Thứ ba, 19/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 103 (13/11/2014) 

Tác giả Đỗ Tấn Đạt
ĐT: 0933805261 - 0905967839
Email: dodat963@gmail.com
Địa chỉ: Công ty TNHH MTV ô tô tải Chu Lai­ Trường Hải
KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam.

 

1. BÓNG MẸ

Trời bần bật một gió mưa
Khuya bần bật một bóng vừa gầy canh

Tay
 run xâu sợi chỉ mành
Luồn vô năm tháng khâu xanh nỗi buồn

Mèo vờn chái bếp kêu suông
Chạn xoong lẫn tiếng mẹ buông thở dài

Con còn nặng gánh nghiệp trai
Thương mẹ quẫy những sớm mai vào chiều...
 
 
 

2. KHÓI TUỔI THƠ

Xiên một con cá lóc đồng
Tuổi thơ nướng ngọt chiều rông thả bò
Nụn rơm ngày cũ tàn tro
Con về dụi khói cay cho trận cười...

Đ.T. Đ

 

 
 
 
Tác giả Hoa Bất Tử
Tên thật: Trần Ngọc Mỹ
ĐT: 0904 863 055
Địa chỉ: 10B/14/37 đường Trực Cát, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
 
  

1. CHIỀU TRÊN QUÊ MẸ

Hoàng hôn loang đổ sắc buồn
Mênh mênh chiều tím khói buông mái nhà
Vọng về từ cánh đồng xa
Sáo diều vi vút bao la giữa trời
 
Chiều trên quê mẹ nhẹ rơi
Câu thơ vấn vít ngọt lời ca dao
Nửa đời mây gió ồn ào
Nâng niu mảnh đất đã trao yên bình
 
Trầu cau thắm thiết ân tình
Người quê chân chất ánh nhìn trao nhau
Dù cho áo rách bạc màu
Dù cho nghèo đói nát nhàu rạ rơm...
 
Chiều xưa quê mẹ thơm thơm
Mùi khoai sắn nướng
Tuổi thơ vui vầy
Bây giờ kẹo bánh đủ đầy
Chỉ thèm khoai sắn
Mắt gầy nhớ thương
 
Bây giờ lấp lánh phố phường
Khát từng giây phút lạc đường thôn quê...
 
  

2. HỌC CỤ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Theo người quấn quýt bóng quê
Xôn xao gió nắng
Say mê cỏ làng
Hương cau ngan ngát dịu dàng
Quàng quan lọn tóc mơ màng nàng thơ
 
Theo người
xin chút ngẩn ngơ
Nhúng hồn lũng vắng dại khờ mây treo
Ung dung hoa lá bên đèo
Màng chi phú quý bọt bèo phù du
 
Mong ngày tự tại, ẩn cư
Bềnh bồng tiên cảnh, lòng dư tiếng cười
Sấm chớp, giông giật phía trời
Mặc Đông toác lẻ ta vời vợi xa
 
Theo người tìm chốn bao la
Thanh nhàn vô sự la đà thơ chơi
Dở hay cứ mặc cuộc đời
Cụ ơi! Con cháu của người về đây
 
Máu nhòe loang thấm đất này
Nghiên bút thành kính tỏ bày núi sông...
 

 

3. HÃY TIN

Hãy tin… dưới lũng nỗi buồn
Tay ta sẽ chạm cội nguồn niềm vui
Gió mưa bão lũ dập vùi
Lá hoa tơi tả, bùi ngùi núi sông
Ngày mai đứng giữa mênh mông
Mặt trời vẫn sáng, nắng hồng vẫn lên
 
Hãy tin nhân ái ở bên
Trái tim nồng ấm, chặt bền tình thân
Dù đời cay đắng có phần
Dù trên đường bước bao lần thị phi
Từ bi, hỉ xả, từ bi
Tâm hồn thư thả, ta đi bên đời
 
Hãy tin dưới ánh mặt trời
Quy luật nhân quả ngời ngời ngàn xưa
Dối gian lời nói dư thừa
Trói bao đau khổ
Tranh đua rối lòng
Hãy tin phía cuối dòng sông
Để tâm thư thả, ta thong dong cười…
 


4. MẸ NHƯ BÔNG LÚA


Về thăm làng xóm thân thương
Gặp bông lúa chín trĩu hương trên đồng
Cỏ xanh mềm mượt thơm nồng
Hồn bay tít tắp, bềnh bồng chân mây
 
Trâu hiền thong thả theo bầy
Bao mùa quấn quýt đầm lầy bùn ao
Mát lành ngọn gió lao xao
Bụi tre thấp thỏm ngọt ngào câu ca
 
Tôi về rơi tõm... bao la...
Tình quê đằm thắm, thiết tha cải vàng
Bướm xinh chấp cánh dịu dàng
Mẹ già  nghiêng bóng bên hàng cau non
 
Cả đời lòng dạ sắt son
Trụ quê bám đất nâng con trưởng thành
Tôi về sau chuỗi quẩn quanh
Hiểu sao người gắn cỏ xanh không dời
 
Tóc mây bạc trắng thảnh thơi
Ung dung bóng mát thả trời đu đưa
Mẹ như bông lúa vào mùa
Thơm tho vun đắp dư thừa đời con..
 


5. MẸ DẠY


Hướng về phía cuối con đường
Dẫu xa tít tắp
Kiên cường bước chân!
Trái tin yêu… ngỡ thật gần
Càng đi càng thấm… ngàn lần xa xôi
 
Sớm mai mặt trời lên ngôi
Tưởng ngày bừng nắng, rồi ngồi đếm mưa
Nỉ non tiếng gió buổi trưa
Xế chiều thinh lặng, mây vừa quá giang
 
Ở đời lắm chuyện trái ngang
Con ơi đừng tưởng… vội vàng làm chi
 Nên bao vần vũ vân vi
Thắp nhang cầu tịnh đôi khi cũng cần…

T.N.M

 

 


Tác giả Lê Hoàng Thảo
ĐT: 0912241151
Email: lenamson10347@gmail.com
Địa chỉ: Kiến An, Hải Phòng

 

BẾN SƯA

 

 
Một chiều trên bến sông Sưa*
Con đò bịn rịn tiễn đưa một người
Ánh sao trên mũ sáng ngời
Tay chèo khua động chân trời hoàng hôn
 
Chợ chiều hối hả đầu thôn
Mẹ già tựa cửa mắt buồn dõi xa
Cánh thư vui ấm mái nhà
Hiu hiu gió lạnh rừng già trong mơ
Tiếng bom dưới ánh trăng mờ
Nát tan đường phố, xác xơ xóm làng
 
Quân đi hàng lại tiếp hàng 
Trường Sơn rợp ánh sao vàng cùng đi
Nồng nàn nhớ buổi chia ly 
Bến Sưa vẫn đợi biết khi nào về
Đêm Trường Sơn quê tìm quê
Bàn tay nắm chặt say mê câu hò**
Bồng bềnh như giữa giấc mơ
Con đò ngập ánh trăng mờ chao nghiêng
Nào ngờ cô gái giao liên
Mái chèo bến nước, tình duyên hẹn chờ
Bên rừng, bom đạn xác xơ
Chia tay gửi lại vần thơ ấm lòng
 
Đêm đêm nghe tiếng bom gầm
Vọng sâu vách đá, rì rầm suối xa
Mỗi dòng thư mỗi ngày qua
Nhấp nhô đầu súng, rực hoa chiến trường
Mưa rừng ướt áo thêm thương
Ánh sao trên mũ soi đường hành quân
 
Chiến tranh qua. Một chiều xuân
Bến sông Sưa có đoàn quân qua đò
Bên đường người lính ngẩn ngơ
Đò chờ bến đợi, người giờ nơi đâu?
Chợt nghe tin lòng quặn đau
Em nằm nghỉ lại một đầu Trường Sơn
 
Dấu chân lời hẹn vẫn còn
Suối reo gọi nhớ lối mòn ngày xưa
Nghĩa trang ấm nắng ban trưa
Ánh sao lấp lánh đang mùa hành quân.
 

L.H.T

________
(*) Tên bến đò nối tắt hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên - nơi xảy ra câu chuyện.

(**) Trên đường hành quân vào chiến trường, mỗi khi bộ đội gặp TNXP hoặc giao liên (nữ) thường giao lưu văn nghệ ngắn gọn bằng những câu hò lục bát đối đáp rất sinh động và ý nghĩa.

 

 
 
 
Tác giả Tạ Bá Hận
ĐT: 01695928695
Địa chỉ: Thôn Công Hà, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh

 
1. NỖI ĐAU DA CAM
 Kính tặng nhà văn Hoàng Tiến!

Con từ cha mẹ sinh ra
Tay chân chẳng được như là tay chân
Nỗi đau xé ruột trăm lần
Nét xuân mẹ héo mờ dần mắt cha
 
Con người như những bông hoa
Xanh tươi thiếu nữ nết na tính tình
Con người như dáng trúc xinh
Chuyện trăm năm sớm có mình có ta
 
Bây giờ quá tuổi ông bà
Vẫn cầu mong một tiếng cha không thành
Bao lần trời trở nắng hanh
Bao đêm mất ngủ nghe nhành lá rơi
 
Chiến tranh đã tắt lâu rồi
Mà đời mãi dựng vô hồi bão giông
Trong cơn gió nội hương đồng
Còn vương máu vết thương lòng người ơi.
             
 

2. CHIỀU

Dưới đèo náo nức nắng hanh
Lưng đèo đá dựng vách thành cheo neo
Ngẩn ngơ trong cánh lá reo
Tiếng người xưa với những chiều hành quân.

 

T.B.H

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: