Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 7-2015 của CLB Di sản Thơ lục bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (20/07/2015) 

Chùm thơ Lục Bát chủ đề ngày thương binh liệt sỹ 27-7 của CLB Di sản thơ Lục Bát VN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.Gồm các tác giả: Hoàng Yến, Ngô Thanh Tùng, Bùi Văn Hoa, Nguyễn Bình Diệp, Phạm Văn Quý, Trần Đình Thư.

 

 

 

 

TÌM MỘ LIỆT SỸ

 

  

Bây giờ anh ở nơi đâu

Tìm anh đến tận rừng sâu ngút ngàn

Nỗi buồn đọng lại chưa tan

Tim đau thắt lại lệ tràn bờ mi

Nhớ chiều em tiễn anh đi

Phượng hồng chớm nở mùa thi rộn trường

Chia tay biết mấy yêu thương

Ngờ đâu đến nỗi đoạn đường ngàn năm

Anh nhìn ánh mắt xa xăm

Em về chờ đợi tháng năm lâu rồi

Nhớ thương trong dạ bồi hồi

Làm sao quên được những lời thề xưa

Đường đời biết mấy nắng mưa

Tìm anh tìm đến mấy mùa xuân sang

Khói hương quyện ánh nắng vàng

Anh đi để lại muôn vàn tiếc thương.

  

Hoàng Yến

Điện thoại: 097 200 8539

  

 

Tác giả Hoàng Yến (trái)

 

 

MỘT THỜI

 

 

Một thời lửa đạn mưa bom

Một thời lòng sắt dạ son… một thời

Một thời bèo dạt mây trôi

Tha hương cánh én phương trời tìm nhau.

Một thời tháng bảy mưa ngâu

Tháng năm rộn tiếng ve sầu hàng me

Cánh cò bay lả bay la

Mẹ ngồi vá áo cho ta bên thềm.

Một thời ngồi đợi trăng lên

Bờ ao cuốc gọi, ánh đèn lắt lay

Đói mơ một bát cơm đầy

Rét mơ một tấm áo dầy mẹ mua.

 

Ngô Thanh Tùng

Điện thoại: 093 266 0033

  

 

 

Tác giả Ngô Thanh Tùng

 

MỘ KHÔNG TÊN

 

 

Thắp nhang bên mộ không tên

Nỗi lòng thương xót dâng lên nghẹn ngào

Gia đình mòn mỏi khát khao

Tìm anh vất vả đã bao năm rồi

Hồn thiêng báo mộng anh ơi

Để gia đình biết chính nơi anh nằm

Chắp tay cầu khấn thành tâm

Thương người liệt sỹ âm thầm nằm đây.

 

Bùi Văn Hoa

 

 

  

Tác giả Bùi Văn Hoa

 

 LỜI CỦA ĐÁ

 

Xanh xanh đá núi, đá rừng

Ở Côn Lôn, đá đã từng xót xa

Khổ sai đập nát đá ra

Xây thành địa ngục, cõi ma giữa trần

Chuồng bò ngâm chết bấy thân

Chuồng cọp xiềng xích nuốt chân người tù

Hầm xay lúa chốn mịt mù

Cầu Ma Thiên Lãnh âm u đường về

Ngập tràn bao cảnh tái tê

Hàng dương thây chết đầm đề thịt da

Trăm năm mất nước mất nhà

Cầu Tàu còn đó như là bia chung

Máu xương hai vạn anh hùng

Thấm vào mảnh đất muôn trùng biển khơi

Như là nhân chứng một thời

Trơ trơ từ đá nói lời hờn căm.

  

Nguyễn Bình Diệp

Điện thoại: 0121 212 195


THẮP SÁNG NIỀM TIN

 

Hai bảy tháng bảy đến rồi!

Thương binh, liệt sĩ những người góp công

Mang về thống nhất non sông

Việt Nam độc lập sống trong hòa bình

Dân giàu, nước mạnh quang vinh

Các anh tên được nêu danh đời đời

Trên bia dấu ấn sáng ngời

Hy sinh cho nước để đời nở hoa

Máu anh nay đã quyện hòa

Thấm vào đất mẹ sáng lòa niềm tin.


Phạm Văn Quý

Điện thoại: 097 5664 078




Tác giả Phạm Quang Quý

 

MÓN QUÀ TRI ÂN

 

Hy sinh giữ trọn sơn hà

Nước nhà hưng thịnh món quà tri ân

Trọn đời vì nước vì dân

Mang về độc lập, nước dân thịnh cường

Nghĩa trang trên đất quê hương

Bốn mùa hoa nở tình vương vấn tình

Hậu sinh nguyện dưới anh linh

Giữ gìn đất nước quang vinh đời đời

Khói nhang cuộn tỏa lên trời

Mang theo linh khí nói lời nước non

Dù cho sông cạn đá mòn

Công ơn liệt sĩ mãi còn thiên thu

 

Trần Đình Thư

 

 

Tác giả Trần Đình Thư

 

 

Biên tập và giới thiệu: Hoàng Yến, Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: