Thứ tư, 17/04/2024,


Chùm thơ tháng 3 của CLB Lục Bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (08/04/2015) 

CHÙM THƠ THÁNG 03 / 2015 CLB LỤC BÁT LÂM THAO

 

MẸ TIÊN ƠI

 

Ngược dòng truyền thuyết mê say

Con về bên mẹ xuân nay bồi hồi

Mấy ngàn năm Mẹ Tiên ơi

Trên miền cổ tích đất trời mênh mang

 

Vết xưa…một cõi Văn Lang

Bầy chim hạc tắm Thao Giang lối nào ?

Đồng xanh sóng lúa rì rào

Nghe như lòng  Mẹ nặng bao nghĩa tình

 

Nổi chìm muôn kế mưu sinh

“Đồng bào” một bọc, riêng mình Mẹ thôi

Rồng Tiên con cháu sinh sôi

Bút và gươm tỏa sáng trời nước non

 

Trải bao nước chảy đá mòn

Trải bao binh lửa vẫn còn  hôm nay

Tâm nhang ngan ngát trên tay

Rưng rưng nhớ Mẹ biết ngày nào nguôi…

 

Đền Mẫu Âu Cơ

( Hiền Lương- Hạ Hòa- Phú Thọ)

Xuân Quang

Điện thoại: 01682583098

 

 

 

Chủ nhiệm CLB Đỗ Đức Năm

 

 

XUÂN VỀ

 

Xuân về bát ngát trời xanh
Ta nghe chim hót trong lành người ơi
Ngàn hoa khoe sắc thắm tươi
Mùa xuân tươi đẹp đất trời quê tôi
Ai làm đỏ thắm đôi môi
Để tôi khao khát một thời đã qua
Tình vương vấn

tình không già
Tình theo con chữ đưa ta tới người

 

Đỗ Đức Năm

 

NGUỒN VUI


Măc cho ai
Thích ồn ào
Riêng tôi - tĩnh lặng – muốn vào chăm cây
Tuổi đã cao
Ngày qua ngày
Thú chơi chim cảnh – vườn cây trước nhà

Một khoảng trời
Tiếng chim ca
Hoa khoe hương sắc cho ta ấm lòng
Vui con cháu
Nghĩa vợ chồng
Tuổi cao – gối mỏi mà lòng vẫn say

Niềm vui đôi lúc tràn đầy
Gom vào thi tứ phút giây trải lòng ...

 

Đỗ Đức Năm

Email : doducnam44@yahoo.com.vn

 

VỀ HỘI XOAN

 

Đình làng neo giữ hồn quê

Điệu xoan theo gió vọng về cõi thiêng

Hội mùa ai gửi niềm riêng

Hồn thơ sóng sánh rơi nghiêng giọt đàn

 

Ợi người muôn nẻo đường quan

Về đây hát với hội xoan quê mình

Câu xoan trao nghĩa trao tình

Em nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo ( 1 )

 

 

 

Quang Hà

Điện thoại :0985 120 397

( 1 )  Ý của một câu hát

 

 

HỘI XUÂN TRÒ TRÁM

 

Hội xuân trò trám quê tôi

Tích trò phường Trám đứng ngồi lạ quen

Trống rung giục giã vang rền

"Tịch điền " xuân sớm hạ nên mùa vàng

"Tứ dân chi nghiệp "giỏi giang

Cầu mong nước mạnh dân làng ấm no

"Mua xuân...tôi bán xuân cho"

Nửa đêm "Lễ Mật" hội trò tháng giêng

"Lịnh tinh tình phộc " ngả nghiêng

Lưng ong tuột dải yếm mềm gió bay

Bàn tay quờ đụng bàn tay

Tắt đèn "tháo khoán"thỏa say hương đời

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hoàn

CLB lục bát Lâm Thao

 

 

Tác giả: Lê Sỹ Cúc

 

XUÂN ĐỢI CHỜ

 

Đợi anh đắng đẵng bao xuân

Hoa đào vẫy mãi người thân chửa về

Chập chờn cánh nhạn trời quê

Sương sa giá lạnh, phòng the buông mành

 

Vít cánh hái nụ tươi xanh

Ủ vào thương nhớ chờ anh trở về

Anh mình lính đảo Hòn Mê

Xuân này chẳng biết có về được không?

 

Yêu anh em vẫn một lòng

Đợi chờ chẳng ngại má hồng phôi pha

Hoàn thành nhiệm vụ đảo xa

Nụ hoa hãy nở để ta tặng chàng.

 

Lê Sĩ Cúc


NGÀY THU ĐẤT TỔ VIỆT TRÌ

 

Thu về mát mẻ dịu dàng

Gió lay lay thổi nhẹ nhàng thoảng đưa

Trăng vàng dát mỏng trang thơ

Sương rơi đọng mái tóc tơ em cười

 

Bầu trời xanh sáng ngời ngời

Trai thanh gái lịch dạo chơi ven hồ

Liễu xanh buông mái tóc tơ

Văn Lang hồ đẹp hững hờ sao đang

 

Mặt hồ thoáng rộng mênh mang

Việt Trì Đất Tổ chứa chan tình người

Ngày thu mến cảnh dạo chơi

Một vùng non nước đẹp tươi diệu kỳ.

 

Lê Sĩ Cúc

Email: lesicuc@gmail.com

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Đức Tùy

 

 

 

 

ĐƯỜNG VỀ ĐẤT TỔ

 

Đường về Đất Tổ hôm nay

Nắng xuân ấm áp, cờ bay rợp trời

Dòng người từ khắp mọi nơi

Hướng về Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba

 

Việt Trì đón khách gần xa

Những ngày lễ hội mở ra tưng bừng

Muôn dân chiêm bái Vua Hùng

Tri ân công đức Cha Rồng Mẹ Tiên

 

Đền Hùng - Mộ Tổ uy nghiêm

Cội nguồn đất nước linh thiêng ngàn đời

Dù đi khắp bốn phương trời

Hồn quê thắm đượm lòng người dân ta

 

Tình yêu đất nước thiết tha

Đường về Đất Tổ bao xa cũng gần!

 

Nguyễn Đức Tùy 

 

TÌNH NGƯỜI QUAN HỌ

 

Miếng trầu cánh phượng em trao

Tình người quan họ dạt dào trong tim

Mùa xuân về với Hội Lim

Lần theo tiếng hát đi tìm người thương

 

Ngọt ngào làn điệu quê hương

"Đợi chờ... " lời hát vấn vương mạn thuyền

Hội xuân trai gái giao duyên

Nghe câu "Người ở... " mà quên đường về!

 

Tinh hoa của một miền quê

Ngàn năm văn hiến không hề phôi pha

Thấm vào hồn cốt dân ta

Trở thành di sản đậm đà nhân văn

 

Về Kinh Bắc giữa ngày xuân

Nghe câu quan họ vang ngân tình người.

 

 

 

Nguyễn Đức Tùy

Email: ndtuy@yahoo.com.vn

 

 

 

Tác giả Quản Thị Sơn

 

CHÁU TÔI

 


Cháu tôi gần bốn tuổi tròn. 
Đã đi Mẫu giáo vẫn còn ăn ti. 
Ti bà nào có ngọt chi.
Cháu nhai không chán mới kì lạ thay.


Từ khi có cháu đến nay. 
Bỗng dưng tôi thấy chất đầy thương yêu. 
Bao nhiêu vất vả sớm chiều. 
Bao nhiêu mưa nắng tan theo tháng ngày. 


À ơi! Cháu ngủ cho say. 
Nhớ ông bà đếm từng ngày đã qua. 
Ngắm nhìn cháu ngủ như hoa. 
Sự thật mà ngỡ như là chiêm bao

 

Quản Thị Sơn

 

 

TẶNG CHỊ EM PHỤ NỮ HUYỆN LÂM THAO


Vui sao phụ nữ huyên minh.
Giỏi việc gia đinh, giỏi cả việc công.
Chăm con lại khéo chiều chồng.
Gia đinh hòa thuận đẹp lòng mẹ cha.

Tự hào phụ nữ huyện ta.
Tuổi xuân xốc vác, tuổi gia làm gương. 
Ngắm nhin cảnh sắc quê hưong.
Biêt bao đổi mới, trăm đường hơn xưa

 

Hỏi ai dầu dãi năng mưa.
Hỏi ai đi sớm về trưa nhọc nhăn.
Hỏi ai lo lắng làm ăn.
Hỏi ai chịu đựng khó khăn nhiều bề

.
Để nay sớm tối đi về.
Tiếng loa, ánh điện, hả hê lòng ngưòi.
Trẻ thơ ríu rít tiếng cười.
Nhà xây ngói đỏ đẹp tưoi xóm làng

.
Nhà trường, bệnh viện khang trang.
Tấp nập mọi làng xe máy vào ra
Hoan hô phụ nữ huyện nhà.
Sinh đẻ kế họach vẫn là mục tiêu.


Cuộc sống thay đổi đã nhiều.
Công đầu phụ nữ đứng đầu lo toan

Nếu ai tìm hiểu hỏi han

 Vi đâu có cảnh xóm làng đổi thay. 

 

Thi ta vui vẻ thưa ngay.
Chính là phụ nữ huyện này chăm lo

Vâng theo lời dạy Bác Hồ.
Đảng ta lãnh đạo cơ đồ hiển vinh.


Thế là trọn nghĩa vẹn tình.
Chị em phụ nữ huyện minh Lâm Thao.

 

Quản thị Sơn

 CLB Luc bát Lâm Thao 

 

 

Tác giả Lê Trung Môn

 


TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM

 

Người từ khắp nẻo miền quê

Bước đường công tác cùng về supe

Tháng năm sớm tối gần kề

Trở thành hàng xóm nên quê mới này

Chè ngon quý mến tâm bày

Rượu nồng thân thiết vui vầy có nhau

Chia bùi, sẻ ngọt, san đau

Công to việc lớn giúp nhau tận tình

“Cầu đời” sáng tỏa lung linh

Nối nhân, nối nghĩa, đượm tình sắt son

 

Lê Trung Môn

  

 

KHÚC CA ĐẢO NGỌC 

 

 

Vén mây cho nắng tràn về

Vi vu xe chạy tới quê La Phù

Đây rồi Đảo Ngọc gió ru

Sông Đà in bóng trời thu xanh rờn

 

Đà Giang khéo tao nên cồn

Bàn tay ai tạo nên hòn ngọc xanh

Hoa khoe sắc thắm long lanh

Lứu lô chim hót bách thanh vọng về

 

Trời thu tháng tám se se

Suối nguồn nước nóng bơm về téc cao

Vòi sen nước ấm thì thào

Thả hồn một thoáng chiêm bao mơ màng

 

Ước gì có cảnh rộn ràng

Sáu mươi phút ấy cùng nàng tắm tiên

Chạnh lòng ta một bóng nghiêng

Bồng bềnh trong nước nỗi niềm đơn côi

 

Đảo tiên Đảo Ngọc tuyệt vời

Níu chân du khách vui chơi trong lành

Thời gian sao nỡ trôi nhanh

Để ta luyên tiếc nơi danh thắng này

 

Lê Trung Môn

 CLB Luc bát Lâm Thao 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Xuân Diễn

 

 

KHI XA - KHI VỀ

 

Quê hương thấm đậm hồn quê

Khi xa trăm nhớ, khi về ngàn yêu

Giọt nắng sớm, hạt sương chiều

Vườn xưa lối cũ sao nhiều lá rơi ?

Bao điều muốn nói lá ơi

Nỗi niềm nhân thế dòng đời đục trong

Đôi bờ chung một dòng sông

Vô tư nước chảy bên trông bên chờ…

Bên chờ ta gửi câu thơ

Một giờ xa cách một giờ nhớ lâu

Bên trông ta bắc nhịp cầu

Chờ trông xích lại thương nhau ta về

Em ta, ta gửi chữ thề

Nặng lòng chung thủy trọn bề sắt son

Nước non chìm nổi nước non

Mãi còn xanh lá mãi còn thơm hoa…

   

 

Nguyễn Xuân Diễn

 CLB Luc bát Lâm Thao 

 

 

 

 

Tác giả: Ngô Thái

 


TÌNH QUÊ

Quanh năm dáng Mẹ đồng quê
Nẻo đường khuya sớm đi về bóng Cha
Tình quê sâu đậm thiết tha
Ngọt ngào câu hát dân ca mỗi chiều...!

Ngô Thái

                                      

VỮNG TIN
(Tặng LTT)

 

Đã qua lứa tuổi Xuân thì
Duyên đằm…Vẫn chẳng mất đi chút nào
Đồng tiền - má lúm… chênh chao
Ngọt ngào - Cay đắng. Xiết bao nhọc nhắn

Vượt lên mất mát, khó khăn
Cuộc đời trải nghiệm…để giành tương lại
Nén lòng…Vương vấn trần ai
Tự hào con cái  trưởng thành… Vững tin..!

 

Ngô Thái

 
 

GƯƠNG XUÂN 


Chiều Thu se lạnh chớm Đông
Gió đưa hương của cánh đồng về sân
Thướt tha dáng liễu xanh ngần
Yêu  người yêu cả gương xuân bên hồ
          

 Ngô Thái

 

 

PHẬT TẠI TÂM

Thắp hương chùa cổ xã nhà
Trang nghiêm lộng lẫy Tam Toà khác xưa
Chiều chiều mõ điểm nhặt thưa
Rập rờn sóng lúa vùng quê thanh bình...!

Chuông ngân mỗi sáng bình minh
Bốn mùa Thượng Điện lung linh nến, trầm
Chân thành hướng thiện gieo mầm...
Nhận về quả Phúc - Đức - Nhân rạng ngời!


Phật trong tâm thức mọi người...!

 

Ngô Thái

 CLB Luc bát Lâm Thao 

 

 

Tác giả: Kiều Việt

 

 

 

LỤC BÁT ƠI

 

Kỷ niệm về dự ngày hội Lục bát Việt nam

 tại Thiên Đường Bảo sơn 30/8/2014

 

Em ơi! ngày hội vinh danh

Có về Lục Bát với anh thì về

Hẹn nhau giữ trọn câu thề

Đến ngày Lục bát chẳng nề gió sương

Nơi đây tụ hội bốn phương

Chúc văn vang giữa Thiên Đường Bảo Sơn

Có niềm vui sướng nào hơn

Cùng Lộc phát vượt giang sơn dặm đường

Gặp em ở giữa hội trường

Tay trong tay thỏa vấn vương bao ngày

Bên nhau Lục bát giãi bày

Hẹn gặp em nhé - ngày này ...ở nơi...


Lục Bát ơi...Lục Bát ơi...

Vui cùng Thơ giữa đất trời Thủ Đô

 

Kiều Việt 

 

MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Kỷ niệm ngày khánh thành tượng đài

Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng nam 24/3/2015

 

Giặc đem bom đạn máy bay

Âm mưu lấn chiếm đất này bao năm

Vạn ngàn bà mẹ Việt nam

Có Mẹ Thứ ở Quảng nam...ấy là

Cháu con đánh giặc giữ nhà

Mười ba con cháu mẹ đà hy sinh

Ngày nay Tổ quốc thanh bình

Tri ân dựng tượng dáng hình Mẹ xưa

Quảng Nam chưa nắng đã mưa

Rượu ngon dâng Mẹ...rót chưa ? Hồng đào

Quê hương của Mẹ tự hào

Kiên cường trung dũng đã bao nhiêu đời

Dẫu nay Mẹ đã về trời

Dáng hình của Mẹ vẫn nơi quê nhà

Hôm nay con cháu gần xa

Về đây viếng Mẹ thật là nghiêm trang

Tượng đài sừng sững hiên ngang

Hình Mẹ còn mãi vẻ vang đất này

Nước ta có được hôm nay

Ơn bao anh chị đêm ngày xông pha

Giữ yên bờ cõi quê nhà

Đất trộn xương trắng nước pha máu hồng

Mẹ là một bức thành đồng

Mẹ như là cả một vầng hào quang

Ngày nay đất nước vẻ vang

Có công bao Mẹ Việt nam anh hùng!

 

Kiều Việt

Email : vitkiu@yahoo.com.vn

 

 

 

Sông quê

 

CHỨA ĐỰNG

 

Thời gian chứa đựng tháng năm

Lịch sử chứa đựng thăng trầm đổi thay

Núi cao chứa đựng rừng dày

Đời người chứa đựng tháng ngày gian lao

Bầu trời chứa đựng trăng sao

Lòng người chứa đựng biết bao sự đời

Dòng sông chứa đựng bãi bồi

Cánh đồng chứa đựng mồ hôi bao người

Thơ ca chứa đựng hồn tôi

Mái trường chứa đựng cuộc đời tuổi thơ

Thành công chứa đựng ước mơ

Quê hương chứa đựng tuổi thơ - cánh diều

 

Trần Thị Biên

 CLB Luc bát Lâm Thao 

 

 SÔNG QUÊ

 

Sông quê bao chuyến đò đưa

Nối bờ thương nhớ sáng - trưa - lại chiều

Dòng sông ôm nỗi… trăm điều

Gửi trao con nước nhuộm chiều mộng mơ

Sông quê in dấu tuổi thơ

Cánh diều no gió nhởn nhơ giữa trời

Hồn quê, khúc nhạc yêu đời

Sông quê in bóng một thời mẹ tôi

Vui buồn năm tháng đầy vơi

Sông quê luôn hát những lời yêu thương

Mở lòng nhận nước bốn phương

Mang ra biển cả tình thương quê nhà.

 

Trần Thị Biên

CLB thơ Lục bát Lâm Thao     

 

ÁNH MẮT 

Tặng TQ

 

Chỉ cần ánh mắt em thôi

Là bao “tích tắc” Khóc cười hiện ra

Như gần mà lại như xa

Ai xoay trái đất cho ta một lần…

 

Nguyễn Phúc Nghị 

    "Những tích tắc quanh ta" là tên tập một thơ của TQ nhà xuất bản hội nhà văn

 

 

 

Tác giả Nguyễn Thị Điểm

 

XUÂN ĐÃ VỀ

(  Mừng ngày xã được công nhận nông thôn mới)

 

Ô kìa xuân đã đến rồi

Lặng nghe trong gió bồi hồi giấc say

Tiếng chim lảnh lót vườn cây

Hoa phô sắc thắm, hương bay dịu dàng

Nông thôn kiến thiết đàng hoàng

Thảo thơm nghĩa xóm tình làng quê ta

Đêm đêm điện sáng nhà nhà

Ngân vang tiếng hát lời ca ngọt lành

Xuân đang về với quê mình

Nông thôn mới, thắm đượm tình quê hương

 

 Nguyễn Thị Điểm

CLB Lục Bát Lâm Thao -Phú Thọ

 

 

 Biên tập và giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Phú Thọ  (Ngày 11/04/2015 11:35:02)

Chùm thơ lục bát tháng 3 của CLB thơ LB Lâm Thao đã được các bạn thơ gần xa đón đọc và đã có những lời nhận xét ưu ái và đồng cảm sâu sắc. Là một TV trong CLB tôi thật sự xúc động và xin gửi tới các bạn thơ Tạ Thuyên, Phan Bích và Doãn Tới lời cảm ơn chân thành. Tháng 3 này có ngày hội của chị em phụ nữ 8/3, cũng là những ngày đầu xuân và sắp tới là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên các TG thơ LB Lâm Thao đã có những vần thơ nói lên cảm xúc của mình và được các bạn đồng cảm thật là đáng quý. Mong có một ngày các bạn đến với miền Đất Tổ và tham gia những ngày lễ hội cùng anh chị em trong CLB chúng tôi. Xin chúc các bạn luôn vui khỏe thành công trong công việc và dành nhiều tình cảm cho thơ lục bát quê hương.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 10/04/2015 15:36:57)

Bài viết của bốn tác giả nữ trong chương trình thơ này để lại những dấu ấn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong lòng bạn đọc.

PHỤ NỮ LÂM THAO tác giả Quản Thị Sơn viết rất vui, tự tin và cũng rất tự hào về những người PN quê mình.

Nếu ai tìm hiểu hỏi han
Vì đâu có cảnh xóm làng đổi thay
Thì ta vui vẻ thưa ngay
Chính là phụ nữ huyện này chăm lo.

Quê hương Lâm Thao tươi đẹp và phát triển luôn ghi nhận tấm lòng ,công sức của những người bà, người mẹ, người chị, người em những thế hệ PN đã vượt lên mọi khó khăn xây dựng thành công quê hương đổi mới hôm nay.

Kỷ niệm khánh thành tượng đài MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG Kiều Việt viết những câu xao xuyến lòng người đọc

Nước ta có được hôm nay
Ơn bao anh chị đêm ngày xông pha.
Giữ yên bờ cõi quê nhà
Đất trộn xương trắng nước pha máu hồng
Mẹ là một bức thành đồng.

Chúng ta được sống trong hoà bình, hạnh phúc hôm nay những câu thơ như nhắc mọi người hãy nhớ ĐẤT NÀY CÓ TRỘN XƯƠNG CON MẸ, MỖI NGỌN SUỐI DÒNG SÔNG ĐỀU HOÀ MÁU HỒNG CỦA CON MẸ thật cảm động. Hãy sống với lòng biết ơn, chăm sóc và phấn đấu xây dựng đất nước này giầu manh.

Bài CHỨA ĐỰNG cuả Trần Thị Biên viết về những điều hiển hiện giữa đời thường nhưng cái hay là tác đưa lên thành triết lý bằng thơ mà ai đọc lên cũng thấy rất có lý.
SÔNG QUÊ mới đọc hai tiếng sông quê mà đã yêu, đã nhớ quê đến thế.

Vui buồn năm tháng đầy vơi
Sông quê luôn hát những lời yêu thương
Mở lòng nhận nước bốn phương
Mang ra biển cả tình thương quê nhà.

Phải chăng sông quê đây cũng chính tấm lòng người quê, đất quê, tình quê ... đọc những ý thơ này thấy lòng mình cũng mênh mang nỗi nhớ về quê.

Viết về ngày xã được công nhận nông thôn mới khi cùng đón mùa Xuân về tác giả Nguyễn Thị Điểm nhìn quê mình nét nào cũng đẹp, cảnh nào cũng tươi.

Xuân đã về với quê mình
Nông thôn mới - thắm đượm tình nghĩa quê.

Cảm ơn bốn tác giả nữ của CLB mong được đọc những bài mới của các chị trong chương trình tới.

  Phan Bích - phanbich91@yahoo.com - 01685836516 - Nha Trang Khánh Hoà  (Ngày 09/04/2015 22:12:40)

Anh Quang Hà viết VỀ HỘI XOAN với những hình ảnh, hình tượng đình làng , hồn quê, cõi thiêng, điệu xoan, hội mùa, hồn thơ, giọt đàn để gửi niềm riêng và mời.
Ơi người muôn nẻo đường quan
Về đây hát với hội xoan quê mình.
Một bài thơ mà viết xong những dòng thì tôi đã thuộc.
Bài HỘI XUÂN TRÒ TRÁM đây là lễ hội phồn thực duy nhất ở vùng Phú Thọ cầu cho sự được mùa no đủ, dòng giống sinh sôi. Anh Sỹ Hoàn khắc hoạ khung cảnh và nội dung lễ hội trò Trám thật sinh động qua bài thơ này.
Hội hát Xoan và hội trò Trám là hai lễ hội đặc trưng của vùng quê Phú Thọ. Mong có dịp được về dự hội.

  Tạ Thuyên - tathuyen2@gmai.com - 0033758560411 - Paris Cộng hoà Pháp  (Ngày 09/04/2015 19:02:52)

Chương trình thơ T/3 với các thành viên quen thuộc của CLB có nhiều bài viết về đền mẫu Âu Cơ, đền Hùng, các lễ hôi hát Xoan, lễ hội trò Trám ... mang tính đặc trưng của vùng Đất Tổ.

Những người sống xa quê đọc bài ĐƯỜNG VỀ ĐẤT TỔ của anh Đức Tuỳ không khỏi bâng khuâng, da diết nhớ về nguồn cội. Đền Hùng - Mộ Tổ - giỗ Tổ sao mà gắn kết, gần gũi quá vậy.

Dù đi khắp bốn phương trời
Hồn quê thắm đượm lòng người dân ta
Tình yêu đất nước thiết tha
Đường về Đất Tổ bao xa cũng gần.

ĐƯỜNG VỀ ĐẤT TỔ BAO XA CŨNG GẦN cảm ơn anh Đức Tuỳ. Xin hẹn có được ngày về cùng anh lên chiêm bái Vua Hùng mẫu Âu Cơ và tham quan vùng Đất Tổ quê mình.

Các bài khác: