Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 6 - 2015 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên. (12/06/2015) 


 

 

Sinh hoạt CLB tháng 6 năm 2015

 

 

 

BẾN ĐÒ QUÊ

 

 

Nhìn em mớ bảy mớ ba

Giữa vườn” lục bát” trổ hoa bốn mùa

Tiếng thơ, câu hát nhặt thưa

Xa xôi đội nắng đội  mưa tìm về

 

Củ khoai, bát nước vối quê

Dao cau tước những câu thề dở dang

 Hỏi sông  còn  chuyến đò ngang?

Cho tôi vét bến chiều vàng buông lơi.

 

Em đi bỏ lại mình tôi

Lục bình tím một  khoảng  trời sông thu

Nắng buồn nhấp ngụm  sương mù

Chợ làng  con cá con cua mảnh gầy

 

Xin em ánh mắt chiều nay

Làm thuyền cho  bến sông đầy đò ngang...

 

 

Hương Sinh 

 

Điện thoại: 01237124046

 

 

\

 

 

 

CON ĐÒ BẾN NƯỚC

 

 

 

 

Thả con đò  nhỏ xuôi dòng

Tìm về bến đã nặng lòng bấy nay

Lở bồi biết mấy đổi thay

Ngược dòng vượt thác gió lay cây rừng.

 

Nổi chìm bóng núi lạnh lùng

Đường chim khuất nẻo mấy tầng mây bay

Tìm đâu hơi ấm bàn tay

Rượu bên bếp lửa tỉnh say bóng hình.

 

Ngọn nguồn cánh nhạn ru mình

Bồi hồi biết mấy chuyện tình cô liêu

Nắng mờ mỏi cánh chim chiều

Con đò bến nước dập dìu gió mây.

 

 

Dương Xuân Diễn 

 

Điện thoạ:01648759822

 

 

 

 

 

MỖI KHI CẦM BÚT

 

 

 

Mỗi khi cầm bút làm thơ

Thả hồn thanh thản mặt hồ vào thu

Bình minh xua lớp sương mù

Quét đi trăn trở suy tư nỗi lòng.

 

Chắt từ dòng chảy đục trong

Vẫn thương khi ánh mai hồng áng thơ

Hành trang vươn tới ước mơ

Ngọt bùi cay đắng vẫn chờ lời yêu.

 

Nhân gian nắng sớm mưa chiều

Mỗi vần thơ đọng bao nhiêu trang  đời

Yêu thương vốn đạo làm người

Câu thơ ăm ắp tiếng cười tặng nhau.

 

Vần  thơ bắc một nhịp cầu

Câu thơ ôm cả sắc màu thời gian

 

 

Trần Tự Bình 

 

Điện thoạ: 0979376617

 

 

 

 

 

 

TẢN MẠN LỤC BÁT

 

 

 

 

Hoàng hôn phủ kín đường làng

Trời thu gió vít lá vàng trao nghiêng

 

Áo nâu thấp thoáng cửa thiền

Chuông chùa ai thỉnh vọng miền hư vô

 

Dòng sông lưu luyến con đò

Nỗi lòng ai thả vu vơ giữa dòng

 

Đông về giục cải trổ bông

Nhuộm vàng sợi nắng gió đồng chiều nay

 

Bên song một mảnh trăng gầy

Nửa rơi đáy giếng nửa ngây ngây buồn.

 

 

 

Nguyễn Ánh Quang 

 

Điện thoạ:0964773905

 

  

 

 

 

NGẮM HOA QUỲNH

 

 

 

 

Xin ai chớ vội vô tình

Canh ba thức dậy ngắm quỳnh nở hoa

Trắng trong như ngọc như ngà

Lơ thơ liễu rủ lòng ta sững sờ.

 

Vầng trăng khi tỏ khi mờ

Khúc buồn đu gió nhà thơ ngắm quỳnh

Yêu hoa như thể yêu mình

Uống vào cho cạn chén tình vì hoa.

 

Mặc cho bão táp mưa sa

Khoảng trời riêng chỉ một  ta với quỳnh.  

 

 

 

Duy Hiền 

 

Điện thoạ:0129910334

 

 

 

 

 

CHUYỆN TÌNH ĐÔI DÉP

 

 

 

Cặp kè từ thuở sinh ra

Đến khi khuất núi vẫn là một đôi

Song hành khắp nẻo đường đời

Anh chờ ,em đợi chẳng rời xa nhau.

 

Thời gian nhuộm bạc mái đầu

 Nắng mưa san sẻ trước sau một lòng.

Con đường dạo bước thong dong

Thác ghềnh, sỏi đá sâu nông dãi dầu.

 

Nhân gian bao mối tình sầu 

Được đâu như dép vẹn câu chung tình. 

 

                                                      

 

Lê Duyên 

Điện thoạ:0979987850

 

 

 

 

 

 

MẸ MONG

 

 

 

  

Con về thăm mẹ chiều nay

Bâng khuâng nỗi nhớ những ngày xa quê

Nắng vàng trải rộng triền đê

Miên man trong gió nắng nghe sáo diều.

 

Bên đồng quán cóc liêu xiêu

Âm vang tiếng mõ chuông kêu giữa làng

Sân trường vẫn tiếng ve ran

Đường làng rơm rạ ngổn ngang mùa về.

 

Mẹ ngồi cửa ngắm ngoài kia

Heo may ngọn gió tái tê lòng này

Mẹ ơi con đã về đây

Xa quê con biết từng ngày mẹ trông.

 

Mẹ chờ đã mấy mươi đông

Mong có cháu nội bế bồng trên tay

Ngắm đông rồi lại ngó tây

Trăng quê mẹ chọn  mong  ngày lên duyên.

 

  

 

Nguyễn Văn Hưng 

ĐT:01633075186

   

 

 

 

 

CON SÓNG VÔ TÌNH

 

 

 

Đến Sầm Sơn vắng bạn thơ

Giũa mênh mông biết đi mô mà tìm

Vô tình sóng chẳng lặng im

Cứ bồng bềnh muốn  nhấn chìm suy tư.

 

Thương người đơn lẻ ngẩn ngơ

Ném theo cái liếc như chờ từng giây

Ngắm trời nhìn đất ngất ngây

Năm chờ tháng đợi gặp đây rối bời.

 

Lặng thầm gọi Sầm Sơn ơi!

Biển chia sẻ với thơ tôi ngập tràn.

 

 

Ngọc Thủy 

 

Điện thoạ:01628565373

 

 

 

 

 

 

CHIỀU THU

 

 

 

 

Chuồn chuồn cõng nắng đi chơi

Tôi nghiêng ngòi bút đầy vơi thơ tình

Còn ai ngồi góc ao đình

Vít cong cần  trúc rập rình dáng  quê.

 

Cỏ may vấn vít  triền đê

Con sông mang nặng câu thề chênh vênh

Cánh hoa tư lự tâm tình

Cúc vàng khoác áo trên mình sắc thu.

 

Cây cầu chưa cũ  vần thơ

Hỏi người năm ấy bây giờ ở đâu

Núi cao, biển rộng sông sâu

Tháng năm một thoáng ngả màu trời  thu.

 

 

 

Trương Văn Tính 

Điện thoạ:01214112926

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - huong Sinh 1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 24/06/2015 11:43:56)


Từ quê gửi tấm lòng son
Tặng người xa xứ bồn chồn thương quê
Mưa đi nắng lửa lại về
Đôi vai trĩu nặng bộn bề lo toan
Sinh ra cũng tự cơ hàn
Cánh chim vượt sóng đại ngàn vươn xa
Đứng từ Vương Quốc nguy nga
Nhìn về đất Tổ xót xa cõi lòng
Nâng niu cây lúa trổ bông
Từng câu hát đúm tình bồng bềnh thơ
Cất trưng ngọn gió hững hờ
Chung tay dệt những con đò sông quê
Cảm ơn Người đã gửi về
Mặn mà con chữ tình mê mẩn tình.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 13/06/2015 21:26:55)

Chào các Hội viên của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên một CLB có thơ giới thiệu đều đặn trên lucbat,vn tặng bạn đọc gần xa.

Chín bài thơ đăng trong tháng 6/ 2015 để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng bạn đọc.
Tôi rất yêu những câu thơ.

Đông về giục cải trổ bông
Nhuộn vàng sợi nắng gió đồng chiều nay
của anh Ánh Quang
Cánh hoa tư lự tâm tình
Cúc vàng khoác áo trên mình sắc thu.
Của anh Văn Tính

Đọc những câu thơ này sống ở xa nhớ về cảnh quê lắm.

BẾN ĐÒ QUÊ tác giả có cách viết rất khác lạ với những hình tượng mênh mang như ảo, như thât rất quê mà gắn với bến đò quê.

Củ khoai, bát nước vối quê
Dao cau tước những câu thề dở dang
Hỏi sông còn chuyến đò ngang ?
Cho tôi vét bến chiều vàng buông lơi.

Một điều đăc biệt mà tôi nghĩ rằng chỉ có tác giả BẾN ĐÒ QUÊ mới nhìn thấy đươc cảnh :NẮNG BUỒN NHẤP NGỤM SƯƠNG MÙ đúng là sự tinh tế của thơ.

Câu kết của BẾN ĐÒ QUÊ lại đưa bạn đọc đến với mênh mang suy diễn.

Xin em ánh mắt chiều nay
Làm thuyền cho bến sông đầy đò ngang ...

Thuyền có hình của con mắt. Dùng ánh mắt chiều nay làm thuyền cho bến sông đầy đò ngang chắc rằng tác giả đã làm điều này.

Chúc CLB phát triển không ngừng.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 13/06/2015 20:27:12)

Chào các Hội viên của CLB Đoàn thị Điểm - Hưng Yên là CLB có thơ đăng rất đều trên lucbat.vn tặng bạn đoc gần xa.

Chín bài thơ giới thiệu trong tháng 6/2015 bài BẾN ĐÒ QUÊ tác giả có cách viết rất khác lạ, liên tưởng mênh mang với những hình tượng như ảo, như thật mà lại rất quê gắm với bến đò quê.

Củ khoai, bát nước vối quê
Dao cau tước những câu thề dở dang
Hỏi sông còn chuyến đò ngang ?
Cho tôi vét bến chiều vàng buông lơi.

Một cách nhìn mới lạ mà sâu sắc khi nhìn thấy :

Các bài khác: