Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ lục bát kỷ niệm 125 ngày sinh Bác Hồ kính yêu của CLB Di sản Thơ lục bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (20/05/2015) 

Chùm thơ lục bát kỷ niệm 125 ngày sinh Bác Hồ kính yêu của CLB Di sản Thơ lục bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm các tác giả:Hoàng Yến,KIm Thoa, Đinh Thgij Thơ,Thúy Mai, Hoàng Nghĩa, Vũ Duy Tiến, Bùi Văn Hoa, Nguyễn Thị Thanh Hà, Hoàng Hữu Cát, Trần Đình Thư.

 

 

 CLB Di sản thơ Lục Bát VN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sinh hoạt thơ tháng 5-2015

 

QUÊ BÁC


Về thăm quê Bác chiều qua
Võng đay khung cửi mái nhà đơn sơ
Chiếc nôi ru Bác ấu thơ
Tỏa muôn tia sáng thiên cơ thánh hiền
Lớn lên vóc dáng rồng tiên
Hiểu đời mất nước hai miền dân đau
Tay không đi học năm châu
Tìm đường cứu nước giải đau cho đời
Hồ Chí Minh ánh mặt trời
Anh hùng dân tộc sáng ngời danh nhân
Về trời để lại cõi trần
Ngàn pho tượng quý sáng ngần trần gian
Lung linh mái ấm nhà sàn
Hồn thiêng sông núi huy hoàng trong lăng
Sao khuê 19 tháng 5
Thơ nguyên tiêu tỏa ngày rằm tháng giêng
Hào quang thế giới người hiền
Ba Đình Bác nghỉ cõi tiên vĩnh hằng

Hoàng Yến
Điện thoại: 0972.008.539

 

Tác giả Thi Thơ (trái) và tác giả Hoàng Yến

 


VỀ LÀNG SEN


Anh đưa em về làng sen
Thăm quê hương Bác Kim Liên Nam Đàn
Trời thu rót ánh nắng vàng
Bên hàng dâm bụt cúc tần xanh tươi
Làng sen sinh một con người
Chí cao tài rộng suốt đời hy sinh
Không gia tài của riêng mình
Ra đi cứu nước để dành tương lai
Bao nhiêu gian khổ qua rồi
Nay tôi về lại quê người sinh ra
Đường vào tre trúc la đà
Nếp nhà tranh cũ vườn hoa xanh rờn
Bác như vẫy gọi chúng con
Lòng thành tôi thắp nén hương dâng Người
Bác ơi ơn Bác đời đời
Tình sâu nghĩa nặng suốt đời con ghi
Chiều nay gió thoảng hương đưa
Bác vầng sao sáng sớm trưa dẫn đường

 Đinh Thị Thơ 

 


Tác giả Kim Thoa

 


NGÀY SINH NHẬT BÁC


Mừng ngày 19 tháng 5
Là ngày sinh nhật hàng năm của Người
Trải bao gian khổ đầy vơi
Ra đi cứu nước quên thời tuổi xuân
Một lòng vì nước vì dân
Nước dân còn khổ thì thân sướng gì
Ngàn năm ơn Bác khắc ghi
Suốt đời của Bác cũng vì nước non
Bác ơi muôn thủa vẫn còn
Cháu con mãi mãi sắc son bên Người
Nghĩa tình Bác giữa khắp nơi
Bạn bè thế giới những lời ngợi ca
Tình thương Bác mãi vươn xa
Non sông bên Bác quê nhà toàn dân
Viếng dâng lên Bác ngàn lần
Những vòng hoa thắm hương trầm nhớ thương

 Kim Thoa

 

 

Quyền chủ nhiệm CLB Nguyễn Bình Diệp Tặng hoa Thúy Mùi (phải)

 


LỤC BÁT


Những dòng lục bát anh trao
Nhớ lời ru mẹ nghẹn ngào trầu cay
Câu ca đọng mãi tháng ngày
Thân cò lặn lội đong đầy yêu thương
Trăng thề vành vạnh như gương
Dấu chân người vẫn trên đường không phai
Đại ngàn đẹp bởi nắng mai
Biển vui bởi có sóng ai dạt dào
Anh gieo sáu tám ngọt ngào
Em là vần tứ xôn xao nghĩa tình

Tác giả: Thúy Mùi
Hà Nội  Điện thoại:0917790749

 

 

PCN CLB Hoàng Yến (trái) tặng hoa tác giả Hoàng Nghĩa (Hà nội)

 



NHỚ QUÊ


Nhớ quê tôi lại về quê
Tắm dòng nước bạc dạo đê ven làng
Lại đi lễ hội rộn ràng
Lại về đồng nội lại sang xóm chùa
Nhớ chiều kẽo kẹt võng đưa
Rồi phơi nắng hạ gội mưa thỏa lòng
Chơi vườn cảnh đón gió đồng
Quê tôi đó giữa mênh mông đất trời
Quê tôi giờ đã khác rồi
Nhà nhà ngói mới ngời ngời đường quê
Ngược xuôi xe cộ đi về
Xập xình tiếng nhạc làm mê mẩn hồn
Tôi vào cuối xóm đầu thôn
Tìm người quê cũ thảo thơm mấy còn
Bâng khuâng tôi dạo trên cồn
Niềm vui mới với nỗi buồn chiều quê
Chỉ lo mai mốt tôi về
Mái đình ngõ trúc tình quê có còn

Tác giả : Hoàng Nghĩa
Hà Nội

 

 

Tác giả Vũ Duy Tiến

 


NẮNG QUÊ


Phố phường nắng đổ chang chang
Tôi đi mà nhớ nắng làng ngày xưa
Nắng làng kẽo kẹt võng đưa
Hàng tre nghiêng bóng gió lùa hàng cau
Nắng làng xanh biếc nương dâu
Trải dòng sông bạc nhuộm màu lúa non
Ve kêu chẳng sợ mỏi mòn
Sáo diều vi vút véo von lưng trời
Xa quê tôi vẫn nhớ lời
Nắng làng dù nắng là nơi đất lành
Giờ tôi tắm nắng thị thành
Chỉ lo trắng xóa ngày xanh giữa đời
Tôi đi từ thủa lên mười
Bây giờ tóc bạc nắng người chưa quen

Tác giả : Vũ Duy Tiến
Điện thoại:0983135792

 

 

 

Tác giả Bùi Văn Hoa



THÁNG NĂM NHỚ BÁC



Nắng mưa giông bão phũ phàng
Hoa sen vẫn nở dịu dàng tỏa hương
Bác Hồ là một tấm gương
Thanh tao liêm khiết yêu thương mọi người
Bôn ba từng trải bao nơi
Tìm đường cứu nước xứ người gian truân
Không màng danh lợi cá nhân
Nâng niu tất cả vì dân trọn đời
Tháng năm sinh nhật của Người
Toàn dân nhớ mãi những lời Bác khuyên
Núi sông biển đảo chủ quyền
Kế thừa truyền thống không quên giữ gìn
Mọi người chung một niềm tin
Dựng xây đất nước tầm nhìn ra xa
Bác nay tuy đã đi xa
Cháu con luôn nhớ cha già kính yêu

Bùi Văn Hoa

 

 

 

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà

 



THÁNG NĂM VỀ QUÊ BÁC



Con về quê Bác Kim Liên
Tháng năm bát ngát một miền ca dao
Mênh mang sóng lúa dạt dào
Đường xanh – man mác ngọt ngào hương sen
Dòng người nườm nượp bước chân
Năm châu , Bốn Biển xa gần về đây
Lặng yên đi giữa cõi Người
Tiếng võng xưa hát muôn lời thanh cao
Tiếng thoi xưa nhịp gian lao
Mái nhà tranh vẫn tươi màu thời gian
Xa xa sóng vỗ dòng Lam
Núi Chung xanh giữa ngút ngàn cây xanh
Vọng câu ví dặm ngọt lành
Bác còn đây giữa trong ngần tiếng ca
Rằng ba thập kỷ bôn ba
Bác về đất mẹ chan hòa hân hoan
Người khai sinh nước Việt Nam
Mùa thu độc lập huy hoàng non sông
Miền linh khí rực nắng hồng
Lời ca dâng Bác – nức lòng Nước non

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

 

 

Nhà thơ Hoàng Hữu Cát

 



SÁNG MÃI ĐIỆN BIÊN



Điện Biên mảnh đất anh hùng
Địa danh lịch sử vang lừng năm châu
Điện Biên chấn động địa cầu
Năm tư giải phóng trắng màu hoa ban
Năm nươi năm dựng tượng đồng
Mường La em bé về cùng các anh
Dòng sông Nậm Rốn uốn quanh
Cánh đồng lúa nước Mường Thanh chín vàng
Sáu mươi năm quãng thời gian
Dựng xây tỉnh mới huy hoàng hôm nay
Quê anh đổi mới từng ngày
Điện Biên giàu đẹp mê say lòng người

Hoàng Hữu Cát

 

 

Tác giả Trần Đình Thư



VIẾNG LĂNG BÁC


Bốn ba năm Bác đi rồi
Hôm nay con đến viếng Người Người ơi
Con như vẫn thấy nụ cười
Nở trên khuôn mặt rạng ngời lung linh
Tưởng như tuyên giữa Ba Đình
Nước mình độc lập , dân mình tự do
Con thăm bốn chiếc ô tô
Những khi công cán Bác Hồ thường đi
Nhà sàn Bác ở một thì
Căn phòng làm việc như khi Bác còn
Chiếc đài xinh xắn con con
Với đôi dép lốp đã mòn vệt sau
Cạnh ao nuôi cá có cầu
Cong cong cung nỏ sơn màu xanh xanh
Một đàn cá lượn quanh quanh
Trên bờ tha thướt xanh cành liễu buông
Lòng con luống những bâng khuâng
Biết bao sự tích trào dâng trong lòng
Từ lăng Bác tỏa ánh hồng
Màu hồng khai sáng cho đồng bào ta

Trần Đình Thư



Biên tập & giới thiệu: Hoàng Yến, Hồ Đình Bắc



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 23/05/2015 5:31:41)

Sống xa quê đọc bài NHỚ QUÊ của anh Hoàng Nghĩa mà càng nhớ đến nao lòng. Cảnh quê, người quê, những nét quê riêng đặc trưng của những vùng, miền đều in đậm dấu ấn trong lòng của những người giờ đang sống xa quê.

Vui trong sự phát triển của quê hương, anh vẫn man mác nhớ về, tìm về với những điều quí giá ngày xưa.

Tôi vào cuối xóm đầu thôn
Tìm người quê cũ thảo thơm mấy còn
...........
Chỉ lo mai mốt tôi về
Mái đình ngõ trúc tình quê có còn.

Em rất trân trọng tình cảm của anh gắn hoài niệm với cái nghĩa, cái tình của quê mình xưa.

Bài NẮNG QUÊ của anh Vũ Duy Tiến viết rất lạ. Nắng là nắng của cả vùng, cả miền thế mà trong cái nắng chung rộng lớn ấy anh vẫn nhận ra rất rõ, rất riêng cái nắng của làng mình. Nắng làng có gì đặc biệt, khác lạ mà đi xa anh VẪN NHỚ NẮNG LÀNG NGÀY XƯA.

Nắng làng của anh Duy Tiến có trong những cái rất quê.
Nắng làng kẽo kẹt võng đưa.
Hàng tre nghiêng bóng gió lùa hàng cau
Nắng làng xanh biếc nương dâu
Trải dòng sông bạc nhuộm màu lúa non.
.......
Xa quê tôi vẫn nhớ lời
Nắng làng dù nắng là nơi đất lành.

Cảnh quê,nắng quê tạo nên hồn quê trong đời sống xa quê của tác giả.

Sống ở xứ lạnh, xứ sương mù có được những ngày nắng là rất quý, nhưng cũng đồng cảm như anh Duy Tiến

Tôi đi từ thủa lên mười
Bây giờ tóc bạc nắng người chưa quen.

Đúng anh Tiến à. Bây giờ tóc bạc rồi mà vẫn tập cho quen với nắng quê người thôi chứ thực ra chưa bao giờ quen được.

Đọc hai bài NHỚ QUÊ và NẮNG QUÊ của hai anh có lẽ năm nay em sẽ sắp xếp về thăm quê cho thoả lòng mong nhớ.

Chúc các anh, các chị trong CLB vui khoẻ viết nhiều thơ tặng bạn đọc.



Các bài khác: