Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương (lần thứ 4) (04/12/2014) 

CLB Thơ Thành Đông đã có chùm thơ lần thứ 4 đóng góp với trang mạng Lục Bát Việt Nam, là có sự đam mê của cả Chủ nhiệm và các thành viên CLB về thể thơ Lục bát truyền thống. Các kỳ sinh hoạt thường kỳ bao giờ cũng dành cho thơ Lục Bát để giao lưu,  chất lượng thơ của các hội viên rất đồng đều, đóng góp cho CLB nhiều trang sách, trang thơ tại các tạp chí văn nghệ, sách báo của địa phương và Trung ương trong nhiều năm nay.

     Ngày 30 tháng 11 năm 2014. Ban chủ nhiệm đã mời Biên tập viên Lục Bát.vn về dự buổi họp trù bị về thủ tục xin thành lập CLB Di sản thơ Lục Bát Việt Nam tỉnh Hải Dương trong thời gian tới, để thiết thực đóng góp thơ Lục Bát cho trang mạng cộng đồng và tham gia thành viên của Lục Bát Việt Nam để sáng tác và giao lưu thể thơ truyền thống mà mọi người yêu thích.

     Ban BT Lục Bát Việt Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ Lục Bát (lần thứ 4) của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương.

 

 

BTV Lục Bát.vn Hồ Đình Bắc (trái) cùng Ban CN CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương

 

 

 

TÌNH QUÊ HƯƠNG

 

Ai sinh ra ở trên đời

Đều có quê quán và nơi sinh thành

Thông thường từ lúc tuổi xanh

Đến lúc lão thành đều nhớ quê hương

 

Làm lính đi khắp chiến trường

Đêm ngày gối đất nằm sương quen rồi

Thấy bao cảnh đẹp tuyệt vời

Mà lòng vẫn nhớ không rời quê hương

 

Làm địa chất đi khắp phương

Non cao, nước biếc, xanh đường, sáng sao

Thác bạc, mây trắng, vườn đào

Tiên cảnh nhưng có lúc nào quên quê

 

Ngày tết nhất, lúc bão giông

Tình người có đậm vẫn không bằng nhà

Quê hương tình cảm đậm đà

Bao nhiêu kỷ niệm thường là tuổi thơ

 

Ước mong khi về đời thường

Cũng muốn về nghỉ quê hương tỉnh nhà

Nghỉ ngơi sau dặm đường xa

Sống thân ái cùng bạn già, cháu con

 

Hoàng Hóa

 

 

 

Tác giả Hoàng Hóa

 

BẤT CHỢT

 

Ngày xưa mái tóc còn xanh

Tình như ai đó muốn dành cho tôi

Hai nhà cùng xóm đấy thôi

Cách cầu đá nhỏ mà lời không qua

Đường đời ai tỏ gần xa

Đáy lòng ai hiểu được là nông sâu

Chim trời cá nước tìm đâu

Mò kim đấy biển từ lâu lắm rồi

Thời gian cứ lặng lẽ trôi

Thình lình vài phút gặp thôi tỏ tường

Cửa Lò về đến Hải Dương

Mà chưa trút hết vấn vương nỗi lòng

Lại cùng thêm nhớ thêm mong

Hỡi ai gỡ mối bòng bong cho mình?

 

 Bùi Hải Đặng

 

SAY

 

Tặng cho ai nhé vần thơ

Viết cho ai vẫn đang chờ đợi ai

Thời gian mấy chục năm dài

Nhưng nào đâu có phôi phai tâm hồn

 Gặp nhau tim vẫn đập dồn

Vẫn như thời trẻ dỗi hờn đấy thôi

 Cơm nồng men ủ lâu rồi

 Rượu đầu một chén đất trời ngả nghiêng

 

Bùi Hải Đặng

 

 

 

TÌNH ANH

 

Cây mơ duyên dáng bên nhà

Hương bay ngào ngạt hoa ra trĩu cành

Nắng mưa màu lá tươi xanh

Thời gian nhuộm mái tóc anh bạc dần

Tác giả Bùi Hải Đặng

Chiều về bóng ngả cuối sân

Ơn người dẫn mối ta gần bên nhau

Ao sâu tưới mát vườn rau

Bãi bồi đất mịn đỏ màu ớt cay

 

Bồng bềnh một áng mây bay

Mong ngày đến hẹn tình này anh trao

 

HOA CAU

 

Hoa cau hương tỏa khắp làng

Hẹn hò buổi ấy xốn xang lòng người

Chiều về nỗi nhớ đầy vơi

Ngập ngừng muốn nói thay lời - vần thơ

Ai người xe mối duyên tơ

Xa xôi lòng vẫn mong chờ tình trao

Giọng ai ấm áp ngọt ngào

Trầu têm vôi đượm mời chào say sưa

Bây giờ đã thỏa ước mơ

Không quên một thuở nắng mưa dãi dầu

 

Kiều Oanh.

 

 

Tác giả Kiều Oanh

 

 

XƯA VÀ NAY

 

Làng xưa bụi duối, bờ tre

Bóng đa mát đỡ nắng hè chói chang

Thoảng hương hoa bưởi, hoa cam

Hàng cau, bể nước, bắc ngang dàn trầu

Trên đồng cạn dưới đồng sâu

Lúa màu xen vụ, giúp nhau cùng làm

Cấy cày tấp nập mùa màng

Mồ hôi thấm đất-thóc vàng hôm nay

Bây giờ làng đã đổi thay

Chen nhà lấn cả vườn cây, bờ rào

Ruộng đồng xanh mượt ngày nào

Sân gôn nhà nghỉ…tường cao ngập đầu

Nông dân không ruộng không trâu

Chiêm mùa chẳng vội, rủ nhau thương trường

Bà con bươn chải bốn phương

Lo toan cuộc sống đời thường cùng nhau

      Nắng mưa năm tháng dãi dầu

Làng quê biến đổi theo màu thời gian

 

 

Vũ Duy Hải

Điện thoại:01233075693

 

 

 

Tác giả Vũ Duy Hải

 

 

BỎ THÓI GIAN THAM

 

Bởi vì nước mất nhà tan

Cảnh đời nô lệ cơ hàn lắm thay

Hết Tàu rồi lại đến Tây

Thay nhau xâm lược, đất này không yên

Đảng về dân tộc vùng lên

Nước nhà độc lập xây lên cộng hòa

Thế giới đây đó ngợi ca

Việt nam thống nhất Quốc ca một bài

Đất ta rộng, biển ta dài

Chủ quyền lãnh thổ của người Việt Nam

Ớn thay cái lũ gian tham

Tìm cách quấy phá hòng làm hại ta

Luồn lách mua bán gian tà

Tung tiền lừa đảo xấu xa vô cùng

Lại còn lấn chiếm biển Đông

Giàn khoan trái phép, chúng không có từ

Nói lời “bạn hữu vô tư”

Chữ vàng chữ bạc ngôn từ rất hay

Bây giờ lộ mặt ra đây

 Giở trò bá chủ cù nhầy ba hoa

Mong cho hãy chóng rút ra

Biển đảo đâu có là nhà của ngươi

Đừng để thế giới chê cười!

 

Trần Đức Chương

Điện thoại:01675604688

 

 

 

Tác giả Trần Đức Chương

 

 

ĐÓN XUÂN

 

Xuân về nụ nở hoa tươi

Con người thêm khỏe đời vui tưng bừng

Xuân cho cảnh đẹp lạ lùng

Thơ ca tiến bộ không ngừng đi lên

Gia đình trong ấm ngoài êm

Vui câu lạc bộ nỗi niềm trong ta

Lời ca điệu nhạc chan hòa

Giao lưu bạn hữu gần xa mọi miền

Xuân sang xin có lời mừng

Đón mừng xuân mới ta cùng dựng xây.

 

Kim Tứ

Điện thoại: 0983342938

 

 

 

 

 

 

               Tác giả: Kim Tứ

THĂM QUÊ

 

Lại về với ngõ ngày xưa

Bao năm mà vẫn như vừa mới thôi

Dẫu đi khắp bốn phương trời

Quê hương vẫn ở bên tôi những ngày

Xa quê thương mái tranh gầy

Bữa cơm giáp hạt nhớ ngày tháng ba

Dù đi muôn nẻo đường xa

Quê hương tôi vẫn mặn mà nhớ thương

Nhớ sao rặng nhãn sau vườn

Cây Hồng cây Bưởi thân thương ngày ngày

Vườn đồi ổi chín trắng cây

Giúp ta nhớ bữa những ngày khó khăn

Xóm thôn tình nghĩa xa gần

Yêu thương đùm bọc quay quần bên nhau

Làng quê nghĩa nặng tình sâu.

 

Thúy Hằng

 

 

 

Tác giả: Thúy Hằng

 

NHỚ MẸ

 

Chiều nay ra đứng ven hồ

Nhìn về quê mẹ mà ngơ ngẩn lòng

Nhớ sao dãy núi dòng sông

Lũy tre xanh ngát cây Hồng đầu sân

Lối mòn ngõ nhỏ dấu chân

Là nơi mẹ đã tảo tần nuôi ta

Đủ đầy lông cánh bay xa

Mỏi mòn đôi mắt mẹ già ngóng trông

Đêm đông giá rét lạnh lùng

Nào ai đốt lửa để cùng qua đêm

Gộc tre con chất bên thềm

Cho mẹ sưởi ấm những đêm đông trường

Bây giờ nhớ lại càng thương

Mẹ không còn nữa mảnh vườn hoang sơ

Tìm đâu thấy mẹ bây giờ

Để con gom củi đợi chờ mùa đông

 

Phạm Trung Hưng

Điện thoại: 0973607336

 

 

Tác giả: Phạm Trung Hưng

 

 

LẼ NÀO

 

Bệnh em rối loạn tiền đình

Dẫu sao cũng chỉ một mình anh lo

Còn như “rối loạn tiền chùa”

Hỡii ôi! Căn bệnh nguy cơ khôn lường

Nhạt nhòa đạo nghĩa kỷ cương

Vung tay phung phí đủ đường sa hoa

Đảo điên nề nếp cửa nhà

Ăn chơi gớm giếc sa đà cuồng ngông

Tháng ngày bòn rút của công

Gây ra bao chuyện đau lòng chúng sinh

Thương nhau” rối loạn tiền đình”

Lại ghê thay”bệnh rối tinh tiền chùa”

Trong khi cả nước chung lo

Nối vòng tay lớn đến cho bao người

Sẻ chia nước mắt nụ cười

Qua cơn đói khổ ngận ngùi, cam go

Lẽ nào ngoảnh mặt làm ngơ

Bám theo bệnh loạn ”tiền chùa” mãi ư?

Lưới trời lồng lộng tuy thưa

Mà câu”nhân-quả” có chừa ai đâu

 

Mai Nam

 

 

 

 

Tác giả: Mai Nam

 

 

CHỢ TÌNH MÃN PHIÊN

 

Chợ tình mình đến muộn màng

Anh ơi sao nỡ vội vàng chia phôi

Phiên này vừa mãn em ơi

Trao thương gửi nhớ bao lời thiết tha

Tiếng khèn còn vẳng vang xa

Mắt xanh cũng đã giao hòa mắt xanh

Thôi thì thôi cũng là đành

Bao người chứ có riêng mình mình đâu

Em về khéo lựa đường khâu

Luyện câu si, lượn cho sâu lòng mình

Ngọt bùi thắng cố, me xanh

Phiên sau đến sớm ta mình lại lên

Đường về dốc đứng, đèo nghiêng

Bao lần vội, bấy nỗi niềm trong nhau

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

 

Tác giả Đỗ Trọng Thành

 

 

 

Từ phải sang: Vợ chồng chủ nhiệm CLB Nguyến Thế Bình, ông Nguyễn Ngọc Minh

Ông Phạm Lạc Cầm, Ông Nguyễn Ngọc Trịnh, BTV Hồ Đình Bắc

 

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi quang Thanh - vanlai.hd@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu , Hải Dương  (Ngày 07/01/2015 19:46:14)

CÀNH HOA CẢI

Không thơm cũng tiếng là hoa
Hạt em bé nhỏ rằng là cải canh
Xin ai chớ bẻ gẫy cành
Nếu mà thương mến để dành hạt sau

Ngọc Châu T.P.Hải Dương
Bùi Quang Thanh
Tháng giêng 2014

  Đỗ Trọng Thành - dotrongthanh.gialoc@gmail.com - 0904489870 - Phương Hưng - Gia Lộc - Hải Dương  (Ngày 18/12/2014 20:01:55)

Tôi đã đọc lời nhận xét của anh Doãn Tới doantoi@yahoo.com 0047984111741 - london Vương Quốc Anh.Tôi rất vui vì được các bạn yêu thơ từ viến xứ gửi về . cũng rất vui khi được biết anh cũng đã đọc một số bài thơ của tôi do BTV Hồ Đình BẮc giới thiệu. Tôi rất hy vọng chương trình thơ lục bát Thành Đông ngày càng khởi sắc và phát triển theo lòng mong muốn của người yêu thơ . Nhân dịp này cho tôi được gủi lời chúc sức khỏe đầu năm mới tới toàn thể gia đình anh Doãn Tới.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 05/12/2014 16:32:41)

Ngắm tấm hình vợ chồng CN Nguyễn Thế Bình cùng các PCN Lạc Cầm, Ngọc Trịnh, Ngọc Minh với khách mời BTV Hồ Đình Bắc trong cuộc họp trù bị tiến tới thành lập CLB Di sản thơ LỤC BÁT VN tỉnh Hải Dương. Bạn đọc tin tưởng Hội nghị chính thức sẽ thành công tốt đẹp, thơ của CLB ngày càng bay cao, bay xa đến với bạn đọc trong và ngoài nước.

Chương trình thơ 12/ 2014 của CLB Thành Đông rát vui được đọc và ngắm ảnh chân dung các tác giả:

TÌNH QUÊ HƯƠNG của anh Hoàng Hoá, BẤT CHỢT và SAY của anh Hải Đặng, TÌNH ANH và HOA CAU của chị Kiều Oanh, XƯA VÀ NAY của anh Duy Hải, BỎ THÓI GIAN THAM của anh Đức Chương, ĐÓN XUÂN của chị Kim Tứ, THĂM QUÊ của chị Thuý Hằng, NHỚ MẸ của anh Trung Hưng, LẼ NÀO của Mai Nam, CHỢ TÌNH MÃN PHIÊN của anh Trọng Thành. Em đã có dịp gặp anh Trọng Thành qua bài SÔNG THƯƠNG và CÂY LỤC BÌNH của CLB làng Ngà xã Phương Hưng huyện Gia Lộc đến bây giờ em vẫn nhớ.

Sống xa quê đọc những câu:

Ai sinh ra ở trên đời
Đều có quê quán và nơi sinh thành
Thông thường từ lúc tưởi xanh
Đến lúc lão thành đều nhớ đến quê.
Bài TÌNH QUÊ HƯƠNG của anh Hoàng Hoá

Dẫu đi khắp bốn phương trời
Quê hương vẫn ở bên tôi hàng ngày
..... ......
Dù đi nuôn nẻo đường xa
Quê hương tôi vẫn mặn mà nhớ thương
Bài THĂM QUÊ của chị Thuý Hằng.

Đọc những bài thơ viết kỷ niệm của quê nhà nhớ lắm.

Cảm ơn CN Nguyễn Thế Bình đã biên tập và giới thiệu đều thơ của CLB đến với bạn đọc.

Các bài khác: