Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 8-2015 của CLB Di sản Thơ lục bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (23/08/2015) 

 Chùm thơ tháng 8 - 2015 của CLB Di sản thơ Lục Bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm các tác giả: Hoàng Yến, Hoàng Hữu Cát, Trần Đình Thư, Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Quang Quý, Nguyễn Thị Kim Thoa, Bùi Văn Hoa, Trí Nhẫn,

 

 

 

 

TIỄN ANH LÊN ĐƯỜNG

Tiễn anh ngày ấy chiều mưa
Tuổi em xấp xỉ mới vừa mười lăm
Anh nhìn ánh mắt đăm đăm
Còn em dõi tận xa xăm chân trời
Thương nhau giơ cánh tay vời
Anh đi để lại một người nhớ mong
Chờ ngày Cách mạng thành công
Anh về sum họp thỏa lòng đôi ta
Bâng khuâng em trở lại nhà
Mảnh trăng đậu ngọn tre ngà đu đưa
Chiều nay nhớ lại chiều xưa
Lòng em như thấy mới vừa hôm qua
Anh đi bảo vệ Sơn hà
Ngày về chiến thắng cờ hoa rợp trời
Đón anh trong giữa đoàn người
Gặp bao ánh mắt nụ cười yêu thương
Anh về thăm lại quê hương
Cùng em bước tiếp con đường tương lai
                                   

 Hoàng Yến
 Điện thoại: 0972008539

 

Tác giả: Hoàng Yến



NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN



Tôi về viếng mộ thăm anh
Anh còn sống mãi đâu thành người xưa
Nhớ hồi giãi nắng dầm mưa
Cùng anh đánh giặc sớm trưa bạn bầu
Âm dương chia cắt nhịp cầu
Vợ con anh nuốt lệ sầu vào trong
Thương anh tôi để trong lòng
Về đây thắp nén hương trầm viếng anh
 

 Nhà thơ: Hoàng Hữu Cát

 

Tác giả: Hoàng Hữu Cát

 


MÙA THU THÁNG TÁM LẠI VỀ


Mùa thu Tháng tám lại về
Mang mùa xuân đến trên quê hương mình
Vẫn nghe tuyên giữa Ba Đình
Nước mình Độc lập dân mình Tự do
Lửa hờn thiêu xích thành tro
Dựng xây đất nước ấm no thịnh cường
Cho hoa nở khắp quê hương
Mùa thu tháng Tám ghi chương sử vàng
“Dựng xây to đẹp đoàng hoàng”
Bây giờ ta đã sánh ngang Quốc cường
Việt Nam như một tấm gương
Năm châu ngưỡng mộ tình vương vấn tình
Bảy mươi năm nhìn lại mình
Nông thôn phố thị lung linh sắc màu
Bây giờ đất nước mạnh giàu
Đông Nam Châu Á đầu tàu Việt Nam


 Trần Đình Thư

 

Tác giả : Trần Đinhg Thư

 


MỘT THOÁNG HÀNG DƯƠNG - CÔN ĐẢO

Bồi hồi đi giữa Hàng Dương
Lắng nghe gió kể đoạn trường gian lao
Nghẹn lòng tôi lệ dâng trào
Trần gian địa ngục năm nào là đây
Chuồng bò, chuồng cọp kiểu Tây
Văn minh Pháp, Mỹ tội tày trời xanh
Uống máu người chẳng biết tanh
Phát minh muôn kiểu cực hình dã man
Dù thịt nát, dẫu xương tan
Gương người Cộng sản sáng ngàn đời sau
Phải ngã xuống vẫn nối nhau
Sáng ngời khí phách tạc vào Núi sông
Hai vạn liệt sỹ kiên trung
Đã vì Tổ quốc kiên cường hiến dâng
Cả rừng mộ chí Hàng Dương
Mơn man hương tỏa vấn vương đất lành
Sóng ru hồn chị, hồn anh
Ngàn cây nghiêng cánh đan thành bóng giăng
Đảo xưa – địa ngục trần gian
Đảo nay rực rỡ, dâng tràn yêu thương
Đảo nay - điểm hẹn muôn phương
Chung tay tô thắm thiên đường mai sau

 Nguyễn Thị Thanh Hà

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà



CÁM ƠN NGƯỜI LÍNH “HÒA BÌNH”



Nhân dân yên ổn làm ăn
Trẻ thơ đi học tung tăng đến trường
Niềm vui vui khắp phố phường
Nông thôn, thành thị bốn phương hòa bình
Là nhờ các chị, các anh
Đêm khuya rét mướt đứng canh từng nhà
Bắt giam những bọn gian tà:
Trộm cắp, cướp bóc, ranh ma, gạt lừa
Ma túy, cờ bạc chen đua
Bảo kê lãi nặng mưu mô hại người
Tất tất tội phạm trên đời
Bắt giam giáo dục khắp nơi yên bình
Trong chiến đấu có hi sinh
Máu anh đã đổ thân hình nát tan
Anh là chiến sỹ Công an
Vì dân, vì Đảng sẵn sàng hi sinh


 Phạm Quang Qúy

 

Tác giả : Phạm Quang Quý (giữa)

 


TÌNH MẪU TỬ



Mẹ ơi hai tiếng ầu ơ
Nuôi con khôn lớn từng giờ mẹ mong
Bầu thai chín tháng trong lòng
Tình thương mẫu tử mẹ mong từng ngày
Gió xuân phơn phớt mưa bay
Đông qua, xuân lại, tháng ngày đổi thay
Con nuôi vớt vãi đêm ngày
Nhờ ơn phật mẹ con nay lên người
Cuộc đời bao cảnh đầy vơi
Trông lên con thấy bầu trời bao la
Cao xanh ôm bóng mẹ già
Cuộn theo mây gió xót xa trong lòng
Mẹ ơi con mãi nhớ mong
Hương thơm mẹ cuộn ánh hồng trần gian


 Nguyễn Thị Kim Thoa




 

 TỰ HÀO VIỆT NAM



Trải qua gian khổ Chiến tranh
Hòa bình kiến thiết nước mình vươn lên
Độc lập tự chủ vững bền
Bảy mươi năm ấy lên thiên sử vàng
Giao thương Quốc tế mở mang
Cựu thù thành bạn sẵn sàng giúp nhau
Đầu tư hợp tác dài lâu
Đôi bên cùng lợi mưu cầu phồn vinh
Hội nhập thế giới Văn minh
Mừng vui con cháu học hành chăm ngoan
Luyện rèn tài đức song toàn
Dựng xây đất nước muôn vàn thương yêu
Ông cha xưa vất vả nhiều
Gìanh nền độc lập thỏa điều khát khao
Cháu con vươn tới tầm cao
Sánh vai bè bạn tự hào Việt Nam


 Bùi Văn Hoa

 

 

Tác giả: Bùi Văn Hoa



THƯƠNG NHỚ MẸ



Mẹ tôi nay đã không còn
Nhớ thương về mẹ, mỏi mòn tâm can
Nhớ khi tôi về quê thăm
Thấy con mẹ sướng, đăm đăm mẹ nhìn
Mẹ cười mẹ nói hân hoan
Đánh yêu, mẹ mắng “thằng con bố mày”
Mẹ đứng mẹ cười ngất ngây
Kỷ niệm về mẹ biết ngày nào phai
Bây giờ mẹ đã xa rồi
Tình thương của nẹ biển trời bao la
Tình mẹ là bản trường ca
Tình mẹ ôm ấp cho ta nên người
Thương mẹ lắm lắm mẹ ơi
Công cha nghĩa mẹ suốt đời con mang


 Trí Nhẫn

 

Tác giả : Trí Nhẫn

 

XA MƯA

 


Vũng Tàu sắp hết mùa mưa
Mới ào ạt thế đã lưa thưa rồi
Thương mưa từng giọt rơi rơi
Chẳng còn lâu nữa đã rời xa nhau
Mưa nhiều mặt biển nát nhàu
Thôi mưa sóng lại bạc đầu chờ mưa.

 
 Hồ Đình Bắc

 

Biên tập & giới thiệu: Nguyễn Bình Diệp, Hồ Đình Bắc


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tTran Tat Tru - trantattru@gmail.com - 01246808371 -  Quang Xuong Thanh Hoa  (Ngày 20/09/2015 9:23:31)

Doc tho luc bat Vung Tau
Chu reo trong nang mot mau nghia nhan
Lay xa noi lai nen gan
Tho vui bau ban muoi phan ven muoi .
 

Các bài khác: