Thứ ba, 23/04/2024,


Cơn mưa bất chợt - Chùm thơ của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng (25/06/2015) 

Sáng 21/6/2015 tại Hội trường làng Văn hóa Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, CLB Thơ Lục bát Hải Phòng tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6 năm 2015 với sự tham gia của trên 30 hội viên. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Cơn mưa bất chợt” của các hội viên.

 

 
 
Nguyễn Thanh Thủy

THÌ THẦM VỚI NGUYỄN BÍNH


“Phải chăng tôi đã yêu rồi”
Thơ tình người mắc để tôi chòng chành…
Giăng bao nhiêu sợi tơ mành
Gió đâu lay động? Yến oanh lạc vào?
 
Tương tư mơ mộng hái sao
Tình ai dan díu? Buồn nào vu vơ?
Cuống cuồng nhặt vội tứ thơ
Nghe thi nhân thốt: Làm thơ… giời đày!
 
Bây giờ Nam, Bắc, Đông, Tây
Có bao nhiêu kẻ giời đày làm thơ?
Thì thầm với Nguyễn trong mơ
Chiêm bao chợt tỉnh…
Ơ hơ…
Rõ là…
 
N.T.T
 
 
 
 
Nguyễn Văn Tam
 
CỨ PHẢI LẤY CHỒNG


Em ơi, em phải lấy chồng
Không nhanh trời bắt cầu vồng bắt anh
Trời buông gió rét năm canh
Khổ lòng em với tình anh quấy rầy.
 
Đừng làm trái đất ngừng quay
Đừng cho đêm ngắn để ngày bão giông
Nên em cứ phải lấy chồng
Phải thương con sáo nhớ lồng nhà ai.
 
Má hồng đừng để nắng phai
Đừng làm trăng tối, sao mai phải mờ
Đừng làm anh bị ngẩn ngơ
Đêm đêm mắc bệnh giả vờ đếm sao.
Cho mồng tơi có bờ rào
Cho trầu xanh lá cho cau đỡ gầy
Em ơi đừng tập ăn chay
Đừng làm anh phải đêm ngày chán thơ.
 
Em đừng cắt tóc vào chùa
Để hoàng hôn phải chịu thua nụ cười
Nếu đi lễ Phật cầu trời
Cho anh theo với em ơi… em à.
 
N.V.T
 
 
 
 
Trần Đức Lộc
 
CẢM XÚC Ở HUẾ
 
 
Đến cung vua chẳng mặt vua
Long bào mua bán cợt đùa thời gian
Cấm cung đâu nữa tiếng đàn
Ngai chưa kịp mục đã tàn
Cuộc chơi
Con giời ton hót bốc trời
Trắng xương thiên hạ
Một thời
Vẫn nguyên…
 
Con sông Hương thật lành hiền
Tiếng hò khoan vẫn an nhiên mái chèo
Nào em
Trăng muộn đã treo
Đêm nay lửa réo ngọn đeo đẳng
Lòng
Mạn nào đục
Mạn nào trong
Thôi
Ta - em cứ thong dong một lần…
 
Vốc lên vụm nước thanh tân
Nuốt vào trong những nợ nần duyên nhau
Vàng
Thau
Thì kệ vàng thau
Gác son đổ bóng
Mình đau lấy mình…
 
T.Đ.L
 
 
 
Mai Quốc Quỳ
 
CƠN MƯA BẤT CHỢT
 
Mải vui, tay nắm quay vòng
Trời nghiêng đất ngả, mây tròng trành trôi
Bất ngờ mây sập khắp nơi
Nước đâu xối xả, em - tôi ướt mèm
 
Trời xui con mắt mon men
Áo quần ướt sũng, lạ quen hóa gần
Ngẩn ngơ hai bóng mình trần
Thịt da, da thịt trắng ngần bên nhau
 
Giữ đồng biết trốn vào đâu
Thôi đành ta cứ… chụm đầu với mưa…!

M.Q.Q
 
 
 
Phạm Hữu Trung
 
VỀ VỚI DƯƠNG KINH
 
Ta về với bạn Dương Kinh
Nghe câu hát ngỡ như mình trẻ ra
Dạt dào sóng nước sông Đa
Mắt ai lúng liếng, cỏ hoa thẫn thờ
 
Yêu thơ từ bấy đến giờ
Mà nay gặp lại ước mơ ngập tràn
Ngày về tình nghĩa chứa chan
Câu thơ ai thả miên man hương đồng
 
Hoàng hôn buông tím dòng sông
Thi nhân say giữa mặn nồng Dương Kinh
Chia tay thầm nhắn với mình
Sông Đa, núi Đối trọn tình trước sau.
 
N.H.T
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: