Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thảo Nguyên Mộc Châu tháng 11-2014 (14/11/2014) 

Chùm thơ Lục Bát tháng 11-2014 và những hình ảnh giao lưu thơ giữa CLB thơ Thảo Nguyên Mộc Châu và CLB thơ Lạc Hồng Tỉnh Phú Thọ Tổ chức tại Mộc Châu đã mang lại niềm vui cho các thi huynh thi hữu.

 

 

 

Chụp ảnh kỷ niệm buổi giao lưu thơ giữa CLB thơ Thảo Nguyên Mộc Châu và CLB thơ Lạc Hồng Phú Thọ

 

 

 MONG ƯỚC TUỔI GIÀ

 

 

Xuân về trải lộc xanh cây

Mà sao mái tóc vẫn gầy sức xuân?

Cuộc đời trải mấy gian truân

Đạn bom nhuộm đỏ bao lần tóc ông

Còn đây đôi giọt máu hồng

Vì con, vì cháu một lòng chắt chiu

Đời còn có được bao nhiêu

Sống vì con cháu là điều ước mong.

 

Nguyễn Mai Hồng

 

 

UỐNG SỮA TRÊN CAO NGUYÊN               

Mến tặng những người chăn nuôi bò sữa Mộc Châu

 

 

Tay nâng ly sữa ngọt ngào

Hương bay dìu dịu đu vào không gian

 

Xôn xao gió núi mây ngàn

Chênh chao giọt nắng chứa chan vị đời

 

Chẳng say em ngọt câu mời

Mà say hương đất hương trời Mộc Châu

 

Ơn ai sương nắng dãi dầu

Làm nên hương vị sắc mầu cao nguyên

 

 

Kim Châu

 

 

 

 

Nhà Thơ Quang Dũng (phải) CN CLB thơ Lạc Hồng Phú Thọ tặng sách cho CN CLB thơ

Thảo Nguyên Quang Đức tại buổi giao lưu thơ tổ chức tại Mộc Châu

 

 

 MỘC CHÂU QUÊ EM   

                    

 

Quê em Châu Mộc đất này

Rừng xanh vang khúc nhạc ngày ngân nga

Tiếng thơm dòng sữa bay xa

Thảo nguyên đây- một rừng hoa thắm hồng

Qua bao khắc nghiệt mùa đông

Mây mù giăng phủ cánh đồng cỏ xanh

Từng đàn bò vẫn lớn nhanh

Là bao công chị, công anh một thời

Thảo  nguyên Châu Mộc ta ơi!

Cùng nhau chung sức xây đời ấm no

 Minh Hương

 

 

 

 

Chủ nhiệm 2 CLB tặng sách thơ trong buổi giao lưu thơ tại Mộc Châu

 


 

CÂY VẢI BÁC HỒ

 (Tặng bác Câu - xã Chiềng Khoa - Mộc Châu)

 

Xanh xanh cảnh đẹp quê nhà

Xinh xinh cây vải nở hoa đầy cành

Ơi! Mười năm đã trôi nhanh*

Được về gặp Bác, bức tranh vẫn còn

Thương Tây Bắc, Bác ôm con

Đưa cho kẹo ngọt, vải thơm làm quà

Run tay đỡ, lệ muốn sa

Nhủ lòng giữ lấy món quà từ đây.

 

Hôm nay, ngày ấy bao ngày

Mười năm vải Bác vườn sai quả rồi

Vườn con xưa một cây thôi

Mà nay vải đã lên đồi khoe xanh

Bày ong tíu tít trên cành

Hoa vải Bác đó ngọt lành thơm hương

Ong bay đi khắp bốn phương

Chớ quên hương mật tình thương Bác Hồ

Gió Lào sương muối, nắng xô

Lo chăm cây vải Bác Hồ từng giây

Hạt tình, hạt nghĩa, là đây

Giống này, nhân mãi miền Tây xanh trời

Bác ơi! Ơn Bác đời đời

Cây ơn nghĩa tỏa ngời ngời quê con.

 

Mộc Châu, tháng 5-1969

 Vũ Đức Ngọc

 

·  Năm 1958 Đoàn cán bộ và nhân dân Tây Bắc về thăm thủ đô Hà Nội, đoàn được vào thăm Bác Hồ

 

 

 

 

 

Giao lưu thơ giữa 2 CLB

 

 

 LỤC BÁT PHÊ BÌNH

 

 

 

Dẫu như vàng sáng ngọc trong

Cũng mang đâu đó trong lòng vết dơ

Con người đi khắp bến bờ

Tránh sao vướng phải vết nhơ vào mình

Thế nên kiểm điểm phê bình

Nói ra hết, để vẹn tình vì dân

Còn chi mà phải phân vân

Đắn đo hơn thiệt lần khân làm gì

Quá ra rồi đến một khi

Sóng lòng dân đã nổi thì.... than ôi!

 

 

 Trần Xuân Ái 

 

 

 

DUYÊN ÔI

 

 

 Non tơ dành trọn Nông trường

Chồng chưa kịp lấy phấn hương rữa nhàu.

 

Hôm nao mười tám tuổi trầu

Lên Tây Bắc vẫn áo nâu nhuộm bùn.

Da màu tóc rối đồng hun

Con tim vồng ngực cứ ngùn ngụt sôi

Nhà ăn tập thể chen người

Mấy khi nhặt được tiếng cười đàn ông.

Năm năm tháng tháng trên đồng

Đêm đêm mòn mỏi phòng không khát thèm

Xin con sợ phải đòn ghen

Thôi đành nuốt lệ tắt đèn ôm chăn.

Mẹ già gần đất băn khoăn

Thương con chưa được một lần làm dâu.

Trời thương sương trắng nửa đầu

Có người bạc tóc mang trầu gá duyên.

Năm mươi xuân ván đóng thuyền

 Môi kề má ấp trọn niềm ước ao

Vừa khi thắm lại má đào

Một vòng tang trắng buộc vào tuyết sương.

 

Cõi người là những buồn thương

Nào ai biết được con đường sắp qua.

 

 

Tháng 11- 2014

 Quang Đức

Điện thoại: 01649352120

 

 

 

 

 

Hội viên Minh Thuần Ngâm thơ Quang Đức đệm sáo.

 

 

 HOA HẬU BÒ

 

 

Ông xem hoa hậu hở hang

Váy dài, váy ngắn lang thang bãi bờ

Ngực to, mông nở.... ơ hờ

Đêm nằm bên vợ còn mơ hão huyền...

 

Tôi xem hoa hậu bò nhà

Cũng màn trình diễn như là người thi

Cũng vương miện, giải nhất, nhì

Cũng vòng nguyệt quế khác chi con người

Truyền hình, báo chí khắp nơi

Đưa tin truyền tải như mời khách sang

Có điều tôi thấy... "cần bàn"

Hoa hậu bò cũng hở hang như người

15-10-2012

 

Vũ Xuân Sao

Ngày thi Hoa hậu bò sữa của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu


 

 

 Biên Tập & giới thiệu: Quang Đức, Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô quang Đức - quangduc58@gmail.com - 01649352120 - TK 19-8 Thị trấn Nông trường Mộc Châu  (Ngày 15/11/2014 22:06:18)

Xin chào Anh Tới.Quang Đức thay mặt hơn ba mươi thi hữu trong CLB thơ Thảo Nguyên .Chân thành chúc anh và gia đình luôn khỏe ,có nhiều niêm vui mỗi ngày.Quang Đức thật cảm phục và quý trọng tình cảm của anh với quê hương đất nước của mình.và đặc biệt là tình yêu anh dành cho thơ.Vì tôi thấy tất cả các trang thơ của các CLB anh đều có những lời động viên,chia sẻ thật chân thành.Thưa anh Tới CLB thơ của chúng tôi cũng đều là những người tha hương,lấy cao nguyên Mộc Châu làm quê hương thứ hai để mưu sinh,nhưng cũng còn hạnh phúc hơn anh một chút vì hằng năm vẫn có điều kiện về nơi chôn nhau cắt rốn .nơi từng lưu dấu bao kỉ niêm của thời thơ ấu phải không anh.bởi vậy trong các trang viết của tôi cũng như anh em đếu có hình bóng quê hương.Mong rằng được sự động viên của anh,chúng tôi sẽ còn phải phấn đấu có nhiều bài thơ hay hơn ,cũng là để tôn vinh thể thơ truyền thống của dân tộc,mà những ai vào trang thơ này hằng yêu quý..Một lần nữa kính chúc anh và gia đình có một sức khỏe dồi dào,tràn đầy niềm vui.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 15/11/2014 12:36:32)

Ngắm những tấm hình CLB lục bát Thảo Nguyên - Mộc Châu giao lưu với CLB thơ Lạc Hồng - Phú Thọ mới thấy cái nghĩa, cái tình trong thơ nó mênh mông như Thảo Nguyên và khoáng đạt như người Lạc Hồng nơi Đất Tổ. Xa quê lâu em không biết được đi từ Phú Thọ đến Mộc Châu xa bao nhiêu, đi đường nào, bằng phương tiện gì ? Thật là tuyệt vời tình yêu trong thơ đã gắn kết hai CLB xa thành gần.

Chương trình thơ tháng 11/2014 có 5 bài viết rất riêng về Mộc Châu cách viết dung dị, nhẹ nhàng để bạn đọc thoả mái hình dung về vùng cao nguyên như thế nào khi chưa có dịp đến thăm.

Đọc bài DUYÊN ÔI của Quang Đức không khỏi xao lòng.

Hôm nao mười tám tuổi trầu
Lên Tây Bắc vẫn áo nâu nhuộm bùn
Da màu tóc rối đồng hun
Con tim vồng ngực cứ ngùn ngụt sôi
Nhà ăn tập thể chen người
Mấy khi nhặt được tiếng cười đàn ông
Năm năm, tháng tháng trên đồng
Đêm đêm mòn mỏi phòng không khát thèm

Bài thơ viết về hiện thực xã hội rất thật,rất rõ ràng về hoàn cảnh của rất nhiều chị em đã cống hiến cả đời mình cho sự giầu đẹp của đất nươc nói chung và Mộc Châu nói riêng, còn bản thân một số chị em thì.

Cõi người là những buồn thương
Nào ai biết được con đường sắp qua.

Bạn đọc đồng cảm với chia sẻ của tác giả Quang Đức

Chúc hai CLB vui khoẻ viết nhiều thơ tặng bạn đọc.

Các bài khác: