Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 135 (29/07/2015) 

Tác giả Chu Long
ĐT: 0904943959
Địa chỉ: 14/2/25/229 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

 


1. CHIỀU QUÊ HƯƠNG


Nắng chiều óng ả vàng tơ
Quàng tay âu yếm ôm bờ vai quê
Diều chiều trẻ thả trên đê
Trâu nằm nhai cỏ sừng kê đất đồng.
 
Mái chèo khua nhẹ trên sông
Tiếng nghe khoan nhặt êm dòng nước xuôi
Giọng ai ru bé à ơi
Nghe xao xuyến lạ đầy cơi nỗi lòng.
 
Nắng chiều trải mãi mênh mông
Mây màu phủ sắc khoảng không tím hồng
Trời cao cò mỏi cánh vòng
Tiếng kêu vang động cánh đồng chiều thu.
 
Xa xa vẳng tiếng cúc cu
Giọng đàn chim gáy gật gù gọi nhau
Chiều tà bóng đã ngả sâu
Khói lam chiều phủ xanh màu xóm thôn.

 
 
 

2. QUÊ HƯƠNG

Nắng chiều bóng ngả về Tây
Từng đàn cò trắng lượn bay trên đồng
Phất phơ ngọn gió Nam nồng
Mang theo hương sữa ngọt đòng lúa non.

Đồng chiều em gái quê thôn
Mắt đen uống nắng môi hôn gió chiều
Lưng trâu trẻ thả tiếng tiêu
Trời xanh lộng gió sáo diều vang ngân.

Tiếng gà cục tác trên sân
Lợn kêu ủn ỉn đòi phần bữa ăn
Mặt ao bóng nước tròn lăn
Cá đi sục sạo thả tăm đây mà.

Trên giàn bầu bí đang hoa
Trong vườn cam bưởi ớt cà đơm bông
Bà cười đưa mắt nhìn ông
Miệng nhai trầu thuốc vôi nồng vị cay.

Ông ngồi chiếc điếu cầm tay
Mắt nhìn khói thuốc hồn bay mơ màng
Khói lam chiều tỏa khắp làng
Mùi thơm gạo mới dịu dàng bay xa.

Cổng làng vẫn bóng cây đa
Mái đình chùa cổ hiền hòa mộng mơ
Quê hương đầy ắp tuổi thơ
Xa nay về lại thẫn thờ ngó trông.

Vườn xưa vẫn bóng hoa hồng
Mùi hương theo gió quyện nồng mùi sen
Mái trường rộn tiếng các em
Nghe sao mà thấy lòng thèm tuổi thơ.

Dòng sông cũ, bến đò chờ
Quê hương tôi đậm ước mơ một thời .

 
 
 

3. MẸ TÔI

Một đời cõng nắng trên lưng
Đầu gội sương núi mưa rừng vai mang
Chân trần trên khắp đường làng
Hè nóng bỏng rát, đông càng thấu xương.
 
Phơi mình dưới ruộng trên nương
Mặt soi vào đất, lưng giương khoe trời
Cuộc đời số phận trêu ngươi
Khổ đau lận đận chẳng rời, bám quanh.
 
Để rồi năm tháng trôi nhanh
Thời gian gặm nhấm còn dành được bao
Đêm nằm nghe gió đếm sao
Mẹ ngồi lại nghĩ thế nào ngày mai.
 
Cánh đồng chua, con đê quai
Vẫn con đường nhỏ chạy dài quanh thôn
Cuộc đời chớp bể mưa nguồn
Đắng cay khổ cực chúng dồn lên thân.
 
Bàn chân nứt nẻ chai sần
Móng vàng úa nhuộm thẫm dần chuyển đen
Bàn tay gầy guộc lấm lem
Mà sao mềm mại thân quen quá chừng.
 
Mẹ tôi cõng nắng trên lưng
Đầu gội sương núi mưa rừng trên vai
Hết đêm thâu đến ngày dài
Sớm khuya tần tảo miệt mài vì con.
 
Một đời quên cả tuổi son
Mà sao mẹ chẳng thấy buồn luôn vui
Một đời vất vả mẹ tôi
Cho con cuộc sống biển trời hôm nay.
 
Thân cò xác vạc héo gày
Lá già nhựa đã cạn cây khô cành
Mẹ tôi trong mái nhà tranh
Chắt chiu nhựa sống đời dành cho con.
 
 
 
 

4. MỜI EM THĂM ĐẤT NGHỆ AN

“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”(*)
Em ơi! Xứ Nghệ như thơ
Đến rồi lòng thấy thẫn thờ mà say.

Miền quê hương - mảnh đất này
Viết lên trang sử những ngày đạn bom
Văn chương chữ nghĩa chẳng mòn
Tình người vẫn đậm nét son ngày nào.

Điệu hò ví dặm ca dao
Ẩm thực xứ Nghệ ngọt ngào lòng anh
Ghé thăm mảnh đất Yên Thành
Không quên rau nhút ngọt lành Thanh Chương.

Quên sao hương vị cháo lươn
Đâu đây thoang thoảng mùi tương Nam Đàn
Đò xuôi dòng nước sông Lam
Thả hồn núi Lĩnh mơ màng trong mơ.

Nơi Mai Hắc Đế dựng cờ
Danh thắng cửa Rọ, cửa Lò, con Cuông
Dừng chân mảnh đất Tương Dương
Xuôi đường ta xuống Đô Lương Thái Hòa.

Nghệ An sông núi bao la
Con người trân thật hiền hòa mến yêu
Đi thì mới thấy được nhiều
Đồng quê sông núi bao điều em ơi!

Vị ngọt cam xã Đoài tôi
Ngon thơm mát dịu tuyệt vời không chê
Thịt chó kiểu Nghệ thấy mê
Bánh đa xúc hến khi về còn mơ.


Nước trà xanh kẹo cu đơ
Đi xa vẫn nhớ câu thơ giọng hò
“Sa Nam trên chợ dưới đò
Bánh đúc hai dãy thịt bò mê Thiên.”(*)

 


Em ơi xứ Nghệ thần tiên
Đọc thơ xong nhớ về liền thăm chơi .
Trà ngon nước chát tôi mời
Quê hương tình nghĩa tình người không quên .

________
* Thơ mượn

  
 

 
5. BỨC TRANH QUÊ

Núi rừng trời đất thênh thang
Sông dài biển rộng đồng vàng phì nhiêu 
Màu xanh mờ khói lam chiều 
Vẽ lên cảnh đẹp mỹ miều làng quê
 
Dòng sông lượn dưới chân đê 
Chiều đàn cò trắng lượn về xôn xao
Đò nằm yên lặng cắm sào
Lưng trâu tiếng sáo bổng chao thả lời.
 
Đồng quê tắm ánh nắng trời
Lúa ngô khoai sắn xanh tươi bốn mùa
Cổng làng giếng nước mái chùa 
Ngôi đình rêu phủ nét xưa bám dầy.
 
Cây đa cổ thụ còn đây 
Dưới trời thả bóng bao ngày bao năm
Sân đình vào những hôm rằm 
Lứa đôi hò hẹn thì thầm trao duyên.
 
Tối về dưới ánh trăng xiên 
Ông ngâm thơ Lục Vân Tiên ngẫm Kiều
Ngân nga trầm bổng tiếng đều
Bà cười liếc cặp mắt yêu nhìn chồng.
 
Vi thơm cỏ lúa cánh đồng
Hòa cùng hương bưởi sen hồng hoa cau
Trời xanh mây quấn trên đầu
Bức tranh quê đậm sắc màu làng quê.


C.L

 

 
 


Tác giả Nguyễn Trọng Thắng

ĐT: 0913060956
Email: ntt1689@gmail.com
Địa chỉ: P508, CT4C­X2, Bac Linh Dam, Hoang Mai, Hanoi

 

 

1. MƯỜI NĂM

Mười năm mới bước trở về
Sân rêu nghe vọng câu thề ngày xưa
Bao phen nắng tắt mưa thưa
Dưới cầu nước chảy như vừa chảy qua.
 
Mấy mùa cây gạo đơm hoa
Mấy mùa tiếng vạc bay qua ráng chiều
Mấy người biết một người yêu 
Một mình bến vắng thả diều lên mây
 
Thả đi muôn tiếng sáo bay
Riêng ai đứng đợi nơi này mấy năm…
 
 
 

2. MỘNG THI NHÂN

Thi nhân dừng bước lưng trời
Đề thơ sông núi, họa lời gió trăng
Hồng trần một cõi xa xăm
Gió nghìn năm cũng đôi lần thoảng qua
 
Mênh mang bốn biển là nhà
Lấy mây làm gối, ngân nga đêm ngày. 
Cả đất trời một cuộc say 
Trăm năm còn lại chút này với ai…
 
 
 

 

3. THẢ DIỀU

Ai mang chim thả về rừng
Thả mây theo gió giữa từng trời cao 
Em đi thả một cánh diều
Giời hôm nay thả một chiều vàng hoe
 
Phượng hồng thả những tiếng ve
Đất trời thả một mùa hè thênh thang
Quả sung thả xuống ao làng 
Bao vòng sóng nhỏ rộn đàn cá bơi 
 
Chiếc gầu thả xuống giếng thơi
Rồi mang lên thả những lời mát trong 
Con cò bay giữa long đong
Mang con thả xuống trong lòng mẹ cha...

N.T.T

 

 
 
 
 

Tác giả Đinh Trọng Ninh
ĐT: 0968513108- 0933960899
Địa chỉ: Số 5/85, khu 7, Phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 
 
 
 

1. MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

Mừng đại hội Đảng mừng xuân
Đất nước đổi mới muôn phần đẹp tươi
Đảng tựa như ánh mặt trời
Từ khi có Đảng cuộc đời tự do

Toàn dân hạnh phúc ấm no
Đảng đem cuộc sống đến cho mọi người
Nguyện tin yêu Đảng suốt đời
Đảng là Chân lý sáng ngời vinh quang.
 
 
 
 

2. TÌNH CHA

Một mình lặng lẽ lang thang
Thương Cha khắc khoải hai hàng lệ rơi
Cha cho con cả cuộc đời
Làm sao kể xiết biển trời tình cha
 
Lòng người rộng lớn bao la
Bên con từ thủa ê a đầu đời
Nuôi  con khôn lớn thành người
Cha luôn giữ vững nụ cười trên môi
 
Tóc đã bạc da điểm mồi
Vì con cha vẫn đứng ngồi không yên
Dù cho đi khắp mọi miền
Không ai thay thế Cha hiền yêu thương.
 
 
 
 

3. TÌNH MẸ

Tình mẹ như ánh mắt trời
Tình mẹ rộng lớn ngời ngời biển Đông
Tình mẹ tựa áng mây hồng
Tình mẹ trải khắp cánh đồng bao la
 
Tình mẹ nồng ấm thiết tha
Tình mẹ câu hát dân ca đầu đời
Tình mẹ là những nụ cười
Tình mẹ chan chứa những lời yêu thương
 
Tình mẹ trên khắp nẻo đường
Tình mẹ bên những mái trường mến yêu
Tình mẹ sớm cũng như chiều
Tình mẹ nguyện ước bao điều cho con.
 
 
 
 
 

4. TRUNG THU

Mâm cỗ trung thu lại đầy
Ngày rằm tháng tám sum vầy bên trăng
Cùng nhau kể chuyện chị Hằng
Nhớ về chú Cuội vui trăng một thời
 
Sẻ chia giọng nói tiếng cười
Trao nhau câu hát những lời yêu thương
Ngươì đi tấp nập trên đường
Đèn hoa rực rỡ phố phường hân hoan.
 
 
 
 

5. QUY Y TAM BẢO

Hoa thơm thơm ở nhụy hoa
Hương trầm tỏa ngát vang xa đất trời
 
Lợi danh gửi lại cho đời
Quy y Tam bảo chuyển dời trầm luân
 
Đạo Phật trí tuệ muôn phần
Giác ngộ chân lý – nhân dân an lành.
 
 
 
 
 

6. ĂN CHAY

Ăn chay sức sống tràn trề
Ăn chay rộng mở đường về Tây phương
Ăn chay nồng ấm tình thương
Ăn chay thoát khỏi nẻo đường lửa binh
 
Ăn chay thương khắp chúng sinh
Ăn chay giữ Giới, thanh bình thân tâm
Ăn chay xóa bỏ lỗi lầm
Ăn chay lợi ích muôn phần ai ơi
 
Ăn chay trí huệ sáng ngời
Ăn chay hạnh phúc cuộc đời quang minh
Ăn chay giữ Đức hiếu sinh
Ăn chay – Thế giới hòa bình muôn phương.

Đ.T.N

 

 
 
 

Tác giả Nguyễn Minh Tuấn
Cựu chuyên gia LIên Hợp Quốc
ĐT: 0903458210
Email: minhtuan04061937@gmail.com
Địa chỉ: 1909 CT2 Khu  đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
 
 

  

1. BAN CÔNG THƠM
Lời của Như Trang 1991 du học Thạc sĩ ở Australia

 

 
      Ngoài ban công của ông bà
Duyên dáng nhất là Trinh Nữ Hoàng Cung
Cánh hoa dài trắng cong cong
Nhụy hoa tim tím, đầu bông vàng vàng.
         
Hoa dừa cạn đẹp ngỡ ngàng
Nhỏ xinh xòe nở dịu dàng trắng trong
Có loài hồng phấn trẻ trung
Có loài tim tím nhớ nhung yên bình.
         
Hoa mùng tơi úa đỏ xinh
Nhớ thơ Nguyễn Bính tỏ tình với ai
Nhẹ thơm thoang thoảng hương nhài
Gửi ban công mỗi sớm mai nụ cười
         
Mơ màng hoàng điệp bên tôi
Bướm vàng líu ríu vui chơi từng đàn
Hồng giấy cùng với mai vàng
Mong manh trong nắng nhịp nhàng gió lay
         
Hoàn ngọc trắng phấn thơ ngây
Tiểu hồng môn thích trưng bày kiêu sa
Quỳnh hương đơm nụ kết hoa...
Hè này cháu muốn về bà ngắm trăng.
 
 
 
  

2. ÔNG NGOẠI
Lời của Xuân Quang 1993 năm thứ 4 ĐH Rmit tặng ông ngoại 
     
Dẫu thất thập cổ lai hy
Dáng ông vẫn rất xuân thì khó phai.
Dẫu nhiều nếm mật nằm gai
Sức ông vẫn cứ rộng dài tháng năm.
 
Dẫu qua sóng gió thăng trầm
Tâm ông vẫn có trăng rằm nương theo.
Dẫu dời thành đạt rất nhiều
Miệng ông thường nhắc đến điều gặp may.
 
Dẫu nhiều năm sống đất Tây
Tình ông bà... vẫn chẳng thay đổi lòng.
Dẫu gặp oan trái bất thường
Đời ông luôn giữ tấm gương trong lành.
 
Con nguyện hứa với chính mình
Noi theo Đạo Đức Nghĩa Tình của ông.
 
 
  

3. BA VÌ CẢNH ĐẸP
Lời của Việt Anh 1998 lớp 11 khoa sử Trường Ams Hà Nội
 
Em qua vùng đất Ba Vì
Trong lành thơ mộng khác gì cõi Tiên.
 
Nơi này cảnh sắc thiên nhiên
Núi rừng đồng ruộng dệt mềm thảm xanh
Sữa Ba Vì thật ngon lành
Bò ăn cỏ quí mà thành sữa thơm.
 
Ngút ngàn lúa chín vàng ươm
Đồi chè xanh đón hoàng hôn hữu tình.
Ngàn năm dấu ấn Sơn Tinh
Trận Thư Hùng vẫn mang hình bóng yêu(*)
 
Hoa Dã Quì thật diễm kiều
Màu vàng rực rỡ làm siêu lòng người.
Trang trại Đồng Quê gọi mời
Em về thêm quí tình người làm nông.
 
Vườn Quốc Gia mát - xanh - trong
Rũ ồn ào phố cho lòng thảnh thơi.
Cảm nhận từ chuyến du chơi
Tự hào biết mấy đẩt trời Thủ Đô.
 

 

 
 
4. BÓNG ĐÁ THIẾU NHI
Tặng cháu ngoại Quang Long 1997, lớp 12 chuyên Anh Trường Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
 
Phong danh hiệu "Đôi giày vàng"
Qua kỳ bình chọn nhà trường tặng cho
Long cười tít mắt hô to:
"Gắng công luyện tập ra trò mới nên".
 
Được giao chắn giữ cầu môn
TIền đạo đội bạn luôn trờn Long "trâu"
Giữ sạch mảnh lưới khá lâu
Suốt một mùa giải lọt đâu dăm bàn
 
Còn lập thành tích phi thường
Thủ môn phát bóng ăn luôn một bàn
Phụ huynh vui sướng vô vàn
Cầu thủ Việt đã hoàn toàn xứng danh(1)
 
Tương lai bóng đá nước mình
Muốn chuyên nghiệp ắt phải bình tuyển cao
Các "U" đào tạo thế nào(2)
Phải ra bằng được các Sao Anh Tài.


__________
(1)- Lịch sử bóng đá thế giới hiếm có thủ môn phát bóng ăn ngay vào cầu môn đối phương.
(2)- U12, U15, U17, U19, U21.
 

 

 

5. NGÂY THƠ
Tặng cháu nội Sa Huỳnh


     Sa Huỳnh hai tuổi ngây thơ
Chạy nhanh nên đập trán dô vào tường
Bà nội vừa xót vừa thương
Định đến đánh tường làm ngã cháu yêu.
 
Mẹ Thảo đứng cạnh liền kêu:
"Anh tường đang bị đau nhiều. Bà ơi!
Lỗi này bởi tại Sóc rồi
Dạy Sóc xin lỗi mấy lời cho hên".
 
Ông dừng tay bút ngạc nhiên
(Kiểu nựng con nít thành quen lâu rồi)
Lớp trẻ - giờ rõ hiểu đời
Dạy con xin lỗi tường vôi. Thật cừ!
 
 
 
 

6. NÉT CHỮ - NẾT NGƯỜI
Tặng cháu nội Minh Triết 2006, Minh Minh 2006
 
Năm nay ông bảy nhăm rồi
Mắt ba, mắt bảy phần mười - chẳng sao!
Vẫn say sưa giống thuở nào
Rèn chữ cha chú qua bao tháng ngày.
 
Khai giảng lớp một năm nay
Bờm - Ken hai cháu dắt tay đi cùng
Bố Đạt - mẹ Lam rất mừng
Bố Đức - mẹ Thảo tưng bừng niềm tin
Học một lớp, hai anh em
Bờm - Ken có chữ ông rèn hè xanh.
 
Ken hơn tháng thách Bờm anh:
"Xem ai sẽ thấy mặt mình sáng hơn"
Bờm hiền lành bảo "Tùy em 
Chúng mình nhất định có tên nhất nhì..."

Sinh nhật Minh Triết này 30/08/2012

N.M.T

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Văn Cảnh - canhhu88@gmail.com - 0968691438 - khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  (Ngày 04/12/2015 7:40:53)

Nghệ An quê Bác, nhiều bài thơ của Bác Đinh Trọng Ninh hay quá

  Võ Bá Lợi - vobalo.thanhbinh@gmail.com - 01234256734 - thị xã Cửa Lò Nghệ An  (Ngày 01/08/2015 17:26:54)

Tôi đã đọc bài "Quy y tam bảo" của tác giả Đào Trọng Ninh
Hoa thơm thơm ở nhụy hoa
Hương trầm tỏa ngát vang xa đất trời.
Theo tôi tác giả dùng từ " vang" có đúng không?
Hương thơm thì phải "lan xa", hoặc "loang xa" chứ
Chỉ có âm thanh mới vang xa.
Xin chúc cuộc thi thơ "Tổ quốc và đạo pháp" thành công.
Võ Bá Lợi

Các bài khác: