Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN của CLB Di sản Thơ Lục Bát VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (20/12/2014) 

 

CLB Di sản thơ Lục Bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức buổi giao lưu thơ Kỷ niệm 70 năm Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(22-12-1944 _ 22-12-2014)

 

 

 

 

 

  Giao lưu thơ Lục Bát tháng 12-2014 của CLB DS thơ Lục Bát VN tỉnh BR-VT

 

 

CHUNG MỘT CHIẾN HÀO

 

 

 

Năm xưa đất nước chiến tranh

Rừng sâu vực thẳm tập tành gian lao

Pháo anh giăng lưới tầm cao

Súng em tầm thấp giặc vào không ra

Một đàn thần tốc con ma

Cụt đuôi gẫy cánh phải sa lưới trời

Chiến trường chung sức muôn nơi

Giữ gìn Tổ Quốc cho đời vinh hoa

Bắc Nam sum họp một nhà

Nụ cười chiến sỹ chan hòa sắc xuân

Gian lao đâu có ngại ngần

Kề vai đồng đội góp phần lập công

Hòa bình thỏa nỗi ước mong

Dân giàu nước mạnh vui lòng toàn dân.

 

 

Hoàng Yến  

Điện thoại: 0972.008.539

 

 

 

 

 

 

 PCN CLB Di sản Thơ Lục Bát VN Tỉnh BR-VT Nguyễn Bình Diệp (trái)

tặng hoa cho các Cựu Chiến Binh là Hội viên CLB.

 

 

ƠN ANH BỘ ĐỘI

 

 

 

 

 

Đất nước vui cảnh thanh bình

Ơn anh bộ đội quên mình năm xưa

Tuổi xuân chưa trọn ước mơ

Tình riêng để lại sớm trưa quê nhà

Vào nơi khói lửa xông pha

Băng rừng lội suối vượt qua thác ghềnh

Hiến dâng cả tuổi thanh xuân

Có anh mất mát một phần máu xương

Bom rơi đạn nổ coi thường

Gan vàng dạ sắt kiên cường xông lên

Xóa tan chia cắt hai miền

Nước nhà độc lập đáp đền công anh

Quân trang thắm đượm màu xanh

Trở về sum họp gia đình đông vui

Vợ hiền môi nở nụ cười

Bao năm thấp thỏm chờ người yêu thương

Anh về vui với đời thường

 

Dựng xây đất nước chặng đường tiếp theo.

 

  

Hoàng Yến  

Điện thoại: 0972.008.539

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Hoàng Yến (phải) giao lưu thơ

 

 

HUYỀN THOẠI CHỊ

“Kính dâng hương hồn 

chị Võ Thị Sáu nhân kỷ niệm 22.12”

 

 

 

 

 

Trắng trong ở tuổi xuân thì

Căm thù giặc Pháp, chết vì quê hương

Chị yên giấc ở Hàng Dương

Điểm tô Côn Đảo máu xương của mình

Người con gái hóa anh linh

Hồn thiêng lại giúp cơ binh diệt thù

Giết ác ôn phá ngục tù

Đã thành huyền thoại ngàn thu lưu truyền

Người con Đất Đỏ quang vinh

Hòa vào muôn ánh bình minh rạng ngời

Nhớ ơn chị Sáu đời đời !

Thiêng liêng Côn Đảo đất trời Việt Nam.

 

 

 

 

Diệp Bình

 Điện thoại:012 12 12 1954

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Tất Đắc với ca khúc viết về người Lính.

 

 

NHỚ THƯƠNG MÃI CÒN

 

 

 

Bồi hồi nhớ buổi anh đi

Bước chân hăm hở hướng về Miền Nam

Niềm riêng – hẹn khúc khải hoàn

Cầm tay … lặng giữa ngập tràn yêu thương !

 

Mỗi cánh thư phía chiến trường

Có em, có cả hậu phương đón chờ !

Tin thắng trận – nối vần thơ

Sáng bừng trang sách từng giờ nhớ mong !

Xa anh – lòng đã dặn lòng:

Học hay, dạy tốt – đẹp lòng người thương !

Chiến trường muôn dặm Núi Sông

Làm trai – vững chí, sắt son lời thề:

Còn giặc Mỹ - anh chưa về

Tuổi xuân dâng hiến, nguyện vì Nước Non !

Dạn dày bão đạn, mưa bom

Ngoan cường, anh dũng – lòng luôn vững lòng !

Sông dẫu cạn, núi dẫu mòn

Thủy chung – ta đợi khải hoàn – đẹp duyên !

 

Nhưng … ngày thống nhất hai miền:

Chờ anh … anh đã “phải quên” hẹn thề !

Niềm đau nghẹn lối đi về

Em chơi vơi giữa tràn trề bão giông !

Tình đầu, nay cõi âm – dương

Trải bao năm tháng – nhớ thương mãi còn !

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại:01252 699 286

 

 

 

 

 

Tác giả Nguyễn Đức Nhân (Phải) giao lưu thơ

 

 

GIAO LƯU

(Tặng CLB thơ Lục Bát Vũng Tàu)

 

 

 

 

Mười tám hàng tháng giao lưu

Hội ta đa số nghỉ hưu cả rồi

Nhưng vần thơ vẫn xanh tươi

Vũng Tàu lục bát sáng ngời tình dân

Giao lưu sảng khoái tinh thần

Nghe anh nghe chị ngâm vần thơ hay

Nghe câu quan họ đắm say

Bài ca cách mạng nhớ ngày năm xưa

Dân ca chèo cổ đò đưa

Cải lương vì dặm lại vừa hát then

Giao lưu hàng tháng đã quen

Vũng Tàu lục bát vang trên thi đàn

Tình người tình bạn chứa chan

Vần thơ lục bát như làn gió thơm

Đến đây thấu tỏ nguồn cơn

Giao lưu tắm mát tâm hồn bằng thơ.

 

 

Nguyễn Đức Nhân

 

 

 

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần minh đo - Hfjdbfi18385849@gmail .com - 0963727584 - Đà nẵng  (Ngày 09/12/2019 12:24:05)

Hay

  Vũ Tê - Vute1942@gmal.com - 0913948398 - 725 Trương Công Định P9 TP Vũng Tàu  (Ngày 16/04/2016 23:21:22)

Chùm thơ viết về người lính tôi thấy nội dung rất hay. Tôi muốn xin ra nhập CLB thơ lục bát Vũng Tàu thủ tục như thế nào xin cho biết.

Các bài khác: