Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 11-2014 của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương (09/11/2014) 

 

 
 
 
Côn Sơn Kiếp Bạc -  Hải Dương

 

 

VỀ NGUỒN

 

Tôi về tìm lại cội nguồn

Dưới chân Pác Pó suối tuôn trắng dòng

Đường mòn một lối đi vòng

Nhớ vần thơ Bác mà lòng xốn xang

Xưa người: “cháo bẹ rau măng”

Mây che hang lạnh chăn không kín người

Núi Các Mác vẫn cao vời

Suối Lê Nin vẫn chảy xuôi một dòng

Kết đoàn là đại thành công

Hai bàn tay Bác vun trồng từ đây

Về nguồn trong nắng hôm nay

Càng thương nhớ Bác tháng ngày khôn nguôi

 

 

QUA BẾN ĐÒ MÂY

 

 

Chiều nay qua bến Đò Mây

Giữa dòng ngắm sóng Kinh Thầy lô xô

Bãi Dâu xanh ngắt đôi bờ

Nhà tầng nhà ngói nhấp nhô ven làng

Đồng bát ngát lúa chín vàng

Dốc Mông đường nhựa vắt ngang lưng đèo

Hai quê xưa cũng cảnh nghèo

Nay cùng đất nước có nhiều đổi thay

Đường làng cột điện chăng dây

Cày bừa đang có máy cày thay trâu

Trên đồng cạn dưới đồng sâu

Aó hoa thay thế áo nâu nhuộm bùn

Nhà nhà hương tỏi thơm lừng

Đồi hoang núi trọc thành rừng gỗ keo

Chẳng còn vách đất tường rêu

Chẳng còn lúp xúp túp lều tranh tre

Đường làng rộn rã tiếng xe

Đông như trẩy hội đi về Đò Mây

Trai tài gái giỏi qua đây

Nhớ ngày trên bến đò này đợi em

 

Nguyễn Trọng Bật

Điện thoại :01277015571

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Trọng Bật

 

NHỚ MÙA RƯƠI

 

Thu se con nước ngày rươi

Đôi mươi tháng chín, tháng mười mồng năm

Rộn ràng rục rịch cọc, săm

Thức đựng cùng với vợt cầm vớt rươi

Nước lên bãi chộn rộn người

Í a í ới nói cười ròn tan

Rươi bơi ngơn ngởn tràn lan

Rươi giao hoan cũng mê man với tình

Đang mùa ràn rạt rươi sinh

Vớt rươi cao hứng vút tình câu ca

Rươi về sao động nhà nhà

Dậy mùi rươi chín tỏa ra dụ đời

Ơn trời, ơn đất, ơn người

Món ăn ngon để nhớ đời hôm nay

Mùa rươi đánh thức những ngày

Đôi mươi tháng chín, tháng rày mồng năm

 

 

THƯ GỬI HỌC TRÒ

 

 

Nhận thư em lúc ban trưa

Ai xui giọt nắng đến đùa chữ quen

Từ Tam Hợp thư gửi lên

Chữ em em lại dấu tên! Rõ là…

Xa thì ai bảo không xa

Mà sao vẫn thấy như là ngay đây

Trời thu xanh chẳng gơn mây

Mến thày nghĩa cũ thơ say thêm vần

Chuyện trường thày hẹn mùa xuân

Nói sao cho hết tần ngần trang thơ

Riêng thày vẫn khỏe vẫn thơ

Vẫn say công tác vẫn chờ ước mong

Chúc em cô gái Thu Hồng

Việc nhà rồi cả việc công vẹn toàn

Trời thênh thang , nắng mênh mang

Một nhành hoa nhỏ, hương lan đất trời

Nhận thư em những bồi hồi

Ghép vần vài chữ thay lời cho em

Thư sau thày viết nhiều thêm

Sương đêm Uông Bí êm êm vùng đồi

 

Nguyễn Ngọc Trịnh

Điện thoại: 0912226814

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Trịnh

 

 

CHÙA LÀNG

 

Chùa xưa cũng ở nơi này

Giặc đến giặc phá giặc xây bốt thù

Chùa nay xây lại chỉn chu

Trang nghiêm xinh đẹp, bốt thù còn bên

Di tích lịch sử nói lên

Có chiến thắng có chí bền của dân


 

ƠN MẸ

 

 Thanh Hà quê cắt rốn tôi

Tuổi thơ sớm phải một thời gian nan

Bao năm khói lửa lầm than

Giặc xây đồn bốt giặc càn xóm thôn

Mẹ tôi lam lũ ôm con

Tản cư quang thúng gánh con rời làng

Ai hay cuộc sống lang thang

Nhân dân giúp sức, họ hàng chở che

Đảng về dẫn lối làng quê

Bố vào du kích quyết thề đánh Tây

Giặc tan mẹ về làng ngay

Cùng khoai cùng lúa cấy cày tốt tươi

Con thương mẹ suốt cuộc đời

Ơn mẹ con hứa thành người nghĩa nhân

 

Phạm Quốc Bính

Điện thoại: 01225236009

 

 

 

 

Tác giả: Phạm Quốc Bính

 

 

MỜI THĂM PHƯỜNG PHỐ CỦA TÔI

 

 

Ai qua Thành phố Hải Dương

Xin dừng chân ghé thăm phường của tôi

Quang Trung phố đẹp tuyệt vời

Tên phường tôi đó sáng ngời niềm tin

Ai qua cũng thích ngắm nhìn

Càng nhìn càng thấy tim mình xôn xao

Quang Trung mọc lắm nhà cao

Tới trường Tô Hiệu thẳng vào An Ninh

Phố tôi trai đẹp gái xinh

Lao động chịu khó tận tình dựng xây

Nhà cao khắp phố đẹp thay

Ai qua cũng thật ngất ngây trong lòng

Thanh Niên không quản tiếc công

Vì tình vì nghĩa yêu thương cộng đồng

Phố tôi thuận vợ thuận chồng

Sinh đẻ kế hoạch chứ không dư thừa

Sinh hai con thôi là vừa

Khu tôi quyết định không thua khu nào

Xây dựng đủ mọi phong trào

Sao cho ai cũng thích vào phố tôi

 

Đỗ Hiếu

104 An Ninh p.Quang Trung TPHD

 

 

 

 

 

Tác giả: Đỗ Hiếu

 

 

LỤC BÁT TÌNH ĐỜI

 

 

Đoạn trường sợi nắng chiều thu

Thấu lòng mến mộ giao du đôi lời

Vấn vương Lục Bát tình đời

Ngàn năm còn vọng ngời ngời sắc xuân

Thả hồn câu tứ điệu vần

Thăng trầm những bước phong trần riêng chung

Lời ca lan tỏa khắp vùng

Bốn mùa tươi thắm nở bừng như hoa

Trăng vàng soi tỏ lòng ta

Duyên thơ lắng đọng đượm đà yêu thương

Nét son in dấu dặm trường

Niềm vui cuộc sống tỏa hương đất trời

Câu thơ lục bát sống đời

Chắt chiu giai điệu từng lời tâm giao

Tiếng thơ sống động dâng trào

Ngân nga giọng hát ngọt ngào lời ru

 

Hán Nga

CLB thơ Thành Đông.

 

 

 

 

Tác giả: Hán Nga

 

 

XUÂN VỀ NHỚ BÁC

 

Lênh đênh góc bể chân trời

Bác đem chân lý sáng ngời cho dân

Đường xa gian khổ nhọc nhằn

Non cao biển rộng mấy lần vẫn qua

Khi về Tổ Quốc quê nhà

Đề xướng cương lĩnh tinh hoa tuyệt vời

Ngục Trung nhật ký,  thơ ơi!

Cháu con muôn thuở thương Người xót xa

Mùa thu cách mạng ngợi ca

Non cao hoa nở chan hòa ánh dương

Hang sâu Pắc Pó thân thương

Bên núi Mác, bên ngọn nguồn Lê Nin

Gan vàng dạ sắt tầm nhìn

Tình yêu Tổ Quốc trái tim giao hòa

Yêu mến trẻ, quý trọng già

Áo hoa em nhỏ, lụa là tuổi cao

Nghĩa tình sâu nặng biết bao

Khi xa Bác gửi đồng bào ý thơ

Mong người sau mãi nhớ cho

Cơn no áo ấm tự do học hành

Trời cho nắng để cây xanh

Suối sông cho nước để thành đại dương

Núi non Tổ Quốc yêu thương

Vinh quang kiêu hãnh con đường Bác cho

 

 

NỢ

 

 

Nợ cô gái trẻ tiếng cười

Nợ em ngày ấy nói lời yêu thương

Nợ bông hoa súng bên đường

Ta yêu bởi nét khiêm nhường của hoa

Nếu khi gặp sự bất hòa

Nhẹ nhàng khép lại như là nụ bông

Nợ đời như núi như sông

Nợ trời như biển vô cùng bao la

Người ơi để nợ cho ta

Như sông ôm nước bao la nghĩa tình

Nợ quê hương đất mẹ sinh

Nào ai trả được nghĩa tình đất quê

Nợ người vất vả sớm khuya

Cho ta cuộc sống say mê ở đời

Một mai về đất, về trời

Tôi xin khất nợ với người tôi vay.

 

 

Nguyễn Văn Chuyền

Điện thoại: 01678092899

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Chuyền

 

 

 

Giấc mơ tôi giữa ban trưa

Con đường hoa nắng người đưa tôi về

Con đò trên bến sông quê

Một căn nhà nhỏ lời thề yêu thương

 

Bỗng đâu mưa gió bất thường

Ngoài trời sấm chớp mưa tuôn mịt mờ

Giật mình chợt tỉnh giấc mơ

Thật - mơ - mơ -  thật, bây giờ như không

 

 

TƯƠNG TƯ

 

 

Bất ngờ gặp mắt ai trao

Như ngàn con sóng vỗ vào bến yêu

Bâng khuâng nhớ sáng thương chiều

Tương tư chờ tháng, đánh liều đợi năm

 

 

CHUYỆN XẾ CHIỀU

 

 

Vẫn con đường cũ hàng ngày

Có nhau hoa nắng vương đầy lối đi

Sớm khuya chiều tối mọi khi

Nhớ thương dài ngắn lại vì gần xa

Ngũ, lục tuần tuổi ông bà

Yêu thương hờn giận như là trẻ con

Vui câu chuyện tiếng cười giòn

Mâm cơm đạm bạc sao ngon đậm đà

Ngược xuôi mặc kệ người ta

Bên nhau mình thấy thật là gần nhau

Trải bao mưa nắng dãi dầu

Tuổi gìa thanh thản cùng nhau tâm tình

Vui vầy con cháu an bình

Rèn luyện sức khỏe, lòng mình thảnh thơi

Bao năm vất vả qua rồi

Sống vui sống khỏe cuộc đời đẹp hơn

 

Tuyết Mai

Điện thoại: 0983703866

 

 

 

 

Tác giả: Tuyết Mai

 

 

ĐÊM XUÂN

 

 

Đêm xuân hương sắc ngọt ngào

Rượu hồng cạn chén rót vào hồn tôi

Trái tim loạn nhịp liên hồi

Ngất ngây trời đất trăng rơi xuống thềm

 

Sương mai đọng lại trông đêm

Vườn xuân lửa cháy nơi em hỡi người

Giờ này canh mấy gà ơi

Mà nghe tiếng gáy khắp trời râm ran

 

Tình xa sít lại cho gần

Rượu xuân chếnh choáng thấm lần thịt da

Giã bạn lưu luyến mình ta

Đêm xuân hôm ấy ngỡ là chiêm bao

 

 

EM VỀ ĐẤT MŨI

 

 

Trời xanh mây trắng Cà Mau

Đước xanh ngập mặn đẵm sâu một đời

Cà Mau đất mũi xa xôi

Tam Giang sông nước giữa trời trắng trong

 

Thương người gửi lại tấm lòng

Mênh mang sông nước một dòng nổi trôi

Bên bờ ai hát à ơi

Ru bồng bềnh gió… ru vời vợi sông

 

Cà Mau đất mũi mãi trông

Xôn xao gió gọi dòng sông cánh rừng

Hai bờ đước, sú gió rung

Dừng chân cột mốc trập trùng biển khơi

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 01683808898

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền


 

ĐÒ HÀN

 

 

Đôi ta cách một dòng sông

Đất trời lẫn sắc chờ mong sớm chiều

Thương bao nhiêu nhớ bao nhiêu

Đôi khi như ngọn gió vèo anh sang

Yêu em vượt bến đò ngang

Trăm năm vàng đá năng mang nghĩa tình

Mình với ta, ta với mình

Phải duyên nhau tạc bóng hình lứa đôi

 

Đò Hàn gần lại đôi nơi

Chung thuyền cập bến thảnh thơi mái chèo

 

 

BÁC HỒ SỐNG MÃI

 

 

Bác Hồ dù đã đi xa

Trời xanh mãi mãi mãi vẫn là hôm nay

Trăm năm sen tỏa hương bay

Nam Đàn dấu cũ đẹp thay tình người

 

An cư trăm họ thảnh thơi

Khắc sâu tâm trí những lời Bác răn

Kết liên, liên kết đồng tâm

Giữ gìn thành quả, chuyên cần dựng xây

 

Chim câu in sắc trời mây

Giang Sơn thống nhất đổi thay diệu kỳ

Ơn người định hướng tiên tri

Vượt muôn gian khổ trường kỳ chiến binh

 

Bác Hồ trí rộng, công minh

Cứu dân cứu nước phồn vinh đời đời

 

 

Trần Quang Thanh

59 Khu 10 Phường Ngọc Châu

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Quang Thanh

 

 

 TRĂNG QUÊ

 

 

Trăng lên hoa bưởi buông hương

Bẹ cau tách nở đón sương khoe ngà

Na tròn mở mắt nhìn xa

Cam, chanh, bưởi, táo la đà ngắm trăng

Con vện gối tảng hiên trong

Chú mèo tập võ tung quăng chổi cùn

Đầy ao sao nháy, cá cuồn

Hàng tre hong tóc, măng vươn gật gù

Ngõ sâu bọn trẻ nô đùa

Để đàn đom đóm lập lòe đuổi theo

Trong nhà điện sáng, đài reo

Cháu thơ bú mẹ, ông gieo câu vần

Một vùng bát ngát trăng ngân

Lưng trời tiếng sáo đầy sân trăng vàng.

 

ANH HẢI QUÂN VIỆT NAM

 

Anh là bộ đội hải quân

Mũ cài sao, cưỡi sóng thần tuần tra

Khí thiêng từ thuở ông cha

Mọc thành cọc mốc - sinh ra bãi ngầm

Tài nguyên như ngọc, như trầm

Thiên nhiên, thắng cảnh quanh năm đẹp giầu

Bạn cùng nắng, gió, trăng, sao

Rồng xanh, ngựa bạch tranh nhau tháp tùng

Khi biển giận, lúc giặc khùng

Hiền tài, trí dũng…anh không thiếu gì

Giập đầu chúng xuống anh đi

Đảo vang chiến thắng, sóng thi hoa mừng

Chiến công giòn giã, tưng bừng

Mẹ mừng, em đón, anh hùng Đảo xanh.

 

 

Đỗ Văn Thùy

Điện thoại: 01627758850

 

 

Tác giả: Đỗ Văn Thùy

 

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Minh - hodinhbac@gmail.com - 01655101278 -  14/2 Ngõ 73 Tuệ Tĩnh TP Hải Dương  (Ngày 29/11/2014 13:10:30)

CLB thơ Thành Đông Hải Dương thành lập 22 năm liên tục hoạt động, đã có nhiều tập thơ in sách và đăng trên các tạp chí văn nghệ từ trung ương đến địa phương. Chùm thơ tháng 11 đã có nhiều bài thơ hay được các bạn đọc cả nước và nước ngoài thưởng thức và có cảm nhận.
"Đêm xuân hương sắc ngọt ngào
Rượu hồng cạn chén rót vào hồn tôi
Trái tim loạn nhịp liên hồi
Ngất ngây trời đất trăng rơi xuống thềm"
"Đêm xuân"
Của tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền đã viết về xuân, về rượu và tình yêu gắn bó với nhau nhuần nhuyễn, rất hay.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 10/11/2014 3:26:38)

CLB Thành Đông mới đăng đàn trên lucbat.vn số đầu tiên từ tháng 9/2014 đến tháng 10 ra số tiếp và bây giờ tháng 11 số mới lại được gửi đến với bạn đọc, đủ thấy sức viết của CLB rất khoẻ.

Điều làm nên sự hấp dẫn rất riêng của CLB Thành Đông với bạn đọc là mỗi tác phẩm đều có kèm ảnh chân dung của tác giả. Sống xa quê khi đọc bài thơ và ngắm ảnh của anh hoặc của chị trong lòng miên man bao suy nghĩ, ước mong những điều tốt đẹp khi về thăm quê được gặp những khuôn mặt chân tình yêu thương quá.

Chương trình thơ tháng 11của CLB có 19 bài thơ của 10 tác giả.
Ba tác giả nữ Hán Nga với LỤC BÁT TÌNH ĐỜI, Tuyết Mai với 3 bài MƠ, TƯƠNG TƯ, CHUYỆN XẾ CHIỀU, Thanh Huyền với 2 bài ĐÊM XUÂN, EM VỀ ĐẤT MŨI.

Bảy tác giả nam Trọng Bật với 2 bài VỀ NGUỒN, QUA BẾN ĐÒ MÂY, Ngọc Trịnh với 2 bài MÙA RƯƠI, THƯ GỬI HỌC TRÒ, Quốc Bính với 2 bài CHÙA LÀNG, ƠN MẸ, Đỗ Hiếu với bài MỜI THĂM PHƯỜNG PHỐ CỦA TÔI, Văn Chuyền với 2 bài XUÂN VỀ NHỚ BÁC, NỢ, Quang Thanh với 2 bài BÁC HỒ SỐNG MÃI,ĐÒ HÀN, Văn Thuỳ với 2 bài TRĂNG QUÊ, ANH HẢI QUÂN VIỆT NAM.

Nội dung của các tác giả đều hướng đến sự ngợi ca Bác,quê hương và những kỷ niệm đẹp trong tình yêu, trong cuộc sống nên những ý thơ nhẹ nhàng đi vào tâm tưởng bạn đọc.

Đã từ lâu lắm rồi chẳng bao giờ nhớ đến con rươi, hôm nay đọc bài NHỚ MÙA RƯƠI của anh Ngọc Trịnh lại nhớ đến nao lòng cái thời thủa nhỏ theo bố đi xăm rươi, vớt rươi ở vùng quê Giao Thuỷ - Nam Định quê em. Từ ngày xa quê chẳng bao giờ nhìn thấy con rươi nữa.

Bài EM VỀ ĐẤT MŨI Thanh Huyền có câu thơ tài hoa
Bên bờ ai hát à ơi
Ru bồng bềnh gió ..... ru vời vợi sông.
Đúng với miền đất mũi mênh mang quá.

Em muốn viết nhiều nữa về CLB xin hẹn trong số tới.

Cảm ơn chủ nhiệm Nguyễn thế Bình đã biên tập, giới thiệu đều đặn thơ của CLB Thành Đông đến với bạn đọc.

Các bài khác: