôi vừa mát vừa trong

Trăng thu gieo hạt cho lòng nở hoa

Đêm thu – phố biển – trăng ngà

Trùng phùng tiên cảnh cho ta thả hồn.

 

     Trần Đình Thư

 

 

Tác giả: Trần Đình Thư

 

MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH

 

Cách mạng tháng Tám mùa thu

Phá tan xiềng xích ngục tù thực dân

Việt Nam trải mấy ngàn năm

Sánh vai thế giới ngang tầm năm châu

Sao vàng cờ đỏ tươi màu

Quân dân nô nức ca câu quân hành

Áo nâu xen lẫn áo xanh

Thôn quê cùng với thị thành vùng lên

Xây quê hương, dựng chính quyền

Nhớ lời Bác đọc tuyên ngôn Ba Đình

Nước độc lập, dân hiển vinh

Giữ gìn cho được, tử sinh không sờn

Lời vàng đá, dạ sắt son

Dù bao năm tháng vẫn còn đinh ninh

Đảng như ánh sáng bình minh

Bác là gương sáng in hình Việt Nam.

 

Đinh Quang Huy

 

 

THĂM LẠI NGƯỜI XƯA

 

Anh về thăm lại người xưa

Một thời nhung nhớ sớm trưa tháng ngày

Tưởng rằng sẽ được chung tay

Cùng xây tổ ấm đắm say tình đời

Nhưng vì xa cách đôi nơi

Mối tình lỡ dở để đời vấn vương

Bây giờ tóc đã phai sương

Trở về thăm lại người thương năm nào

Gặp nhau lòng dạ nao nao

Biết bao kỷ niệm thuở nào còn đây

Nhớ em kỷ niệm đong đầy

Để lòng lắng đọng, tháng ngày trôi qua

Chúc em trẻ mãi không già

Gia đình hạnh phúc, chan hòa yêu thương

Tình xưa dù có vấn vương

Cũng là kỷ niệm đời thường mà thôi

Gặp nhau cùng nở nụ cười

Cho đời mãi đẹp, lộc chồi nở hoa.

 

Trí Nhẫn

 

 

Tác giả: Trí Nhẫn

 

RU CON

 

Đêm thu trăng sáng bên thềm

Mẹ hiền cất tiếng ru êm ngọt ngào

Con ngoan hãy ngủ đi nào

Tàu ba đang vượt sóng cao bạc đầu

Thức cùng với biển đêm thâu

Ba con rõ biển nông sâu từng vùng

Những đêm biển nổi bão giông

Mẹ ngồi thao thức cầu mong an bình

 

Ngủ ngoan con nhé lớn nhanh

Mai ngày khôn lớn trưởng thành thay ba

Bảo vệ biển đảo quê nhà

Tàu thuyền nhộn nhịp đảo xa thành gần.

 

          Bùi Văn Hoa

 

 

 

 Tác giả : Bùi Văn Hoa

 

 

Biên tập và giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: