Thứ bảy, 20/04/2024,


Chương trình Thơ Lục Bát “Xuân và quê hương” Nhân dịp tổng kết năm 2014 Của CLB Thơ Thành Đông Hải Dương. (14/01/2015) 

     

      Lễ tổng kết năm 2014 của CLB thơ Thành Đông tổ chức chiều 13-1-2015 tại TTVH tỉnh Hải Dương. Tới dự có các đại biểu đại diện Sở VHTT&DL Hải Dương, TTVH Tỉnh, Các cơ quan chức năng , các CLB thơ bạn cùng toàn thể Hội viên và bạn thơ. Nội dung: công bố Quyết định bổ nhiệm Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới và giao lưu thơ “ Xuân và Quê Hương”.

      BTV Lục Bát Việt Nam trân trọng giới thiệu hình ảnh và chùm thơ giao lưu của CLB thơ Thành Đông.

 

Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và đại diện các CLB thơ Bạn

 

 

 

PCN Phạm Lạc Cầm chủ trì tổ chức buổi lễ tổng kết CLB năm 2014

 

 

 

 

Trưởng Phòng CLB TTVH tỉnh  Nguyễn Văn Thanh công bố quyết định bổ nhiệm BCN mới

 

 

 

Ban chủ nhiệm mới của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương

 

 

Toàn cảnh buổi lễ tổng kết năm 2014 của CLB thơ Thành Đông

 

 

 

Chương trình ca nhạc chào mừng

 

 

PGĐ TTVH Tỉnh Vũ Công Bằng tặng hoa, CN CLB Nguyễn Thế Bình nhận hoa

 

 

Thượng tọa Thích Thanh Vân tặng hoa

 

 

BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc tặng hoa và bộ đĩa DVD chương trình giao lưu: "thơ và người lính"

 

 

 Chùm thơ “Xuân và quê hương”  Biên tập chương trình Nguyễn Ngọc Minh UV BCN. Dẫn chương trình Hải Len.

          Chúng ta đang đón một mùa xuân mới, xuân 2015. Mùa xuân là mùa cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở, lòng người hân hoan. Tình yêu quê hương đất nước càng sâu nặng trong mọi người Việt Nam khi đón xuân về. Ai cũng có một miền quê để mà thương mà nhớ. Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên và từ đó bước vào đời rộng mở, như những cánh chim bay khắp bốn phương trời. Để rồi mỗi khi về thăm không khỏi bồi hồi xao xuyến.

          Chương trình thơ”Xuân và quê hương” của CLB thơ Thành Đông xin gửi đến quý vị và bạn đọc những vần thơ chan chứa tình yêu quê hương, đất nước , con người và yêu một mùa xuân tươi đẹp:

“ Xa quê hương đã lâu rồi

Nay về thăm lại bồi hồi trong tim”.

 Đó là nội dung bài thơ của tác giả Bùi Hải Đặng dưới đây:

 

NỖI LÒNG VỚI QUÊ

 

 Xa quê hương đã lâu rồi

Nay về thăm lại bồi hồi trong tim

Quê hương bảy nổi ba chìm

Quê còn nghèo lắm đang tìm hướng đi

Gồng mình gắng sức quản chi

Thắt lưng buộc bụng dân vì quê hương

Góp công góp của làm đường

Vì tương lai gắng xây trường khang trang

Máng mương ngang dọc đồng làng

Điện đèn tạo dựng mở mang ngành nghề

Chương trình nước sạch đã về

Ốm đau có trạm xá kề cạnh bên

Cổng làng rộng mở ngày đêm

Đón người thân khắp mọi miền gần xa

Về với đất tổ quê cha

Từ đường quả ngọt hương hoa mộ phần

Cho quê hương đẹp ngàn lần

Vì nông thôn mới ta cần chung tay.

 

Bùi Hải Đặng

CLB thơ Thành Đông.

 

 

 

Những bài thơ giao lưu được các Hội viên CLB ngâm với chất giọng mượt mà có dàn nhạc đệm

 

Quê hương có mẹ có cha, mẹ là người mang nặng đẻ đau, nuôi ta bằng dòng sữa ngọt lành. Tâm hồn ta thấm đượm tình mẹ qua lời ru ngọt ngào, đưa ta vào giấc ngủ say nồng. Bài thơ :”Lời mẹ ru” của tác giả Huy Liệu để bạn đọc thưởng thức:

 

 

LỜI MẸ RU

 

Ngọt ngào lời mẹ ru nôi

Cái cò cái vạc theo tôi lớn dần

Lớn từ cỏ lác cỏ lăn

Lớn từ đồng cạn đất cằn xác xơ

Để rồi từ sớm tinh mơ

Cánh cò của mẹ lờ mờ trong sương

Tóc huyền sao sớm mây vương

Quạt mo quạt cả đêm trường qua mau

Cái tôm cái tép đồng sâu

Nắng mưa đời mẹ dãi dầu có hay

Chẳng còn thon thả cổ tay

Đôi chân sần sạm khô gầy xương da

Nhọc nhằn mẹ quẩy tháng ba

Mênh mông tháng bảy mưa sa đầy đồng

Vai gầy gánh cả bão giông

Chắt gom cạn trái tim hồng vị tha

Một thời thơ dại đã qua

Lời ru của mẹ đưa ta vào đời

Dù đi cuối đất cùng trời

“Vẫn không đi hết những lời mẹ ru”

 

Huy Liệu

Điện thoại: 0988252935

 

 

 

Cảm phục nghị lực của người bạn cũ, tác giả Phạm Trung Hưng đã sáng tác bài thơ “ Nghe tiếng ai ca” : Dẫu ông đi đâu về đâu/ Vẫn câu ca nối nhịp cầu tri âm.”

 

 

NGHE TIẾNG AI CA

 

Tôi thăm chốn cũ qua phà

Bỗng nghe có tiếng ai ca ngọt ngào

Sững sờ nhìn lại xem sao

Thì ra ông bạn thuở nào là đây

Năm xưa cũng giọng hát này

Đã từng xao xuyến đắm say lòng người

Mắt ông sao đã lòa rồi

Vợ con chẳng có cuộc đời long đong

Tháng ngày dò dẫm hát rong

Máu thi ca vẫn chảy trong mạch đời

Kiếp hoa khi đã cạn rồi

Thì đâu còn dễ được người xót xa

Nhưng ông chất giọng chưa “lòa”

Lại da diết nỗi thiết tha tình người

Vẫn lòng dào dạt xanh tươi

Có đâu héo hắt ngậm ngùi đớn đau

Dẫu ông đi đâu về đâu

Vẫn câu ca nối nhịp cầu tri âm.

 

Phạm Trung Hưng


 

 

 

 

Một năm đẹp nhất là mùa xuân, Cuộc đời đẹp nhất là tuổi trẻ, còn gọi là tuổi hoa. Tuổi hoa gắn với học đường, lãng mạn một chút, khi tôn những cô, cậu học trò thành:’Công chúa” hay “hoàng tử” và” Áo ai dây mực tím cùng? Vở ai lồng chữ thủy chung nhạt nhòa”. Chúng tôi giới thiệu bài thơ dưới đây của tác giả :Phạm Lạc Cầm:

 

HÁI SIM

 

Thoi đưa nửa thế kỷ rồi

Thày trò nhớ mãi một thời tuổi hoa

Đây rồi “công chúa” kiêu sa

Kia chàng “công tử”ba hoa nhiệt thành

Quả sim chín mọng trao anh

Ngọt thơm môi đỏ đã thành vui chung

Áo ai dây mực tím cùng

Vở ai lồng chữ thủy chung nhạt nhòa

Hè trôi, thu trải, đông qua

Tung bay muôn ngả chúng ta vào đời

Dòng thơ rút ngắn khoảng trời

Thư xa nhắc lại cái thời hái sim

Trường còn in bóng hình em

Hương đời tình trẻ nỗi niềm bâng khuâng

 

Phạm Lạc Cầm

Điện thoại: 0912664966575

 

 

 

Ở một làng quê bên dòng sông trong mát, đã đọng trong ký ức từ tuổi thơ, bao kỷ niệm êm đềm, sâu lắng, qua thời gian không gian, đến tận bây giờ tràn đầy cảm xúc, thôi thúc tác giả Lê Đại viết nên bài thơ:

 

CHIỀU SÔNG THƯA

 

 

Chiều sông Thưa, chiều sông Thưa

Có khi nắng, có khi mưa rộn ràng

Những chiều sông nước mênh mang

Tóc em vời vợi thời gian gió đùa

Chiều sông Thưa, chiều sông Thưa

Có con thuyền cứ đong đưa dưới dòng

Tôi và thuyền bạn chung lòng

Mắt huyền dìu dịu, sáng trong, mặn mà

Những chiều lồng lộng nõn nà

Những chiều đã sống như là tình sông

Những chiều mây tạnh bóng lồng

Mắt tôi trong suốt xuôi dòng sông Thưa

 

Lê Đại

CLB Thơ Thành Đông

 

 

 

 

Một lần cùng với người bạn về thăm quê, dừng chân vào một quán ven đường chuyên bán hàng lưu niệm. Giữa đồng lúa và cây cối xanh tươi với mây trời nắng ấm. Cái quán nhỏ và khung cảnh ấy như một bức tranh đầy màu sắc giữa một miền quê yên bình nhưng làm xao động lòng người. Tác giả Nguyễn Ngọc Minh đã có cảm xúc viết: “Quán em giản dị bên đường/Bức tranh đồng nội bức tranh quê nhà” Cung bậc cảm xúc cứ nâng dần:

 

 

QUÁN NHỎ CHIỀU XUÂN

 

 

Quán em giản dị bên đường

Bức tranh đồng nội bức tranh quê nhà

Biếc xanh lúa trải mượt mà

Phải em là một bông hoa giữa đời

Lòng ai xao xuyến bồi hồi

Vào ra ngơ ngẩn đứng ngồi không yên

Tôi từng lên thác xuống ghềnh

Lênh đênh sông nước bồng bềnh thuyền trôi

Gặp em quán nhỏ chiều rơi

Hồn thơ lay động tình người sáng trong

Lưng trời cánh én lượn vòng

Hương xuân man mác hương lòng dịu êm

Bàn tay xiết chặt ấm mềm

Chiều nghiêng nắng ngả bêm thềm và em

 

Nguyễn Ngọc Minh

Điện thoại: 01655101278

 

 

 

 

 

Mỗi người đều có một quê hương, nơi có cây đa giếng nước, có tiếng sáo diều vi vút tầng không, hồn quê ấy thấm đẫm tình yêu và nỗi nhớ khi phải xa quê. Tác giả Thích Thanh Vân với bài thơ :”Hồn quê” đã cho chúng ta những cảm xúc êm đềm mỗi khi về thăm nơi ấy quê mình.

 

 

HỒN QUÊ

 

Hồn quê vang tiếng chuông ngân

Cây đa giếng nước sắc xuân thắm nồng

Sáo diều cao vút tầng không

Con thuyền lướt sóng trên sông reo hò

Đồng quê thấp thoáng cánh cò

Non sông nước biếc cơ đồ khang trang

Trẻ già trai gái rộn ràng

Gặp nhau chúc tụng họ hàng đông vui

Đào hoa khoe sắc hồng tươi

Liền anh liền chị hát mời giao duyên

Miếng trầu cánh phượng ai têm

Câu ca quan họ thượng nguyên đón mời

Việt Nam đất nước quê tôi

Núi sông một dải biển khơi thanh bình

Bắc, Trung, Nam chật nghĩa tình

Kết thành một khối quang vinh đời đời

Dẫu đi khắp bốn phương trời

Việt Nam tổ quốc sáng ngời sử xanh

 

Thượng tọa

Thích Thanh Vân

Điện thoại: 0912456415

 

 

 

 

Biên tâp & giới thiệu: Nguyễn Ngọc Minh, Hồ Đình Bắc.

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi quang Thanh - vanlai.hd@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu , Hải Dương  (Ngày 02/03/2015 11:33:26)

Mênh mang những tiếng thơ ngân .

Thành Đông quê vải sắc xuân êm đềm .

Hoan hô chủ nhiệm dịu hiền .

Sâm sâm năng nổ mọi miền giao lưu .

Đồng tâm đoàn kêt thương yêu .

Xây Thành Đông đoạt nhiều chiều thơ hay ,.



Ngọc Châu Hải Dương

2/3/2015

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 01/02/2015 16:21:00)

Xin gửi lời chúc mừng CLB Thành Đông HD đã tổ chức thành công chương trình tổng kết năm 2014 và có ban CN mới.
Chào BTV lucbat.vn Hồ Đình Bắc đã về dự và có tặng phẩm tặng CLB.

Nhìn lại một năm đăng đàn trên lucbat.vn CLB Thành Đông đã có nhiều chương trình thơ viết về nhiều đề tài gửi tặng bạn đọc trong và ngoài nước rất cảm mến trước sức viết rất khoẻ của các thành viên CLB.

trong chương trình thơ này em rất đồng cảm với bài LỜI MẸ RU của Huy Liệu.

Cái tôm cái tép đồng sâu
Nắng mưa đời mẹ dãi dầu có hay.
.....
Nhọc nhằn mẹ quẩy tháng ba
Mênh mông tháng bẩy mưa sa đầy đồng
Vai gầy gánh cả bão giông

Nghĩ cuộc đời mẹ mình xưa mà thương quá anh Liệu ơi. Một bài thơ sâu năng về tình mẹ chúng ta. Cảm ơn anh.

Bài HÁI SIM của anh Lạc Cầm mang đến cho bạn đọc những kỷ niệm đơn sơ mà vui thủa học trò.

Dòng thơ rút ngắn khoảng trời
Thư xa nhắc lại cái thời hái sim.

Vùng biển Nam Định quê em không có sim, nhưng nhờ có thơ trên lucbat.vn mà cô bạn học cùng quê thủa trước hiện đang sống tai tp HCM tìm được địa chỉ của em mà nối lại được tin nhau sau bao năm xa cách. Tất nhiên có nhiều chuyện về kỷ niệm thời học trò xưa như anh Cầm đã viết.

Chúc CN Thế Bình vui khoẻ cùng ban CN mới đưa CLB phát triển mạnh mẽ.

Các bài khác: