Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 98 (21/09/2014) 

Tác giả Nguyễn Công Viễn
ĐT: 0977.173.394
Địa chỉ: An Định, Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình

 


1. TRÁN THẦY


Ta tìm trên trán Thầy ta
Ánh lên phượng vĩ mưa sa một thời...
 
Nếp nhăn thành sóng chơi vơi
Lặn vào tim mạch đổi đời cho con...
 
Nếp nhăn - sóng vỗ sâu mòn
Là Tâm
Thầy giáo mãi còn mai sau...
 


2. NGU NGƠ


Ta về thăm lại trường xưa
Thu vàng nhuộm óng... non trưa ven đồi
Chỗ kia, nơi chúng mình ngồi
Gió rì rầm kể cái thời vu vơ...
 
Ta về thăm lại trường xưa
Vòm bàng lưu giữ bao mùa heo may
Ước gì trái đất ngược quay
Cho ta chuộc lại những ngày ngu ngơ
 
Ra trường từ ấy đến giờ
Mà không quên nổi ngây thơ một thời...
 
 

3. CHIỀU THU

Anh về em… cuối chiều thu
Hong hanh lành lạnh… mờ mù chân mây…
Em như cơn gió heo may
Ném cho cái nguýt… làm lay đốm chiều!
 
Bóng anh nghiêng đổ liêu xiêu
Vịn được sợi nắng cuối chiều lửng lơ…
Mỏng tang, nửa thực nửa vờ
Nguýt anh hay nguýt bến bờ heo may!
 
Ngày qua ngày lại qua ngày
Sớm mong cái nguýt, chiều ngây đốm chiều…

N.C.V
 
 
 

Tác giả Nguyễn Hữu Trung
ĐT: 01695452098
Email: trungnguyentx@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp
  
 

BÓNG QUÊ
 
Ghim vào chữ nhớ... khi xa
Bóng quê tạc đậm thiết tha trong lòng
Bóng quê neo sóng dòng sông
Gợn nghiêng vai mẹ oằn cong nhọc nhằn
 
Cổ tích vàng những mùa trăng
Trốn câu chuyện kể... vệt hằn tuổi thơ
Bóng quê... ôm giữ... câu chờ
Lục bình tím đợi... lững lờ bến xưa
 
Bóng quê ngọt đẫm nắng trưa
Bình yên hạ nhịp võng đưa... ví dầu
Xứ người làm khách... bao lâu
Bóng quê tựa... dẫu dãi dầu... đắng cay!

N.H.T
 
 
 
 

Tác giả Phạm Minh Giắng
ĐT: 0987736365
Email: phamigia@gmail.com
Địa chỉ: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình
   
 

TRĂNG THU
 
Ngâu đành để lá vàng rơi
Gió mây mấy cuộc, non tươi đã nhiều
Ngả nghiêng giông bão mấy liều
Nhựa gom cho đủ sức chiều lòng hoa.
 
Nắng mưa ý ngỏ thuận hòa
Gò hoang cúc dại vỡ òa màu thơ
Nhớ thương nén chặt đợi chờ
Tỏa hương hết nhận xác xơ lạc mùa.
 
Nước trong
vọng tiếng chuông chùa
Lòng trăng tỏ, mặc được thua khuyết tròn.

P.M.G
 

 

Tác giả Phương Quang Châu Vân
Điện thoại 0438731970
Email: phuongquangchauvan@gmail.com
Địa chỉ: 12/25 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
  
 

1. ĐẠO LÚA
 
Thực rực đạo, lúa một vầng
Tinh hoa trời đất lúa dâng hiến người
Sinh Nuôi - Đạo Lúa muôn đời
Đạo Thờ Mẹ, Đạo Việt  ngời, nguồn đây.
 
Tựa nhau trong bụi, lúa sây
Cộng đồng lúa sống sum vầy, tốt tươi
Lẻ loi lốp lép, cọc còi
Nuôi nhiều phúc lắm, sinh sôi giống dòng.
 
Nâng cao Đạo Lúa, Tâm Không
Đất trời, đất nước kết bông ngọc vàng
Thiện hiền lúa mẹ lòng trăng
Nắng mưa bụng chửa dạ mang tròn đòng.
 
Gieo đời Đạo Lúa, Thần Nông
Còng lưng lấp lánh mênh mông đồng trời
Nước nuôi lúa, lửa lúa nuôi
Giao hòa lửa nước, lúa soi Ngũ Hành.
 
Bếp hồng trấu ủ năm canh
Lửa gần rơm cháy cho thành cơm ngon
Phương Nam sông, biển sóng dồn
Có thuyền vỏ trấu, có con thuyền vàng.
 
Từ thời Xích Quỷ, Văn Lang
Bánh chưng, bánh tét phát quang đạo này
Đền Hùng thờ lúa lâu nay
Quốc huy Đạo Lúa đêm ngày rực lên.
 
 

2. ĐẠO VIỆT

Đạo Việt sáng đạo Tiên Rồng
Ngàn năm đẹp mạnh vợ chồng trời xe
Rồng cha mạnh mẽ chở che
Mẹ Tiên xinh đẹp tràn trề yêu thương.
 
Thờ mẹ, thờ đẹp thơm hương
Bao dung, hòa hiếu vầng dương trên đầu
Nghĩa tình có trước có sau
Lá lành đùm rách, thương nhau đồng bào.
 
Cộng đồng để vững để cao
Như tre trong lũy che bao yên bình
Lý tình, trước hết trọng tình
Đức tài, đức chính mẹ sinh ra tài.
 
Chiến tranh tiếp chiến tranh hoài
Trọng văn quý võ, kết hai đại toàn
Dân chủ, nhân chủ, nhân văn
Nên Văn Lang dựng mấy ngàn năm qua.
 
Thái quá bỏ, chọn thái hòa
Con số thì chọn 2, 3, 5 liền
Cội nguồn trọng cúng tổ tiên
Anh hùng hóa thánh lập đền thờ chung.
 
Với dân hiếu, với nước trung
Hiền tài, đạo học vì hưng vì giàu
Sáng tạo thì mới tiến mau
Chủ nhân văn hiến đi sau, đau lòng!
 
Thành tâm có bạn bè đông
Năm châu bốn biển cùng trong một nhà
Vầng Li chói lọi đầu ta
Nước hình Thái Cực sáng lòa Việt Nam.
 
 

3. HƯƠNG VIỆT
 
Thơm lừng hương Việt tỏa xa
Thơm từ Tiên mẹ Rồng cha giống dòng
Từ non nước, đất, biển, sông
Từ tre, sen, lúa, trống đồng, ca dao.
 
Từ đàn bầu tiếng lòng xao
Từ tà áo lụa dài cao thanh người
Từ mồ hôi mẹ ướt trời
Từ lời ru mẹ đưa nôi ngọt ngào…
 
Ta thơm hương Việt, tự hào
Ơn bao thế hệ đồng bào gian lao
Để cho hương Việt ngạt ngào
Để cho hương Việt thơm vào muôn sau.

 

4. VIẾT Ở CHÙA BÚT THÁP

Ta cầm bút  tháp Báo Nghiêm
Mực dòng Thiên Đức viết thêm Sách Trời
Thờ Đức, Tổ, Bút cao vời
Nên nhiều nôi ấm, nên nơi tụ người. 
 

5. MÁI NHÀ VIỆT

Thẳng cong để có vuông tròn
Mái nhà Việt dáng một con thuyền rồng
Muôn đời sống với biển sông
Ơn thuyền, người đội mái cong trên đầu.

 
 

6. RỄ

Âm thầm lầm lũi đất sâu
Vì nuôi rễ mẹ bạc đầu da nhăn
Chui luồn bươn chải nhọc nhằn
Mỡ màu hút luyện nhựa cần nuôi cây.
 
Trời cao rễ mẹ đâu hay
Rễ mừng nghe lá hát lay rì rào
Hương hoa, hương quả ngạt ngào
Thơm mùi rễ mẹ hòa vào trong hương.
 

P.Q.C.V
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lê thị hồng - lê Thị Hồng 13121954 @gmail.com - 0976603601 -  Quỳnh lộc. Quỳnh Lưu, Nghệ An  (Ngày 24/11/2014 14:41:52)

Tôi đã được đọc chùm thơ đạo lúa của tác giả Phương Quang châu Vân. Tôi thích nhất là bài thơ Rễ. Tác giả đả ví rể cây như người mẹ, rể cứ âm thầm nuôi cây xanh tốt như người mẹ hiền suốt đời tần tảo vì con.Và tôi sẻ nhớ mải câu nói của chị tôi chỉ có mẹ mới có tình thương con không bờ bến.Một tình thương không hề toan tính thiệt hơn, và chỉ có ai hiểu được ý nghĩa của bài thơ mới cảm nhận được cái nội tâm của của tác giả sáng tác bài thơ này. xin cảm ơn tác giả đã cho tôi cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.

  Đinh Đăng Đại - dinhdai0302@gmail.com - 0977411297 - Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An  (Ngày 24/09/2014 23:08:02)

Chùm thơ của tác giả Phương Quang Châu ấn tượng quá. Tôi sững sờ khi đọc Đạo Lúa. Đạo Lúa không chỉ là bài thơ có sức hút mạnh mà là một phát hiện đặc sắc về cội nguồn văn minh Việt- văn minh lúa nước của dân tộc ta. Ông cha ta thường nói " Có thực mới vực được đạo". Câu thơ đầu tiên;
thực rực đạo, lúa một vầng
làm tôi nhớ câu tục ngữ vừa nêu khi đi trên đường sáng mà lúa dẫn đường.
Đạo Lúa là gì? Là Sinh Nuôi! Có gì hệ trọng bằng sinh và nuôi trên đời này. Về phương diện này, Đạo Lúa gần với Đạo thờ mẫu của dân tộc ta. Tác giả đã khéo khai thác tính chất rỗng của thân cây lúa khi lúa lên đòng giông như thân cây tre, Tâm Rỗng - Tâm Không để cao lên, để kết bông gợi cho ta Đao Lúa có tinh hoa của Phật giáo? Có tinh hoa của
thuyết Âm Dương - Ngũ Hành? ( Lúa thuộc mộc, thủy sinh mộc, mộc sinh
hỏa).Hơn thế nữa, tác giả đã chứng minh rất thuyết phục có Đạo Lúa ở
nước ta bằng lịch sử, bằng tục thờ cúng lúa Thần và Quốc huy.
Cảm ơn tác giả và lucbat.com đã cho tôi Đạo Lúa.
ĐINH ĐĂNG ĐẠI

  Hoàng Anh Trung - bambo37@gmail.com -  0986032830 - 8A/138 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội  (Ngày 24/09/2014 12:10:01)

Kính gửi Ban Tổ chức Cuộc Thi thơ Lục Bát Tổ quốc và Đạo pháp
Tôi thường xuyên đọc các bài thơ trong mục Văn hóa - Tâm linh, nhưng chưa thấy chùm thơ nào đặc sắc và hay như chùm thơ của tác giả Phương Quang Châu Vân. Tôi thích nhất là các bài Đạo Lúa, Đạo Việt, Viết ở chùa Bút Tháp và Mái nhà Việt,vì có tính khái quát và triết lý sâu xa.
Tôi cảm ơn tác giả Phương Quang Châu Vân và Ban Tổ chức cuộc thi đã cho tôi thưởng thức nhũng bài thơ tuyệt vời.
HOÀNG ANH TRUNG

  Nguyễn Khắc Khoan - ngkhoan@gmail.com - 0977567059 - 304- NCT6-TT Quân đội-18 Phan Van Trị F7- Gò Vấp HCM  (Ngày 24/09/2014 9:12:51)

Đọc thơ Lục bát ta như nghe thấy tiếng ru của mẹ. Thơ lục bát chân chất chất như hương đồng gió nội!Trải qua bao mưa gió thăng trầm để trong ta bất chợt nhơ về một bát canh cua một củ khoai luộc ngày xưa để bỗng thèm khát bao nhiêu sự êm ấm an lành của ngày xưa!

Các bài khác: