Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ tháng 3-2015 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng yên (14/03/2015) 

Xuân về trải vào trời đất những thướt tha non trẻ, khắc khoải của mầm chồi . Con người có thêm nhiều trải nghiệm. Thế giới được mở ra sau những cánh cửa  bao điều bí ẩn. Những bức tranh cảm xúc trong tâm khảm mỗi con người được khắc họa lên trang Web lục bát. vn, để tôn vinh, chia sẻ, hội tụ mà sáu năm nay tồn tại và phát triển. Những trai tài gái sắc vẫn miệt mài cần mẫn bên những nỗi lòng từ muôn phương gửi về đây tình cảm chân thành mộc mạc mà đầy hương sắc. Lời đầu xuân Hương Sinh xin được thay mặt CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) gửi lời chúc sức khỏe tới NT Đặng vương Hưng và các anh, chị em trong BBT cùng các nhà thơ và những người yêu thơ trong ngôi nhà lục bát.vn . Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ xuân nảy mầm từ miền đất nhãn.

 

Chủ nhiệm CLB: Hương Sinh

 

 

 

 

ĐẦU NĂM KHAI BÚT

 

Đầu xuân khai một chữ mong

Ngôi nhà lục bát ấm trong tình người

Ngoảnh nhìn năm tháng qua trôi

Cũng trầm bổng cũng sóng đời ngổn ngang.

 

Miệt mài gom gió lang thang

Chắt từng hạt nắng chan chan giữa trời

Gạn từ ruộng cạn bờ xôi

Sảy sàng câu hát vành nôi thuở nào.

 

Biển khơi  rừng thẳm  non cao

Bốn phương hội tụ ngọt ngào yêu thương

Sáu năm tần tảo khiêm nhường

Mặc cho bão táp thương trường đập va.

 

Tự hào cài giữa kiêu sa

Âm vần câu chữ nõn nà tặng nhau

Ban mai sương lấp lánh màu

Xuân lung linh giữa nhịp cầu trang  thơ.

 

Hương Sinh

 Điện thoại:  01237124046

 

 

 

 

NGƯỜI VIẾT THƯ PHÁP

 

Từ xưa đời trọng ông Đồ

Khổ công luyện chữ bây giờ có em

Giấy điều mực thắm hiển nhiên

Tung hoành phóng bút chạm miền khát khao.

 

Ngoài kia hơn thiệt ồn ào

Ở đây cảm nhận ngọt ngào từ em

Anh mong xin được chữ  duyên

Cho tình chữ nghĩa rằm giêng trăng tròn.

 

Khuê Văn Các đứng trường tồn

Sắc màu Thư Pháp mãi còn trong nhau.

 

Xuân Diễn

Điện thoại: 01648759822

 

 

 

 

 

 

NÉT XƯA

 

 

 

Ngược dòng về phía bến sông

Chim ưng dỉa nắng tóe tung sợi hồng

Mùa yêu vụ cải đơm bông

Dáng người bước ngập cánh đồng thơ ca.

 

Cò kia mướt cánh xa xa

Từ trong cổ tích bay ra ngắm chiều

Con đê tư lự đăm chiêu

Mẹ ngồi buộc lại những điều ngổn ngang.

 

Bây giờ phố đã về làng

Chim muông mỏi cánh hoang mang tìm bầy

Đường làng cát sỏi đổ dày

Gốc đa ngày ấy còn đây bộn bề.

 

Giá như ngày ấy u mê

Bỏ qua những tiếng kẻ chê người cười

Hỏng hư lấy một lần thôi

Nghe con tim nói những lời yêu nhau.

 

Bây giờ anh ở nơi đâu

Có nghe lời tự đáy sâu lòng mình

Một mình em ngắm trăng lên

Ngỡ như anh vẫn ngồi bên thuở nào.

 

Ánh Xuân

Điện thoại: 01656518382

 

 

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC

 

 

Ban mai lấp lánh làng quê

Nguyên Tiêu tiếng Bác vọng về xa xưa

Hoa khoe thơm ngát bóng dừa

Gió vờn nắng mới đung đưa vườn xoài.

 

Nghe hồn sông núi khoan thai

Tay Người ấm áp viết bài thơ xuân

Nhớ dòng sông đáy trăng ngân

Bài ca giữ nước tiến quân dàn thuyền.

 

Lời thơ tha thiết hịch truyền

Chín năm là một Điện Biên sử vàng

Dòng sông lướt chuyến đò ngang

Còn đây tiếng  ngọc,  lời vàng vọng thơ.

 

Trương Văn Tính.

Điện thoại: 01668125205

 

 

 

 

MẮT VÀ THƠ  

 

 

 

Mắt em xuân một đời trôi

Đen vầng hạt nhãn để nuôi lệ buồn

Tìm trong chớp bể mưa nguồn

Gạn đêm thu lạnh lòng cồn bão dông.

 

Tình chôn đáy mắt chiều đông

Che mùa khô héo thơ long đong sầu

Chạm đời vào nỗi thương đau

Lửa lòng soi chữ vò nhàu đêm khuya.

 

Xuân Việt

Điện thoại: 01666473618

  

 

HẸN

 

  

 

 

Chờ đêm trăng tỏ hơn đèn

Sao trăng khuyết mãi để em riêng buồn

Muốn làm ngọn gió căng buồm

Đưa thuyền cưỡi sóng coi thường gian nguy.

 

Chiều tà ngắn đoạn đường đi

Tìm trong tạo hóa còn gì cho nhau

Mái đầu phủ kín bông lau

Con tim vẫn cháy sáng màu lửa xuân.

 

Thời gian khắc nhịp theo vần

Đêm mơ ôm cả trăng ngân vào nhà

Giữa lòng vũ trụ bao la

Cười trong ánh mắt chan hòa bên nhau.

   

 

 

 

Vũ Thanh Thế

 Điện thoại: 0165336789

 

 

  

 

 

VỌNG LỜI THƠ BÁC

 

Xuân về tha thiết lời xưa

Vẫn đây tiếng Bác đọc thơ ngày nào

Thương dân yêu nước ngọt ngào

Lòng dân ý Đảng khắc vào non sông

 

Mỗi người nhớ Bác gắng công

Ươm mầm xanh tốt, vun trồng tương lai

Con đường phía trước còn dài

Khó khăn gian khổ miệt mài đắp xây

 

Năm Châu bè bạn đó đây

Niềm tin đất nước mỗi ngày vươn xa.

 

 

 

 

 

Nguyễn Gia Nhì

 Điện thoại: 09036265838

 

 

CHÀO XUÂN ẤT MÙI

 

 

Về đây tổng kết cuối năm

Chia tay Giáp Ngọ vui làm thơ xuân

Trời ban nắng ấm bao lần

Đàn ca ngâm vịnh mỗi lần đón xuân

Suối thơ lục bát thanh tân

Tâm đầu ý hợp tình xuân đẹp ngời

Giao lưu trân trọng khách mời

Gửi sau con chữ dẫn lời thơ bay

“Hồn Xưa” ấm áp men say

Bút thơ Bà Điểm ngất ngây ta mình

Đường làng gốc nhãn trao tình

Ất Mùi duyên dáng lung linh xuân về

 

 

Xuân Duy

 Điện thoại: 0904311942

 

 

 

 

MƯA ĐÔNG

 

  

 

Mưa mưa, mưa mãi không thôi

Mưa làm nhũn đất nhũn trời giá đông

Đội mưa em vội ra đồng

Xót xa cho cả khóm hồng khép môi.

 

Mưa giăng giăng mãi không thôi

Mưa tuôn héo úa luống khoai ruộng cà

Mịt mùng khắp cánh đồng xa

Mưa xiên buốt thịt, tím da em rồi.

 

Xin mưa hãy tạm ngừng rơi

Trả cho bầu trời nắng đẹp trong xanh

Hoa cười gọi lá trên cành

Em cười mắt sáng long lanh rạng ngời.

 

Tiến Dũng

Điện thoại: 01696977815

 

 

TRÀN LY

(Tặng vợ chồng ca sĩ  Hồng Nhung-  Tiến Dũng)

 

Rượu trào ướt nửa vần thơ

Bên đào huynh đệ bến bờ đục trong

Hoàng hôn lạc giữa long đong

Giấc mơ ai trải trắng chong ngọn đèn

 

Trách thơ nặng kiếp tơ duyên

Đem ta cùng cặp bến thuyền chiều nay

Trăng rơi  tơi tả mảnh gầy

Nhặt về chắp lại rót đầy tràn ly.

 

Uống đi nào hãy uống đi

Uống vào cho cạn vân vi lòng này

Xòe tay đếm đốt ngón tay

Còn bao xuân để ta say với đời.

 

Thời gian nhuộm áng mây trôi

Cau già úa vỏ, trầu rơi lá vàng

Ất mùi có thiếp có chàng

Bên thơ bên rượu vắt ngang chúng mình.

 

Hồng Hạnh

 

 

 

 

TÌM ĐÂU

 

 


Ao làng có tự bao giờ

Tuổi thơ bơi lội bây giờ  đâu quên

Chuồn chuồn thắp lửa búp sen

Ễnh ương khúc hát sấm rền khi mưa

 

Ngược về chuyện của  ngày xưa

Lưng trâu lặn ngụp đến giờ còn say

Mặt ao nghiêng ngả  đám mây

Đêm đêm ngắm bóng trăng gầy lên thơ

 

Tìm đâu liễu đứng bên bờ

Còn đâu màu tím thẩn thơ cánh bèo

Tìm đâu ao nước trong veo

Ngược về ký ức lần theo ao làng.

 

 

Nguyễn Đình Chiến

 Điện thoại: 0904085359

 

 

 

 

 

 

 

  Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Duy - duy117ly - 01682823366 - 117 Lãng Yên,Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 12/10/2015 9:27:28)


TÌNH QUÊ



Năng về phố chợ, Bần xưa

Đã bao biến đổi, chuông chùa vẫn nguyên

Từ Hồ* lối rẽ thường xuyên

Nắng mưa khách đợi, dõi miền quê xa



Bến xe tiện lợi xã nhà

Nối duyên tình cảm, giữa ta với mình

Đã qua bận bịu trúc xinh

Con đàn cháu đống, bình minh rạng ngời



Dòng sông ôm lấy muôn nơi

Gửi vào ký ức, của thời ấu thơ

Nhãn lồng giữ mãi đường tơ

Vải thiều khắp chốn, còn chờ đợi ai



Quê nhà rộn rã hôm mai

Vẫn chùm khế ngọt, gái trai nặng lòng

Hưng Yên cảnh đẹp người đông

Vun xây hạnh phúc, sáng trong tình người

-----* Ngã 3 Từ Hồ đường 5 HN-HP



TÂM TÌNH QUẠT NAN



Thủa xưa không điện quạt tay

Xua đi cái nóng, ngủ say ngon lành

Quạt nan-quạt giấy in tranh

Sắc mầu phong cảnh, ngọn ngành núi non



Quạt mo tiện lợi sắt son

Gối mây phe phẩy, ông còn ngâm thơ

Tờ bìa giấy tốt cũng chờ

Giúp cho oi bức, lững lờ dịu êm



Quạt treo giây kéo trong đêm

Cả nhà nằm đất, mát trên vỗ về

Thóc phơi quạt trấu khỏi chê

Bội thu thóc mẩy, sướng mê lòng người



Bài thơ nón lá mỉm cười

Cũng xua được nóng, chớ lười ai ơi

Ỷ vào quạt điện+gió trời

Quạt tay cất tủ, nghỉ ngơi yên lòng.

Xuân Duy

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/03/2015 15:48:32)

TÌM VỀ CÁI THUỞ XA XÔI...


Quê mghèo nay đã đổi thay
Vần thơ lục bát đắm say đất trời
Triều Dương xao xuyến bồi hồi
Qua cầu nhung nhớ bao lời nỉ non

Tìm về má phấn môi son
Ngày xuân xưa ấy vẫn còn trong mơ
Sân đình lá rụng vu vơ
Lời thương câu nhớ...đợi chờ khát khao!

Tình quê hương trái ngọt ngào
Lúa chiêm con gái nón chao má hồng
ước chi...thơm trái nhãn lồng
Cao nguyên đá lạnh...mênh mông tình đời

Tìm về cái thuở xa xôi
Lời ru mẹ đong trong lời...Nước non...
Phạm Tự

  Huong Sinh - huong Sinh 1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - HV Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên  (Ngày 19/03/2015 19:52:42)




QUÊ MONG
(Tặng anh Phạm Tự) …
Mong người miền đá Hà Giang
Lời thề hẹn ước ngổn ngang sông nhà
Hưng Yên mộc mạc phù sa
Đĩa rau muống luộc, quả cà dầm tương
Hà Giang thánh thót chim muông
Một nhành hoa tím vấn vương lòng chàng
Sắc hương hoa của buôn làng
Rơi vào giấc mộng mơ màng ai say
Sương giăng núi đá ngất ngây
Điệu khèn bay bổng hao gầy vần thơ
Xa xôi năm tháng trông chờ
Nhìn về quê nhãn thẫn thờ chiều nay.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 -  Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 18/03/2015 10:18:42)

TÌM VỀ HƯƠNG QUÊ

Tìm về...đất nhãn Hưng Yên
Bồng bềnh sóng hát giữa miền Triều Dương
Có gì duyên nợ vấn vương
Câu thơ lục bát sắc hương nồng nàn

Tình đời mưa nắng chứa chan
Người xưa lạc bước thở than nỗi niềm
Mơ màng đêm lại nhớ đêm
Bao lời hẹn ước Hưng Yên xa vời

Ai đem thơ thả lưng trời
Rau răm ở lại rối bời ngẩn ngơ
Cỏ gà thổn thức non tơ
Hoàng hôn rơi xuống hững hờ triền đê

Nhớ mong chẳng thấy người về
Để ai khao khát hương quê Nhãn lồng !
Phạm Tự

  Hương Sinh - huong Sinh 1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 14/03/2015 21:35:54)

" Chẳng cần có thịt có xôi"
Chỉ nghe lời nói mà vui tấm lòng.
CLB LB Đoàn Thị Điểm xin trân trọng cảm ơn anh Doãn Tới và chị Thu yên đã bớt chút thời gian vàng ngọc đọc từng bài thơ và tìm ra điểm nhấn của những câu thơ trong chùm thơ. Anh Doãn Tới ơi! Anh là người yêu thơ và giàu tình cảm nữa. Những người sống trên đất khách quê người mà luôn hướng về Tổ quốc mình như anh có lẽ là hiếm. Yêu thơ cũng thể hiện được sự yêu nền văn hóa Việt. Thơ lục bát được nảy mầm và phát triển từ ca dao dân ca và nững lời ru của mẹ của bà. Mỗi người con được sinh ra và lớn lên từ vành nôi ấm áp. Dòng chảy trong anh là dòng chảy không ngừng của tình cảm thiêng liêng trong mỗi con người Việt Nam. Chúng em có quyền tự hào trên đất nước Vương Quốc Anh có một người con đất Việt đáng quý và đáng trân trọng.Chúng em xin chúc anh và gia đình năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt.

Cảm ơn bạn Thu yên đã có những dòng cảm xúc tặng cho CLB chúng tôi. Để không phụ tấm lòng của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong mọi hoạt động, để tình bạn, tình thơ thêm rộng và phong phú. Chúc bạn trẻ và xinh đẹp mãi mãi, góp phần xây dựng trang Web lục bát. vn ngày một phát triển.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 14/03/2015 14:46:29)

Bài giới thiệu XUÂN NẢY MẦM TỪ MIỀN ĐẤT NHÃN của CN Hương Sinh thật sinh động, cuốn hút với mọi thành viên trong lucbat.vn và cả những người yêu thơ tâm đắc với lục bát cũng như thấy được dự phần trong chương trình thơ Xuân của CLB.

Đón Xuân vui bây giờ trong điều kiện kinh tế, xã hội phát trển và hình ảnh PHỐ ĐÃ VỀ LÀNG mà Ánh Xuân khắc hoạ trong bài NÉT XƯA đọc xong thấy nó xưa như bao nhà nhà thơ, nhà văn cũng đã tả, đã viết. Nhưng Xưa của Ánh Xuân với nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Cò kia mướt cánh xa xa
Từ trong cổ tích bay ra ngắm chiều
Con đê tư lự đăm chiêu
Mẹ ngồi bược lại những điều ngổn ngang.

Cảnh rất Xưa và trong cái Xưa ấy có gắn với tuổi Xuân Thì của tác giả. Ở đời ai cũng muốn mình được khôn ngoan, được khen ngợi nhưng Ánh Xuân viết về NÉT QUÊ không phải như vậy, mà bây giờ MỘT MÌNH EM NGẮM TRĂNG LÊN tác giả với nói với lòng mình giá như ngày xưa ấy mình dám sống thật với mình ngược với quan niệm ước muốn của thế gian thì NGHE ĐƯỢC CON TIM MÌNH NÓI.

Giá như ngày ấy u mê
Bỏ qua những tiếng kẻ chê người cười
Hỏng hư lấy một lần thôi
Nghe con tim nói những lời yêu nhau.

Những câu thơ trải lòng chân thực quá. Đây là điều lạ mà đến giờ tôi mới được đọc, được nghe từ Ánh Xuân. Có những bạn đọc ở lứa tuổi U 50, 60 , 70 đoc những câu thơ này đều À một tiếng thì ra thời Xưa cũng có nhiều bạn trong hoàn cảnh NA NÁ giống mình, nhưng rồi hoàn cảnh xã hội, quan niêm của xã hội đã chảy đi đem theo những điều khát khao trong tình yêu đôi lứa.

Bây giờ anh ở nơi đâu.

Đây là tình cảm rất riêng tư của tác giả viết trong hoài niệm thương Người và thương Mình.

Những hình ảnh CHIM ƯNG DỈA NẮNG, CÒ KIA MƯỚT CÁNH, CHIM MUÔNG HOANG MANG TÌM BẦY, CON ĐÊ TƯ LỰ, MẸ NGỒI BUỘC LẠI NHỮNG ĐIỀU NGỔN NGANG. bạn đọc có thể hình dung ra cảnh thật mang dáng dấp rất riêng chỉ có trong thơ trải lòng mình của Ánh Xuân.

Chúc các thành viên CLB vui khoẻ.

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 14/03/2015 12:12:52)

Xin chúc mừng Câu lạc bộ Lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên

Những thành viên trong câu lạc bộ mà ĐTY dã gặp trong ngày thơ VV ở Văn Miếu, các anh, chị không chỉ làm thơ hay mà múa hát rất điêu luyện, đặc biệt là sự nhiệt tình của các thành viên trong câu lạc bộ trong ngày thơ VN, điều đó giúp chúng tôi hiểu rằng câu lạc bộ đã giúp cuộc sống thật ý nghĩa, thêm thi vị, những vần thơ, lời ca tiếng hát luôn mang lại niềm vui không chỉ trong câu lạc bộ mà góp niềm vui vào làng quê thân yêu...
Xin cảm ơn sự kết nối của chủ nhiệm Hương Sinh, xin cảm ơn các anh, chị và xin hẹn gặp lại trên quê hương một ngày không xa.
Đầu xuân xin chúc Câu Lạc Bộ Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên ngày càng vững mạnh, thơ ca ngày thêm mặn mà bay xa...
Đỗ Thu Yên

Các bài khác: