Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ tháng 12 của CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) (27/12/2014) 

Chùm thơ Lục Bát tháng 12 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên gồm các tác giả: Hương Nguyên, Trần Tư Bình, Trương Văn Tính, Nguyễn Đình Chiến, Chu Ngọc Thủy, Lương Khánh, Quách Xuân Việt, Nguyễn Đức Minh, Dương Xuân Diễn, Thu Xuân, Duy Hiền

 

 

 

 

BÁC ƠI

 

Treo leo ngọn núi lưng trời

Đỉnh Ba Vì Bác vẫn ngồi suy tư

Rừng cây tha thiết lời ru

Bác sao ngủ, sóng dậy từ biển đông!

 

Nông dân gánh lửa phơi đồng

Ngư trường nổi những cơn dông chẳng lành…

Ra đi bao lớp tuổi xanh

Nỗi đau còn đó, chưa lành vết bom.

 

 Lời Người vẫn tỏa sáng son

Việt Nam chỉ một nước non rạng ngời

Một con sóng, một ngọn đồi

 Nối liền khúc ruột chẳng  rời xa nhau.

 

Bác đi nhưng chẳng xa đâu!

Từ sâu thẳm một xanh bầu trời Nam

Bác ngồi đó ngắm giang san

Đâu rừng, đâu đảo Hán tham cắm sào?

 

Hòa bình giành tự gian lao

Bốn mươi năm đất nước nào đã yên!

Đảng đưa đường, dân niềm tin

Tương lai Tổ quốc vươn lên mạnh giầu.

 

Nguyên Hương

Đoiện thoại:01237124046 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHÀO ĐỒNG HƯƠNG

 

Gặp nhau trên đất bạn Lào

  Bàn tay nắm vội - xin chào đồng hương

Xung phong* hối hả san đường

      Quân vào thẳng hướng chiến trường Khe Sanh

            "Tham mưu con" phỏng đoán nhanh

    "Trận này bước ngoặt chiến tranh đây mà"

Hòa bình chắc chắn không xa

Quê hương cha mẹ chờ ta trở về.

                                     

Xavana - Khet (Lào) 12/1967

*: Thanh niên xung phong

                         

Trần Tư Bình

Điện thoại:0979376617

                         

 

CHUYỆN ĐỜI

 

 

Dẫu rằng xưa chuyện đâu đùa

Lại càng không thể bán mua chợ đời

Cho rằng cuộc sống lỡ rồi

Gặp em đành ném mấy lời bâng quơ

 

Nhớ thương tay với "rừng mơ"

Để rồi đỡ phải bơ vơ ngượng ngùng

Thấy em lòng dạ não nùng

Ai mua ai bán nhớ nhung chuyện đời./.

 

              

Trương Văn Tính

Sinh 1942:

Hội viên thi đàn VN

CN CLB Hương nhãn lồng HY

Phó CN CLB thư lục bát ĐTĐ HY

Phó CN CLB thơ huyện Kim |Động

Quê: Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên

              Điện thoại: 01668125205 và 01214112926               

 

 

  BA BỂ ĐỢI CHỜ ANH

 

Đường về Bắc Cạn đây rồi

Nôn nao đèo dốc xa xôi dặm đường

Màu xanh chàm áo thân thương

Thấm bao bụi đỏ đường trường anh qua

 

Hôm nay về với quê nhà

Bản làng đổi mới tình ta thêm nồng

Mặt hồ xao động xanh trong

Để cho du khách thỏa lòng ước mơ

Lần sau hẹn gặp xin chờ.

 

                         Hồ Ba Bể 17/11/2014

                             

Nguyễn Đình Chiến

Sinh 1938

Quê: Hạ Lễ Ân Thi, Hưng Yên

Hội viên Thi đàn VN: P CN CLB Hương nhãn lồng HY

Điện thoại: 0904085359

 

 

 

 

NÚI "CÁC MÁC", SUỐI "LÊ NIN"

 

Lên đỉnh dốc - tóm mây bay

Trên kia núi Mác, dưới này suối Lê

Ngày xưa Bác đã đặt tên

Tám mươi năm vẫn vững bền mãi sau

Núi cao ôm lấy suối sâu

Bác đem ánh sáng nhiệm màu về đây

Tình dân ý Đảng tràn đầy

Tự do độc lập đến nay vẫn hồng

Bác đưa cách mạng thành công

Hoa "Tháng Tám" nở trong lòng nhân dân

Suối "Lê Nin" vẫn reo vần

Núi "Các Mác" vẫn xuất thần trong thơ

Cao Bằng, Pắc Bó đến giờ

Luôn nghe điệu nhạc như mơ thuở nào

Bác về làng bản vui sao

Tắm xong gậy trúc phơi cao áo sồi

Cao Bằng Pắc Bó là nơi

Như nôi cách mạng một thời chiến tranh

Núi cao năm tháng xây thành

Suối sâu in bóng vẫn xanh biếc trời./.

 

Thăm lại vùng đất cách mạng Cao Bằng T11/2014

 

Chu Ngọc Thủy

Điện thoại: 01628565373

 

TẶNG EM

Họa bài TẶNG ANH của  Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội

 Điện thoại 0988360446

 

Nếu cho ước một điều thôi

Thì xin trẻ lại nói lời của tim

Yêu em anh nhất định tìm

Tứ thơ rạo rực nổi chìm nôn nao

Tặng em đôi cánh nghiêng chao

Để tình em chỉ xà vào hồn anh

Em là mây giữa trời xanh

Là vòng nguyệt quế của anh thơm nồng

                                           

 Lương Khánh

 Điện thoại:01677275487


 

MẮT VÀ THƠ

 

Mắt em xuân một đời trôi

Vầng quầng che hạt nhãn nuôi lệ buồn

Tìm trong chớp bể mưa nguồn

Là đêm thu lạnh cồn lòng bão giông

Tình chôn đáy mắt chiều đông

Che mùa khô héo thơ đong những sầu

Chạm đời vào nỗi thương đau

Lửa lòng soi chữ vò nhàu đêm khuya.

 

 

ĐÊM HEO MAY

 

 

Ước gì thu gọi heo may

Đem đời anh gối vòng tay của nàng

Để hồn chiêm ngưỡng giấc vàng

Mỏng manh một tấm chăn quàng lưng ong

Để hôn hơi thở bỏng lòng

Đong tình những nhớ đêm mong ngày chờ. 

 

Quách Xuân Việt

Điện thoại: 01666473618 - Số 9 Hoàng Văn Thụ, Ân Thi, Hưng Yên 

 

 

 

 

 

 

THÁC BẢN GIỐC 

                                                               

                                                                   

Núi vẫn đứng, nước vẫn trôi

Thác thành thác dội trắng trời biên cương

Sông sâu còn dễ tỏ tường

Lòng người bí ẩn... làn sương bụi mờ.

 

Nhìn về thăm thẳm hoang sơ

Biên thùy trấn ải, ai chờ ngóng ai

Một dòng nay bỗng chia hai

Cầu nào nối được dẫu vài bước chân.?

 

Giận ai mà tiếng thác gầm

Quây Sơn ai cắt chịu phần cách chia

Của ta lại hóa bên kia

Để bên này ngóng bên kia để rồi...

 

Bao giờ vật đổi sao dời

Cho thác Bản Giốc trọn lời nước non./.

 

Nguyễn Đức Minh

Điện thoại: 0973580357

 

 

RƯỢU XUÂN

 

Rượu xuân nâng chén tương phùng

Làn môi, ánh mắt xem chừng ngất ngây

Không gian dâng ngập vòng tay

Hương đời lan tỏa gió mây nỗi mình

ly tím biêng biếc lung linh

Chắt chiu từng hạt xuân tình xanh tươi

            Mênh mang nắng mới phương trời

Dễ gì sưởi ấm mảnh đời cô đơn

Ta còn được giận được hờn

Hòa thang rượu đắng đẹp giòn bấy nhiêu

Men nồng đến độ đáng yêu

Sóng vai dạo bước bến Kiều dáng em.

                                                                       

Dương Xuân Diễn

Điện thoại: 01654807920

                                   

 

 

 

CHÙM THƠ NGẮN

  CÓ ĐIỀU

           

Có điều không thể nói ra

Có điều chỉ biết giữa ta và mình

Thu gom vào mắt chữ "tình"

Nhìn vào: "đổ quán - xiêu đình" như chơi.

 

THUYỀN VÀ BẾN

 

Vắng thuyền nên bến buồn tênh

Ai hay thuyền vẫn lênh đênh đầu nguồn

Đã lâu xa bến, thuyền buồn

Những mong bến mãi luôn luôn bên thuyền.

 

HUẾ ĐÂY

 

Một vùng cảnh đẹp nên thơ

Khách du mơ mộng bên bờ Hương Giang

Phất phơ tà áo bay ngang

Thoáng màu tím Huế ngỡ ngàng hồn ai

Nón "bài thơ" - bóng nghiêng dài

Đông Ba nhộn nhịp - chờ ai Tràng Tiền.

 

 

THU XUÂN

Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

 Điện thoại: 03213980448

                                              

 

 

 

BÁN DẠ NGẮM HOA QUỲNH

 

 

Ai ơi chớ có vô tình

Canh ba thức dậy xem quỳnh nở hoa

            Trắng trong như ngọc như ngà

Lơ thơ cánh rủ làm ta sững sờ

Hằng lúc tỏ lúc mờ

Cũng ghen chợt thấy nhà thơ ngắm quỳnh

Yêu hoa chớ có chùng chình

Đã yêu cho cạn chén tình cùng hoa

 Mặc trời bão táp mưa xa

Khoảng trời riêng chỉ có ta với quỳnh. 

 

 

DUY HIỀN

Điện thoại: 01299103344

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - huong Sinh 1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 31/12/2014 15:31:40)

Xin chào anh Doãn Tới! Mỗi lần được đọc những dòng chia sẻ của anh lại t thấy ấm áp tình thơ biết nhường nào. Từ một đất nước xa xôi mà người con của quê hương luôn hướng về nguồn cội. Dù chỉ là những lời lẽ mộc mạc này cũng đủ thể hiện tình cảm của người sống nơi đất khách văn minh giầu đẹp. Xin cảm ơn anh đã dành những thời gian vàng ngọc dộng viên, cổ vũ cho những vần thơ được chắt từ gan ruột của mình. Dù chỉ là thơ vườn thơ xóm. Nhân dịp năm mới. Hương Sinh xin chúc anh Doãn Tới và gia đình luôn mạnh khỏe, Hạnh phúc và thành đạt.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 29/12/2014 3:40:41)

Chùm thơ tháng 12 của CLB có nhiều bài của các tác giả CLB thơ bạn, một sự giao lưu gắm kết những tấm lòng của người yêu thơ.

CLB mình mới có chuyến du lịch Cao Bằng trở về, em vẫn nhớ tấm ảnh CN Hương Sinh chụp cùng các anh dưới chân thác Bản Giốc rất đẹp.Hôm nay đọc bài THÁC BẢN GIỐC của anh Nguyễn Đức Minh mà thấy lòng trăn trở lạ thường. Chắc rằng tác giả phải am hiểu và tâm huyết với thác Bản Giốc lắm mới viết ra được như vậy. Bạn đọc xin đồng cảm với anh Đức Minh.

Trong số này ban biên tập có đăng 5 tấm ảnh nhưng không chú giải dưới mỗi ảnh nên bạn đọc không cảm nhận nội dung ảnh đó thế nào, ban biên tập cho đăng đồng bộ. Xin cảm ơn.

Các bài khác: